Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 84 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 18.06.2011 15:11:18 (permalink)
0

RIÊNG CHO EM

******
Câu thơ nầy cho em.
Vẫn muôn thuở một mùa trăng thức.
Ngọc Dung Trần
Tình yêu đích thực
Những cơn buồn
Là cũng...để hiểu nhau.

Câu thơ riêng về em.
Đời vạn nẻo
Ta đừng theo...vạn nẻo.
Cái RIÊNG là cố hữu
Vạn nẻo đời
Mặc vạn nẻo thôi em.

Mùa thu
Vẫn nguyên vẹn mùa thu.
Lá vàng rơi
Để Thu còn tồn tại.
Hoàng hôn tím
Tím vì...thương nhớ
Để tình yêu
Muôn thuở ngự trên ngôi.

Nếu mai nầy
Em không còn của...Tôi?
Đó - Lẽ biến dịch cuộc đời
Biến dịch.
Trái tim vẫn đập trong lồng ngực
Anh...có quyền
Gọi tên em.

Vần thơ nầy cho em.
Là bất biến
Giữa cuộc đời vạn biến.
Anh không tin
Ánh trăng ai tắt được?
Nếu...nhật nguyệt điêu tàn
Không còn nữa ái ân.

Vần thơ nầy cho em.
Miệng thế gian
Có bao giờ chung thủy???
Đi giữa cuộc đời
Hệ lụy
An nhiên.
Trong tim anh
Riêng giữ
Bóng hình..."EM".

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/ 06/ 2011


*********************************

VẦN THƠ RIÊNG EM
 
Vần thơ nầy cho em
Chỉ riêng em và cho em mãi mãi
Trái đất quay không bao giờ ngừng lại
Nên tình anh cũng mãi mãi dâng em

 
Bài thơ này anh chỉ tặng riêng em
Em đừng nói anh yêu em nhiều thế
Em đừng hỏi lời thơ nồng nàn thế
Trái tim khao khát này anh dành để riêng em !

 
Anh làm thơ là chỉ để riêng em
Lời tâm sự chảy tràn không thể cạn
Thơ nồng nàn cho tóc em xanh mãi
Cho đôi mắt em không một thoáng u buồn
 
Thơ tặng em cả cuộc đời anh luôn
Yêu nồng cháy và không giờ mệt mỏi
Nếu không em,Tim anh luôn đau nhói
Nhưng kể cả lúc sầu...thơ anh cũng cho em !
 
Thái Anh
17/6/2011
( bài họa cung Mai Chiêu Sương và có thêm hai khổ sau)
thaianh49 26.06.2011 22:46:48 (permalink)
0



LĂNG NGHE GIỌNG HÁT QUÊ
HƯƠNG

Đêm ở bên này Đại tây Dương
Nghe giọng thân thương từ quê nhà xứ Nghệ
Nghe anh hát sao mà tôi nhớ thế
Một lời hỏi " sao anh không về bến sông xưa "

Tôi thương cánh buồm trôi dưới sông mưa
Tôi thương cánh buồm đang trôi trên xứ sở
Ôi quê hương tôi,tôi yêu tôi nhớ
Với giọng hò man mác của quê hương

Ôi cánh buồm quê tôi ơi
Ơi mảnh đất quê hương ơi
Nói sao cho hết lời thương nhớ
Trái tim nồng nàn một thưở xa quê

Đêm Xa xứ nghe lời hát thân thương
Tôi như trên đường trở về quê mẹ
Đây cây khế, cây me,cây sấu
Nắng chang chang mùa nóng gió lào về


Tôi hẹn một ngày trở về quê
Cúi xin dòng sông tha thứ
Dòng sông ngày thơ tôi lặn ngụp
Đến mãi bây giờ tôi vẫn đi xa

Trong đầu tôi tiếng ru của mẹ
Vẫn à ơi giọng Nghệ ấm nồng
Trong lòng tôi có mãi dòng sông
Luôn chảy không ngừng suốt đời suốt kiếp
25/6/2011
Thái Anh

Cảm tác khi nghe bản nhạc " Bến sông xưa"
Thơ của Nguyên Hùng
nhạc Lê an Tuyên
với giọng ca ĐĂNG THUẬT
#1022
    kimrbl 28.06.2011 10:39:28 (permalink)
    0

    Hỏi thăm Chị Thanh Ái

    Chị vãn khỏe chứ Chị Thái Anh ?

    Bác sỹ không có nghỉ hè
    Cho nên Chị chẳng thể về thăm quê
    Chúng em hy vọng tràn trề
    Sáo voi chị đãi , cặp ngà cùng chia
    Uống cà phê chuyện thía lia
    Chuyện tình chị kể ông bồ Phi Châu

    Vậy mà chả thấy Chị đâu !

    HuHuu

    K.N
    #1023
      thaianh49 02.07.2011 00:52:30 (permalink)
      0
      Hỏi thăm Chị Thanh Ái

      Chị vãn khỏe chứ Chị Thái Anh ?

      Bác sỹ không có nghỉ hè
      Cho nên Chị chẳng thể về thăm quê
      Chúng em hy vọng tràn trề
      Sáo voi chị đãi , cặp ngà cùng chia
      Uống cà phê chuyện thía lia
      Chuyện tình chị kể ông bồ Phi Châu

      Vậy mà chả thấy Chị đâu !

      HuHuu

      chị đang

      ..................
      Bực mình chẳng kiếm được bồ
      Nên tết này nước xáo cũng khô
      Cậu em liệu hồn mà chạy trốn
      Tội trêu chị hoài nên chị mới chỏng chơ !
       
      hehe,Kimbl lắm chuyện,tết vè chết với chị

      #1024
        Pe An 02.07.2011 21:57:02 (permalink)
        0
        Hỏi thăm Chị Thanh Ái

        Chị vãn khỏe chứ Chị Thái Anh ?

        Bác sỹ không có nghỉ hè
        Cho nên Chị chẳng thể về thăm quê
        Chúng em hy vọng tràn trề
        Sáo voi chị đãi , cặp ngà cùng chia
        Uống cà phê chuyện thía lia
        Chuyện tình chị kể ông bồ Phi Châu

        Vậy mà chả thấy Chị đâu !

        HuHuu

        chị đang

        ..................
        Bực mình chẳng kiếm được bồ
        Nên tết này nước xáo cũng khô
        Cậu em liệu hồn mà chạy trốn
        Tội trêu chị hoài nên chị mới chỏng chơ !
         
        hehe,Kimbl lắm chuyện,tết vè chết với chị

         
        U đừng có vội bực mình
        Kẻo không còn mấy mối tình  cũng quên
        Bỏ đi phí lắm, u nên..
        Cho Kim khi rỗi gọi lên hẹn hò
         

        Pé..!
         
         
         



        #1025
          thaianh49 06.07.2011 00:38:35 (permalink)
          0

          U đừng có vội bực mình
          Kẻo không còn mấy mối tình cũng quên
          Bỏ đi phí lắm, u nên..
          Cho Kim khi rỗi gọi lên hẹn hò


          Pé..!

          .................
          Pé an còn trẻ khỏe re
          Thì nên bảo vệ cho U con nè
          Đừng bắt chước cậu Kimbl nghe
          Đến tết U về U trị tội Kiml sau
           
          #1026
            thaianh49 06.07.2011 20:24:43 (permalink)
            0
             AI MÁU LẠNH?                                    



                                          

            Thiếu nữ Dương Thị Thu Huyền
            Đi chơi với bạn họa liền theo sau
            Bị chấn thương nặng ở đầu
            Bệnh viện Thị trấn, Dì mau đưa vào
            Bác sĩ Tú khám ào ào:

             - Nó giả bộ đấy!  chẳng sao! hề gì!
             Gia đình theo dõi thấy nguy
            Mấy lần cấp báo nằn nì không xong
            Một giờ sau cháu tử vong
            Cái chết tức tưởi đau lòng người thân
            Bức xúc lan đến ngoài dân
            Ngọn lửa phẫn nộ dần dần bốc cao
            Xông đến Bệnh viện phá rào
            Nhà riêng bác sĩ làm sao họ từ!
            Đập phá đồ đạc bị hư
            Tầm nã kíp trực chẳng trừ một ai
            May mà thoát được ra ngoài
            Người thân Bác sĩ van nài xin tha
            Tử thi cháu được đưa ra
            Đoàn người hộ tống vòng qua phố phường
            Để ngoài hiên Viện thật thương
            Các nhà quản lý tìm đường nói quanh:

             - Bác sĩ yếu kém học hành
            Lại thiếu trách nhiệm nên thành chuyện to

             Ô hay! kém lại xếp cho
            Đứng đầu kíp trực để lo…cứu người?
            Lời chống chế thật nực cười!
            Chính quyền lại cũng buông lời…nạt dân:

             - Làm sao chẳng phải người thân
            Mà lại náo loạn rần rần thế ư?

             Nông dân vốn rất hiền từ
            Quan tám cũng gật, quan tư xong liền
            Nhưng phải chịu bao ưu phiền
            Tích tụ tức nước, bờ triền vỡ thôi!
            Các Ngài máu lạnh quá rồi
            Người dân phó mặc, chăm ngồi…vét vơ!
            Việc xảy ra tưởng bất ngờ
            Thực ra dồn nén, đợi chờ đã lâu
            Các Ngài dân đã…phải bầu
            Biết điều giải quyết cho mau việc này!

            thơ Lê Trường Hưởng
            L.T.H.)
             
                Dân Thị trấn Năm Căn nổi giận phá hàng rào Bệnh Viện



                   Phá nhà Phó Giám Đốc bệnh viện



                 Phá nhà Bác sĩ trực Nguyễn Duy Tú

                 Phá nhà Bác sĩ trực Nguyễn Duy Tú
             
             
            ĐỌC TIN ANH



            Em ở trong nghề cũng giận
            Huống gì là người dân
            Mạng sống quý vô cùng
            Của cải nào sánh được ?

            Bác sỹ trong đêm trực
            Chẳng có quyền ngủ đêm
            Đã dốt lại còn thêm
            Cái tâm vô trách nhiệm

            Tội dốt làm chết người
            Chỉ đếm tội đến mười (10)
            Thì tội vô trách nhiệm
            Làm chết người ! Phái tù mới xứng !

            Luật pháp nên trừng phạt
            Để lấy đó làm gương
            Những bác sỹ nhiễu nhương
            Xin hãy vì dân mà tĩnh dưỡng !

            06/7/2011
            Thái Anh


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 20:28:43 bởi thaianh49 >
            #1027
              thaianh49 08.07.2011 02:36:38 (permalink)
              0
               
              Những khoảnh khắc QUÊ Hương

              BÌNH MINH ĐẾN ĐẦU LÀNG


                  Sân Trước trồng cau


              Trời Mây Hoa Bướm

              Bông hoa quê 

              Chỉ có ở quê

              Chẳng phải đặc sản rất an toàn hay sao
              Màu xanh nuôi sống bao đời

               

              Nơi trú ngụ mỗi lần về thăm quê
               


               QUÊ HƯƠNG QUA NHỮNG BỨC ẢNH CỦA BẢY THI

              Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế

              Mỗi sáng nắng hồng rực rỡ bình minh
              Xâu cá nướng thơm phức mùi đồng nội
              Con trâu thả mình tắm gội trên sông
              Quê hương ơi cánh đồng xanh xanh quá
              Lúa đang non chưa đến lúc trổ đòng
              Cây cau trước vườn ngan ngát hương thơm
              Bông hoa dại bên vườn nhà đang nở
              Ngôi nhà thân thương mỗi lần nhung nhớ
              Lại quay về ăn ở với làng quê...

              06/7/2011
              Thái Anh
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 02:39:44 bởi thaianh49 >
              #1028
                Pe An 13.07.2011 15:15:11 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thaianh49


                U đừng có vội bực mình
                Kẻo không còn mấy mối tình cũng quên
                Bỏ đi phí lắm, u nên..
                Cho Kim khi rỗi gọi lên hẹn hò


                Pé..!

                .................
                Pé an còn trẻ khỏe re
                Thì nên bảo vệ cho U con nè
                Đừng bắt chước cậu Kimbl nghe
                Đến tết U về U trị tội Kiml sau
                 

                 
                Kiml nay lên chức "cậu" rồi
                Lôi đài chỉ có nước ngồi mà..ngo
                U ơi U đừng có lo
                Giận cậu cứ mắng  không thì cứ cho vài hèo
                 
                Pé..!!!

                #1029
                  thaianh49 15.07.2011 02:51:20 (permalink)
                  0
                  U cảm ơn Pé An đã sang góp vui với u nhé
                   
                   
                   
                           MÙA XOÀI KỶ NIỆM
                   
                  Rặng xoài bên lối ta đi
                  Đung đưa trước gió đến kỳ nở hoa
                  Chạnh lòng nỗi nhớ quê nhà
                  Thêm mùa kỷ niệm xa nhà xa quê
                   
                  Vườn xoài trên lối đi về
                  Rung rinh cùng gió chiều quê xứ người
                  Tính rằng mùa thứ hai mươi
                  Bước chân mòn lối bên bờ Đại dương !
                   
                  Biết rằng đâu phải quê hương
                  Mà sao lòng mãi vấn vương chưa về
                  Ở rồi thượng tựa thương quê
                  Trân gian đâu cũng tứ bề gian nan
                   
                  Sống bên những kẻ lầm than
                  Lại thương những cảnh cơ hàn trên quê
                  Nhớ quê lòng muốn trở về
                  Xôn xao lại muốn sẻ chia nơi này
                   
                  Mùa xoài hoa nở gió bay
                  Cành hoa trước gió lung lay nỗi niềm
                  Mùa kỷ niệm gợi nhớ thương
                  Thương quê ,thương cả con đường đang đi...
                   
                  Nghe trong tiếng lá thầm thì
                  Cảm ơn ! Ta cũng ơn người vì ta !
                  Ngước nhìn đã mấy mùa hoa
                  Lâng lâng bỗng chốc lệ nhòa yêu thương
                   
                  kỷ niệm ngày đặt chân lên đất Angola
                  16/7/2011
                  Thái Anh
                   

                   ***********
                  ( Tặng bạn Trâu -nguồn THÁI ANH )

                   
                  Xoài đang kết trái ra đi
                  Cái đêm cuối hạ giao mùa kết hoa
                  Hàng năm cữ độ nhớ nhà
                  Là bâng khuâng nhớ mặn mà xoài quê
                   
                  Hoa vương lối
                  Đường ta về
                  Nhụy hương quyện gió đồng quê tình người  
                  Ra đi tuổi đã bốn mươi
                  Mái đầu tiêu muối xứ trời Ang gô
                   
                  Đại Dương thẫm
                  Tình sóng xô
                  Số trời gieo để giằng co chẳng về
                  Vấn vương níu kéo nên quê
                  Đôi nơi mắc nợ tứ bề giải nan
                   
                  Thăng trầm đâu dám thở than
                  Phân thân chia sẻ bần hàn hai quê


                  Con thoi
                  Mắc cửi đi về
                   
                  Mùa xoài chín...
                                      Chín tình quê
                                                         Ngọt ngào
                   
                  Thơ Hà Đình Chung
                  16/7/2011
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2011 17:06:47 bởi thaianh49 >
                  #1030
                    thaianh49 23.07.2011 00:54:44 (permalink)
                    0
                           SINH NHẬT MÙA HOA DẠI
                     
                    Mùa Hoa Dại qua
                    Bốn năm vui cùng Việt Nam Thư Quán
                     
                    Bao nhiêu bè bạn
                    Giao lưu san sẻ một chút tấm lòng
                     
                    Ngày làm mệt nhọc
                    Gõ phím rồi hồn thư thái mông lung...
                     
                    Cả Thế giới chung
                    Xa bao nhiêu bỗng gần và thân thiết
                     
                    Trên trang thơ viết
                    Ảo mà rất thực với mọi tình thương
                     
                    Khi tóc pha sương
                    Sẵn có sân chơi cho đời tươi khỏe
                     
                    Bốn năm chia sẻ
                    Hoa Dại trưởng thành ,bè bạn đông vui
                     
                    Mong cùng các bạn
                    Vòng tay nhau ta cùng hát kết đoàn
                     
                    22/7/2007-22/7/2011
                    Thái Anh
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 01:08:10 bởi thaianh49 >
                    #1031
                      thaianh49 24.07.2011 18:25:26 (permalink)
                      0
                         Nguyễn Thị Hảo
                      Viết cho cháu Mai Phương học sinh lớp 1 vẽ



                       

                       
                       CHÁU VẼ
                       
                      Cháu vẽ tàu của chú
                      Tàu chú gác Trường Sa
                      Các chú đang xa nhà
                      Cháu hát vui cùng chú

                      Mong sao các chú khỏe
                      Mong sao các chú vui
                      Quà cháu gửi chú nhé
                      Chú có vui không nào ?

                      Bà Thái Anh viết thơ hộ cháu Mai Phương,mong sao thơ của bà và bức tranh của cháu sẽ đến được cùng các chú ở Trường Sa
                      *Anh chị Ngọc Du quý mến,tấm lòng của gia đình anh đối với các chiến sỹ ngoài đảo thật ấm nồng.em xin chia sẻ cùng gia đình anh chị và cháu

                      #1032
                        kimrbl 24.07.2011 18:57:00 (permalink)
                        0




                        CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH TRÒN 4 NĂM Ở VNTHUQUAN

                        Chúc Chị trẻ mãi như Thơ
                        Cho đàn ông cứ ngẩn ngơ hẹn hò ...


                        kimrbl
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 19:00:01 bởi kimrbl >
                        #1033
                          thaianh49 28.07.2011 01:11:17 (permalink)
                          0
                                   TRÁNH MƯA 
                           
                          Ai làm cho hạt mưa rơi
                          Để anh có dịp gặp người trú mưa
                          Thấm thoắt mưa tạnh cũng vừa
                          Là khi lòng đã mưa rơi hạt tình...
                           
                          Bên nàng vẫn đứng lặng thinh
                          Có chăng xao xuyến hay mình tôi thôi ?
                          Tiếc sao mưa tạnh mất rồi
                          Câu thương chưa kịp ngỏ lời cùng em !
                          27/7/2011
                          Thái Anh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 01:17:32 bởi thaianh49 >
                          #1034
                            thaianh49 28.07.2011 23:59:44 (permalink)
                            0

                            Chúc Chị trẻ mãi như Thơ
                            Cho đàn ông cứ ngẩn ngơ hẹn hò ...


                            kimrbl

                            ...........................
                            Kimbl ui:
                            Chị cứ muốn trẻ mãi
                            Nhưng mà móm mất roài
                            Hàm răng thì đen thui
                            Da thì mọc đồi mùi
                            Hỏi rằng còn ai thích
                            Theo của nợ mần chi?
                             
                            Em cứ chọc chị đi
                            Tết về cho ăn đấm
                            hihi

                             
                            #1035
                              Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 84 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9