Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 84 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
kimrbl 23.04.2011 18:13:29 (permalink)
0
Bầm nuôi
 
Khỏe không hả chị Thái Anh ơi?
Tổng cộng hiện nay mấy rể rồi
Trai có thêm ai kêu mẹ vợ
Gái bao nhiêu đứa gọi bầm nuôi
Chật nhà quà biếu đâu cho xuể
Vừa bụng chị vui thoải mái cười
Thiên hạ mấy ai như chị nhỉ
Chẳng sinh được gọi mẹ sơi sơi
 
HiHii 
 
K.N
 
thaianh49 24.04.2011 00:44:06 (permalink)
0
Chị Thái Anh cảm ơn hai em : Trạc Tuyền và Kimbl đã ghé thăm và có thơ vui,lâu rồi chị không đến nhà ai được,bận quá và cũng có chút mệt mỏi nên không có hứng với thơ
Chúc hai em mọi sự như ý,luôn dồi dào sức khỏe,thơ ra đều đều nhé
Thân quý
chị Thái Anh
 
*Riêng Trạc Tuyền
"Em đây chơi suốt cả ngày
Miệng thì móm suốt - dạ dày tong teo"
Vậy thì nuôi thêm lợn heo
Có thêm thu nhập,xóa nghèo nghe em !
 
*Riêng KIMBL:
Khỏe không hả chị Thái Anh ơi?
Tổng cộng hiện nay mấy rể rồi
Trai có thêm ai kêu mẹ vợ
Gái bao nhiêu đứa gọi bầm nuôi
Chật nhà quà biếu đâu cho xuể
Vừa bụng chị vui thoải mái cười
Thiên hạ mấy ai như chị nhỉ
Chẳng sinh được gọi mẹ sơi sơi
..............

Chị khỏe vừa thôi em ơi
Rể chẳng có thêm được mấy người
Có thằng con rể xưa kia ấy
Nó giờ tung tẩy tới nơi mô?
 
Con nuôi cũng chả có mấy cô
Chê u hèn kém già ngây ngô
Sợ u hết cách tìm con rể
Nên con nuôi cũng chẳng thấy về
hehe
Trạc Tuyền 24.04.2011 15:32:48 (permalink)
0
Hỏi chị

Chị ơi ở xứ Châu Phi
Khí hậu nhiệt đới có gì khác ta
Mà người đen kịt màu da
Tóc xoăn, răng trắng BaBa thế nào?

Chị mê đất ấy hay  sao
Nước sáo voi nếm được bao chén rồi
Giá được sang chỗ chị chơi
Để xem trai gái ngỏ lời yêu nhau

Có cần mai mối bắc cầu
Hay là thấy được làm dâu...theo liền./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 12:06:34 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 27.04.2011 17:03:04 (permalink)
0
Nhắn Chị Thái Anh

Chị ơi giờ ở nước ta
Voi bị giết trộm để mà lấy đuôi
Nhổ lông bán được tiền tươi
Nên voi chết thảm trời ơi đau lòng

Bên châu phi chắc nhiều lông
đuôi voi sẳn hẳn kiếm không khó gì

Chị mua lấy một ít đi
Khi về đem bán ắt thì giàu to

Lúc ấy chắc em khỏi lo
Thế nào chị cũng sẽ cho nhiều tiền
Đời em rồi sướng như tiên
Mấy cô hoa hậu thấy liền theo ngay
thaianh49 02.05.2011 19:16:25 (permalink)
0
GỬI TRẠC TIỀN
 
Châu Phi ai cũng đen sỳ
Mắt đen to lắm,quăn lông my
Răng trắng ,môi đen,tóc xoăn tít
Trạc thấy có thích? chị làm mai !
 
Châu phi voi lắm ,ngà cũng dài
Cái đuôi ngung nguẩy,nhìn rõ oai
Em muốn gửi về vài cái đẹp
Chị sẽ vào rừng lùng giết voi !
 
Nhỡ may công an túm chị rồi
Công chị đi săn sẽ mất toi
Nằm gục mọt xương trong tù sớm
Thằng em trong  nước...vỗ tay thôi !
 
hehe,cảm ơn em Trạc nhé
 
 
hoangau 03.05.2011 00:17:23 (permalink)
0
U ơi u
 
Mấy lần lỗi hẹn, chẳng gặp u
U đã lại xa tít mù mù.
Nhớ lúc nhòm u qua nồi lẩu.
Rượu sữa dù say chẳng khật khù...
 
U bận bịu mãi tận trời tây
Con thì túi bụi ở nơi đây.
Những lúc nhớ u, thèm rượu sữa
Lại nhủ "May chăng đến Tết này ..."
 

kimrbl 03.05.2011 09:03:41 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

U ơi u

Mấy lần lỗi hẹn, chẳng gặp u
U đã lại xa tít mù mù.
Nhớ lúc nhòm u qua nồi lẩu.
Rượu sữa dù say chẳng khật khù...

U bận bịu mãi tận trời tây
Con thì túi bụi ở nơi đây.
Những lúc nhớ u, thèm rượu sữa
Lại nhủ "May chăng đến Tết này ..."



Ngâu lên Cao Bằng bận tít mù
Bu về mà chả được gặp bu
Nghe nói bu vừa thêm mấy rể
Nghĩ phận mà buồn khóc tu tu
 
Làm Sếp lắm kẻ phải ngước trông
U ơi nhưng mà vẫn thích chồng
Con dặn U tìm cho một đứa
Năm tới U về cưới được không?
Trạc Tuyền 03.05.2011 09:59:57 (permalink)
0
Chàng Kim ý nguyện thích đi tu
Làm rể hay là muốn nịnh u
Tiểu Hổ gả chồng từ tám hoánh
Hoa khôi yên phận đã lu bu./.
kimrbl 03.05.2011 10:48:53 (permalink)
0


Hỏi chị

Chị ơi ở xứ Châu Phi
Khí hậu nhiệt đới có gì khác ta
Mà người đen kịt màu da
Tóc xoăn, răng trắng BaBa thế nào?

Chị mê đất ấy hay  sao
Nước sáo voi nếm được bao chén rồi
Giá được sang chỗ chị chơi
Để xem trai gái ngỏ lời yêu nhau

Có cần mai mối bắc cầu
Hay là thấy được làm dâu...theo liền./.
 
Đúng là cái chú Trạc Tuyền
Da đen gì lại chả đen hả giời?!
 
Châu Phi được cái nhiều voi
Tha hồ nấu xáo , ngà vòi bán buôn
 
Phụ nữ chả bao giờ buồn
Không xấu hổ chả phấn son bao giờ
 
Trạc Tuyền cứ khéo nịnh U
U vui mai mối một cô đen giòn


 
Nhân Sơn 04.05.2011 20:44:09 (permalink)
0
Duyên tình vay trả, trả vay
Đến bao giờ trả hết nợ này?

Khi sống nếu mà vay tình lắm

Khi xuống mồ...nợ sẽ trả không xong !

hehe…

Thái Anh

 
 
Duyên tình cho mượn, thì cứ vay
Khi sống chưa trả xong nợ này
Thì hẹn theo anh đi xuống mộ
Từ từ rồi cũng trả xong ngay…
 
Nhân Sơn
 
- Lâu quá NS mới gặp TA, mà hình như NS đâu vay
tình của TA hihi…

thaianh49 07.05.2011 00:36:06 (permalink)
0

mà hình như NS đâu vay
tình của TA hihi…

............
Người chẳng nợ  ta,lo chi phải trả
Cố "Tính sổ Nợ đời "đã vay của mấy em
Trước khi xuống mồ lo mà trả cho êm
Kẻo mang tiếng Nhân Sơn không minh bạch... hehe
thaianh49 14.05.2011 14:34:17 (permalink)
0
Cuối tuần đọc vui các bạn nhé
 

       Chim cá

Ngồi nhà chán cá lại chơi chim
Cũng khoả vơi đi bớt nỗi niềm
Chim nhốt trong lồng còn tức hót
Cá nuôi trong chậu vẫn hờn ghen
Lồng son ngứa bọng cu gù gáy
Bể kính buồn vây diếc lộn chìm
Chim cá cũng nhiều trò đáo để
Mua vui bán bớt nỗi ưu phiền
                     2000-Hồ Thiện



Bài hoạ CỦA CÁC BẠN:


      YÊU CHIM, QÚI CÁ


Thích Cá ông vừa thú cả Chim
Vấn vương vợi bớt được bao niềm
Chim trông thấy Cá dồn cơn tức
Cá ngó nhìn Chim nén lúc ghen
Thỏa sức trong lồng Chim nhảy nhót
Tha hồ dưới bể Cá bơi chìm
Yêu Chim, quí Cá luôn chăm chút
Xả stress tan đi nỗi muộn phiền

                Lê Trường Hưởng



    CÁ CHẬU CHIM LỒNG

Trêu cá chán rồi lại nhử chim,
Để cho ông khỏa lấp bao niềm.
Trong lồng tù túng còn vang hót,
Giữa chậu giam cầm vẫn quẫy ghen.
Nhớ lúc ngang trời giương cánh vẫy,
Ngẫm khi đáy biển khép vây chìm.
Chỉ vì người quý, yêu, chăm chút,
Nên cá, nên chim gánh muộn phiền
                           Tùng Minh

 

 NHÂN TÌNH CHIM CÁ
nhân tình thế thái cá lại chim
chim cá cùng ta cũng nỗi niềm
chật chội giam cầm cao giọng hót
nước chậu cạn cùng quẫy đuôi ghen
nhớ khi thăm thẳm cao tiếng gáy
biển cả mênh mông nổi lại chìm
chim chim cá cá đời đây để
gói cả nhân gian mọi ưu phiền.
                            Lý Toét



          GIỌT ĐẮNG
Mỗi sáng ôm tờ báo ngắm chim
Cà phê giọt đắng nhỏ rơi niềm
Nhìn cây thẳng đứng càng thêm tủi
Thấy cá vẫy vùng chợt muốn ghen
Phận gái còn không dè bảy nổi
Chí trai hà cớ sợ ba chìm
Nhưng danh chưa chính ngôn nào thuận
Lực bất tòng tâm thế sự phiền
                     Học trò trường thuốc

 
 

    CHẠNH NIỀM


Tiêu dao thú cảnh cá cùng chim
Cá quẫy chim tung ngó chạnh niềm
Lồng đẹp sá gì chim ức hót
Chậu xinh hà cớ cá lồng ghen
Xưa kia thỏa chí chim bay nhảy
Thuở ấy tung tăng cá lội chìm
Cá chậu chim lồng cùng số phận
Nhìn chim ngắm cá lại thêm phiền
             GIANG THANH HÀ 14.05.11



 
           Cảm đề

Nhờ cá nhờ chim vơi hết sầu
Cần gì cứ phải kiếm tận đâu
Trò chơi giải trí ngay trong bể
Cá lượn đớp mồi ngắm cũng mê
Chim cu gáy bạn chuyển sang hè
Xù lông xù cánh nhìn sướng ghê
Thử hỏi còn gì vui hơn thế
Chim cá bỗng chốc hóa bạn bè

                        Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 14:41:11 bởi thaianh49 >
thaianh49 21.05.2011 16:44:25 (permalink)
0
 RU NÀNG ĐÊM NAY
 
  Em chỉ là khoi
 Em chỉ là sương
Sao thả tơ vương
 Trói hồn tôi nhớ
 
  Em chỉ là thơ
 Em chỉ là gió
 Sao đầy nước mắt
Ướt tình bơ vơ?!
 
Em là giọt nắng
 Sao em biết buồn?
 Nương theo lối cỏ
 Sao mà dễ thương?
 
Anh biết tình yêu
 Là từ em đấy
Từ…sương, khói, nắng
 Mơ hồ mà say.
 
 Anh mở vòng tay
 Ôm vào giọt nắng
 Hôn lên sương khói
Ru nàng đêm nay
 
MAI CHIÊU SƯƠNG


***************************         

  
                  
TẶNG "NÀNG THƠ"
 
Anh ru nàng đêm nay
Đặt lời yêu lên mây
Gọi tên nàng theo gió
Cơn mơ về ngất ngây

 
Em là nắng ban mai
Giọt sương tình mềm mại
Cho thơ anh theo mãi
Yêu đến tận cuộc đời

 
Em là cánh hoa tươi
Nở xòe thơm nụ cười
Thơ anh là cánh bướm
Đậu nhẹ nhàng hoa ơi !

 
THÁI ANH
06/ 05/ 2011

 
thaianh49 28.05.2011 04:06:16 (permalink)
0
                      
                      
                         

       
       
             
                       




HOÀI NIỆM TIẾNG VE
 
Ngày ấy em còn bé
Theo anh những trưa hè
Chờ anh cho quả khế
Đòi anh bắt con ve
 
Cứ mỗi mùa hạ đến
Em lớn dần trên quê
Con sông Lam xanh thế
Gió xôn xao ngọn tre...
 
Những đêm hè trăng sáng
Em cùng anh chơi ù
Bao nhiêu là bè bạn
Uẳn tù tì chia phe...
 
Rồi em đi theo mẹ
Theo bố xa vùng quê
Em không còn anh nữa
Xa rì rào lũy tre
 
Rồi những mùa hạ sau
Những hè sau,sau nữa
Anh,bạn bè trang lứa
Xa quê ra chiến trường
 
Em cô gái hậu phương
Vẫn ôm sách đến trường
Traí tim đà biết nhớ
Nỗi lòng đã biết thương
 
Mấy mươi năm tha phương
Cây phượng già vẫn đấy
Hoa hết mình rực cháy
Rụng đỏ kín lối về
 
Lần cuối về thăm quê
Tiếng ve kêu nồng cháy
Người anh trai thưở ấy
Đi mãi chẳng trở về
 
Buồn rơi cùng tiếng ve !

 
28/5/2011
Thái Anh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 21:04:31 bởi thaianh49 >
thaianh49 31.05.2011 00:03:42 (permalink)
0
 

PHONG LAN

 
Vươn giữa đại ngàn vắt vẻo hoa,
Phong lan dìu dặt đến kiêu sa.
Hồn nhiên như thể trang sơn nữ,
Đài các còn hơn đấng ngọc ngà.
Khổ hạnh tôi rèn nên ý chí,
Phong ba luyện đúc hoá tài ba.
Đua nhau thiên hạ thành khoe phố,
Để lại phong lan giữ nếp nhà.
 
Vũ Quốc Khánh
******************
 HOA PHONG LAN
 
Núi rừng khoe sắc một loài hoa,
 Bám chặt trên cây, bão chẳng sa.
Lỗng lẫy Phong Lan phô cánh ngọc
Tươi xinh “đóa gió” lộ bông ngà
Giỏ treo cửa sổ vui lòng mẹ
Dàn móc ngoài hiên hợp ý ba.
Cùng cốc thâm sơn về phố thị
Điểm tô vẻ đẹp những ngôi nhà.
Lê Trường Hưởng
****************
 
   PHONG LAN

Mộng đẹp trinh nguyên một đoá hoa
Phong lan còn đấy chẳng phai nhoà.
Trẻ trung gọi mãi đời lữ thứ
Duyên dáng ngân hoài phận giao thoa.
Gió sương tô điểm nhan tiên nữ
Mưa nắng nhuộm thêm vẻ anh hoà.
Lặng lẽ dâng hương bao tình tứ
Phong lan hoàng hậu quả không ngoa!
 
Hồ Tĩnh Tâm
*****************
 

LAN PHI ĐIỆP
 
 Đỏ, vàng, nâu, tím gửi vào hoa,
Phi điệp rộn ràng cánh bướm sa.
Gió thổi đưa cành mềm líu ríu,
Cây rung động cánh mỏng là ngà.
Quanh năm sương gió nào dăm bốn,
Suốt tháng xinh tươi chứ bảy ba.
Tao nhã, hồn nhiên đầy nữ tính,
Quý yêu công tử rước vô nhà.
Tùng Minh
**************
 

 

GÓP VUI CÙNG BẠN
 
Vào ra mấy bận bởi thích hoa
Thấy nhiều thi hữu thật tài ba
Thơ họa lưu li như màu ngọc
Trỏ tài thơ phú tựa bài ca
Tôi sang ngỡ mình cùng thi họa
Tiếc là đường luật chẳng biết niêm
Tủi phận ra về phang mấy chữ
Chủ nhà thông cảm chớ thấy phiền
Thái Anh

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 23:47:17 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 84 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9