Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 09.03.2008 20:14:43 (permalink)
0
 

NGẬP NGỪNG....

Đi qua ngõ mấy lần rồi
Hôm nay mới dám bồi hồi ghé vô
Chẳng xa tít tắp thành đô
Chẳng gần như cửa ô đình quê ai
Cũng không biết có dạn dày
Như là đột ngột thế này hay không?
Nhưng thôi, đã ghé quán hồng
Thì xin gửi lại chút lòng tri âm
Cũng là một chớm duyên ngầm
Đã vương vào cõi thăng trầm hồn mơ
Gặp nhau trong chốn tình cờ
Hiểu nhau cũng chỉ vài câu thơ buồn
Mong rằng tình ấy cứ suôn
Như dòng nước chảy trên nguồn chẳng vơi
Để hồn được thả thảnh thơi
Để tình được cảm với đời...sẻ chia
Gió mưa nắng bão kia kìa
Thời gian là chốn đầm đìa thở than
Quán người là chốn hồng hoang
Vườn tôi là nẻo mộng vàng bi ai
Ghé người tôi thả nhạt phai
Ghé tôi người chớ mộng dài đau thương
Bao tin yêu ấy tỏ tường
Xin người bỏ chút nghê thường...vào thăm
Vườn tôi cửa mở quanh năm
Chờ người ghé lại thì thầm....mùa xuân!

                            HuongTuyet274
Chúc Thái Anh vui vẻ và hạnh phúc nhé

          MỜI BẠN GHÉ CHƠI
 
    Ngõ nhà tôi mở thênh thang
    Để mong bạn hữu ghé sang thăm nhà
    Tâm tư gửi mộng trăng tà
    Ai tri âm cũng mặn mà sẻ chia
 
    Nhà tôi bày biện đơn sơ
    Vườn cây ít quả ,dậu thưa chẳng rào
    Thơ buồn như ngọn dầu hao
    Viết đôi ba chữ tều tào cho vui
 
    Hỡi người xin cứ tới lui
    Thăm nhà ,thăm cửa cho tui đỡ buồn
    Sẻ chia xin hãy luôn luôn
    Bên kia vắng vẻ...Nếu buồn sang đây.!
 
               Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 08:58:05 bởi thaianh49 >
#91
    thaianh49 10.03.2008 09:13:35 (permalink)
    0
              NGƯỜI NÔNG DÂN
     
             Giáp tết
             Người nông dân ra đồng
             Cấy mạ vừa xong
             Cả cánh đồng
             Ruộng đọng màu xanh...
             Ăn tết xong
             Người nông dân ra đồng
             Đồng trắng mênh mông
             Cây chết khô
             Bởi cái rét đông tàn hại
             Người nông dân ái ngại
             Buông tiếng thở dài
             Nước mắt lại vòng quanh !
     
          Bài viết tặng những người nông dân với cái rét hại của vụ đông vừa qua
                      Thái Anh
            
            
     
        
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 13:48:40 bởi thaianh49 >
    #92
      thaianh49 15.03.2008 16:18:49 (permalink)
      0
                   MẢNH ĐỜI
      (tặng các cháu bỏ gia đình đi bụi )

             Thương tiếc cho mảnh đời trần tục
            Một linh hồn nhiễm bẩn bụi thời gian
            Em lang thang giữa đêm tối hoang tàn
            Xa tổ ấm lăn tròn theo cát bụi
       
            Em đi về đâu trong đêm tối
            Ngọn đuốc cuộc đời tàn lụi trong em
            Em đi hoài đi mãi trong đêm
            Thân gầy guộc.
                    Mái tóc xơ
                           Đôi mắt thèm sự sống
       
            Em có đói không em.? 
            Sao không về với mẹ.?
            Lúc em buồn em có nhớ tới cha.?
            Cớ vì sao em lại phải xa nhà
            Xa tổ ấm để sa vào cơn nghiện
       
            Cuộc sống của em. 
            Tuổi thơ mất biến
            Những yêu thương
            Những ve vuốt cưng chiều
            Những cái hôn từ người mẹ thương yêu
            Sao còn lại giấc ngủ vùi góc phố.?
       
            Hãy tỉnh ngộ đi em hỡi
            Thời gian còn dài để chuộc lại đời em
            Nghị lực em đâu.? Đừng buông thả yếu hèn
            Hãy ra khỏi màn đêm còn vây bủa
       
            Đi đi em ! Về với tình nhung nhớ
            Với tấm lòng rộng mở đón chờ em
            Cha mẹ ,bạn bè, hàng xóm thân quen
            Và xã hội sẽ cho em hy vọng...!
       
                          Thái Anh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 17:35:24 bởi thaianh49 >
      #93
        thaianh49 23.03.2008 10:05:58 (permalink)
        0
                       KIẾP NHỆN
         
              Ngồi xem con nhện giăng tơ
              Mong manh sợi chỉ mà vơ được ruồi
              Giăng tơ nhện để kiếm mồi
              Hay còn giăng để đợi người tri ẩn.?
         
             Trời sinh kiếp nhện nhọc nhằn
             Thắt lưng ,rút ruột để săn con mồi
             Gặp cơn gió táp mưa trôi
             Tơ giăng đứt mối nhện thời đói ăn
         
             Tơ giăng đứt mối bao lần.?
             Bấy nhiêu bận để nhện cần nhả tơ
             Tình cờ có giọt sương khờ
             Rơi vào tơ nhện đậu nhờ ban mai...
         
             Cuộc vui nhện chẳng kéo dài
             Nắng lên làm hạt sương mai tan rồi
             Buồn vui nhện hết cuộc chơi
             Cầm duyên yên phận với đời nhả tơ
         
                                 Thái Anh
         
        #94
          thaianh49 05.04.2008 17:03:44 (permalink)
          0
                            ĐỜI CON KIẾN
           
                 Trời sắp dông
                 Lũ kiến chạy dòng dòng
                 Tha nhanh về tổ
                 Những hạt cơm khô
                 Những mẩu bánh mỳ
                 Nó bé li ti
                 Khuân những gì gấp đôi nó...
           
                 Dòng kiến chạy ngược
                 Dòng kiến chạy xuôi
                 Lũ kiến rối bời
                 Trước cơn dông cuồng dữ
                 Nước bắt đầu dâng lên
                 Lũ kiến chưa kịp về tổ ấm
                 Dòng nước cuốn phăng đi
                 Có ai biết những gì... về sau đời kiến..?
           
                                 Thái Anh
           
                
          #95
            thaianh49 07.04.2008 23:23:15 (permalink)
            0
                        CÂY NA TRƯỚC NHÀ
             
                  Gió lùa xào xạc cành na
                  Hoa tựa ngọc lan hương đậm đà
                  Nhìn cây rung nhẹ từng ấy quả
                  Lòng nhẹ vui cùng cây, lá, hoa...
             
                  Một mai sương sớm đọng trên cành
                  Mỗi giọt sương trên lá long lanh
                  Tay vít cành cao , Tay hái quả
                  Mỉm cười...Cây đã cho trái nhà..
             
                  Cây trả ơn cho ta món quà
                  Quanh năm ngồi mát dưới gốc na
                  Cây rung tiếng gió từ biển cả
                  Ru ngủ cho ta... tuổi chớm già
             
                  Mười sáu năm rồi có cây na
                  Như người bạn thân chung vườn nhà
                  Tôi thấy cây na sao thật lạ..!
                  Bốn mùa có cả bốn mùa hoa
             
             
            Khi tôi viết bài thơ này,lòng tự thấy vui và hạnh phúc. Đã 16 năm tôi có cây na,cây đặc biệt ra hoa trái quanh năm,nhưng vào đúng vụ thì hoa trái nhiêu hơn. Đêm bật điện trước sân nhà,đứng ngắm hoa ,hương của nó thơm ngọt gần như mùi hoa lan,búp hoa thì rất giống hoa Ngọc Lan
            Các bạn vui cùng tôi nhé-Một niềm vui nơi xứ người...
                                  Thái Anh
             
             
             
             
                 
            #96
              SuongAnh 08.04.2008 20:05:37 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thaianh49




                          CÂY NA TRƯỚC NHÀ
               
                    Gió lùa xào xạc cành na
                    Hoa tựa ngọc lan hương đậm đà
                    Nhìn cây rung nhẹ từng ấy quả
                    Lòng nhẹ vui cùng cây, lá, hoa...
               
                    Một mai sương sớm đọng trên cành
                    Mỗi giọt sương trên lá long lanh
                    Tay vít cành cao , Tay hái quả
                    Mỉm cười...Cây đã cho trái nhà..
               
                    Cây trả ơn cho ta món quà
                    Quanh năm ngồi mát dưới gốc na
                    Cây rung tiếng gió từ biển cả
                    Ru ngủ cho ta... tuổi chớm già
               
                    Mười sáu năm rồi có cây na
                    Như người bạn thân chung vườn nhà
                    Tôi thấy cây na sao thật lạ..!
                    Bốn mùa có cả bốn mùa hoa
               
               
              Khi tôi viết bài thơ này,lòng tự thấy vui và hạnh phúc. Đã 16 năm tôi có cây na,cây đặc biệt ra hoa trái quanh năm,nhưng vào đúng vụ thì hoa trái nhiêu hơn. Đêm bật điện trước sân nhà,đứng ngắm hoa ,hương của nó thơm ngọt gần như mùi hoa lan,búp hoa thì rất giống hoa Ngọc Lan
              Các bạn vui cùng tôi nhé-Một niềm vui nơi xứ người...
                                    Thái Anh
               
               
               
               
                   
               
              Chị Thái Anh ơi....em tặng cho chị quả na đó, chị có thích hôn, nhà em cũng có mảnh vườn muà hè trồng rau cải cho vui mắt mà có rau bio để ăn nưã, và có chỗ nghĩ mát ăn cơm muà hè. Em thích trồng hoa và chăm sóc cây lắm, nên vào cùng chung niềm vui vơí chị đó. Chúc chị mãi vui khoẻ nha.

              Niềm Vui Giản Dị
               
              Niềm vui giản dị quá đi thôi
              Chỉ một cây na cho nụ cười
              Chăm sóc từ khi cây bé tí
              Bây giờ ngồi ngắm chị lòng vui
               
              Ăn ngon mặc đẹp hẳn hơn người?
              Thiếu chút ân tình sẽ kém tươi
              Cây cỏ và người nào khác biệt
              Cũng tình cũng nghiã ở trên đời
               
              Nhà em cũng có một vườn cây
              Muà hạ nắng về vui suốt ngày
              Trồng trọt nào nho, dâu, mướp, cải...
              Sáng, chiều ra ngắm thấy lòng say
               
              Có rất nhiều niềm vui với ta
              Không cần tìm kiếm ở đâu xa
              Mảnh vườn nho nhỏ trồng cây trái
              Vui thú thanh nhàn...ở tại nhà
               
              Sương Anh
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 23:05:28 bởi SuongAnh >
              #97
                thaianh49 09.04.2008 04:29:10 (permalink)
                0
                :

                Trích đoạn: thaianh49




                            CÂY NA TRƯỚC NHÀ
                 
                      Gió lùa xào xạc cành na
                      Hoa tựa ngọc lan hương đậm đà
                      Nhìn cây rung nhẹ từng ấy quả
                      Lòng nhẹ vui cùng cây, lá, hoa...
                 
                      Một mai sương sớm đọng trên cành
                      Mỗi giọt sương trên lá long lanh
                      Tay vít cành cao , Tay hái quả
                      Mỉm cười...Cây đã cho trái nhà..
                 
                      Cây trả ơn cho ta món quà
                      Quanh năm ngồi mát dưới gốc na
                      Cây rung tiếng gió từ biển cả
                      Ru ngủ cho ta... tuổi chớm già
                 
                      Mười sáu năm rồi có cây na
                      Như người bạn thân chung vườn nhà
                      Tôi thấy cây na sao thật lạ..!
                      Bốn mùa có cả bốn mùa hoa
                 
                 
                Khi tôi viết bài thơ này,lòng tự thấy vui và hạnh phúc. Đã 16 năm tôi có cây na,cây đặc biệt ra hoa trái quanh năm,nhưng vào đúng vụ thì hoa trái nhiêu hơn. Đêm bật điện trước sân nhà,đứng ngắm hoa ,hương của nó thơm ngọt gần như mùi hoa lan,búp hoa thì rất giống hoa Ngọc Lan
                Các bạn vui cùng tôi nhé-Một niềm vui nơi xứ người...
                                      Thái Anh
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                Chị Thái Anh ơi....em tặng cho chị quả na đó, chị có thích hôn, nhà em cũng có mảnh vườn muà hè trồng rau cải cho vui mắt mà có rau bio để ăn nưã, và có chỗ nghĩ mát ăn cơm muà hè. Em thích trồng hoa và chăm sóc cây lắm, nên vào cùng chung niềm vui vơí chị đó. Chúc chị mãi vui khoẻ nha.

                Niềm Vui Giản Dị
                 
                Niềm vui giản dị quá đi thôi
                Chỉ một cây na cho nụ cười
                Chăm sóc từ khi cây bé tí
                Bây giờ ngồi ngắm chị lòng vui
                 
                Ăn ngon mặc đẹp hẳn hơn người?
                Thiếu chút ân tình sẽ kém tươi
                Cây cỏ và người nào khác biệt
                Cũng tình cũng nghiã ở trên đời
                 
                Nhà em cũng có một vườn cây
                Muà hạ nắng về vui suốt ngày
                Trồng trọt nào nho, dâu, mướp, cải...
                Sáng, chiều ra ngắm thấy lòng say
                 
                Có rất nhiều niềm vui với ta
                Không cần tìm kiếm ở đâu xa
                Mảnh vườn nho nhỏ trồng cây trái
                Vui thú thanh nhàn...ở tại nhà
                 
                Sương Anh
                 


                            NIỀM VUI NHỎ HÀNG NGÀY
                 
                       Sân nhà chị có cây na
                       Để chị thêm vui khi nhớ nhà
                       Lúc nào thắp hương cho cha mẹ
                       Chị cũng hái hoa dâng làm quà
                 
                       Vườn sau chị co thật nhiều rau
                       Rau muống ,mồng tơi..Mướp rợp nhà
                       Mỗi mùa mướp lên che kín dậu
                       Hoa vàng ,bướm lượn tựa quê ta
                 
                       Còn có gì vui khi xa nhà
                       Bằng niềm vui ra ngắm quả hoa
                       Mảnh vườn bé thôi nhưng đủ cả
                       Các loại rau thơm tựa quê nhà
                 
                       Em ở Paris cũng có vườn
                       Thế thì vui quá lại vui hơn
                       Ước gì vườn em bên vườn chị
                       Để chị em ta thi làm vườn...
                 
                hihi...Sương Anh ơi,cảm ơn em đã tặng chị quả na...nhìn sao giống quả trong vườn chị thế.?  Chị còn có mảnh vườn phía sau nhà giồng nhiều thứ lắm...lúc rỗi ra chăm vườn là hết buồn mệt ngay SA ạ
                Chị cảm ơn cả bài thơ của em nữa nhé-à mà bức anh chụp cô gái trong vườn có phải là em o đấy ,chăc là đang hái nho hè ?
                             thôi chị chào em,chuc vui nhiều với vườn rau..
                 
                                       THÁI ANH



                #98
                  hobac 11.04.2008 04:31:14 (permalink)
                  0
                  U khoẻ không U!!!... cái ảnh đó là ranh con nào ý... chứ hổng phải SA đâu U ơi!!!... SA nhà ta bí mật lắm U à... 
                  #99
                    Hoa Ưu Đàm 11.04.2008 10:12:09 (permalink)
                    0
                    Đừng buồn em ơi, người yêu dại khờ
                    Khi cơn mưa chiều đi qua thành phố
                    Đôi chân bước trên con đường vắng nhỏ
                    Ánh dương tàn lịm tắt phía sau em


                    Đừng buồn nữa em, khi con tim tan vỡ
                    Tình yêu đi, chỉ nỗi buồn ở lại
                    Trái tim kia sẽ mở ra lần nữa
                    Đón em vào với hạnh phúc yêu thương


                    Anh vẫn sống như anh từng đă sống
                    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười tươi (mượn ý thơ của Olga)
                    Nhưng vắng em, tâm hồn anh im lặng
                    Với chút lòng trống trải giữa muôn nơi


                    Đừng buồn nữa hãy giấu anh vào nỗi nhớ
                    Khi đêm về bóng anh lại tìm em
                    Sưởi ấm em sau chuỗi ngày lạnh giá
                    Và kỷ niệm ôm ấp mãi trong tim.
                    thaianh49 12.04.2008 18:13:11 (permalink)
                    0

                    Đừng buồn em ơi, người yêu dại khờ
                    Khi cơn mưa chiều đi qua thành phố
                    Đôi chân bước trên con đường vắng nhỏ
                    Ánh dương tàn lịm tắt phía sau em


                    Đừng buồn nữa em, khi con tim tan vỡ
                    Tình yêu đi, chỉ nỗi buồn ở lại
                    Trái tim kia sẽ mở ra lần nữa
                    Đón em vào với hạnh phúc yêu thương


                    Anh vẫn sống như anh từng đă sống
                    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười tươi (mượn ý thơ của Olga)
                    Nhưng vắng em, tâm hồn anh im lặng
                    Với chút lòng trống trải giữa muôn nơi


                    Đừng buồn nữa hãy giấu anh vào nỗi nhớ
                    Khi đêm về bóng anh lại tìm em
                    Sưởi ấm em sau chuỗi ngày lạnh giá
                    Và kỷ niệm ôm ấp mãi trong tim.
                      
                              Hoa ưu Đàm


                                             HẾT BUỒN
                     
                              Em buồn vì anh ít lại chơi
                              Để em cô quạnh ruột rối bời
                              Ước gì chiều nay-Chiều thứ bảy
                              Anh rủ em đi tập bơi thuyền...
                     
                              Hồ Tây mênh mông sóng dịu êm
                              Hai ta ngồi chung một con thuyền
                              Anh ngồi bẻ lái tay khua sóng
                              Em cười theo sóng nước mênh mông
                     
                              Anh đến thường xuyên em yên lòng
                              Sẽ hết buồn và đỡ ngóng trông
                              Chiều nay anh nhé -hồ êm sóng
                              Anh đến cùng em...sẽ hết buồn.!
                     
                               Bạn HOA ƯU ĐÀM ui..,nghe tên hơi con gái vậy hè.?
                               Nhưng mà Thái Anh vẫn cứ nhận làm <anh.>...chiều nay đi bơi thuyền nhé -  hihi..rặt một nỗi giờ này ở quê TA mới có 11giờ buối sáng thôi,liệu ở quê của <anh >là mấy giờ.? khéo chừng lại buồn hơn khi hai múi đồng hồ lệch xa nhau quá
                    Chúc bạn ngày thứ 7 vui vẻ nhé
                                  THÁI ANH
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 17:55:40 bởi thaianh49 >
                    thaianh49 18.04.2008 15:22:34 (permalink)
                    0
                                     MỘT NIỀM THƯƠNG
                     
                            Khi em vào với tôi
                            Mắt tái nhợt...tim còn thoi thóp
                            Tôi nhìn em..Tim tôi như ngừng bóp.!
                            Cảm nhận một điều sao thật xót xa
                     
                            Nhóm trực và tôi vội vàng kiểm tra
                            Vừa truyền máu vừa đưa em lên mổ
                            Hai chi dưới của em không còn nữa
                            Dập nát hết rồi vì tai nạn xe hơi
                     
                            Những đứa em vừa mới vào đời
                            Nghịch ngợm - Thích đua xe tốc độ
                            Giờ nằm đó trên bàn mổ
                            Em đã hôn mê vì mất máu quá nhiều
                     
                            Tôi chắc một điều em sẽ sống
                            Tôi sẽ cứu em qua sự hiểm nghèo
                            Nhưng còn đôi chân em đã đi teo
                            Dập nát hết...phải cắt tất cả
                     
                            Lòng tôi- Lương y gặp bao lần không lạ
                            Những cái chết vì cơn bệnh hiểm nghèo
                            Nhưng hôm nay tôi giận và buồn đau
                            Em nằm đó...tương lai còn quá trẻ
                     
                            ( tặng nhóm trực bệnh viện Prenda -Luanda )
                                          Thái Anh
                                             
                    thaianh49 19.04.2008 18:29:01 (permalink)
                    0
                                    THÓI  ĐỜI   "1"
                     
                          Người con gái có chồng đi xa
                          Đêm khắc khoải nhớ chồng da diết quá
                          Tim hồi hộp nghĩ đến người xa lạ
                          Biết làm sao để chiếm được anh ta
                          Quyết lập mưu kéo anh ấy lại nhà
                          Cùng chăn gối mà chồng xa nào biết
                          Họ đã sống cho tình yêu mãnh liệt
                          Có nghĩ gì hơn thiệt đến mai sau...
                                             *
                                          *   *
                          Người con gái có chồng gần
                          Luôn tần tảo sớm hôm cần mẫn
                          Đi chợ thổi cơm, nuôi cha ,dưỡng mẹ
                          Đêm tối về vui con trẻ đùa nô...
                     
                          Người con gái có chồng ở bên
                          Không bao giờ thấy mình trống trải
                          Không bao giờ thấy lòng khắc khoải
                          Bởi mọi tin yêu...đọng lại một gia đình
                     
                          Người con gái vô tình
                          Vô tư không biết mình đơn độc
                          Công việc bộn bề quên vuốt ve chăm sóc
                          Cho người chồng...để người khác nâng niu.!
                     
                          Mất chồng rồi chị mới thấy hẩm hiu
                          Và chợt hiểu cuộc đời sao cay nghiệt.?
                          Muốn dịu dàng với chồng con năm tháng
                          Trời cũng chẳng để yên cho duyên kiếp bẽ bàng...
                                                *
                                              *   *
                          Hai người con gái ấy ở hai nơi
                          Hai người đàn ông ở hai khu vực
                          Anh mất vợ - Anh được người yêu
                          Mà rút cục hai nhà đều tan nát
                          Chị đó mất chồng
                          Chị này chồng bỏ rơi
                          Xin hỏi đời.! Ai là người có tội..?
                     
                                        Thái Anh
                          
                        
                     
                     
                     
                     
                    thaianh49 20.04.2008 18:48:07 (permalink)
                    0
                                       THỜI GIAN
                     
                     Làm sao ta bẻ được thời gian
                     Xóa đi những năm tuổi lụi tàn
                     Giữ lại quảng đời xuân phơi phới
                     Đẹp mãi trên đời như hoa tươi...
                     
                     Làm sao ta ngăn được thời gian
                     Không trôi nhanh để sắc đẹp chẳng tàn
                     Giữ lại thời gian chừng độ tuổi
                     Trăng tròn,còn khuyết một tuần trăng
                     
                     Ta muốn ta xinh như chị hằng
                     Để muôn người nhìn ngắm lên trăng
                     Ta muốn vĩnh hằng như tấm ảnh
                     Ngày tháng qua đi...ảnh vẫn thế không già..!
                     
                     Nhưng than ôi ! Ta thất bại rồi
                     Thời gian vẫn trôi
                     Tuổi già vẫn tới
                     Ta là bông hoa già cỗi
                     Đến ngày rồi...rời rã cánh hoa rơi
                     Mỗi lần đứng trước gương soi
                     Ta rất buồn bởi sao thấy lạ
                     Một hình hài...khó tả đứng trong gương-
                     
                         hihihi... ngày chủ nhật viết về cảm xúc lo sợ tuổi già...xin các bạn đừng cười nhé. hi.!
                                Thái Anh
                     
                    thaianh49 25.04.2008 17:58:04 (permalink)
                    0
                                     NGÀY CON LÊN XE HOA
                     
                            Ngày con lên xe hoa
                            Mẹ cười vui nhưng mắt lệ nhòa
                            Mẹ mừng con trọn bề gia thất
                            Trống vắng cũng về...khi con mẹ đi xa
                     
                            Ngày con lên xe hoa
                            Pháo nổ hoa bay khắp cửa nhà
                            Một niềm vui- Một nỗi buồn khó tả
                            Con đi lấy chồng -xa mẹ ,xa cha
                     
                            Ngày con lên xe hoa
                            Bố mẹ tiễn chân con về nhà
                            Nhà con.? Mọi người còn xa lạ
                            Con sẽ gọi người..là mẹ ,là cha
                     
                            Ngày con lên xe hoa
                            Nắng ấm tràn lên trên mọi nhà
                            Con về tổ ấm nơi xa ấy
                            Lòng con một nửa...Để nơi này.!
                     
                                        Thái Anh
                           
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9