 
    
  
    
    
    
        
        
     Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
 
  Em rất mừng Chị đã về ăn Tết 
  Nhưng không biết 
  Chị có đãi xáo voi ?! 
   
  HiHii [/quote 
   
  Kimbl à: 
  Năm nay đi săn tịt ngòi 
  Nên không có xáo voi 
  Hẹn em cùng các bạn 
  Ă lẩu trên quê thôi  
  hehe,ra tết chị mới có thời gian hội ngộ Kim nhé 
  chúc em và gia đình đón tết vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               NỤ CƯỜI ĐỌNG MÃI TRÊN MÔI
      NỤ CƯỜI ĐỌNG MÃI TRÊN MÔI       
   
  Một ngày xuân đẹp đến cùng tôi 
   
  Dẫu nắng chưa lên, mưa kín trời 
   
  Mà sao rạng rỡ từng khuôn mặt 
   
  Ấm áp bên nhau rộn tiếng cười 
   
  Ta thấy bình yên đến nơi đây 
   
  Dẫu bao mái tóc sương trắng đầy 
   
  Mà sao tiếng cười thương ấm vậy 
   
  Tình người đẹp tựa mái tóc mây 
   
  Nâng ly hãy cùng chúc cho nhau 
   
  Mỗi xuân thêm tuổi bạc mái đầu 
   
  Giữ cho nhau nụ cười đọng lại 
   
  Để cuộc đời có mãi xuân sau 
   
  Dẫu xa nửa vòng trái đất quay 
   
  Xuân về ấm lại cái bắt tay 
   
  Hồ tây mưa bụi giăng giăng lạnh 
   
  Bè bạn xum vầy chén rượu say... 
   
  Xin hãy bình yên như xuân này 
   
  Tình người thắm mãi tựa xuân nay 
   
  Nụ cười ai nấy đều rạng rỡ 
   
  Xuân sau về...tay lại trong tay 
   
  Thân tặng nhóm blog " Hà Nội Xuân" 
   
  03/2/2012 
   
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 18:50:27 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               CON DÂU MẸ
      CON DÂU MẸ 
   
  Xưa tuổi con mẹ cũng làm dâu 
   
  Dại khờ gọi MẸ lúc ban đầu 
   
  Rồi thương rồi quý theo năm tháng 
   
  Trọn hiếu một đời mẹ làm dâu 
   
    
   
  Con bây giờ chẳng khác mẹ đâu 
   
  Cũng thật thà khờ dại lúc ban đầu 
   
  Mẹ vui vì được thêm con gái 
   
  Mẹ không nghĩ rằng" con phận làm dâu" 
   
    
   
  Hai mẹ con ta chụm mái đầu 
   
  Dấu ấn dịu hiền sẽ mãi về sau 
   
  Hãy vì cuộc đời con và mẹ 
   
  Thương yêu này dành mãi cho nhau 
   
    
   
  Con nhé sau này mẹ già hơn 
   
  Mẹ hết minh mẫn chớ giận hờn 
   
  Hãy thương người già trọn đạo nghĩa 
   
  Đừng để " Qua đời " rồi mới trả ơn ! 
   
    
   
  09/202012 
   
  Thái Anh        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 15:29:57 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
    
  Hương quê 2 
   (tranh xé dán của Lâm Chiêu đồng) 
   
   
  CHO BƯC TRANH 
   
      CHO BỨC TRANH 
  Mây vàng dọi bóng dòng sông 
  Thuyền ai neo đậu bến sông quê nhà 
  Cầu tre nho nhỏ bắc qua 
  Dừa nghiêng bên những mái nhà ấm êm 
  Lục bình năm tháng êm đềm 
  Theo con nước chảy mấy miền phù sa...   16/2/2012 
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 13:03:39 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6F1F2586F5114FD6889DB2B87EB60157.JPG[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 14:56:31 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chị Cảm ơn em nhiều Liên Thơ nhé,dù bận  em cũng không quên chị, 
  chị cảm động lắm đó 
  chúc em luôn vui và công tác tốt nhé       Ngày 27/2
          Ngày 27/2    
  Tôi khoác tà áo trắng 
  Là khoác trên mình tình mẹ chứa chan 
  Là khoác lòng tin từ bao nhiêu người bệnh 
  Bởi vậy áo choàng không vấy bẩn lòng tham 
   
  Chiếc áo choàng của tôi 
  Trắng tinh trắng mãi trên đời 
  Những ân cần dịu ngọt 
  Áo thay lời cho tôi 
   
  Một đời đi cứu người 
  Một tấm lòng nhân hậu 
  Con mắt luôn nhìn thấu 
  Cơn đau,đau của người 
   
   
  Tôi ôm bó hoa tươi 
  Bạn bè đem dâng tặng 
  Hôm nay trời hửng nắng 
  Ngày hai bay tháng hai ! 
   
  Viết cho ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 06:54:35 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 [image]

[/image]      
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 
   
  Chúc Chị Thanh Ái luôn mộng mơ 
  Vừa làm Bác sỹ vừa làm thơ 
  Ngoài đời cứu người tâm thầy thuốc 
  Mạng ảo gieo tình lắm ông đơ 
   
  HiHii 
   
  kimrbl  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 
   
  Chúc Chị Thanh Ái luôn mộng mơ 
  Vừa làm Bác sỹ vừa làm thơ 
  Ngoài đời cứu người tâm thầy thuốc 
  Mạng ảo gieo tình lắm ông đơ 
   
  HiHii 
  
   kimrbl
   ..........
 
  Hehe,bây giờ chị sẽ mộng mơ 
  Tơ tình cứ rải vào thơ 
  Nếu mà chồng chị lên cơn giận 
  Chị sẽ mách rằng tại Kim xui... 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
 
  TRỞ LẠI BẾN QUÊ 
   
   
  Em về nhỡ chuyến đò chiều 
  Bờ sông vắng lặng thật cô liêu 
  Thầm gọi tên anh trong chiều xế 
  Gió triền sông hun hút thổi về 
    
  Em lặng nhìn đây bến sông quê 
  Biết bao kỷ niệm bỗng hiện về 
  Thưở ấy cùng sang con đò nhỏ 
  Có  gió vờn bay mái tóc thề... 
    
  Lâu rồi nay em trở về quê 
  Chẳng còn ai đón dọc triền đê 
  Chẳng còn ai chờ trên bến vắng 
  Sương trắng điểm phai mái tóc thề ! 
   
    
                      01/3/2012 
        Bài thơ cảm hứng khi đọc thơ  
             " Chuyến đò cuối " củaTrương Lan Anh 
                        Thaí Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 08:54:18 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
   
 
  TRỞ LẠI BẾN QUÊ 
   
   
  Em về nhỡ chuyến đò chiều 
  Bờ sông vắng lặng thật cô liêu 
  Thầm gọi tên anh trong chiều xế 
  Gió triền sông hun hút thổi về 
    
  Em lặng nhìn đây bến sông quê 
  Biết bao kỷ niệm bỗng hiện về 
  Thưở ấy cùng sang con đò nhỏ 
  Có  gió vờn bay mái tóc thề... 
    
  Lâu rồi nay em trở về quê 
  Chẳng còn ai đón dọc triền đê 
  Chẳng còn ai chờ trên bến vắng 
  Sương trắng điểm phai mái tóc thề ! 
   
    
                      01/3/2012 
        Bài thơ cảm hứng khi đọc thơ  
             " Chuyến đò cuối " củaTrương Lan Anh 
                        Thaí Anh 
  
      Mến chào Thái Anh        Bến đò     Bao năm xa cách nhớ khôn nguôi     Mỏi cánh chim bằng giữa bể đời     Quay về bến cũ mong tìm lại     Khung trời kỷ niệm thuở thiều thời      
     Tôi bước chân về nơi bến đò     Con sông Thu Bồn vẫn quanh co     Khúc lở, khúc bồi dòng Giao Thủy     Khách còn lại qua mấy chuyến đò      
     Từng chuyến đò trên bến sông trưa     Hàng dương đã tàn qua nắng mưa  
       Nay Tình cô lái về đâu nhỉ      Chẳng dón người này khách năm xưa ?      
     Lặng nhìn nước buồn lững lờ trôi     Chạnh nhớ thương về chuyện em tôi     Đôi bóng bao lần soi bến nước     Giờ nước xuôi dòng - bến lở, bồi  
                   
                                    Nghinh Nguyên    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Bến đò 
  Bao năm xa cách nhớ khôn nguôi 
  Mỏi cánh chim bằng giữa bể đời 
  Quay về bến cũ mong tìm lại 
  Khung trời kỷ niệm thuở thiều thời 
   
   
  Tôi bước chân về nơi bến đò 
  Con sông Thu Bồn vẫn quanh co 
  Khúc lở, khúc bồi dòng Giao Thủy 
  Khách còn lại qua mấy chuyến đò 
   
   
  Từng chuyến đò trên bến sông trưa 
  Hàng dương đã tàn qua nắng mưa 
   
  Nay Tình cô lái về đâu nhỉ 
  Chẳng dón người này khách năm xưa ? 
   
   
  Lặng nhìn nước buồn lững lờ trôi 
  Chạnh nhớ thương về chuyện em tôi 
  Đôi bóng bao lần soi bến nước 
  Giờ nước xuôi dòng - bến lở, bồi 
   
               
                                   Nghinh Nguyên 
   
  ________________
 
   
  Bến xưa hai đứa thường qua 
  Sông quê xanh thẳm hiền hoà yêu thương 
  Giờ đây em sống tha phương 
  Quay về bến cũ ...người thương đâu rồi  ? 
   
  Dòng sông cứ vẫn êm trôi 
  Bến thì năm tháng lở bồi khác xưa 
  Em về nhỡ chuyến đò trưa 
  Cô đơn đứng đợi ai đưa em về ?    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
  Bến đò 
   
  Bao năm xa cách nhớ khôn nguôi 
  Mỏi cánh chim bằng giữa bể đời 
  Quay về bến cũ mong tìm lại 
  Khung trời kỷ niệm thuở thiều thời 
   
   
  Tôi bước chân về nơi bến đò 
  Con sông Thu Bồn vẫn quanh co 
  Khúc lở, khúc bồi dòng Giao Thủy 
  Khách còn lại qua mấy chuyến đò 
   
   
  Từng chuyến đò trên bến sông trưa 
  Hàng dương đã tàn qua nắng mưa 
  Nay Tình cô lái về đâu nhỉ 
  Chẳng dón người này khách năm xưa ? 
   
   
  Lặng nhìn nước buồn lững lờ trôi 
  Chạnh nhớ thương về chuyện em tôi 
  Đôi bóng bao lần soi bến nước 
  Giờ nước xuôi dòng - bến lở, bồi 
   
               
                                   Nghinh Nguyên 
   
  ________________
 
   
  Bến xưa hai đứa thường qua 
  Sông quê xanh thẳm hiền hoà yêu thương 
  Giờ đây em sống tha phương 
  Quay về bến cũ ...người thương đâu rồi  ? 
   
  Dòng sông cứ vẫn êm trôi 
  Bến thì năm tháng lở bồi khác xưa 
  Em về nhỡ chuyến đò trưa 
  Cô đơn đứng đợi ai đưa em về ?              Đón em về 
   
  Bến xưa anh đón đợi em  
    Nắng mưa đã để cho thêm mong chờ 
    Lũy tre xanh bóng chiều mơ 
    Vang lời chim hót - câu thơ quê nhà 
   
  Đò trưa đón khách đường xa 
    Bên sông mưa phả luống hoa cải vàng 
    Cơn giông đâu dễ ngăn đàng 
    Để chia duyên kiếp lỡ làng sầu đau 
   
  Bến quê anh đợi từ lâu 
    Hồ sen xanh lá từ đầu mùa mưa 
    Thời gian nắng sớm gió trưa 
    Đón em về lúa cũng vừa trổ bông 
   
  Em về em có vui không ? 
          Cây sen em cấy anh trông từng ngày. 
   
                           Nghinh Nguyên 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 06:30:43 bởi nghinhnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]

[/image]       
  NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3 EM CHÚC CHỊ LUÔN MẠNH KHỎE TRẺ TRUNG HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              8 - 3 - Chúc chị vui         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A3AC0AED74EE48D2B5687BA5D01E6BE6.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Chị cảm ơn em Thanhthanhkhiêt đã có quà đến chúc mừng chị em nhe 
  Chị cũng chúc cho chúng ta ngày vui luôn hạnh phúc,chúc em luôn có thơ hay  
  và mọi sự bình yên 
  Thân mến    
   
  NHÂN NGÀY 08/3 THÁI ANH THẤY CÓ MẤY BÀI THƠ  
  ĐƯỜNG RẤT HAY Ỏ VNWEBLOG NÊN MANG VỀ CÁC BẠN CÙNG ĐỌC       
     Nhắc nhở 8-3 
    
  Mồng tám tháng ba lại đến rồi 
  Đừng quên quà cáp bạn thơ ơi 
  Thời xuân đưa đón ngay đầu lớp 
  Về lão chăm nom tận cuối đời 
  Tranh thủ nghỉ bù anh xuống bếp 
  Thừa cơ rỗi việc chị tung trời 
  Quanh năm tất bật lo khuya sớm 
  Nịnh vợ một hôm hưởng suốt thời. 
                                  Võ Làng Trâm           
   
  Thơ họa 
    
        Nỗi niềm 8-3 
    
  Không nhắc thì đây cũng nhớ rồi 
  Có điều khó nói lắm ai ơi 
  Tiền dư chẳng đủ bao bồ nhí 
  Túi cạn lấy chi tặng bạn đời 
  Lắm lúc còn đường chui xuống đất 
  Nhiều khi hết  lối thoát lên trời 
  Đa tình ấy chính quà muôn thuở 
  Ngày tám tháng ba chỉ nhất thời . 
                       2-3-2012 
                    Hồ Văn Thiện    
   
     NHƯ THUỞ THIẾU THỜI 
   
  Phụ nữ Việt Nam lễ đến rồi 
  Tháng ba ngày tám các bà ơi ! 
  Hoa hồng anh tặng dù vài cánh 
  Tình cảm dành em nguyện trọn đời 
  Hạnh phúc gia đình nhờ vợ giỏi 
  Cơm no áo ấm thọ ơn Trời 
  Tuy già nhưng nghĩa tình không nhạt 
  Vẫn mặn nồng y thuở thiếu thời 
   
                               HONGLE09 
   
   
           Nhắn Nhe 
   
  Phụ nữ vùng lên... đã tới rồi 
  Đàn ông liệu tính nhé người ơi 
  Thương yêu một nửa thì nâng trứng 
  Chìêu chuộng cục cưng mới vượt đời 
  Ngày tháng an vui nhờ phúc Phụ 
  Trăm năm hạnh phúc được ơn Trời 
  Chồng tôi quân tử không ca thán 
  Nhất vợ là gương sáng đẹp thời 
                   Gió Phương Nam 
         
        Dạt Dào Ngày 8.3! 
   
  Nhớ không phai những tháng năm rồi 
  Sức trẻ dạt dào phái đẹp ơi! 
  Ngày đó, hoa dâng đầy nhựa sống 
  Tình đây, ong trút cạn hương đời. 
  Tháng ba này ái ân vô tận 
  Mồng tám nay hoan lạc ngút trời 
  Lòng khắc khoải quà mừng vẹn nghĩa 
  Thỏa con tim khát vọng muôn thời. 
                          04.03.2012 
                          Hoàng Thái 
   
   
          CHỚ TƯỞNG BỞ 
   
  Năm nay ngày tám đổi thay rồi 
  Các chị các bà các thím ơi 
  Bởi cậy mấy anh còn thậm stress 
  Trông nhờ đám ổng khéo tiêu đời 
  Lung tung chén bẩn loang đầy đất 
  Tất tật rác trây choán ngập trời 
  Tưởng nghỉ đúng hôm bù cả tháng 
  Thôi thà ôm rịt phứt yên thời 
   
                Học trò trường thuốc 
   
   
     MỒNG TÁM THÁNG... LO 
   
  Mồng Tám Tháng Ba khổ đứt rồi 
  Chị em vùng dậy, ới người ơi 
  Suốt năm toan tính hầu "thiên hạ" 
  Cả tháng suy tư nịnh bạn đời 
  Phận mọn không tiền lo ngả đất 
  Danh cao lắm bạc nghĩ nghiêng trời 
  Giàu sang khốn khó như nhau cả 
  Vận hội không kham khó hợp thời. 
                          Hoa Dã Quì 
   
   
        CHỊ EM NHẮC NHỞ 
    
  Tháng ba, ngày tám đến đây rồi 
  Phụ nữ hằng mong các bạn ơi 
  Âu yếm quan tâm trong cuộc sống  
  Yêu thương chăm sóc suốt đường đời 
  Nhân duyên xe kết do bà Nguyệt  
  Số phận định ra bởi tại Trời 
  Hạnh phúc trăm năm luôn giữ vững  
  Vượt lên cám dỗ chớ theo thời… 
    
                    Lê Trường Hưởng 
   
            NHẮN AI 
   
  Thơ thẩn đôi câu đã viết rồi  
  Gởi người quân tử, ới ời ơi 
  Say sưa chén rượu, tiêu tan chí 
  Túy lúy đường xa, uổng phí đời 
  Vợ đẹp chờ anh bao sớm tối 
  Con khờ trông bố mấy đêm trời 
  Còn đây, mái ấm mong hương lửa 
  Thắm thoát Xuân qua sẽ hết thời 
                        Thiện Minh 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 14:41:50 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: