TÔI SẼ VỀ THĂM  
     
  Cho tôi về thăm lại phố xưa  
  Thành phố phượng mơ những trưa hè dọi nắng  
  Thăm những con người một thời cay đắng  
  Dưới chất chồng bom Mỹ B52 !  
     
  Tôi sẽ về thăm thành phố nay mai  
  Để thấy những công trình đẹp dài thế kỷ  
  Để cùng ôn một thời đánh Mỹ  
  Bom xéo nát nhàu thành phố thân thương...  
     
  Tôi về thăm hẳn lạ những con đường  
  Sự giàu mạnh vươn lên với tầm nhìn bến cảng  
  Sẽ tìm đến với tấm lòng bè bạn  
  Vui hôm nay và ôn hận ngày xưa...  
     
  Sẽ kể những ngày bom dội như mưa  
  Đêm Hải Phòng sục sôi lửa cháy  
  Bệnh viện hết giường...cấp cứu vậy  
  chiếc cáng cứu thương dưới đất vội vàng...  
     
  Thành phố chiều thấp thỏm hoang mang  
  Đêm sẽ đến và ai còn ai mất  
  Cái chết đè lên từng gang tấc  
  Nỗi lòng căm chất ngất đến mầm cây !  
     
  Tôi sẽ về để ngắm đẹp nơi đây  
  Sau hơn ba mươi năm Việt Nam thắng Mỹ  
  Niềm tự hào lẫn vào trong ý nghĩ  
  Thắng Mỹ rồi ! Đất cảng đàng hoàng hơn !  
     
  Hãy cho tôi- Một người bạn tha phương  
  Cùng được nhớ được thương như người phố Cảng  
  Được tự hào mảnh đất làm nên Trạng  
  Vững bước đi lên thành phố cảng kiên cường  
     
  Angola 03/4/2010  
  Thái Anh  
  *bài gửi dự thi nói về con người và đất Hải Phòng  
  *sau hai năm chờ đợi  
  *đã được trúng giải ba( trao giải ngày 08/12/2011) 
          THƠ XA QUÊ.      Biết bao công việc bộn bề 
  Ngày đi bác sỹ tối về làm thơ 
  Quê người lạc lõng bơ vơ 
  Như trăng khuyết mảnh treo bờ biển xa.    
  Bao năm khao khát tình nhà 
  Đêm mơ chốn cũ hái hoa phượng hè 
  Môi hồng xếp kín giỏ xe 
  Đạp quanh lỗi cũ tiếng ve rộn ràng...    
  Bước chân lạc giữa trần gian 
  Tuyết sương trắng điểm muôn làn tóc mây 
  Con tim khao khát tròn đầy 
  Nghề y đã đạt trong tay yếu mềm.    
  Câu thơ viết giữa màn đêm 
  Bao nhiêu nỗi nhớ ,đắp nền ước mơ. 
  Cháu con được chỗ cậy nhờ 
  Biết bao giọt lệ trong thơ xa nhà...    
  MINH TUẤN    
  Giangs Sinh kính chúc chị và gia đình vui vẻ và hạnh phúc. 
  Chúc chị sáng tác đều tay chị nhé 
  MT