Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 04.04.2012 19:18:23 (permalink)
0
                  TRỞ VỀ
 
Ta trở về hạ đỡ nắng chói chang
Vẫn còn lung linh vài cánh phượng vàng
Lẫn trong sắc màu xanh của lá
Hoa đang vui khi có ta trở về !
 
Ta đi phương nào lòng cũng có hai quê
Mang yêu thương hai xứ sở đi về
Bên ni bên nớ xa vời vợi
Hai nửa bán cầu có những nỗi niềm riêng...
 
Xa Hà Nội mùa xuân mưa giăng tràn
Mang tất cả những câu chào bịn rịn
Để hôm nay dưới bầu trời nắng chín
Bông phượng cuối mùa lấp kín nỗi bâng khuâng...
 
Ta sẻ chia hai miền bằng dòng máu con tim
Bằng tình yêu hai phương trời ghép lại
Trên quê mẹ có gia đình thân thiết
Nơi quê người cũng lắm nỗi yêu thương
 
Gió quay phương nào cũng nặng yêu thương
Để trái tim đi về luôn cháy bỏng
Muốn ôm cả vầng trăng từ hai phía
Gắn một phương về chẳng nỡ để cách xa...
 
Hà Nội bây giờ có cái rét tháng ba
Mưa xuân về đang bay trên thành phố
Có bông gạo đắm mình rực rỡ
Và có bao con đường đang rải tím hoa xoan???
 
Dẫu ta đang đi giữa ánh nắng tràn
Dẫu đang ngắm cánh phượng chờ cuối vụ
Trong lòng ta có bao điều nhắn nhủ
Tình yêu quê nhà ở nơi ấy rất xa !
 
luanda
04/4/2012
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 19:36:03 bởi thaianh49 >
thaianh49 12.04.2012 07:47:02 (permalink)
0
             HÀ NỘI NGÀY ĐI XA
 
  Mai ta đi rồi-Xa Hà Nội rêu phong
Chùa một cột đã đi vào lịch sử
Xa Quán sứ hàng Trăm năm tư lự
Chuông Tây hồ trầm mặc vọng xa xa
 
Chùa Trấn quốc khói mờ sương tĩnh mịch
Vọng ngàn thu nghiêng bóng nước Tây hồ
Tạm biệt rồi những cổ kính thủ đô
Những mái nhà,những hàng cây góc phố
 
Hà Nội ơi mái nhà xưa còn đó
Những uy nghi năm tháng chẳng phai mờ
Phút chia buồn ta gói cả vào thơ
Để mai ngày đến bên bờ biển lạ
 
Xa Hà Nội là xa rồi tất cả
Những thương yêu đâu nói hết thành lời
Đây đâu phải lần đầu ta tạm biệt
Mà sao lòng buồn lắm Hà Nội ơi...
 
Thái Anh post lại bài thơ này,sau khi đã được phổ nhạc
thaianh49 17.04.2012 03:14:17 (permalink)
0

 
   Bức tranh  xé dán" Hương Quê 5 "của Lâm Chiêu Đồng
 
    Ta trở về thăm đầm sen vườn chuối
   chuối ở trên cây đã nở đầy buồng
   Có chị gái ngồi nghỉ bên ao cả
   Bên kia mái nhà ấm áp một làng quê
  Họa theo tranh
17/4/2012
Thái Anh
 
thaianh49 28.04.2012 15:10:43 (permalink)
0


THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Thăm lại trường xưa tuổi học trò
Nhớ hoài kỷ niệm những vần thơ
Sân trường rợp bóng hoa phượng nở
Lớp học ngân dài tiếng trống xưa
Bước chân ai đó còn ẩn hiện
Tay hái phượng hồng hái ước mơ
Xa rồi kỷ niệm ngày xưa đó
Mãi mãi lỡ nhau một chuyến đò

Bài cảm hứng cùng thơ Dũ ( vnweblog)
27/4/2012

Thái Anh
thaianh49 01.05.2012 18:25:07 (permalink)
0

LỜI TRI ÂN 30/4


Chúng tôi cùng nhau mít tinh
Để kỷ niệm ngày ba mươi chiến thắng
Tưởng nhớ các anh giờ này đang yên lặng
Dưới biển sâu hay sông suối núi ngàn

Chúng tôi nguyện cầu các anh bình an
Và biết ơn các anh những người liệt sỹ
Tất cả chúng tôi cùng chung ý nghĩ
Có các anh đất nước mới vẹn toàn

Sự hy sinh của các anh Tổ Quốc mãi ghi ơn
Và gương các anh trường tồn cùng đất nước
Sẽ mãi mãi xoá bóng quân xâm lược
Hải đảo ngoài kia cũng sẽ mãi vẹn toàn

viết cho ngày 30/4
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 18:26:23 bởi thaianh49 >
thaianh49 07.05.2012 03:11:45 (permalink)
0







NƯỚNG SÒ DƯỚI TRĂNG

Đêm nay trăng sáng ở trên cao
Thanh niên xa xứ ngồi nướng hào
Miệng cười nhưng lòng thì nhớ me
Nhớ đến người thương dạ cồn cào

Suốt ngày chúng con lo mưu sinh
Mải mê kiếm sống quên cả mình
Cuối tuần gọi nhau về tụ tập
Chến rượu giải khuây nên nghĩa tình

Đời người xa xứ sướng gì đâu
Bao nhiêu khó nhọc đổ lên đầu
Mải làm quên cả mình đơn độc
Đời người xa xứ buồn còn lâu

Đêm nay trăng rắm sáng trên cao
Chúng con nhớ mẹ ruột cồn cào
Trăng sáng dịu hiền trăng đẹp lắm
Nhớ về quê mẹ những khát khao

Đêm nay trăng sáng ,sáng làm sao
Trăng giống trời quê những thưở nào
Chúng con ước ao về với mẹ
Mà tiền chưa kiếm được là bao

Mẹ ơi chúng con sẽ trở về
Về cùng tổ ấm với làng quê
Về để bên con luôn có mẹ
Mẹ ơi chò nhé con sẽ về !

viết tặng những thanh niên xa xứ và những buồn vui của họ trên đất người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 03:16:56 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.05.2012 01:45:35 (permalink)
0
ánh mắt ấy

Hoa phượng ngập ngừng năm em mười sáu
tiếng ve rung trong kí ức học trò
ánh mắt một người nhìn sao ấm lạ
khiến đêm về em mất ngủ, làm thơ

Thơ em viết mong manh như nắng sớm
tặng vu vơ chút hờn giận mưa chiều
đố ai biết trong mỗi dòng thơ ấy
có một chàng mang kính trắng...nheo nheo.

GPN 5.2012




...............

Hoa phượng cười duyên khi em mười sáu
Có anh chàng đeo kính cứ theo sau
Chẳng nói câu gì mà em thầm nhớ
Để rồi mộng thầm biến thành những vần thơ...
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 01:47:32 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.05.2012 01:05:05 (permalink)
0



Hương quê_tranh xé dán của Lâm Chiêu Đồng





BƯỚC CHÂN CON
(cùng bức tranh)

Con lon ton theo bước mẹ về
Nắng vàng rải khắp dọc đường quê
Dốc cao cố gắng con từng bước
Đỉnh dốc nhà kia nơi con về

Mai rồi con nhé có xa quê
Đừng quên mẹ vượt khó trăm bề
Tần tảo nuôi con ngày khôn lớn
Dốc cuộc đời con cố vượt nghe con
21/5/2012
Thái Anh
[image][/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 01:16:53 bởi thaianh49 >
thaianh49 16.06.2012 14:11:29 (permalink)
0






Bên vườn hoa lâu năm nằm giữa thủ đô,có thật nhiều cây cổ thụ cành lá xanh um,Có một cây phượng mảnh mai nở bùng hoa đỏ,mấy hôm trước còn đẹp lắm,vẫn hàng ngày để xe bên cạnh vườn hoa cho mát ( Bệnh viện Thái Anh ở bên cạnh),mải ngắm hoa phượng mỗi bận dừng xe hoạc lên xe,không để ý rằng bây giờ là tháng sáu,giữa tháng sáu rồi,và giật mình tự hỏi sao hoa phượng bên này tồn tại lâu thế,mùa hoa phượng bắt đầu có từ tháng 11 của năm cũ (2011) và nở rộ tháng 12năm cũ,và tháng 1,tháng 2 năm mới...rồi từ từ tàn dần,có những cây khác nở muộn hơn và rải các cho đến bây giờ
Ngạc nhiên và tâm hồn mình bắt đầu nẩy ra những ý thơ,viết vội cảm xúc này trước khi lên xe về nhà

CÀNH PHƯỢNG CUỐI MÙA


Giữa bạt ngàn lá xanh
Trong vườn hoa cổ thụ
Có cành phượng nhỏ nhoi
Nở bừng khoe sắc đỏ

Biết thu đông sẽ tới
Nắng sẽ tàn trên những cánh hoa
Phượng ngậm ngùi không muốn hạ đi qua
Dang cánh mỏng ngăn thời gian ngừng lại...

Dẫu chỉ là một cánh hoa
Mỏng mai như tờ giấy lụa
Mà níu cả vòm trời nắng hạ
Lưu luyến Phút rời xa

Nhưng tiếc mà chi,hạ rồi sẽ ra đi
Mang theo hết nồng nàn của hạ
Sẽ khuất lấp trận mưa rào hối hả
Đám mây vàng cũng thong thả dần trôi...

Mai Phượng cháy hết rồi
Còn lại những cây già quanh năm không ngủ
Mặc gió biển và lời ru tình tự
Đông đến rồi_ Biển cũng vắng người qua !

luanda
16/6?2012
Thái Anh

thaianh49 29.06.2012 15:18:43 (permalink)
0

TUI MANG VỀ ĐÂY NHỮG BÀI THƠ ĐƯỜNG HAY TRONG DỊP ĐÁ BÓNG CHÂU ÂU ĐỂ CÁ BẠN CÙNG ĐỌC CHO VUI



NGÔI VÔ ĐỊCH
( Họa thơ BÁN KẾTGió Phương Nam)

Eu ro đã chọn bốn ông hoàng
Bán kết giương oai sẽ mở trang
Đấu chéo chọn ra hai đội nhất
Thi tài đoạt lấy một ngôi vàng
Bồ Tây,Đức Ý ai giành giải
Vô Địch , Ngôi Vua kẻ phát quang ?
Hồi hộp toàn cầu đang ngóng đợi
Cờ hoa sắc áo ngập dâng tràn

HĐC



BÀI XƯỚNG:

BÁN KẾT

Tứ đội hùng...banh thấu ngọc hoàng
Phen này ai sẽ bước sang trang
Bồ- Tây giáp sát phân ngôi vị
Đức-Ý giao tranh đoạt cúp vàng
Quả bóng chờ lăn vào bán kết
Buồn vui tan chảy phút đăng quang
Màu cờ sắc áo thì play đẹp
Hồi hộp say mê pháo ngập tràn
GPN.26.6.2012



BÀI HỌA :

VÒNG BÁN KẾT

Bán kết lọt vào bốn…thượng hoàng
BỒ, TÂY, ĐỨC, Ý tứ…đầu trang
Ba, tư tranh chấp đeo…đồng đỏ
Nhì, nhất chia nhau giữ bạc vàng
Hồi hộp chờ vào vòng quyết đấu
Phập phồng mong đợi phút vinh quang
Vẻ vang cho Đội tân vô địch
Đêm hội mừng công rượu chảy tràn!

Lê Trường Hưởng



CỔ ĐỘNG VIÊN GIÓ

Bóng lăn khiến gió cũng bàng hoàng
Bờ lốc ngập tràn cả mấy trang
Từ lúc khởi tranh hô bốc lửa
Tới khi tứ kết đoán giành vàng
Say cầu các bố bày chơi cược
Máu đá nhà thơ thích phát quang
Chung kết chắc còn nhiều kịch tính
Buồn vui bia bọt hãn đầy tràn

Thiền Hộ



THÔI RỒI BỒ ƠI...


Bồ ơi lỗi hẹn phút huy hoàng
Ân oán còn nguyên hãy khép trang
Bò Tót giương sừng chờ húc tiếp
Rô nal ngơ ngác vuột ly vàng
Cày bừa cần mẫn sao còn ám
Lả lướt múa may lại phát quang
Uôn cúp thù này xin quyết trả
Hai năm đợi đấy...giấc mơ tràn

Gió Phương nam



BỒ THỀ TRẢ HẬN

Bồ đau chưa hết nỗi kinh hoàng
Trận phụ phút giây tưởng khép trang
Cú tạt Ro nal chùn cẳng gỗ ?
Lối chơi Bò Tót với ngôi vàng !
Luân lưu căng thẳng người sa sút
Đá phạt cao siêu kẻ xuất quang
Lỡ hẹn mất rồi ...thề trả hận
Eu ro lần tới ,rượu zdô ....tràn !
HĐC



ĐỌ TRÍ
(Bài họa trước trận Đức- Ý)

Xe tăng lừng lững tiến kinh hoàng
Mười sáu năm rồi lại mở trang
Khéo léo dàn quân tìm thế trận
Khôn ngoan chiến thuật đoạt ngôi vàng
Pran de già cỗi vì lu sức
Lo vét trai tân rực ánh quang
Bộ não hai bên cùng đọ trí
Đức giành điểm thắng ...tiếng vang tràn
.
Hà Đình Chung



LỠ HẸN
(Bài họa sau trận Đức Ý (1-2)
Xe tăng tuột xích sợ kinh hoàng
Địch thủ tương phùng chặn mất trang
Thế trận bất ngờ xuyên thủng lưới
Đòn thua nháo nhác bị toi vàng
Pran dơ già dặn mưu loài cáo
Lô vớt ngẩn ngơ lụi ánh quang
Lỡ hẹn mất rồi trong tích tắc
Ý vô chung kết ...lệ vui tràn !

Hà Đình Chung



ĐÀNH THÔI.

Những người hâm mộ cũng bàng hoàng
Thần tốc Ba Lo khéo tẩy trang
Cứ ngỡ Xe Tăng giành thắng cuộc
Dè đâu cờ trắng chịu nhường vàng
Pran dơ dụng ý vờ khiêm tốn
Bán kết khoe tài nên ánh quang
Nước mắt lại rơi vì lỗi hẹn
Vận may từ chối tiếc thương tràn.

Gió Phương nam


*************************

TUI MỪNG CHO BẠN

Nhà bạn hôm nay thật đàng hoàng
Trong ngoài đình đám quá khang trang
Bầu bạn xa gần vui thơ phú
Đó đây đường luật đến dâng tràn

Tui đến tui mừng chúc cùng bạn
Reo hò cho kẻ được đăng quang
Mai ngày trái bóng lăn trên cỏ
Khối kẻ sướng vui kẻ khóc tràn
Thái Anh
thaianh49 18.07.2012 18:18:45 (permalink)
0





MÙA XOÀI THỨ HAI MỐT



Rặng xoài bên lối ta đi
Đã đung đưa đã thầm thì nở hoa
Giật mình hai mốt năm qua
Bao nhiêu kỷ niệm như là hoa rơi...

Hai mốt năm là mấy phần đời
Một mình cô lẻ một mình thôi
Đếm mãi bao mùa hoa xoài nở
Là bấy nhiêu mùa nhung nhớ chia phôi...

Ta gọi hoa này hỡi hoa ơi !
lung linh giữa nắng gió mây trời
Mỗi mùa kết đọng từng ấy quả
Có thấy nhọc nhằn không hoa ơi ?

Ta cùng hoa như đôi bạn của đời
Gặp nhau lần đầu kỷ niệm đầy vơi
Hai mốt năm là mấy lần chờ đợi
Đợi những mùa xoài lại đơm hoa....

Mai này ta trở về quê nhà
Sẽ mang mùi hoa về quê ta
Mang theo những mùa xoài kỷ niệm
Nhớ chặng đường mình đã đi xa !

Luanda_ tháng 7/2012
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 05:50:50 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.07.2012 00:57:32 (permalink)
0

NĂM NĂM MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Thân già mới tập làm thơ
Vào đây chia sẻ những giấc mơ
Bao năm tuổi già như trẻ lại
Nhờ vườn Thư Quán trải mộng mơ

Xin cảm ơn mảnh vườn làng ta
Người già trẻ lại,trẻ khoẻ ra
Cười vui dí dỏm ngày đến tháng
Bạn bè đông thêm khắp gần xa

Cảm ơn đến người sáng lập ra
Mảnh vườn thư dãn của làng ta
Hãy vui thêm nữa này bạn hữu
Ta như cánh lá giữa vườn hoa....

Thái Anh vui mừng cảm ơn đên tất cả các anh chị trong ban quản trị,
các bạn bè thi hữu gần xa đã luôn vào đọc và động viên Thái Anh,năm năm mình có tiếng cười vui hơn,khoẻ ra nhờ chơi trong VNTQ này
Chân thành cảm ơn tất cả
Luanda 22/7/2007_ 22/7/2012
Thái Anh
thaianh49 28.07.2012 00:02:32 (permalink)
0







MẢNH VƯỜN CỦA TÔI

Tôi có một mảnh vườn
Rộng dài chưa đến hai mét vuông
Bên ni có dãy hàng rau muống
Bên nọ có thêm luống cải ngồng

Sáng dậy thăm vườn chậu nước trong
Tưới cho cây mà hớn hở lòng
Chiều về lại thêm ba chậu nước
Ngắm vườn thoả chí đã vun trồng

Vườn tôi có cả các rau thơm
Bạc hà,húng chó,cả rau răm
Kèm thêm mấy bụi rau diếp cá
Một cây đinh lăng đứng góc vườn

Trước giờ đi ngủ ra ngắm thêm
Dưới điện rau xanh ngủ êm đềm
Sáng ngày tôi lại ra công tưới
Vui khoẻ mỗi khi " phải chăm vườn"....

Luanda
27/7/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 00:04:34 bởi thaianh49 >
thaianh49 25.08.2012 03:11:26 (permalink)
0






MÙA THU CHO CON


Tháng tám thu về mây nhẹ trôi

Mây xanh xanh thẳm tận chân trời

Cúc thơm nở rộ bên hàng dậu

Con mẹ ra đời năm ấy rồng bay



Hòn ngọc của mẹ lớn từng ngày

Mẹ vui có của quý trong tay

Nâng niu con trẻ từ độ ấy

Theo con hoài với một niềm say



Bao công khó nhọc để hôm nay

Rồng con của mẹ đã dạn dày

Trên khắp nẻo đường con lui tới

Mẹ yên lòng con vững cánh bay



Thu con suốt đời vui lòng mẹ

Dẫu thu chưa làm mẹ yên bề

Mẹ vẫn yêu mùa thu như thế

Hạnh phúc hơn có con cận kề



Hãy yêu mẹ như mẹ yêu con

Như núi sông kia chẳng thể mòn

Tiếng khóc chào đời con xưa ấy

Mốc cuộc đời nghiêng hết về con



Tặng con Vương Đức Cường

nhân ngày sinh 25/8/1976-25/8/2012[
/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 15:06:12 bởi thaianh49 >
thaianh49 06.09.2012 00:44:01 (permalink)
0

Hôm nay ngày 04/9 chúng tôi gồm một số đại diện cho cộng đồng VN được Sứ quán mời đến dự tiệc nhẹ để chào mừng ngày Quốc Khánh 02/9

Còn có các đại diẹn của các sứ quán các nước bạn đóng trên đất Angola





Có cả các đại biểu quốc tế tới dự






Thái Anh ( bs chuyên khoa tim mạch)_Bs Huân ( chuyên khoa sản)
Lan Phương ( giáo viên) và các đồng nghiệp khác








Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9