Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 84 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 30.07.2011 20:23:49 (permalink)
0
NICK QUEN
 
Cuối tuần lên mạng tìm anh
Mà sao cái nick của anh tắt đèn ?
 
Em tìm ngớ ngẩn nick quen
Biết rằng anh out nên em buồn nhiều
 
Những lời có cánh phiêu diêu
Cho em sức mạnh,thêm nhiều niềm vui...
 
Nick anh đã out thật rồi
Làm em hờ hững đứng ngồi không yên
 
Thôi đành ra phố để quên
Không thèm nhớ đến nick quen cuối tuần !
30/7/2011
Thái Anh

************


Nick quen, người đã gặp đâu
Đừng vội tin, kẻo thương đau có ngày
Trắng đen thật giả thời nay
Vàng thau lẫn lộn, mấy ai chân tình

Nguyên Hùng

..................
Nguyên Hùng cảnh báo kịp thời
Những lời có cánh chớ thời tin ngay
Nếu tin bạn sẽ có ngày
Ôm sầu ,ôm khổ ,lăn quay ốm liền
hehe

Thái Anh
.**************************

 
Mình không thuộc loại NICK QUEN 
Biết điều nên phải...tắt đèn ngủ thôi
Nếu mà được xếp hạng rồi
Suốt ngày đêm sẽ thấy tôi...sáng đèn 

Trường Hưởng 
.............................

Hehe
Anh Hưởng thì quen đã lâu
Biết người trung thực mười mươi tỏ tường
Tiếc rằng chửa có nick quen
Để em còn thấy cái đèn anh chong !

Thái Anh
************
Bật lên cái NICK sáng đèn
Từ xa cũng biết có em ở nhà
CHAT qua CHAT lại...từ xa
Thế rồi la cà đến tận quá trưa!


Hi Hi! Vui quá chị nhỉ? Đừng nghe Cánh Buồn LA
Thu Hương
...........
.........
Cánh Buồm nói đúng em à
Nếu quen trên mạng la cà đã lâu
Mà ngoài chưa biết mặt nhau
Làm sao hiểu thấu từng câu thật thà ?
Chi bằng cứ cảnh giác xa
Như Cánh Buồm nói đúng là phải nghe
hehe

Thái Anh
************************
Nick quen của bạn Trâu tôi
Cuối tuần lâu thấy ối giời đi đâu

Quê nhà nước trũng đồng sâu
Nick Ảo hãy chớ ...bạn Trâu đừng vào .
He he...
Hà Đình Chung
......................
Nick của tôi, tôi hay tắt đèn
Bởi chưng ít khi gặp người quen
Chỉ sợ gặp cái nick người lạ
Nếu là Haker thì thật  phiền

Bạn trâu có cái ảnh rất điên
Mõm chó mình chim thân dính liền
Cuối tuần chúc Trâu vui vẻ nhé
Hạnh phúc bên nàng SÂM CẦM hiền  !

Thái Anh
*****************


Nick quen, người chắc gì quen?
Khi tắt, khi bật cái đèn vàng khe (khè)
Lời như mật ngọt, thích ghê
Không như... ông xã (toàn chê không hà)
Ngẫm ra, ông xã... thật thà
Ổng dám thẳng thắn nói ra nhiều điều
Cơ mà TAI lại khoái yêu
Những lời có cánh, những chiêu dụ ngòn (ngọt)
(Í quên -MẮT chứ - mỏi mòn
Đêm ngày mong cái... tròn tròn vàng lên)
Nick quen, người chẳng biết tên
Cho hay muôn sự tại... đèn trên mang (mạng)...

Hi hi! Cho em gái góp dzui cuối tuần chị nhé.

Chanhrhum
.................

Em gái nói đúng không sai
Cái tai ai cùng thích hoài ngọt cơ
Còn mắt thì thích đọc thơ
Lời ngon lời ngọt ...ai ngờ đắng cay
Tin nhau nhanh quá sẽ có ngày...!

Thái Anh
******************
NICK QUEN (cũng là thơ vui tặng T.A)

Thì mình cứ nhận nick quen
Nhưng chờ lâu quá cho nên tắt đèn
Chờ người suốt cả sáu đêm
Nào người có nhớ thề nguyền đã trao?
Đêm đêm người cứ tào phào
Bỏ ta thơ thẩn ra vào sáu đêm
Một tuần vào mạng một phiên
Mà người hờn dỗi có nên thưa người?

Vũ quốc Hùng
.........................
Nếu người chờ suốt sáu đêm
Mà tui không gặp ...âu duyên tại trời !
Biết rồi hết giận người ơi
Mai đèn chăng mãi chờ tui nha người !

Thái Anh



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 01:02:06 bởi thaianh49 >
thaianh49 08.08.2011 23:46:08 (permalink)
0
  Hàng chè chén 
Đến hàng chè chén ở đầu hè
Dẫu muốn hay khong vẫn thích nghe
Thời sự nhanh hơn thông tấn xã
Dân tình nhạy quá Báo lăng xê
Nào tin bầu bán nơi cung cấm
Đó chuyện được thua sới số đề
Quốc sự tân gia đều nóng hổi
Trà mua truyện góp cứ lê thê
Hồ văn Thiện
                           27-7-2011

Bài hoạ 
THÔNG TẤN XÃ…VỈA HÈ

Quán nước: hãng thông tấn…vỉa hè
Ai ngồi cao giọng, khối người nghe
Nhiều tin chính xác không suy suyển
Lắm thứ y nguyên chẳng dịch xê
Có cả tào lao vì…bỏ muối
Không trừ phù phiếm bởi…thêm đề
Vào tai phải lấy đầu phân tích
Mông muội coi chừng sẽ…thảm thê !

                     Lê Trường Hưởng



              VẠ GIÓ

Thời cuộc nóng bừng ấy vỉa hè
Uống trà nhấp giọng lắng mà nghe
Tin đồn rò rỉ  nay thành thiệt
Nhân sự phao tin chả nhích xê
Vài chuyện  tầm phào khoe cơ mật
Dăm câu cà chớp luận tiêu đề
Thực hư giả thật không cần tỏ
Vạ gió tai bay  thảm khốc thê  ...
              Hà Đình Chung


           CHUYỆN PHIẾM

Tào lao thiên đế chuyện ngoài hè
Ấy thế bao người vẫn muốn nghe
Thời sự xem ra tin sốt dẽo
Giật gân hóa lại thú xàng xê
Lề đường lắm lúc gà ra vịt
Chính thống nhiều khi ngỡ lộn đề
Chuyện phiếm chuyện đời đầy đũ cả
Tám mươi ông nọ cưới thêm thê!

GIANG THANH HÀ  27.07.11



             Rôm rã vĩa hè


              (Cảm đề)
Vỉa hè rôm rả chuyện cười chê
Háo hức đưa tin việc trúng đề
Cụ nhỏ tai thông mắt lại tỏ
Ông to bụng nặng dạ ham mò
Gạo quê so sánh tiền thành phố
Gái đĩ mơ màng nghiệp chính gia
Quốc sự như hàng đem bán chợ
Râm ran cả nước tựa đưa đò.
                   HoàngThái



          Quán nước nhà tôi

Nhà tôi mở quán nước đầu hè.
Khách đến tào lao thoả sức nghe.
Ông nọ trên thông tường quốc sự.
Bà kia dưới tỏ rõ quân xê 
Đầu đường rộn rịp người lui tới.
Mặt phố lăng xăng cánh đánh đề.
Chán cảnh dân đen kêu bão giá
Buồn vì loạn chuyện  thú đa thê

                         Lèn Dặm

..................
QUÁN CÓC

Em cũng thích ngồi hóng vỉa hè
Vừa trà vừa hút lại vừa nghe
Tin đồn truyền nhanh hơn gió thổi
Hãng thông tấn xã cũng thua nghề

Ngày nào cũng có tin nóng hổi
Khách hàng cứ thế vểnh râu nghe
Có đâu vui bằng nơi quán cóc
Vừa uống vừa nghe sướng mọi bề

Thái Anh

............
bài thơ của T.A sau khi được bác Hồ VănThiện ( cây đại thụ trong làng thơ đường sửa hộ đã thành bài thơ đường ngọt ngào hehe)
Quán Cóc


Em cũng thích ngồi ngóng vỉa hè
Vừa trà vừa hút lại vừa nghe
Tin đồn truyền thổi nhanh hơn gió
Thông tấn xã so cũng kém nghề

Tin tức lúc nào đều nóng hổi

Khách hàng cứ thế vểnh râu nghe
Có đâu trà lá vui như thế
Quán cóc xem ra thú mọi bề

Thái Anh

..............
QUÁN TRÀ
 
Liêu xiêu quán cóc nhỏ bên hè
Ôm chiếc điếu cày xả láng nghe
Thời sự nước ngoài thông vạn lẽ
Chuyên đề quốc nội giỏi siêu nghề
Rỉ tai nhân sự sao y thật 
Ra mắt thành viên  hệt đã nghe
Ngoài phố nhâm nhi vài chén nước
Chẳng cần vô tuyến tỏ muôn bề

Hà Đình Chung
....................
 Chẳng nhìn thấy Thái Anh ngồi chỗ nào nhỉ...
Ngọc Du


.................
Hôm nay em bận không ra quán
Nên anh chẳng thể nhìn thấy em
Ngày mai có chuyện buôn dưa đỏ
Em sẽ ngồi đó chờ anh xem
hehe

...................
Cuối cùng bài thơ của Thái Anh được Đông Hòa chỉnh sửa
 
QUÁN CÓC


Em cũng thích ngồi hóng vỉa hè
Vừa trà vừa hút lại vừa nghe
Tin đồn truyền tụng vèo như gió
Báo chí cà kê ngoáy thật nghề
Nhọc xác săn tin cong cẳng chạy
Co chân độc giả vểnh râu nghe
Có đâu vui thú bằng hàng quán
Bình loạn uống ăn sướng mọi bề

Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 01:41:36 bởi thaianh49 >
Pe An 09.08.2011 10:16:27 (permalink)
0
NICK QUEN

Cuối tuần lên mạng tìm anh
Mà sao cái nick của anh tắt đèn ?

Em tìm ngớ ngẩn nick quen
Biết rằng anh out nên em buồn nhiều

Những lời có cánh phiêu diêu
Cho em sức mạnh,thêm nhiều niềm vui...

Nick anh đã out thật rồi
Làm em hờ hững đứng ngồi không yên

Thôi đành ra phố để quên
Không thèm nhớ đến nick quen cuối tuần !
30/7/2011
Thái Anh
************


Nick quen, người đã gặp đâu
Đừng vội tin, kẻo thương đau có ngày
Trắng đen thật giả thời nay
Vàng thau lẫn lộn, mấy ai chân tình
Nguyên Hùng
..................
Nguyên Hùng cảnh báo kịp thời
Những lời có cánh chớ thời tin ngay
Nếu tin bạn sẽ có ngày
Ôm sầu ,ôm khổ ,lăn quay ốm liền
hehe
Thái Anh
.**************************

Mình không thuộc loại NICK QUEN
Biết điều nên phải...tắt đèn ngủ thôi
Nếu mà được xếp hạng rồi
Suốt ngày đêm sẽ thấy tôi...sáng đèn
Trường Hưởng
.............................
Hehe
Anh Hưởng thì quen đã lâu
Biết người trung thực mười mươi tỏ tường
Tiếc rằng chửa có nick quen
Để em còn thấy cái đèn anh chong !
Thái Anh
************
Bật lên cái NICK sáng đèn
Từ xa cũng biết có em ở nhà
CHAT qua CHAT lại...từ xa
Thế rồi la cà đến tận quá trưa!

Hi Hi! Vui quá chị nhỉ? Đừng nghe Cánh Buồn LA
Thu Hương
....................
Cánh Buồm nói đúng em à
Nếu quen trên mạng la cà đã lâu
Mà ngoài chưa biết mặt nhau
Làm sao hiểu thấu từng câu thật thà ?
Chi bằng cứ cảnh giác xa
Như Cánh Buồm nói đúng là phải nghe
hehe
Thái Anh
************************
Nick quen của bạn Trâu tôi
Cuối tuần lâu thấy ối giời đi đâu

Quê nhà nước trũng đồng sâu
Nick Ảo hãy chớ ...bạn Trâu đừng vào .
He he...
Hà Đình Chung
......................
Nick của tôi, tôi hay tắt đèn
Bởi chưng ít khi gặp người quen
Chỉ sợ gặp cái nick người lạ
Nếu là Haker thì thật phiền

Bạn trâu có cái ảnh rất điên
Mõm chó mình chim thân dính liền
Cuối tuần chúc Trâu vui vẻ nhé
Hạnh phúc bên nàng SÂM CẦM hiền !
Thái Anh
*****************


Nick quen, người chắc gì quen?
Khi tắt, khi bật cái đèn vàng khe (khè)
Lời như mật ngọt, thích ghê
Không như... ông xã (toàn chê không hà)
Ngẫm ra, ông xã... thật thà
Ổng dám thẳng thắn nói ra nhiều điều
Cơ mà TAI lại khoái yêu
Những lời có cánh, những chiêu dụ ngòn (ngọt)
(Í quên -MẮT chứ - mỏi mòn
Đêm ngày mong cái... tròn tròn vàng lên)
Nick quen, người chẳng biết tên
Cho hay muôn sự tại... đèn trên mang (mạng)...

Hi hi! Cho em gái góp dzui cuối tuần chị nhé.
Chanhrhum
.................
Em gái nói đúng không sai
Cái tai ai cùng thích hoài ngọt cơ
Còn mắt thì thích đọc thơ
Lời ngon lời ngọt ...ai ngờ đắng cay
Tin nhau nhanh quá sẽ có ngày...!
Thái Anh
******************
NICK QUEN (cũng là thơ vui tặng T.A)

Thì mình cứ nhận nick quen
Nhưng chờ lâu quá cho nên tắt đèn
Chờ người suốt cả sáu đêm
Nào người có nhớ thề nguyền đã trao?
Đêm đêm người cứ tào phào
Bỏ ta thơ thẩn ra vào sáu đêm
Một tuần vào mạng một phiên
Mà người hờn dỗi có nên thưa người?
Vũ quốc Hùng
.........................
Nếu người chờ suốt sáu đêm
Mà tui không gặp ...âu duyên tại trời !
Biết rồi hết giận người ơi
Mai đèn chăng mãi chờ tui nha người !
Thái Anh

U lên U xuống cả ngày
Con còn chóng mặt huống chi là thầy..hở u ?

Pé..!

thaianh49 12.08.2011 23:26:17 (permalink)
0

U lên U xuống cả ngày
Con còn chóng mặt huống chi là thầy..hở u ?
péan 

................
con gái ơi
U mà lên xuống được nhiều
Con phải vui mừng thay cho u
U con có khỏe thì mới thế
Thầy con đố mà theo nổi u
 
kimrbl 13.08.2011 16:34:54 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49


U lên U xuống cả ngày
Con còn chóng mặt huống chi là thầy..hở u ?
péan 

................
con gái ơi
U mà lên xuống được nhiều
Con phải vui mừng thay cho u
U con có khỏe thì mới thế
Thầy con đố mà theo nổi u




Suốt đời Thầy theo sau U
U lên U xuống tít mù ngày đêm
Thầy đi một bước ngồi rên
Theo U đến cả thanh niên chạy dài
Pé ơi U bảo cái này :
- U tìm cho Pé chàng Tây dẫn về ...

K.N
thaianh49 14.08.2011 23:46:34 (permalink)
0
 

ĐÊM CÁO BẮT GÀ

 



Còn ai thức đó nữa hay không ?

Giữa cảnh đêm đen cáo phá lồng

Gió lạnh vù vù, gà quác quác

Trời cao vòi vọi, đất chong chong

Giá soi ngọn đuốc luồn qua cửa

Hoặc vác gậy tre nện xuống thùng

Thì lũ thú hoang dù xảo quyệt

Miếng mồi béo bở khó mà mong !

Lê Khả Sỹ

 

                                   05-8-2011

----------------------------------

 

ĐUỔI CÁO BẮT GÀ
 
Thấp thoáng ngoài vườn có thấy không ?
Cáo già đột nhập bắt Gà lồng
Trăng lu mở ảo trời không sáng
Đèn tắt mịt mù đuốc chẳng chong
Sợ cắn, không ra, nhanh gõ mõ
Ngại vồ, ở lại, chóng khua thùng
Gian manh, xảo quyệt như loài đó
Hồn vía lên mây, chạy, hết mong !


 

                              05-8-2011

                        Lê Trường Hưởng

 


CHUNG TAY BẮT CÁO
 
Chẳng biết còn ai thức nữa không
Đêm đen lũ cáo trộm moi lồng
Gió lùa hun hút,gà nhao nhác
Thiên địa tù mù ,phận ngóng chong
Có kẻ cầm đèn... hô bắt trộm
Là người bủa lưới... ới khua thùng
Chung tay góp sức thì gian thú
Mồi béo thơn ngon đố dám mong
                            06-8-2011
                         Hà Đình Chung


 
 TIỆT TRỪ LOÀI QUỶ

 
Em còn thức bác có chờ không ?

Quyết chí vây con cáo phá lồng
Diệt hết loài ma hay quấy động
Tiêu trừ lũ cáo thói cuồng ngông
Dù đêm có tối đen như mực

Quyết chí không từ lũ trộm đêm
Lũ quỹ mày dù bao xảo quyệt
Miếng mồi tưởng bở hết đường mong

                        Anggola, 06-8-2011
                               Thái Anh

 
 CHẶN CÁO BẮT GÀ
 
 Thiên hạ bàn dân có tỉnh không
Đêm đen lũ cáo xía vô lồng
Chủ nhà cảnh giác đà lên tiếng
Hàng xóm phòng xa cũng gõ thùng
Chẳng muốn đao to hay búa lớn   
Chỉ cần đấu cật với chung lưng
Để cho hoang thú kia chùn bước
Ắt phải trông chừng bỏ khát mong

                                  06-8-2011
                                 Chiến Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 00:08:50 bởi thaianh49 >
#1041
    phongan 15.08.2011 16:30:05 (permalink)
    0
    U Thái Anh ơi, mỗi lần con bước vào lớp là học trò lại nhốn nháo : cáo dzô, cáo dzô. U chặn cáo hóa ra u chặn không cho con dzô à .

    Cáo Dzô... Cáo Dzô

    Cô giáo vào nhà bảo cáo dzô
    Phen này nghỉ dạy, dẹp li - sô
    Vào rừng cầm súng chờ rình cọp
    Xuống biển mang ghe đánh cá dzồ
    Một lũ dê già chờ nấu lẩu
    Thêm bầy bò cái đợi phơi khô
    Người gieo tiếng ác nên con giữ
    Rảnh lấy ra xem để...ặc ...ồ.

    Pé...!

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 16:32:10 bởi phongan >
    #1042
      phongan 15.08.2011 16:41:50 (permalink)
      0


      Trích đoạn: kimrbl


      Trích đoạn: thaianh49


      U lên U xuống cả ngày
      Con còn chóng mặt huống chi là thầy..hở u ?
      péan 

      ................
      con gái ơi
      U mà lên xuống được nhiều
      Con phải vui mừng thay cho u
      U con có khỏe thì mới thế
      Thầy con đố mà theo nổi u




      Suốt đời Thầy theo sau U
      U lên U xuống tít mù ngày đêm
      Thầy đi một bước ngồi rên
      Theo U đến cả thanh niên chạy dài
      Pé ơi U bảo cái này :
      - U tìm cho Pé chàng Tây dẫn về ...

      K.N



      Tây Tàu gì Pé cũng chê
      Giống U, Pé cũng chỉ mê... như Thầy
      U ơi Kim bảo Pé thế này :
      Khi U lên xuống..Pé cứ cả ngày xuống lên

      Pé..!!!
      #1043
        thaianh49 18.08.2011 23:30:30 (permalink)
        0

        Cáo Dzô... Cáo Dzô

        Cô giáo vào nhà bảo cáo dzô
        Phen này nghỉ dạy, dẹp li - sô
        Vào rừng cầm súng chờ rình cọp
        Xuống biển mang ghe đánh cá dzồ
        Một lũ dê già chờ nấu lẩu
        Thêm bầy bò cái đợi phơi khô
        Người gieo tiếng ác nên con giữ
        Rảnh lấy ra xem để...ặc ...ồ.

        Pé...!

        ................
        Cáo dzo trò phải đứng nghiêm chào
        Kết thúc giờ vui đùa tào lao
        Đến lúc phải ngồi yên một chỗ
        Nên trò chẳng muốn cho cáo dzô !
         
        U chào Pé hay là Phongan đây?
        Con nào thì u cũng cảm ơn và chúc vui
        #1044
          thaianh49 21.08.2011 18:24:35 (permalink)
          0
          THái Anh Bắt chước làm thơ đường
           
          Thăm hỏi

          Thứ bảy em vào thăm bác thôi
          Họa thơ khó quá bó tay rồi
          Mặc dù nhiệt huyết cao như lửa
          Chỉ biết tinh thần nóng tựa vôi
          Bài học thơ đường đâu đã thuộc
          Thi đàn chữ nghĩa cũng chưa trôi
          Ra về xin gửi lời thăm hỏi
          Xướng họa mai đây chắc gặp thời

          20.8.2011

          Thái Anh
          #1045
            phongan 23.08.2011 19:19:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: thaianh49
            U chào Pé hay là Phongan đây?
            Con nào thì u cũng cảm ơn và chúc vui


            U muốn chào thế nào cũng được u ạ.

            Tặng u


            U hết trồng hoa chuyển nấu đường
            Đun ghen xáo nhớ nhổ vần thương
            Thanh niên ríu rít xin trồng mía
            Cụ lão xôn xao hỏi mướn vườn
            Ăn ngủ cả ngày tiền đếm mỏi
            Chơi bời quanh tháng vẫn thu lương
            Con đây cũng tính về thôi việc
            Dọn quách qua u phụ nấu đường.



            Pé..!!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 19:31:14 bởi phongan >
            #1046
              thaianh49 25.08.2011 19:13:15 (permalink)
              0
              U muốn chào thế nào cũng được u ạ.

              Tặng u


              U hết trồng hoa chuyển nấu đường
              Đun ghen xáo nhớ nhổ vần thương
              Thanh niên ríu rít xin trồng mía
              Cụ lão xôn xao hỏi mướn vườn
              Ăn ngủ cả ngày tiền đếm mỏi 
              Chơi bời quanh tháng vẫn thu lương
              Con đây cũng tính về thôi việc
              Dọn quách qua u phụ nấu đường.



              Pé..!!
               

              ..............
              Pé ơi
              Trồng hoa vất vả hơn đun đường
              Mà u ghen thế chứ vẫn thương
              Thanh niên xin u đi trông mía
              Phụ lão muốn nhờ u thuê vườn
              Tiền lương sẽ trả đếm tay mỏi
              Tiền thuê sẽ giả theo thị trường
              Cuối năm thu nhập xem mà khá
              Gọi tất cả nhà đến nấu đường
               
              pé ơi,bài cô chưa đúng luật thơ đường đâu,họa cùng cháu cho vui thôi,thơ đường đau đầu lắm
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 23:03:13 bởi thaianh49 >
              #1047
                phongan 25.08.2011 19:32:32 (permalink)
                0


                Cho Me

                Cho me một sớm mai hồng
                Khi me thức dậy thả lòng bình yên
                Dạo quanh qua những khuôn viên
                Ngắm vườn hoa nắng an nhiên với người

                Cho me cả một khoảng trời
                Mà con vun đắp của thời tóc tiên
                Bây giờ con đã ra riêng
                Me buồn cũng nhớ giữ nguyên nụ cười

                Dẫu mai vật đổi sao dời*
                Con yêu me, yêu suốt đời, vẫn yêu.

                * của ai đó
                P.an

                Tặng u bài này chịu hông ? . Con k phải người Quảng nhưng thỉnh thoảng lại nói tiếng Quảng u ạ

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57320/FFDB96986725412BB3F2D4C7CFE6CFEE.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2011 11:00:55 bởi phongan >
                Attached Image(s)
                #1048
                  thaianh49 26.08.2011 02:56:48 (permalink)
                  0
                     XA QUÊ.

                  Đất khách quê người sống chán phè

                  Đêm ngày nhấp nhổm muốn về quê
                  Ôm sầu mượn rượu vơi vài chén
                  Nén nhớ vay nồng cạn mấy be
                  Quạnh quẽ xa nhà đâu có thú
                  Buồn thiu vắng bạn lấy gì khoe
                  Phen này cố gắng quay về tổ
                  Nhốt mãi nơi đây có lúc què
                  Thái Anh

                   
                                     
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 04:10:00 bởi thaianh49 >
                  #1049
                    thaianh49 26.08.2011 03:44:38 (permalink)
                    0
                       
                    MẸ VÀ RAU SẮNG
                     
                    Khi con được làm con dâu mẹ
                    Con mới là sinh viên năm cuối trường y
                    Mẹ nuôi con đến ngày con tốt nghiệp
                    Ơn mẹ hiền con ôm trọn suốt đường đi
                     
                    Con thường kể để bạn con nghe
                    Những kỷ niệm vụng về khi làm dâu mẹ
                    Mẹ hiền dịu và không bao giờ hạch họe
                    Con dại khờ mà vẫn được bình yên
                     
                    Một kỷ niệm làm con khó quên
                    Mẹ đi chùa Hương mang về rau sắng
                    Màu xanh mướt như trời xanh ban tặng
                    Bát canh thơm con nhớ đến bây giờ
                     
                    Có một lần con tặng mẹ bài thơ
                    Là khi mẹ vừa tròn sáu chục
                    Mẹ mang bài thơ khoe cùng bạn học
                    Rằng thơ con dâu tặng mẹ ngày sinh
                     
                    Con nhớ về mẹ mắt con rưng rưng
                    Con đang khóc như lúc mẹ rời dương thế :
                    (Cái ống nghe của con rời ngực mẹ
                    Con biết chắc rằng mẹ đã ra đi )
                     
                    Bàn tay con run run vuốt mắt mẹ thầm thì
                    Mẹ đi xa xin bình yên mẹ nhé
                    Con thương mẹ ngàn lần hơn lời kể
                    Vĩnh biệt rồi-Người mẹ kính yêu !
                                  *
                            *          *
                    Hôm nay thơ bạn con nói về rau sắng
                    Lòng con quặn thương nhớ mẹ vô cùng
                    Món rau sắng xưa mẹ nấu con ăn
                    Nay con làm sao nấu canh biếu mẹ ?
                     
                    Ngày kia dỗ mẹ rồi mà con chỉ thể
                    Có xôi gà thắp hương mẹ mà thôi
                    Dòng lệ con rơi khi tâm sự đôi lời
                    Mẹ tha thứ những gì xưa kia con khờ dại

                    Thái Anh

                    26/8/2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:01:58 bởi thaianh49 >
                    #1050
                      Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 84 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9