Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 84 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
phongan 26.08.2011 11:13:34 (permalink)
0
u em vốn nữ trường y
Còn em xách cặp ngồi lỳ trường yêu
Học xong nhớ chẳng bao nhiêu
Đến khi tốt nghiệp làm liều cũng xong
Mai đây em có tuyển chồng
Học bài quên trả đau lòng mấy anh.
Có gì thì gọi u nhanh

phải hông u??.
@ con chỉnh rồi u ạ
P.an
thaianh49 31.08.2011 15:28:34 (permalink)
0
u em vốn nữ trường y
Còn em xách cặp ngồi lỳ trường yêu
Học xong nhớ chẳng bao nhiêu
Đến khi tốt nghiệp làm liều cũng xong
Mai đây em có tuyển chồng
Học bài quên trả đau lòng mấy anh.
Có gì thì gọi u nhanh

phải hông u??.
@ con chỉnh rồi u ạ
.........................
 
Nếu con gái muốn lấy chồng
Để u làm mối cho một ông
Xe hơi nhà lầu giàu có lắm
Con về chỉ có ngồi chơi không !
 
Hay để u chỉ cho một chàng
Đẹp trai nhưng nghèo nhất nhì làng
Được cái chăm chỉ siêng năng học
Mai này ắt hẳn sẽ vinh quang...
 
Con gái nghĩ rồi trả lời nhé
U chờ con gật là mối ngay hehe
thaianh49 03.09.2011 23:49:45 (permalink)
0

 
    MÙA KHAI TRƯỜNG
 


Thu đến là em lại đến trường
Gặp lại bạn bè,cô giáo thương
Gặp lại thầy đứng trên bục giảng
Ngôi trường em ấm cúng lạ thường

Mai này em lớn ơn quê hương
Ơn mái trường yêu tuổi đến trường
Yêu thương tất cả thầy cô giáo
Nhớ mãi hôm nay buổi tựu trường

 
Viết tặng các em Học Sinh
03/9/2011
Thái Anh
thaianh49 08.09.2011 00:00:36 (permalink)
0
             


Sếp ! 

Sếp sợ đang quyền phải nghỉ hưu
Vì chưng vẫn thiếu một vài chiêu 
Về quê hống hách nhiều người ghét
Lên phố huyênh hoang chẳng kẻ yêu
Dốt nát gặp thời nhưng lắm miệng 
Ngu si may mắn lại nhiều điều
Cuối đời ôm bạc con hư hỏng
Kiện cáo tùm lum ông hết kiêu .

28/8/2011
Thái Anh

*************************
BÀI HỌA CỦA BẠN BÈ


CHUYỆN BẤT HẬU VÌ BẤT NHÂN

Gắng gượng ti te thêm mấy chiêu
Ô hô cái chuyện sếp về hưu
Dọn dẹp mấy thằng cho bỏ ghét

Khua thêm dăm đứa được điều yêu
Hạ màn chẳng chó nào thèm đến
Đương chức lắm mèo vây đủ điều
Kết cục vợ con đều hóc hỏng
Muôn người ngoảnh mặt kiệt hùng kiêu


Thạch Cầu
**************
                     THẾ SẾP

Cuộc đời ắt đến lúc về hưu
Vì thế cho nên phải lắm chiêu
Chớ để mỏng mày chưa đã mộng
Đừng làm hay hạt kém phần yêu
Cửa nhà thoải mái càng lắm của
Vàng bạc xênh sang phải đủ điều
Làm sếp thời nay sao sướng thế
Dân đen cậy gốc chớ mà kiêu

Vũ Quốc Khánh
*******************

 

TỊT NGÒI KIÊU


Sáu mươi buộc Sếp phải về hưu
Đương chức khẩn trương múa mấy chiêu
Nhân sự bổ xung phe cánh hẩu
Chức danh ký duyệt lũ em yêu
Phong bì kín đáo trao mua nhận
Cửa hậu ngang nhiên kết đủ điều
Hạ cánh tưởng chừng êm trót lọt
Con hư vợ hỏng tịt ngòi kiêu.

Hà Đình Chung
*************
 
              Thức thời
 
Cách nào rồi cũng phải về hưu
Sao phải nháo nhào giỡ các chiêu
Ngồi lại vài năm thêm kẻ ghét
Cố thêm một khoá bớt người yêu
Nhiều tiền không nhét cho đầy mả
Lắm chức chẳng bôi xoá hết điều
Sống ở trên đời cần tự kỷ
Biết thời biết thế chớ nên kiêu
11-9-2011
Hồ Văn Thiện


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 03:14:15 bởi thaianh49 >
thaianh49 10.09.2011 17:23:41 (permalink)
0
 Khoảng lặng 
Chiều tắt thu không vắng bóng người
Mà lòng sao chẳng lặng em ơi !
Người đi ngoái lại lần khân vẫy
Kẻ ở trông theo gượng gạo cười
Chiếc lá lìa cành chưa chạm đất
Con thuyền rời bến đã xa khơi
Bao năm mà tưởng như vừa mới
Một góc nỗi  buồn vẫn tốt tươi !
                       31-9-201
                   HỒ VĂN THIỆN

TÌNH THU
Nắng tắt hoàng hôn phố vắng người
Lòng anh canh cánh nhớ em ơi
Lần khân ngó lại đôi tay vẫy
Đủng đỉnh nhìn thêm một nụ cười
Xưa viết lời thơ lên mặt đất
Giờ trông ngọn sóng lướt mù khơi
Bao năm xa cách còn như mới 
Ngày ấy vườn thu vẫn tốt tươi


10/9/2011
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 17:38:27 bởi thaianh49 >
thaianh49 12.09.2011 02:52:48 (permalink)
0
       
 
    TRUNG THU CỦA EM
 
Sáng bà đi Hàng Mã
Mua về đèn ông sao
Bà cười đưa tặng cháu
Hỏi cháu vui không nào ?
 
Trưa mẹ tạt qua nhà
Mang về một bó hoa
Cùng bao nhiêu thứ quả
Chất đầy mâm thật cao
 
Chiều bố đi xa về
Mang nải chuối to ghê
Bố cầm đưa cho mẹ
Hồng xiêm lấy từ quê...
 
Mâm có thêm bánh nướng
Bánh dẻo và cốm thơm
Nội thắp hương khấn vái
Em ra phố rước đèn
 
Đèn ông sao thắp nến
Trên phố đầy sao quay
Em vui cùng bè bạn
Mừng trung thu hôm này...
 
Tiếng trống vang đương phố
Tùng rinh tùng rinh rinh
Em lắc lư bím tóc
Theo tùng rinh...tùng rinh...
 
15/8/2011 âm lịch
Viết tặng các cháu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 03:01:05 bởi thaianh49 >
phongan 18.09.2011 16:41:53 (permalink)
0
u em vốn nữ trường y
Còn em xách cặp ngồi lỳ trường yêu
Học xong nhớ chẳng bao nhiêu
Đến khi tốt nghiệp làm liều cũng xong
Mai đây em có tuyển chồng
Học bài quên trả đau lòng mấy anh.
Có gì thì gọi u nhanh

phải hông u??.
@ con chỉnh rồi u ạ
.........................

Nếu con gái muốn lấy chồng
Để u làm mối cho một ông
Xe hơi nhà lầu giàu có lắm
Con về chỉ có ngồi chơi không !

Hay để u chỉ cho một chàng
Đẹp trai nhưng nghèo nhất nhì làng
Được cái chăm chỉ siêng năng học
Mai này ắt hẳn sẽ vinh quang...

Con gái nghĩ rồi trả lời nhé
U chờ con gật là mối ngay hehe

U ới ời u :

Chồng giàu: con thú thật : con cũng ham
Đẹp trai thì con lại chẳng đành bye bye
Thôi thì tính vầy :con lấy cả hai
Tối về chồng đẹp, còn ngày thì...thì...đi xe hơi
hì hì . con thì con ưu tiên trai đẹp á u lấy "ông" về làm bố con à , hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 16:44:49 bởi phongan >
thaianh49 21.09.2011 03:34:33 (permalink)
0
Chồng giàu: con thú thật : con cũng ham
Đẹp trai thì con lại chẳng đành bye bye
Thôi thì tính vầy :con lấy cả hai
Tối về chồng đẹp, còn ngày thì...thì...đi xe hơi
hì hì . con thì con ưu tiên trai đẹp á u lấy "ông" về làm bố con à , hì hì
 
...................

Con gái u sao ham quá trời
Đòi lấy cả hai  ! ối làng nước ơi !
May mà sau cùng đã nghĩ lại
Chỉ kết anh chàng đẹp trai thôi
Vậy là u biết tính con rồi
Chờ u làm mối nhanh thôi con à
Ngắm làng Thư quán nhà ta
Có bao trai đẹp , lại tài thơ ca
Chỉ sợ họ chê nhà ta
Vừa nghèo thơ lại chẳng ra cái gì
Hay con nhịn lấy chồng đi
Ở nhà còn để chăm u con à !
thaianh49 22.09.2011 23:09:02 (permalink)
0
 
   BƠI QUA SÔNG ĐI HỌC
 
 
 

 

Vì chữ các em phải vượt sông
Nhỡ không may bị cuốn theo dòng
Hỏi trời hay hỏi ông quan xã
Tính mạng con người có xót không ?

Đôi bờ có quá rộng gì đâu
Quyên góp mà mau dựng chiếc cầu
Hy vọng năm sau mùa nước lũ
Các em đi học đã có cầu

Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 23:11:36 bởi thaianh49 >
thaianh49 25.09.2011 17:27:00 (permalink)
0


     CÔ GÁI QUÊ TÔI
 
Cô gái quê tôi chẳng lấy chồng
Hè qua, đông lại vẫn nằm không
Mía re tráng miệng vơ đầy gánh
Bánh đúc no thân nhét đủ gồng
Nhà ở tường vôi vương ẩm mốc
Sân phơi mạch vữa phủ rêu phong
Hồi môn bán sạch tiêu sài hết
Để đến hôm nay thẹn với lòng ./.
 
               Tình Biển.

 
 
Ế CHỒNG

Tôi xấu nên không lấy được chồng
Già rồi tủi phận cứ nằm không
Nhà đơn nhếch nhác ai nào gánh
Của lả còn chi kẻ dám gồng
Suốt tháng không lau hôi tựa cú
Qua ngày chẳng ngó sợ vì phong
Tham ăn chẳng có bao tiền bạc 
Đến quỷ cũng không phút chạnh lòng

 
*Bài họa với  Blog "TÌNH BIỂN"
 21 /9/ 2011
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 02:52:14 bởi thaianh49 >
thaianh49 02.10.2011 19:37:53 (permalink)
0
           THU XANH  




Màu thu xanh ngắt lấy đâu vàng ?
Chốn chốn đều xanh rất mỡ màng
Đồng lúa bạt ngàn xanh thắm thiết
Rừng cây xanh ngút ngát mênh mang
Biển khơi xanh thẳm lo bò liếm 
Đồi núi xanh đen sợ bạn phang * 
Liệt sỹ đã xanh mồ cỏ áy
Vi la xanh mát ngập cầu thang
                    1-10-2011
                 Hồ Văn Thiện
..............


XANH LÒNG


Phúc ấm ông xanh bởi lắm vàng
Bao người xanh cỏ chẳng cần màng
Sân gôn xanh lắm lời đàm tiếu
Biệt thự xanh nhiều chuyện hỗn mang
Mặc kệ xanh non rừng chúng gặm
Thây đời xanh biển lưỡi bò phang
Xanh lòng ghế chắc nhờ đô cả
Ông cứ xanh rờn những bước thang

 
Vũ quốc Khánh

...............................
            XANH MẶT

Mặt
ai xanh tái bởi ngân vàng
Non nước xanh tuơi đất mỡ màng
Rừng núi xanh non cây bát ngát
Ruộng đồng xanh mướt lúa mênh mang
Xanh um biên giới tà đe phạng
Xanh thẳm biển khơi tặc muốn phang
Xanh bóng cỏ râm mồ liệt sỹ
Xanh bao biệt thự rộng thênh thang


         GIANG THANH HÀ 02.10.11

.............


MẶT XANH  

Ghế ông xanh phủ mạ tay vàng
Cố vị  xanh màu mốc kéo màng
Biệt thự xanh rờn găm  của nợ
Sân gôn xanh mướt nảy bầu mang
Biển đông  xanh rớt  , tầu gây hấn
Biên giới  xanh xao, giặc lấn phang
Mặc kệ  xanh lòng ngồi lặng tiếng
Chân run xanh mắt ,lộn cầu thang 

 
Hà Đình Chung

.............
 

   ĐỪNG HÒNG LEO THANG
  
Việt Nam mùa thu ít lá vàng
Mưa nhiều mất trắng cả mùa màng
Đất của miền trung đang bão lụt
Trung ương thấy vậy đã cưu mang
Chống đỡ thiên tai do hạn hán
Phòng ngừa biển tặc tới là phang
Để thu yên bình trong cả nước
không còn bóng giặc muốn leo thang




Thái Anh
*Thái Anh đang tập làm thơ đường
xin các sư phụ chỉ sửa dùm-xin cảm ơn

..........
Bài thơ của TA sau khi có su phụ sửa sai
         MÙA THU
Nuớc Việt mùa thu ít lá vàng
Mưa nhiều mất trắng cả mùa màng
Miền Trung hứng chịu bao mưa lũ
Cả nước tập trung gắng cứu mang
Chống đỡ thiên tai  gây bớt hại
Phòng ngừa biển tặc tới là phang
Để thu yên tĩnh lo xây dựng
Đất nước mạnh giầu tăng nấc thang
                   Thái Anh

 
*Và bị sư phụ chê trách ,đã tự ái và hứa sẽ không bao giờ bước vào lĩnh vực thơ đường




 

Chị Thái Anh ! Với ý thơ của chị tôi tạm sửa lại tương đối để chị tham khảo. Cần nắm vững niêm luật cơ bản để khi làm không phải sửa nhiều. Mấy lần trước đã làm khá hơn lần này. Có lẽ chị không say lắm , nên luật có mấy chữ " nhất tam ngũ bất luận- nhị tứ lục phân minh" mà cũng không nhớ !
          MÙA THU
Nuớc Việt mùa thu ít lá vàng
Mưa nhiều mất trắng cả mùa màng
Miền Trung hứng chịu bao mưa lũ
Cả nước tập trung gắng cứu mang
Chống đỡ thiên tai  gây bớt hại
Phòng ngừa biển tặc tới là phang
Để thu yên tĩnh lo xây dựng
Đất nước mạnh giầu tăng nấc thang
                    Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 22:28:29 bởi thaianh49 >
#1061
    thaianh49 15.10.2011 17:13:11 (permalink)
    0
          

    MÙA HOA CẢI
     
    Cứ mỗi mùa hoa cải
    Báo dịp tết sắp về
    Hoa vàng nở trên quê
    Hương nồng bay theo gió
     
    Mong sao quê đừng có
    Mất mùa cải ven đê
    Để khi em trở về
    Vẫn ngập tràn hoa cải
     
    Để lòng em thương mãi
    Vườn cải vàng ven đê...
    15/10/2011
    Thái Anh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 00:04:58 bởi thaianh49 >
    #1062
      thaianh49 27.10.2011 01:51:22 (permalink)
      0
        MƯA ĐẦU HẠ 
       
      Cơn mưa đầu mùa hạ
      Mang tươi mát tràn qua
      Cây đâm chồi nẩy lá
      Thành phố nở thêm hoa...
       
      Biển hôm nay dậy sóng
      Vỗ triền miên vào bờ
      Gió hôm nay lay động
      Xôn xao mấy hàng cây
       
      Đường mấy dòng xe chạy
      Nhẹ nhàng hơn mọi ngày
      Mưa làm hiền thành phố
      Êm cả tiếng xe quay...
       
      Ta thở nhiều thêm nữa
      Ngực căng đầy sau mưa
      Mây tan trời hửng nắng
      Một ngày vui dâng tràn...
       
      Angola -26/10/2011
      T.A
       
          *Các bạn thân mến,Angola đã vào mùa nóng nắng 
      được gần tháng rồi,giữa tháng 11 sẽ bắt đầu có hoa phượng
       nở,Việt Nam lạnh vào đông,còn Thái Anh  bên này thì càng
       ngày nắng càng gay gắt,càng đến gần giữa mừa hè.
      hôm nay mưa...mưa nơi đây hiếm lắm đó,các bạn
       vui cùng Thái Anh nhé 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 03:31:51 bởi thaianh49 >
      #1063
        thaianh49 11.11.2011 15:16:29 (permalink)
        0
           KỶ NIỆM NGÀY ĐỘC LẬP ANGOLA
         
           Ngày độc lập Ang go la   ( Angola)
           Thủ đô rộn cờ hoa
           Dòng người tiến về đích
           Quảng trường Mai Ang ga   (maianga)
         
          Hôm nay được ở nhà
          Nhận lương tháng mười ba
          Ngày vui trên đất bạn
          Vui người chung vui ta...
         
          Tượng chủ tịch trên cao *
           Giơ tay chào đồng bào
           Người có công cứu nước
           Giải phóng Angola
         
           Chủ tịch Hồ Chí Minh
          Là bạn thân của Người
          Hai tâm hồn vĩ đại
          Cùng giải phóng nước nhà
         
           Đất trời  Angola
           Như đất trời quê Việt
           Hết bóng quân xâm lược
           Tự do cho đồng bào
         
            Tôi vỗ ngực tự hào
            Nhìn tượng Người trên cao
            Người là bạn chí cốt
           Chủ Tịch Hồ Chí Minh
        Angola 11-11-2011
        Thái Anh
        *Tượng chủ tịch Nesto được đặt trên bệ cao,cả chiều cao bức tượng và bệ đứng cao hơn ngôi nhà hai tầng

        *Angola giải phóng 11/11/1975 khỏi ách đô hộ của Bồ Đào Nha
        *Tượng của Người Đặt giữa ngã sáu của quãng trường,một trong sáu đường phố lớn đó có một đường phố mang tên chủ tịch HỒ CHÍ MINH
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2011 15:18:30 bởi thaianh49 >
        #1064
          kimrbl 15.11.2011 09:37:30 (permalink)
          0

          Mừng Chị

          Em mừng biết Chị khỏe , Chị vui
          Dẫu phải xa quê ở xứ người
          Trái tim yêu đập ngày càng khỏe
          Hạnh phúc trào dâng những nụ cười ...
          #1065
            Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 84 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9