Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 14.12.2010 17:32:35 (permalink)
0
  
           Mảnh mai lá rụng theo mùa
           Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về
           Chiều rơi nắng nhạt tứ bề
          Thương bông súng nở vỗ về cho ai?
                               20/11/010
                                    Thái Anh

Thời gian
    Rừng thu vắng bóng đôi nai
Quạnh hiu chiều xuống để ai não nùng
    Mênh mông khoảng lặng vô cùng
Thời gian –cánh võng đã chùng dây treo...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  9/12/2010

  Rừng thu chiều vắng lá vàng phai
  Nai bước về đâu để lạc loài
  Vả chẳng buồn thương mùa lá rụng
  Chốn rừng vàng chẳng thấy bóng nai qua?
    14/12/2010
    Thái Anh
BĂNG NGUYỆT 14.12.2010 21:53:24 (permalink)
0
Vàng một mùa hoa dại
Hay tên gọi dã quỳ
Mảnh khảnh mà Thanh Ái,
Thương quá là thương đi..
 
Hihi bn ghé thăm chị, chị đã ở HN chưa nè, chúc chị vui và mùa giáng sinh an lành nha.
thaianh49 16.12.2010 18:12:06 (permalink)
0

Vàng một mùa hoa dại
Hay tên gọi dã quỳ
Mảnh khảnh mà Thanh Ái,
Thương quá là thương đi..

Hihi bn ghé thăm chị, chị đã ở HN chưa nè, chúc chị vui và mùa giáng sinh an lành nha.

_____________________________


Hoa dại ngày đêm giữa cánh đồng
Nắng lắm mưa nhiều vẫn trổ bông
Quân tử đi qua nhơ nhớ mãi
Mùi hoa thoảng thoảng vị hương nồng...

em ơi,Hoa Dại vẫn là hoa dại mà
chúc em vui
cảm ơn em đã sang góp vui cùng chị
chị chưa về HN em à,vài ngày nữa thôi
chị T.A
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2014 03:06:46 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 23.12.2010 17:16:22 (permalink)
0

Em chúc chị một mùa giáng sinh vui vẻ ,  năm mới an khang thịnh vượng

 


Đính kèm (1)

kimrbl 24.12.2010 08:01:57 (permalink)
0



 




CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC
Ngô Thiên Tú 25.12.2010 02:22:11 (permalink)
0


Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Thái Anh mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NT
T 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 05:18:56 bởi Ngô Thiên Tú >
thaianh49 06.01.2011 18:00:32 (permalink)
0
Thái Anh cảm ơn món quà của các bạn Thanh Thanh Khiết,Kimbl,Ngô Thiên Tú đã mang đến chúc mừng ngày Noel và tết nhé
Vì Thái Anh bận chuẩn bị cho chuyến trở về Tổ Quốc nên hồi âm đến các bạn chậm trễ
xin được lượng thứ
Thân mến và cũng chúc các bạn cùng gia đình năm mới mọi niềm vui
Thái Anh
**************************
 
CUỘC GẶP BẤT NGỜ
 


Thái Anh ngồi chờ ở chặng bay Đầu tiên cùng hai BS người CuBa và Một BS người Việt
Tại sân bay Angola:

Một lúc nữa thôi
Mình đã bay rồi
Vui thật vui
Mà nước mắt sao rơi ?

*****************************
Chặng bay thứ hai từ Nam phi về Singapor (phải ngồi liền 10 tiếng bay)
********************************
Chặng cuối cùng 

Ta tình cờ gặp gỡ nhau đây
Nơi chờ đợi chặng bay lần cuối
Gặp người bạn ba mươi năm vời vợi
Nhận ra nhau...ngơ ngác nụ cười !

Đã gần ba mươi năm thôi
Những hao mòn theo tháng năm trôi
Bao kỷ niệm cùng thời gian khép kín
Giờ thực ,mơ ? Ta được gặp nhau rồi !

Ba mươi năm là bấy cuộc đời
Hai đứa cùng xa Tổ Quốc đôi nơi
Phiêu bạt bôn ba chân trời xứ lạ
Lạc nhau giữa đời ! Trời rộng quá biết tìm đâu ?

Cuối đời  ! Bất ngờ được gặp nhau
Hai mái đầu xanh đã bạc màu
Đôi mắt long lanh đã che vì mục kỉnh
Nụ cười vui mà méo xệch làn môi !

Nhưng thế cũng may rồi
Kịp kể về nhau những gì cần nói
Cuộc đời ai bây giờ cũng vội
Mặt trời kia đã xế quá lưng đồi !

Sân bay Singapor rộn tiếng người
Chặng bay cuối cùng đã gần Tổ Quốc
Nghe nồng ấm giọng quê mình thân thuộc
Và có thêm niềm vui thật bất ngờ
05/1/2011
Thái Anh

 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 09:24:30 bởi thaianh49 >
thaianh49 16.01.2011 12:46:32 (permalink)
0
  (  Những bài Thơ nói về năm Tân Mão của nhiều tác giả)

 
Tân Mão
 
Thủ lĩnh năm nay đến lượt mèo
Thảo nào chốn chốn cứ ngoeo  ngoeo
Quen nằm xó bếp đêm rình rập
Được xếp ngôi cao sáng ngủ khoèo
Chỉ đạo đòi tham miêu viết sẵn
Thực thi bắt lũ chuột hô theo
Nhiệm kỳ này có thêm râu mép
Vẫn giống hùm trâu khoác ách nghèo !


                    1-1-2011
 
 
 


                               ĐỪNG NHƯ NĂM HỔ


Vòng quay hoa giáp đến năm mèo
Tân Mão vinh hoa cất tiếng ngoeo
Con nhỏ thích phơi nền tọa lạc
Chú già khoái ngủ góc nằm khoèo
Cao mưu cải cách đường đi mới
Tỉnh táo đổi đời lối tiến theo
Cơ hội vận tài mong phút chót
Đừng như năm hổ khổ thân nghèo
Hà Đình Chung
MÈO NHẬN BÀN GIAO

Hổ chừ xếp vuốt đợi trông mèo
Khối việc um xùm sắp ngủm ngoeo
Tham nhũng tràn lan vênh mặt hếch
Gian manh đầy đống móc chân khoèo
Nợ nần hoang vốn lon ton quỵt
Khai thác gom tiền lót tót theo
Bất kể trắng đen cần bắt chuột
Trời thương sẽ hết đọa kêu…nghèo
Học trò trường thuốc

Thằng mèo lười biếng

Năm nay ngự trị một thằng mèo
Tán gái các chàng hát mẽo meo
Đánh thức Đêm khuya chưa muốn dậy
Biếng lười Sáng trắng vẫn nằm khoèo
Chuột bò trước cửa không lo chộp
Cá để bếp ăn cứ phải treo
Rượt đuổi bóng mồi mèo nhảy mãi
Sáng ra mọi thứ lộn tùng phèo
Thái Anh

 
                
                          Trót sống cảnh nghèo

Vài hôm nữa sẽ đón xuân mèo
Xó bếp ngồi buồn cảnh tréo ngoeo
Mồi hết bèo nheo môi mõm nhịn
Rượu khô ọt ẹp cái chân khoèo
Buồn vui tay cứ ôm vò mãi
Rầu rĩ lưng dài khó bước theo
Trót khổ cuộc đời ăn với nhậu
Cho nên khó thoát cái duyên nghèo
Đông Hòa NCH
09.01.2010


VẪN CẢNH NGHÈO

Hổ đã rút lui, đến lượt Mèo
Làng trên, xóm dưới tiếng nghe…ngoeo
Đệm êm, mỡ sẵn rời săn bắt
Bếp ấm , rơm khô đến rúc khoèo
Chuột Cống, chuột Đồng xơi phá trước
Chuột Nhà, chuột Nhắt gặm ăn theo
Mùa màng, của cải dần trơ trụi
Vất vả, gian nan vẫn cảnh nghèo
Lê Trường Hưởng
 
NGHÈO VÌ MÈO
Lẳng lặng mà nghe chuyện khoái... "mèo"
Có người chán thẳng, thích ngoăn ngoeo
Búp non mơn mởn tay thèm hái
Quả chín thơm tho gậy muốn khoèo
Đứa nọ mà chê- ông chén hộ
Thằng kia chửa ngán - lão ăn theo
Bởi ham "mèo mỡ" quên tình nghĩa
Giàu có bao nhiêu cũng hóa nghèo./.
Chanhrhum

MÈO...MÉO...MEO

Cọp tẩu sơn lâm, tất phải mèo.
Cứ luồn, cứ lách, cứ ngoeo ngoeo
Gặp mồi béo bở ưa rình rập
Thấy bóng lạ hơi khoái vuốt khoèo.
Ưa nịnh thường nghe lời tâng bốc
Bất tài chỉ muốn món xơi theo
Thành thần ăn vụng quen chùi mép.
Đứa dại thời ni mới chịu nghèo.
Mai Chiêu Sương
 
Tân Mão
Hổ lớn cao to phải chịu mèo
Tuy người nhỏ bé, tiếng ngo ngoeo
Hung hăng lũ Chuột đêm rình rập
Mỏi mệt bầy Meo sáng khật khoèo
Mắc số thằng Heo (*)vui chẳng thấy
Làm thân con Mão khổ tìm theo
Cầm tinh Miêu mọc thêm râu cáo
Thằng Hợi Xuân nay kiếp vẫn nghèo!

Phan Chí Thắng
 * Tác giả cầm tinh tuổi hợi


NHIỆM KỲ TÂN MÃO
---*---
Vòng quay con giáp đến phiên Mèo
Thay Hổ trị vì, cấm “ngoéo, ngoeo”
Chuột bọ ngày nay đang phá phách
Chủ nhân Tân Mão chớ nằm khoèo
Tham mưu tìm kế ra đòn diệt
Tác chiến vây vòng bám gót theo
Chuột Cống , chuột đồng đều đánh hết
Kim ngân thất thoát mạt đời nghèo
11/1/2011.
Tuyen45.


PHẬN MÈO

Ngẫm mà thấy tội phận làm mèo,
Tiền đút túi rồi vẫn ngẩn ngoeo.
Ngày bếp tro nằm cho lại sức,
Tối đầu hang phục để còn khoèo.
Khó khăn vất vả thì lang lảng,
Sung sướng hả hê cứ bám theo.
Vui vẻ dẫu đời cười cũng mặc,
Đem thân ra cốt để chôn nghèo.

NGÔI MÈO

Dần qua quyền bính tới vua mèo,
Hổ đã về rừng tiếc ngẻo ngoeo.
Nay đến tay mưu trừ diệt nhũng,
Xưa coi vuốt cọp luyện công khoèo.
Lập lờ đầy tớ lo tư túi,
Phấp phỏng con dân liệu thuận theo.
Năm mới cũng cần điều đổi mới,
Mong sao cho thoát khỏi cơ nghèo.
Tùng Minh
 
BAO GIỜ CHO HẾT
Chưa tới nhiệm kỳ đã bám theo
Để xem triều đại của vua nghoeo
Suốt ngày ươn xác nằm phơi nắng
Tối đến lo thân đánh giấc khoèo
Cũng muốn vang danh con tiểu hổ
Biết đâu vẫn thế cái trò mèo
Bao giờ cho hết quân tham nhũng
Thì nọ cơ ngơi mới thoát nghèo.
12-01-2011
Chiến Anh

thaianh49 21.01.2011 09:44:02 (permalink)
0
      Lên xứ hoa đào
    
      T
rời rét cắt thịt da
      Sương mù che lấp phố
      Nhật Tân chiều lộng gió,
      Tôi lên xứ hoa đào.

       

    
  Màu hoa bay lao xao
      Trên cành khô run rẩy
      Chồi lộc non chưa nảy
      Nên hoa thành đơn côi.
 

      Cánh hoa mỏng như hơi
      Mà kiên cường đến vậy
      Hoa đợi mùa Xuân đấy
      Mà xuân chưa trở về.


      Tôi đi dọc bờ đê
      Sông Hồng hường dòng chảy
      Màu hoa đào như cháy
      Giữa mùa đông lạnh băng.


      Một cô gái dịu dàng
      Đi trong hoa lặng lẽ
      Màu hoa đào nhè nhẹ
      Làm ửng hồng má em...

                 HN, 18/1/2011
                         Trọng Bảo

****************
Anh lên xứ hoa đào
Gió lùa hoa lao xao
Nghêng nghiêng ai đứng đó
Hồng tươi đôi má đào !



Anh về buồn nao nao...
Nhớ ai hay nhớ đào
Mai ngày anh thức dậy
Lại muốn thăm vườn đào

Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 09:46:58 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.01.2011 20:33:44 (permalink)
0
           Làm mối

Em ơi có lạnh lắm hay không ?
Kén mãi mà chưa kiếm được chồng
Bao bạn đã yên bề chí thú
Riêng mình cứ diễn cảnh lông bông
Chăn dày gối lẻ đêm càng lạnh
Chiếu mỏng hai hơi sáng vẫn nồng
Anh sẽ giúp em tìm nửa ấy...
Hay là... góp gạo nấu cơm chung ?
HỒ VĂN THIỆN
                         14-1-2011


 
 
Thêm các ông mối


                  LẺ BÓNG
Trăng sớm trăng tàn vẫn trống không
Mấy mươi năm cảnh ngóng trông chồng
Chia tay hồi ấy lơn tơn nụ
Dóng cổ bây giờ lả tả bông
Đêm vẳng trống reo lòng nuốt mặn
Ngày nghe dép lết lệ tuôn nồng
Chính chuyên ai nhỡ thầm đau quặn
Xin sẻ san cùng kiếp hoạn chung
                       Học trò trường thuốc


        Kén chồng

         (Họa đảo vận)
Xưa rồi cảnh gạo nấu cơm chung
Khách sạn cao lâu vẫn mặn nồng
Đáy thắt lưng ong phơi phới phới
Chăn êm nệm ấm bống bồng bông
Quê mùa cục mịch không duyên nợ
Lịch lãm phong lưu số vợ chồng
Mặt phấn mồm son trưng dụng tất
Đời người chẳng hưởng có như không
                           21-01-2011
                 Phieuvan_Thlangdu


           NẤU CHUNG
Quạnh quẽ một mình có lạnh không
Tìm đâu chẳng được một ông chồng?
Bạn lâu đã gối trên tay ấm
Em muộn vẫn nằm dưới gối bông
Đơn độc chăn dày nhưng vẫn lạnh
Có đôi đệm mỏng lại càng nồng
Giúp nhau trong những ngày đông giá
Góp gạo ngay vào để…nấu chung
                   Lê Trường Hưởng



            Hoài Xuân 2
       (Thuận nghịch độc)

Xuân hoài mộng gửi vấn lời không
Lại đọc thư xưa chữ chất chồng
Ngần ngại mắt say men đắng rượu
Thiết tha chiều dại nắng vàng bông
Vân sơn bến lạc thuyền im vắng
Liễu trúc hồ xa giấc ấm nồng
Trần thế cõi tình duyên khó vọng
Xuân đài viếng mộng gửi sầu chung

                    Đông Hòa NCH
                  21.01.2011


   GÓP GẠO
Thân em lạnh lẽo tiết đông sang
Ru rú trong chăn nhớ đến chàng
Người đi theo gót bông hồng ấy
Quạnh quẽ u sầu em đa mang
Tuổi thanh xuân hết xuân hồi đậy
Có chàng nay rủ thổi cơm chung
Phen này em quyết mang cơm gạo
Sang ở bên anh ăn cơm cùng!
                  Thái Anh



              Ừ THÌ

Xưa em đỏng đảnh lắc đầu không!
Mỗi lúc mẹ cha giục lấy chồng.
Cùng lứa: con đàn, lầu gác tía,
Riêng đây: cô quạnh, mớ mền bông.
Đành cam chịu cảnh đời băng giá,
Nghĩ tiếc bao nơi chốn ấm nồng.
Nay có người giang tay đón nhận,
Ừ thì cố kiếm đứa con chung.

                  Tùng Minh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 05:12:16 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.01.2011 09:39:59 (permalink)
0
  
 
 
 


 XUÂN CỦA CON


Mùa xuân nay con đã tròn hai chín
Một mùa xuân hoa lộc biếc xanh non
Bước con đi có vòng tay mẹ đỡ
Yêu thương nhiều như lúc bé cỏn con

Xuân đã đến sớm mai ngày gõ cửa
Vườn nhà ai rực rỡ những nụ hồng
Thơm dìu dịu như hương lòng của mẹ
Luôn bên đời giúp con đẹp ước mong!

Nắng đã lên,phố phường người đã đông
Cái ấm áp mùa xuân đang bừng dậy
Én đang lượn và mầm non đang nẩy
Mong sao con hạnh phúc được đủ đầy

Tiệc vui mừng chúc con hôm nay
Bố mẹ và anh,vợ con...Tất thảy
Nâng li lên,ngọn lửa lòng đang cháy
Chúc mừng con,đứa bé bỏng ngày xưa

Đường con đi trời hoà thuận nắng mưa
Chúc cuộc sống gia đình êm ấm mãi
Mùa xuân con kết được nhiều hoa trái
Dâng cho đời,cho mẹ những niềm vui...
            * *
             *
Mẹ đã thấy xuân dừng chơi trước cửa
Nghe rõ tiếng cười cậu bé ngày xưa
Bên tai mẹ tiếng con trong trẻo quá
Như xuân nào...ngây thơ ấy chưa qua !

viết trong ngày sinh nhật Vương Ngọc
24/1/2011
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 20:48:57 bởi thaianh49 >
thaianh49 27.01.2011 11:09:12 (permalink)
0
Những hình ảnh và các bài thơ nói về cuộc hội ngộ bạn bè vnweblogs,
Thái Anh đem về khoe cùng các bạn



Hôm nay 22-1-2011 Thái Anh từ Ăng Gô La về nước ăn tết đã có cuộc gặp gỡ
với các blogger Hà Nội tại nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây.







  Trần Xuân Hợp - Thái Anh - Phan Chí Thắng - Nguyễn Thanh Cao







            Thái Anh được giám đốc nhà hàng( vợ của bloger Hà Đình Chung)
tặng hoa









    NIỀM VUI TỪ TRANG ẢO BƯỚC RA


Từ trang ảo ta bước ra đời thực
Mà tưởng nào như đã quen thân
Nụ cười vui ,tay bặt mặt mừng
Phút hội ngộ từng bừng xao xuyến lạ


Những tâm hồn mộng mơ cùng hoa lá
Trao nỗi niềm vào những áng thơ say
Những tâm hồn treo lơ lửng theo mây
Đã xích lại cùng về đây tề tựu


Nâng li lên ! Cùng vui nào bạn hữu
Thế giới xa xôi bỗng xích lại gần
Ngoài kia thời tiết đã sang xuân
Cái lạnh mùa đông đang tan-Trái lòng ta ấm lại


Chúc tình bạn chúng ta tươi thắm mãi
Những tâm hồn chắp cánh mãi bay xa
Hứa hẹn niềm vui Blogs một nhà
Lòng hoan hỉ chúc mùa xuân thắng lợi


Nâng li lên chúc một năm sắp tới
Những lời thơ,những câu chuyện cho đời
Những chuyện bông đùa nở rộ nơi nơi
Cho sức khoẻ ! hẹn mùa sau gặp lại
Thái Anh


*********************

XIN CỨ BỎ BÙA MÊ…
(Quý tặng các thi huynh, thi hữu trong buổi giao

lưu ở Tây Hồ do BS-TS Thái Anh tổ chức)


Có một Hồ Tây ấm giữa mùa đông
Những "Con sâm cầm" yêu mến thơ tụ hội
Ai hiểu nổi trong tim người “cao tuổi”
Chưa rượu bia những đã "phập phồng"



Cây còn non tỉa tót vun trồng…
Những cây thụ biết chăm đầy hoa trái
Chặng đường đài xin đừng ngoảnh lại.
Phia trước dâng... ăm ắp mộng mơ



Tây Hồ hôm nay chất chứa hồn thơ
Đời lãng tử ới nhau về tụ hội
Xuân sắp đến xin đào đừng bối rối
Rét không hoa, thơ nở đón xuân về



Sương khói Hồ Tây mờ ảo bốn bề
Lời gan ruột lòng nối lòng bát ngát
Ly rót tràn nhau, tình dâng dào dạt
Chốn phiêu bồng xin cứ bỏ bùa mê.
Hồ Tây 22-01-2011
Nguyễn Lâm Cẩn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 11:17:04 bởi thaianh49 >
Nhân Sơn 31.01.2011 20:52:03 (permalink)
0

 
Chúc chị Thái Anh và quý quyến một năm mới an khang hạnh phúc



ThanhThanhKhiet 01.02.2011 17:01:25 (permalink)
0
KÍNH CHÚC chị Thái Anh và QUÝ QUYẾN NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - có NHIỀU NIỀM VUI TRONG cuộc sống
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/618BCA8BE4624A3CBE4CB1F6BC9E75B1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.02.2011 15:17:00 (permalink)
0
 
 
LIÊN THƠ CHÚC CHỊ THÁI ANH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 17:38:57 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9