Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 84 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 20.09.2012 16:30:20 (permalink)
0

Thái Anh được bạn Tuỳ Dung tặng bài thơ và có ý mời hoạ,tiếc là T.A ko biết thơ đường,nhưng cũng liều NGÀO chút
xin các bạn đọc đừng cười nhé





VỌNG CỐ HƯƠNG

Kìa trông con nhện,nó tơ vương
Trăng thanh, đèn đỏ, chạnh đôi đường
Cánh hồng lật gió,lòng thơ bận
Điệu lý nghiêng cầu, ví dặm thương
Trắc trở đôi miền hương hẹn nắng
chung chiêng một cội lá chờ sương
Mơ màng sóng nước chân trời lạ
Gặp lại khi nao,hỡi cố hương ?
* TUỲ DUNG




XA XỨ
Thân gái xa nhà lắm vấn vương
Buồn vui cô độc những dặm đường
Nhớ về quê mẹ lòng trắc ẩn
Mong hoài cô quận chạnh niềm thương
Một mình vui gì nơi xứ lạ
Thân cò buồn lắm nỗi phong sương
Biết đến khi nào về Tổ quốc
Chờ ai Người đợi chốn quê hương !
20/9/2012



SAU ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA THÁI ANH ĐƯỢC ANH TUỲ DUNG SỬA
CHO THÀNH"ĐƯỜNG"
VÀ MỘT SỐ BÀI HOẠ CỦA BẠN BÈ




XA-XỨ


Thân gái xa nhà lắm vấn vương
Buồn vui gửi "sóng"*chuyển theo đường.
Tưởng về quê mẹ-Dồn cơn nhớ
Nghĩ đến người xưa-Nén nỗi thương
Cánh nhạn chân mây trời viễn xứ
Thân cò đất lạ bến phong sương
Khi nao trở lại miền quê ấy
Ai đợi chờ ta giữa cố hương!
23-9-2012
TÙY-DUNG SỬA HỘ THƠ T.A




**********************

NHỚ NHÀ

Tạc vào kỷ niệm nỗi buồn vương
Viễn xứ thân hoa vạn dặm đường
Hạ trắng âm thầm gom dạ nhớ
Thu vàng da diết ủ niềm thương
Vừa mừng đất mẹ lui binh lửa
Đã ngại trời quê nhuộm khói sương
Mỗi sớm trông vời theo cánh nhạn
Chạnh lòng " cuốc cuốc" điệu ly hương

Muisen__ Liên Hương




HỒI TƯỞNG
( Tặng chị Thái Anh )

Xa thẳm vùng trời mắt biếc vương
Tưởng về cố quốc vạn cung đường
Dòng sông thơ ấu dâng niềm nhớ
Bến nước ngày nào gợi luyến thương
Xanh thẳm hàng tre in bóng núi
Trắng ngần hoa bưởi đượm làn sương
Câu ca điệu lý đầu nôi ấy
Tiếng mẹ ru hờ thoảng dịu hương.
Nguyễn Văn Tỷ
.....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 20:08:27 bởi thaianh49 >
bietaiaibiet 21.09.2012 02:02:04 (permalink)
0
Chào chị Thái Anh!
Chị dạo này vẫn vui khỏe đấy chứ?
Coi ở ảnh thì chị dễ... thương quá! (nhưng chắc phải gọi là chị rùi! hi!hi!)
Chúc chị luôn vui khỏe, yêu đời và thỉnh thoảng lại cho mọi người được đọc thơ của chị nhé!

Thân mến!

Nguyễn Thành Dũng

thaianh49 21.09.2012 23:43:36 (permalink)
0
[quote]Chào chị Thái Anh!
Chị dạo này vẫn vui khỏe đấy chứ?
Coi ở ảnh thì chị dễ... thương quá! (nhưng chắc phải gọi là chị rùi! hi!hi!)
Chúc chị luôn vui khỏe, yêu đời và thỉnh thoảng lại cho mọi người được đọc thơ của chị nhé!

Thân mến!

Nguyễn Thành Dũng



Chào em Thành Dũng đã quá lâu
Chị em mình phiêu lạc mất nhau
Không còn cái thời trêu chọc nữa
Chị bận còn em hỏi vì sao ?

Chị cảm ơn lời hỏi thăm của em,chị vẫn khoẻ,chỉ mấy năm
gần đây bận quá nên chị thỉnh thoảng đăng bài để giữ chỗ ,
ko vào nhà ai và vì thế cũng chẳng ai vào nhà mình để trêu chọc nữa
Chúc em cuối tuần vui
thỉnh thoảng em cũng mới có bài viết phải ko

thaianh49 30.09.2012 19:25:09 (permalink)
0


TRUNG THU CỦA BÉ



Bé cầm chiếc đèn ông sao

Chạy trên hè phố ồn ào rộn vui



Tùng rinh trống cóc gõ rồi

Nhịp chân em nhảy theo hồi trống vang



Trên cao trăng toả ánh vàng

Phố tắt đèn điện ,trăng càng sáng hơn



Trăng lên cao chếch bên thềm

Mẹ cho phá cỗ vui đêm trăng rằm



Cứ đến tháng tám hàng năm

Nhà ai cũng có tết rằm trung thu...


Rằm tháng tám 2012

30/0/2012

Thái Anh

bietaiaibiet 08.10.2012 15:24:44 (permalink)
0

Gió ơi gió khẽ ru tôi
Nghe êm như thể những lời của em

Gió về thổi mát đêm đêm
Như bàn tay nhẹ xoa mềm của em

Gió đưa rơi mảnh lá vàng
Thu về anh lại bàng hoàng nhớ em !

Thành Dũng thân mến,đọc bài ' Lời Cùng Gió " của em,
chỉ có mấy vần góp vui cùng em

Trích đoạn: Thái Anh


Chào chị T.A cảm ơn chị đã ghé thăm "lều chõng" của em! Xin chị lượng thứ cho em chậm đón tiếp chị nha!
TD có mấy vần thơ giao lưu với chị nè!(tất nhiên ở đây chỉ là... thơ thôi mà chị! chứ không phải TD dám xưng anh với chị T.A đâu nhé! hê!hê!)
Thân chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc!


TÌNH ANH

Anh nhớ em như ruộng khô nhớ nước
Như con thuyền khao khát cập bến quen
Như Vũ trụ trong một lần thương nhớ
Tự tách mình thành hai nửa: Ngày – Đêm

Anh nhớ em như mây nhớ gió
Mây đi đâu cũng có gió đưa
Và bất chợt một ngày lặng gió
Ngơ ngác giữa trời mây khóc… thành mưa

Anh ngờ nghệch đôi lúc làm em giận
Nhưng chân thành em đừng chấp làm chi
Anh làm sóng để em làm bờ đấy
Ôm lấy sóng rồi xin bờ chớ hoài nghi!

Anh thao thức – hẳn là em đang nhắc?!
Ai giăng sợi tơ lòng kết nối tình ta
Em khép mắt cho đêm đừng trôi nữa
Cho hồn anh lạc lối giữa rừng hoa...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 12:04:23 bởi bietaiaibiet >
kimrbl 09.10.2012 11:15:21 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49



TRUNG THU CỦA BÉ



Bé cầm chiếc đèn ông sao

Chạy trên hè phố ồn ào rộn vui



Tùng rinh trống cóc gõ rồi

Nhịp chân em nhảy theo hồi trống vang



Trên cao trăng toả ánh vàng

Phố tắt đèn điện ,trăng càng sáng hơn



Trăng lên cao chếch bên thềm

Mẹ cho phá cỗ vui đêm trăng rằm



Cứ đến tháng tám hàng năm

Nhà ai cũng có tết rằm trung thu...


Rằm tháng tám 2012

30/0/2012

Thái Anh




Hi Chị !

Lần sau Chị nhớ về
đúng rằm tháng Tám
Mua nhiều đèn ông sao chuẩn bị làm quà
Đêm Trung thu gọi người quen tập hợp
Rồng rắn vòng quanh vòng lại Bờ Hồ ...

Bác phó nháy tha hồ mà chụp
VTV cử người đến quay
Xem TV mắt tròn mắt dẹt
Lũ cháu con la hét vang nhà

Chị Thái Anh ở Ăng gô la
Còn trẻ lắm
nhớ đừng gọi là Bà


HiHii

K.N
thaianh49 13.10.2012 02:13:23 (permalink)
0


TÌNH ANH

Anh nhớ em như ruộng khô nhớ nước
Như con thuyền khao khát cập bến quen
Như Vũ trụ trong một lần thương nhớ
Tự tách mình thành hai nửa: Ngày – Đêm

Anh nhớ em như mây nhớ gió
Mây đi đâu cũng có gió đưa
Và bất chợt một ngày lặng gió
Ngơ ngác giữa trời mây khóc… thành mưa

Anh ngờ nghệch đôi lúc làm em giận
Nhưng chân thành em đừng chấp làm chi
Anh làm sóng để em làm bờ đấy
Ôm lấy sóng rồi xin bờ chớ hoài nghi!

Anh thao thức – hẳn là em đang nhắc?!
Ai giăng sợi tơ lòng kết nối tình ta
Em khép mắt cho đêm đừng trôi nữa
Cho hồn anh lạc lối giữa rừng hoa...


............
HAI NỬA CÁCH XA

Hai nửa vầng trăng của mình nghiêng hai phía
Phía bên nào cũng một vẻ cô đơn
Em ở bên này cách anh mấy trùng dương
Mình với bóng nơi phương trời xứ lạ

Em ước mong trăng nghiêng về anh cả
Và bên anh luôn có bóng hình em
Ta chung vui dưới trăng dịu êm đềm
Trăng sẽ mãi nghiêng chung cùng một phía

Dẫu còn xa,anh ơi vui lên nhé
Rồi mai ngày em trở lại cố hương
Ta sẽ đi trên những con đường
Thơm hoa sữa ...mùi hương đầy kỷ niệm !

12/10/2012
T.A
* Thành Dũng à,Thơ là thơ,em ko ngại nhé
chị cũng rất hay viết thơ tình mà
cảm ơn em về bài thơ chia sẻ
Chị bận nên ko hay vào mạng,có gì sơ suất miễn trách nhé


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2012 02:15:21 bởi thaianh49 >
thaianh49 14.10.2012 22:51:40 (permalink)
0



Hi Chị !

Lần sau Chị nhớ về
đúng rằm tháng Tám
Mua nhiều đèn ông sao chuẩn bị làm quà
Đêm Trung thu gọi người quen tập hợp
Rồng rắn vòng quanh vòng lại Bờ Hồ ...

Bác phó nháy tha hồ mà chụp
VTV cử người đến quay
Xem TV mắt tròn mắt dẹt
Lũ cháu con la hét vang nhà

Chị Thái Anh ở Ăng gô la
Còn trẻ lắm
nhớ đừng gọi là Bà


HiHii

K.N


Em KIM ơi

Chị sắp về rồi nhé
Liệu hồn cứ chọc hoài
Chị về tháng mười hai( 12/2012)
Trẻ hay già sẽ biết !
thaianh49 19.10.2012 04:38:20 (permalink)
0
Thái Anh cách đây một năm đã rắp tâm học thơ đường,nhưng rồi vì bận,vì quên từ và vì quá dốt thơ đường nên không thành công

Gần đây,lại có hứng muốn học,qua trang thơ em Nguyễn văn Tỷ,may có bài hướng dẫn mà em ấy đã soạn mang về với ý đồ giúp những ai muốn ngào đường

Thái Anh copi bài hướng dẫn,đem về thử " tài " của mình

Thái Anh viết loáng mấy phút thành bài thơ,nhưng khổ thân cho T.A xem bài mẫu và sửa đi sửa lại phải mất ba ngày ( tất nhiên là trừ giờ làm việc )

Suýt nữa thì ốm to

Hôm nay đem trưng ra đây lời than vãn của mình để các thi hữu thơ đường châm chước sửa và hoạ cùng

Mong các bạn gần xa chia sẻ cùng Thái Anh




KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù

Vần bằng vần trắc lắm công phu

Đọc nhiều sao trí chẳng hề nhập

Nghe mãi mà đầu tựa óc tru *

Ra vẻ hiểu rồi nhất thơ phú

Chơi ngông đường hoạ cứ lu bù

Đến khi đề xướng mắt thao láo

Vần điệu sai nhoè mới rõ ngu !

Thái Anh

*óc tru: óc con trâu,ngu như trâu

*********************************

Bài thơ của Thái Anh đã được anh Hưởng sửa lại cho hoàn chỉnh cái ngọt của đường



KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù
Vần bằng vần trắc lắm công phu
Đọc nhiều sao trí như lông…Vịt
Nghe mãi mà đầu tựa óc…Tru *
Ra vẻ hiểu rồi vung vít vãi
Vênh vang nắm chắc cứ lu bù
Đến khi thi hữu xem, phê phán
Vần điệu sai nhoè mới biết...ngu !

Thái Anh

...........................

Thơ Thái Anh đã được anh Võ trọng Hiếu sửa lại


KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù
Vần bằng vần trắc lắm công phu
Đọc nhiều sao trí không hề nhập
Nghe mãi sao đầu óc tựa tru?
Ra vẻ hiểu rồi thơ với phú
Chơi ngông Đường họa cứ lu bù
Đến khi đề xướng còn ngơ ngác
Vần điệu sai nhòe mới rõ ngu.

T.Anh

****************

THƠ CỦA BẠN BÈ HOẠ

PÀ CHỊ THÁI ANH ƠI...


ĐƯỜNG lắm gian nan cứ mịt mù
Vào rừng chịu khó tựa Tiều Phu
Trắc bằng nhánh nhỏ xin đừng mếu
Niêm luật cây to chớ vội tru
Cặp đối cưng chiều như...giận bớt
Kết đề o bế tựa...hôn bù (hi)
Nghiện thơ như nghiện tình nhân ấy
Mỗi bữa yêu đều ta hết ngu

GIÓ PHƯƠNG NAM

.................

CHĂM CHỈ LUYỆN RÈN

Đường Thi lối đến phủ mây mù
Thấy đỉnh muốn trèo, chớ vũ phu
Niêm luật dưới trên cần chặt chẽ
Trắc bằng sau trước phải trơn tru
Để khi phóng bút, sinh không thiếu
Cho lúc dừng chân, lực đủ bù
Chăm chỉ luyện rèn thì sẽ giỏi
Kệ đời thiên hạ tưởng mình ngu.
10/10/2012,
Nguyên Hùng.

*******


GẮNG SỨC

Em cũng vậy thôi cũng rối mù
Họa Đường như thể phải đi phu
Vò tai bứt tóc đôi khi... hét
Vặt mũi méo mồm lắm lúc... tru
Niêm luật cứng quèo bao rối rắm
Trắc bằng bắt buộc quá lu bù
Bạn thơ chau chuốt ra bài xướng
Nên cố gồng mình, ráng bớt ngu

Đỗ Lan Phương

********

BIẾT MÌNH…NGU !


Đường Thi am hiểu thật tù mù
Bạo phổi học đòi bậc sĩ phu
Hỏi Luật không tường đầu…mít đặc
Tra Niêm chẳng rõ óc như…Tru
Thời gian đã bỏ không sao bõ
Công sức dốc ra chẳng thể bù
Liều mạng nghĩ bừa rồi…viết phứa
Thấy sai gần hết, biết mình...ngu !

Lê Trường Hưởng

*********


MỚI THẤY…NGU !


Đường Luật xem ra khá…mịt mù
Tìm từ, gieo vận quá…đi phu
Muốn sâu đầu cứ y như…Mít
Mong sắc óc sao giống tựa…Tru
Làm phứa anh chê cho chẳng bõ
Viết bừa chị trách có đâu bù
Điếc không sợ súng ra vung vãi
Sai bét bè be mới thấy...ngu !

Lê Trường Hưởng

************





KHÓ VÔ CÙNG


Có mắt đôi khi cũng tựa mù
Đường thi xướng họa rất công phu
Chớ lầm dễ dãi như xơi nác (Nước)*
Đừng tưởng giản đơn tựa cưỡi tru (Trâu)*
Vào cuộc mới hay đầu óc đặc
Nhập môn sẽ biết tóc tai bù
Học hoài theo mãi chưa nên nổi
Mực cạn bút tòe vẫn thấy ngu.

Đỗ Lan phương


* Tiếng địa phương xứ Nghệ.

************


KHỔ VÌ HỌC

Nhìn vào Đường luật giống mây mù
Gian khổ tựa như gã lính phu
Buổi tối đỏ đèn chong cả mắt
Ban ngày tắt nắng chổng luôn khu*
Mấy chàng văn sỹ đang mong…hoạ
Dăm ả thi nhân cũng muốn…tru
Cứ thế chủ nhà giương mắt ếch
Sai nhoè niêm luật biết mình…ngu !

Thái Anh
kimrbl 19.10.2012 11:46:55 (permalink)
0
[KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù

Vần bằng vần trắc lắm công phu

Đọc nhiều sao trí chẳng hề nhập

Nghe mãi mà đầu tựa óc tru *

Ra vẻ hiểu rồi nhất thơ phú

Chơi ngông đường hoạ cứ lu bù

Đến khi đề xướng mắt thao láo

Vần điệu sai nhoè mới rõ ngu !

Thái Anh

*óc tru: óc con trâu,ngu như trâu

*********************************

Bác sỹ Anh dù bận tít mù
Nhưng buồn lắm chuyện , nhớ quân phu ...
Sừng Tê khó kiếm không hàng nhập
Bọn lái tham tiền đánh tráo tru
Thức trắng lao vào thơ với phú
Thâu đêm chát chít tám lu bù
Đường thơ kệ luật sai hay láo
Mặc kệ ai cười cấm bảo ngu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 16:24:07 bởi kimrbl >
thaianh49 20.10.2012 20:39:18 (permalink)
0


Công việc Đốc tơ bận tít mù
Nhưng buồn bao chuyện , nhớ quân phu ...
Sừng Tê khan hiếm không hàng nhập
Thương lái nhập nhèm tráo sừng tru
Thức trắng tập tành thơ với phú
Thâu đêm chát chít tám lu bù
Đường thơ niêm luật sai hay láo
Mặc kệ ai cười cấm bảo ngu


Công việc của tui bận tít mù
Ngoài giờ làm việc ,nhớ quân phu
Sừng tê khan hiếm không tìm được
Buôn lậu nó lừa tráo sừng tru
Đêm đến bạn bè thơ với phú
Ngày về bằng hữu tám lu bù
Thơ đường niêm luật giờ đang học
Cứ để họ cười bởi quá ngu

* Chị cảm ơn em Kim nhiều nha,chị đang học ngào đường,
có em vào hưởng ứng chị rất vui,bài này hoạ cùng em có nhiều
chỗ chưa đúng lắm nhưng " Mỳ ăn liền",vui là chính,sửa sang sau em nhé
chúc em cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 20:46:28 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.10.2012 08:13:35 (permalink)
0

THU CỦA CÁCH XA

Thu đến thu đi cảnh xám màu
Anh chờ em đứng dưới hàng cau
Buồn trông mưa dội lòng tan nát
Chán thấy gió vờn dạ xót đau
Nhìn cảnh khó khăn tâm quặn thắt
Ngó đời gian khổ trí mềm nhàu
Hỏi ai có phải vì cơm áo
Đành để cho mình phải cách nhau
ANGGOLA 10-2012
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 13:21:53 bởi thaianh49 >
thaianh49 27.10.2012 16:27:08 (permalink)
0

THẰNG CUỘI


Thằng cuội quẩn quanh xó gốc đa

Bây giờ bệnh lú phát bung ra

Thói quen xảo trá lừa làng xóm

Tật xấu ba hoa dối mọi nhà

Mấy bận giả đò hô hỏa hoạn

Một lần lòi mặt lộ tà ma

Thế gian thừa biết trò ranh mãnh

Tím ruột bầm gan ...nhắm mắt qua!

HĐC


*****************

CHÀNG CUỘI


Có một anh chàng tựa gốc đa
Ngày đêm vẫn ngủ cứ như nhà
Ngu si nằm đó nào ai ghét
Đần độn ngồi đây chẳng kẻ la
Dưới đất mấy cô mê cứ ngắm
Trên trời các chị thích thì xoa
Có ai mà sướng như thằng cuội
Trâu phá lúa thì đã có cha !

20/10/2012

Thái Anh
thaianh49 06.11.2012 10:07:47 (permalink)
0


SÂN CHƠI
Sân chơi Thư quán đến là hay
Chữ nghĩa văn chương ý tỏ bày
Sớm đến thả hồn bay với gió
Chiều về mơ tưởng lượn cùng mây
Trẻ còn sáng dạ nên tung tẩy
Già mới vỡ lòng vẫn lắc lay
Từ độ tôi vào đây kết bạn
Chan hoà vui vẻ tận hôm nay
Thái Anh
Rdinh 07.11.2012 02:39:32 (permalink)
0
Bài thơ của Thái Anh đã được anh Hưởng sửa lại cho hoàn chỉnh cái ngọt của đường



KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù
Vần bằng vần trắc lắm công phu
Đọc nhiều sao trí như lông…Vịt
Nghe mãi mà đầu tựa óc…Tru *



Ra vẻ hiểu rồi vung vít vãi
Vênh vang nắm chắc cứ lu bù
Đến khi thi hữu xem, phê phán
Vần điệu sai nhoè mới biết...ngu !

Thái Anh

...........................

Thơ Thái Anh đã được anh Võ trọng Hiếu sửa lại


KHỔ CÁI THÂN TÔI

Niêm luật xem xong rối tít mù
Vần bằng vần trắc lắm công phu
Đọc nhiều sao trí không hề nhập
Nghe mãi sao đầu óc tựa tru?

Ra vẻ hiểu rồi thơ với phú
Chơi ngông Đường họa cứ lu bù
Đến khi đề xướng còn ngơ ngác
Vần điệu sai nhòe mới rõ ngu.

T.Anh


CÓ GÌ MÀ KHỔ
 
Luật Đường thi học thấy lù-mù
Dẫu hiểu - sao bằng giới sỹ-phu !
Tập riết ý từ hẳn sáng-láng
Viết hòai văn-vẻ ắt trơn-tru

 
Năm vần, hai đối đừng nên bớt
Bảy chữ, tám câu chớ có bù
Niêm luật đúng vần viết xả láng
Ai người thể nói rằng mình ngu

 
RĐinh
 
Xin chào BS Thái Anh và quí khách
  Tính đến nhờ BS/Thái Anh chích cho mũi thuốc cảm, ai dè BS lại mở lò nấu đường. Nhân tiện đây cũng xin mời BS mua hộ ít mía về làm đường cho ngọt, vì năm nay  RĐINH...TRỒNG MÍA được mùa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 03:52:08 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 84 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9