Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 84 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 23.02.2011 16:33:19 (permalink)
0
Thái Anh cảm ơn các bạn Nhân Sơn,Liên Thơ ,Thanh Khiết đã có lời chúc tết đầu năm,vì hôm nay T.A mới vượt được tường lửa nên hồi âm chậm trễ,xin các bạn miễn thứ nhé
thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:37:08 bởi thaianh49 >
thaianh49 23.02.2011 16:43:21 (permalink)
0
MAI EM ĐI RỒI



Xuân sẽ qua và em cũng xa

Một độ bên nhau thế thôi mà

Thấm thoắt thoi đưa mùa đã cạn

Em lặng buồn mỗi phút trôi qua...



Gió vẫn hanh hao lạnh lắm mà

Nắng nhạt mưa phùn thắm sắc hoa

Lòng em lưu luyến xuân Hà Nội

Mang cả theo em lộc nõn nà



Mai em đi rồi em lại xa

Bỏ lại sau lưng phố quê nhà

Bỏ lại riêng anh điều trống vắng

Mang theo mình êm ấm ngày qua



Hà Nội ơi có biết kẻ đi xa

Lầm lũi cô đơn chốn xa nhà

Lòng nặng mang theo tình cố quốc

Buồn nào hơn giờ phút chia xa ?



Hà Nội 21/2/2011

Thái Anh

****************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:48:43 bởi thaianh49 >
kimrbl 23.02.2011 16:46:53 (permalink)
0


 
 
LIÊN THƠ CHÚC CHỊ THÁI ANH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
 
Lâu không thăm vườn Chị
Mùa hoa dại ngát hương
Giật mình hộp băng chứa
Chồm hỗm con ễnh ương?
 
Sao không là Hoa Lá
Là nhẫn vàng , kim cương
Hay vì Phi châu nóng
Chị thích tuyết thích băng?
 
Nhìn kỹ mới sửng sốt
Con ễnh ương bằng vàng
Dặn lòng từ nay chớ
Nhìn ngoài mà coi thường
 
KhenLiên Thơ khéo chọn
Tặng Chị quà đầu Xuân...
 
HiHii
 

kimrbl 25.02.2011 09:27:51 (permalink)
0

 
Khổ chị Thái Anh
 
Chị ngày càng trẻ , càng xinh
Để cho khối kẻ rập rình đong đưa
Gửi lòng vào những vần thơ
Mất ăn mất ngủ thẫn thờ vì ghen...
 
Suốt ngày chị bị làm phiền
Điện thoại réo gọi liên miên bực mình
Làm sao san sẻ ái tình
Để người không giận coi khinh hững hờ?
 
Để người ta cứ mộng mơ
Kiếp này không gặp thì chờ kiếp sau...
 
HiHii
 
 
thaianh49 03.03.2011 01:52:44 (permalink)
0
Khổ chị Thái Anh
 
Chị ngày càng trẻ , càng xinh
Để cho khối kẻ rập rình đong đưa
Gửi lòng vào những vần thơ
Mất ăn mất ngủ thẫn thờ vì ghen...
 
Suốt ngày chị bị làm phiền
Điện thoại réo gọi liên miên bực mình
Làm sao san sẻ ái tình
Để người không giận coi khinh hững hờ?
 
Để người ta cứ mộng mơ
Kiếp này không gặp thì chờ kiếp sau...
 
HiHii
................................
Còn ai mà mộng mà mơ
Chị đây chân chậm mắt đã mờ
Cậu em chỉ được cái giỏi nịnh
Lại còn viết được cả bài thơ...
 
Kimbl ui,chị sang đến nơi rồi nhưng đang ở HN ret,sang đây nắng quá nên chị bị mệt em à
cảm ơn em đã tặng bài thơ vui làm chị cứ cười hoài
thaianh49 06.03.2011 14:17:03 (permalink)
0
Anh ơi:
Hôm nay mồng tám tháng ba
Anh phải ở nhà chẳng được đi chơi
Nhà cửa dọn dẹp xong rồi
Cơm ngon canh ngọt em ngồi em ăn
 
Ăn rồi cầm sẵn chiếc khăn
Lau mồm,lâu mặt cho em nhẹ nhàng
Tiền lương đầu tháng sẵn sàng
Trao cho em sạch...ấy chàng của em !
 
hehe,Thái Anh chúc mừng tất cả phụ nữ của làng VNTQ,chúc một ngày được vùng lên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 14:18:13 bởi thaianh49 >
kimrbl 07.03.2011 11:01:51 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
Ngày mùng tám tháng ba
Chị mãi bên Ăng go la
Nên không tặng được hoa
Nên không gửi được quà
Một bức ảnh qua loa
Chúc mừng chị gọi là
 
HiHii
 
kimrbl
 
Liên Thơ 07.03.2011 23:27:43 (permalink)
0
Thân thương tặng chị, mong chị mãi khoẻ, trẻ và đẹp nhé
                                  Cạnh ngày 8/3/2011

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3245F005C02344BC89026EE4F272B02A.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 09.03.2011 23:45:10 (permalink)
0

 
 
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
Ngày mùng tám tháng ba
Chị mãi bên Ăng go la
Nên không tặng được hoa
Nên không gửi được quà
Một bức ảnh qua loa
Chúc mừng chị gọi là
 
HiHii
 
kimbl
................................
Hôm nay chị mới nhận quà
Em gửi đường xa tới Angola
Hoa tươi vẫn đẹp như tình bạn
Chị vui có quà mồng tám tháng ba
 
cảm ơn em Kimbl nhiều
thaianh49 09.03.2011 23:52:11 (permalink)
0



 
Thân thương tặng chị, mong chị mãi khoẻ, trẻ và đẹp nhé
                                 Cạnh ngày 8/3/2011
***************************
Những lời Liên chúc làm chị vui
Hứa hẹn cùng em mấy bận rùi
Mà sao chị vẫn chưa vào được
Thăm một lần Đà nẵng mến yêu
 
Liên Thơ ơi,chị cảm ơn em đã nhớ mang quà sang tặng chị,chị bận quá chưa đến nhà các em được,đừng buồn giận chị em nhé,tuy ko có thời gian tham gia nhiều,nhưng những người bạn của chị,chị lúc nào cũng nhớ
chúc em vui




thaianh49 11.03.2011 03:57:43 (permalink)
0

MÂY VÀ CÁNH BUỒM
( Thơ cảm tác theo tranh)
 
Mây trắng trôi bồng bềnh trên biển cả
Soi bóng mình thong thả xuống đại dương
Cánh buồm kia lướt sóng đến muôn phương
Khoảnh khắc ấy biển xanh nào cô độc ?

 
Xanh ngút ngàn giữa muôn trùng tiếng sóng
Rào rạt bâng khuâng,lúc cuồn cuộn xô bờ
Biển vẫn hát những lời thương lời nhớ
Lúc rì rầm sâu thẳm những bâng qươ

 
Biển ngàn năm chung thủy đợi chờ
Dâng cánh sóng nâng buồm xuôi lồng lộng
Trải dài mãi cho tàu đi bất tận
Đêm xuống rồi cũng có lúc đơn côi

 
Những đêm trời sáng bóng trăng trôi
Biển  bạc đầu cất lời ru tình tự
Như tình yêu ngàn năm bất tử
Phía chân trời ửng đỏ ánh bình minh...

 
Lại một ngày ánh nắng dọi lung linh
Biển lại xanh ,lại soi hình mây trắng
Thương biển mặn những phút giây xao động
Cánh buồm kia đang vội vã đi về !

24/2/2011
Thái Anh
thaianh49 09.04.2011 01:59:48 (permalink)
0
MƯA XUÂN HỒ GƯƠM

 
 

Thái Anh,Hà Vân dạo ven hồ
Mưa phùn phơ phất đậu lên ô
Hồ Gươm mờ ảo sương tĩnh mịch
Tháp rùa soi bóng nước lung linh


Hai chị em sóng bước song hành
Trải lòng tình tự dưới mưa xuân
Mưa rây thêm hạt lên cành liễu
Là bấy nỗi niềm theo bước chân
 
Ngày mai xa cách ,cảnh còn đây
Nhớ nhé ngày xuân ở phút này
Mờ sương giang mắc đôi tri kỷ
Xuân đẹp bên Hồ trước khi đi

Đầu xuân còn lạnh ,lộc chưa đầỳ
Cây nghiêng ven hồ trơ ngón tay
Xuân ơi nắng sớm vương lên nhé
Để lá xum xuê rợp bóng ngày !
 
Em nhé ngày mai chị xa rồi
Em cũng sẽ rời Thủ Đô thôi
Ta ôm tất cả lòng thương nhớ
Một sáng ven hồ đẹp như mơ

Ta ngắm Hồ Gươm dưới sương mờ
Hàng cây in bóng đẹp ngẩn ngơ
Đẻ rồi nơi chốn xa xôi ấy
Ngắm ảnh cho lòng nguôi nhớ mong.
 
Một buổi sáng mưa phùn cuối tháng 2/2011
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 18:58:45 bởi thaianh49 >
thaianh49 16.04.2011 16:11:48 (permalink)
0
16/04/2011, 20:56


.


TĨNH VẬT, Tranh xé dán (Collage Art) lamchieudong, 90x90
 
Thơ Họa Theo Tranh
 
Phút giây ta ngồi lặng yên
Với bao thuốc lá hút triền miên
Tâm tư thả tới miền vô định
Gửi đến riêng ai chút nỗi niềm

 
Ta để cạnh ta hoa loa kèn
Hăng hắc mùi hương tỏa trong đêm
Hoa ơi dường như hoa vẫn mãi
Cho ta xoa dịu bớt ưu phiền

 
Ta nâng mấy quả na vừa chín
Bầy lên cho đẹp chửa dám ăn
Nhìn từng ấy quả xinh tròn lẳn
Cảm thấy bình yên hết nhọc nhằn

Thái Anh
tháng 4/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 01:24:57 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.04.2011 17:41:00 (permalink)
0
MAY MÀ CHƯA ỐM
 
Bệnh nhân đông quá biết làm sao
Khám hết người kia người khác vào
Bác sỹ quá giờ hoa mắt xỉu
Dường huyết hạ rồi chửa kịp ăn
 
Tháng này mưa lắm bệnh gia tăng
Dịch mắt đỏ lan khắp xóm làng
May sao bác sỹ mắt chưa đỏ
Nên còn nhìn rõ mặt bệnh nhân
 
Cầu trời để phước tôi đừng ốm
Để khám cho người,lợi cho dân
Nhỡ tôi lăn quay ra đổ bệnh
Vùa buồn,vừa khổ...Tủi tấm thân
 
Mong sao chóng hết mùa mưa ngập
Bệnh dịch đang lan sẽ lụi dần
Mỗi ngày đi làm tôi đỡ bận
Nhàn chút thôi...Thơ lại dâng tràn
 
mùa mưa Angola
22/4/2011
Thái Anh
Trạc Tuyền 22.04.2011 17:52:11 (permalink)
0
Thương chị
 
Chị tôi vất vả quá trời
Suốt ngày bận rộn mệt người lao đao
 
Chị ơi được lĩnh lương cao
Thôi thì cố gắng làm sao bây giờ
 
Người đau lo lắng từng giờ
Mong chóng khỏi bệnh mới nhờ đến ta
 
Cho dù bụng đói mắt hoa
Giúp người hạnh phúc ấy là vinh quang
 
Sự nghiệp thầy thuốc vẻ vang
Trải nhiều vất vả nghề càng chắc tay
 
Em đây chơi suốt cả ngày
Miệng thì móm suốt - dạ dày tong teo
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 84 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9