Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 84 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 19.09.2015 02:44:02 (permalink)
0
NEW YORK NHỮNG NGÀY ĐẦU THU 2015
So với thành phố ATLANTA thì NEW YORK hiện đại nhưng ồn ào hơn,nóng hơn mặc dù là thành phố của biển,nơi đây Thái Anh ở lại 5 ngày,đến tận đảo nơi có tượng thần TỰ Do,đến thăm khu tưởng niệm khủng bố 11/9 và nhiều khu vui chơi,mua sắm khác
New York vẫn tiếp tục sửa chữa và xây dựng thêm các công trình công cộng,điều đáng chú ý là trước những toà nhà rất đẹp,họ có những cầu thang thoát hiểm,dù cái cầu thang đã làm xấu đi cản quang của lối phố,nhưng đó là điều thật đáng có để cho sự bình yên,an toàn cho người dân khi xẩy ra hoả hoạn...
Các siêu thị mua sắm quá to lớn,đặc biệt ở mỗi tầng của siêu thị họ có bầy các hàng hoá theo chửng lại,ví dụ tầng này chỉ bán hàng phục vụ chị em,tầng khác bán hàng phục vụ nam giới  v v vv.đặc biệt tất cả các sieu thị ở Atlanta hay ở New york,họ hạn chế người phục vụ,cả một gian phòng bầy hàng la liệt rộng hàng trăm mét mà không có ai đứng quầy,chỉ có một vài người đứng ở quầy thu tiền,hành khách chọn mua hàng xong đem đến tính tiền là xong,tất nhiên là có camera bảo vệ nên ko ai ăn cắp ,cũng có thể là sự tự giác và lòng tự trọng đã hằn nếp trong sinh hoạt của xã hội rồi
Ở các nhà hàng ăn uống,hành khách vào ăn,ăn xong đứng lên bê đồ hộp của mình ra đổ thùng rác,nếp sinh hoạt này có ở tất cả các nhà hàng trên đất Mỹ,du khách lạ đều biết làm như vậy ( mình có cậu con trai đi nhiều nên chỉ dẫn,nếu ko cũng ú ớ chẳng biết gì,ăn xong vứt bừa như ở VN )
Ở Atlanta,mình ở khách sạn 5 sao,cái sướng được phục vụ trong mấy ngày cũng bỏ công đi du lịch , khách sạn Hilton ở đấy rộng và cao 30 tầng,mình ở tâng 18 phong 1893,thế mà thang máy siêu tốc.chỉ hết 10 giây thôi đã lên đến tầng 18,có lần mình đếm thử tự từ 1 đến ...thì chỉ kịp đếm đến 10 là đã lên đên tầng 18 rồi
Khi cả nhà vào phòng ngủ,mở tivi ra xem. Màn chào đầu tiên của tivi là " chào Vương Đức Cường " thật thú vị,hình ảnh này tồn tại được 3 ngày đầu vào khách sạn
Rồi dần dần Thái Anh kể tiếp chuyện đi Mỹ để các độc giả nghe
Sau đây là vài hình anh ở NEW YORK

Trên đường phố New York

Bên quả cầu Địa Hình Thế giới

Đến Thăm khu tưởng niệm 11/9( Phía sau lưng vợ chồng T.A là thác nước)
Sau khi bị khủng bố  hai toà tháp Thương mại kinh tế Thế giới  bị sụp đỗ,họ không xây lại mà biến nơi đây thành khu tưởng niệm. Họ xây thành hai thác nước to rộng và rất sâu,T.A đang đứng trước 1 trong 2 Thác nước đó
Mỗi người qua đây có lòng hảo tâm thì mua một cái vòng tưởng niệm ,giá 5 $,gia đình T.A mỗi người mua 1 vòng tay

Xem Biểu Diễn Nghệ thuật trên đường phố NEW YORK

Thái Anh đang đứng trên Bông Tàu chạy ra đảo THẦN TỰ DO

Trước tượng THẦN TỰ DO

Ngồi Giải khát trên đảo THẦN TỰ DO



 
Cùng con Trai trước THẦN TỰ DO


Các bạn Thân mến,nếu lần này các hình ảnh mà T.A đưa lên vẫn ko hiển thị,xin các bạn thứ lỗi
Cảm ơn các bạn đã vào chia sẻ cùng T.A
 
 
thaianh49 10.10.2015 18:40:54 (permalink)
0

post thử ảnh 
 
thaianh49 05.12.2015 02:26:05 (permalink)
0
 
MỪNG NGÀY SINH NHẬT HAI CHÁU NỘI
 
Sinh nhật cháu rồi bà bà vẫn còn ở xa
Nội muốn gửi những bông hoa đẹp nhất
Những bông hoa dịu hồng trên trái đất
Về quê nhà tặng hai cháu yêu thương
 
Sinh nhật lần này hai cháu đã lên ba
Bà hạnh phúc có hoa đời khôn lớn
Mái tóc đã dài ,hai mắt sáng như sao
Ngắm cháu vui bà cảm động lệ trào....
 
Các cháu cứ vui,hãy ngoan và khoẻ mạnh
Mặt trời hồng luôn chiếu rạng mầm non
Cả gia đình là bầu trời lồng lộng
Chắp cánh yên bình ... cháu bay giữa trời trong !
 
05/12/2012__05/12/2015
Bà nội yêu thương hai cháu rất nhiều

 
NỘI YÊU HAI CHÁU NHIỀU


 
MẸ CŨNG YÊU CẢ HAI CON
thaianh49 20.12.2015 04:15:42 (permalink)
0
NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
( Viết cho những người lao động phổ thông trên đất Angola)
Nghe đã xôn xao tết đến gần
Nỗi lòng xa xứ lắm phân vân
Ngàn trùng xa cách làm sao nhỉ
Lỡ hẹn về quê đã bao lần ???
 
Mấy năm rồi chưa gặp người thân
Chăm nom bố mẹ cũng rất cần
Mà còn gác lại bao lần nhỉ
Chỉ tại không tiền nên phải bội ân....
 
Cứ tưởng đi tây sẽ làm giàu
Mộng đổi đời nên phải xa nhau
Xa con xa vợ xa bố mẹ
Bạc mặt phương trời lắm khổ đau  !!!!
 
Có kẻ ra đi không trở về
Bỏ xác đất người _ Nợ ở quê
Chết rồi gia đình thành con nợ
Hỏi đi tây giàu có bao giờ ?
 
Hỡi những ai mộng tưởng làm giàu
Hãy tìm hiểu kỹ rồi đi sau
Đừng để kẻ gian lừa ngon ngọt
Đến đất khách rồi mới biết đau !
 
Những kẻ dối gian hãy ngừng mau
Đừng lừa dối nhau để làm giàu
Họ chết đi rồi còn mắc nợ
Hỏi người vui sướng đến tận đâu ???
 
Angola- 19/12/2015
 
thaianh49 31.12.2015 23:34:29 (permalink)
0
BUỔI LÀM CUỐI NĂM
Đi làm cuối cùng buổi tất niên
Năm qua may mắn mọi bình yên
Ngày mai bắt đầu sang năm mới
Hy vọng trời cho mãi bình yên
Luanda _ Angola 31/12/2015
T.A
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2016 01:11:15 bởi thaianh49 >
thaianh49 04.01.2016 01:07:28 (permalink)
0

                       QUÝ MẾN THAY 

                 ( Tặng chị Thái Anh)
         Em viết bài thơ tặng chị đây
         Ăng gô la phượng đã giăng đầy
         Hồ Gươm bừng nắng trong xuân sớm
         Ấm nóng hôm nào tay nắm tay
 
         Gắn bó bao năm với trời tây

         Thương con nhớ cháu đến vơi đầy
         Lương y nhân hậu không biên giới
         Như thể đất quê quý mến thay
                
          Trời phú tài năng hay mát tay
          Cư dân bản xứ mến mộ thày
           Bệnh nhân đến khám tìm nơi chị
           Bác sỹ Việt mình phúc đức thay
 
                 BÍCH THỦY PHỔ YÊN 
* Cảm ơn em Bich Thuỷ Phổ Yên  rất nhiều nha,món quà tinh thần đầu năm thật không gì vui hơn em ơi
03/1/2016
Trân trọng 
Thai anh
 
thaianh49 10.01.2016 14:34:52 (permalink)
0
ÔN LẠI NGÀY XƯA
Ôn lại ngày xưa một chút thôi
Để xem già nua đến đâu rồi
Chân dơ cao lên và hạ xuống
Thấy cơ xương khớp đã rất tồi
 
Ôn lại tuổi xuân một chút thôi
Thể thao, thể dục đã một thời
Giờ đây chân chùng cơ nhão toét
Cẩn thận kẻo dò gẫy hết chơi....
 
Ôi tuổi già nua, tuổi già nua !!!
12/2015
 

 
thaianh49 10.01.2016 15:07:23 (permalink)
0
402015_351747454840898_540086647_n.jpg

 
Thấm thoắt đã bốn mùa xuân
Cuộc sống theo con tạo xoay vần
Buồn vui rủ lòng theo năm tháng
Ta mặc cho đời ...Kệ mưa giăng
     2011_   2016
T.A
thaianh49 24.01.2016 13:51:58 (permalink)
0
VIÊT TRONG NGÀY SINH NHẬT "UM" *
 
Khi xuân về báo hiệu một mùa hoa
Tiếng chim hót và những đàn bướm lượn
Con ra đời lúc trời vừa hửng sáng
Năm ấy có con xuân đẹp lạ thường...
 
Ba mươi ba năm có con bên đời 
Niềm vui của mẹ như thể nhân đôi
Bao nhọc nhằn để vun trồng cuộc sống
Cho mùa xuân con mãi tuyệt vời
 
Con lớn rồi mẹ vẫn nhớ à ơi
Thưở bé thơ ru con tròn giấc ngủ
Xuân con đẹp như cánh rừng muông thú
Chim hót hoa cười ong bướm lượn đùa vui...
 
Chú UM của mẹ nay sinh nhật rồi
Mẹ xa nhà nên chỉ tặng thơ thôi
Trong lòng mẹ con mãi là đứa trẻ
Hãy bình yên con nhé để mẹ vui
 
24/1/1982__24/1/2016
Tặng Vương Ngọc _ con trai yêu thương của mẹ
*UM là cái tên gọi trìu mến của cả nhà dành cho con,cái tên lấy từ bộ phim hoạt hình " UM CHÚ CÁ HEO TRẮNG "
thaianh49 13.06.2016 00:34:33 (permalink)
0
CHIA TAY ANH VÀ CON

Ta đứng bên nhau lần cuối
Chỉ còn vài phút nữa thôi
Anh và con chia tay em rồi
Trái tim đập bồi hồi trong nỗi nhớ

Em nghìn trùng ra đi
Bay về phương xa lắc
Anh ở lại đợi chờ
Hẹn nhau một bến mơ...

Em bay trên trời cô đơn nỗi nhớ
Anh trở về hẫng hụt bước chân côi
Nén chặt suy tư không nói nên lời
Mắt ngấn lệ rơi theo bàn tay vẫy

Trên sân bay có bao người như vậy
Cũng chia xa cũng nhung nhớ nhau hoài
Vì mưu sinh ai cũng lần đã trải
Phút chia lìa nghìn nhớ lại ngàn thương

Viết cho ngày đi xa
Hà nội 13/4/2016
Thái Anh

 
 
 
 
photo.php
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2016 00:39:06 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.06.2016 00:43:17 (permalink)
0
photo.php
 
Thái Anh cảm thấy hạnh phúc
Chúng mình ngồi bên nhau
Ly bia thêm nồng ấm
Trời mùa đông đang lạnh
Em,anh vẫn ấm lòng
 
thaianh49 13.06.2016 00:45:42 (permalink)
0
BÔNG HOA CỦA BÀ
Kít tươi như bông hoa
Khoẻ đẹp nét nhất nhà
Ăn ngoan và hiếu động
Bà yêu cháu lắm nha


Mai ngày cháu lớn lên
Hãy ngoan và học giỏi
Niềm tin bà mong đợi
Cháu sẽ rất tuyệt vời


Chăm học chớ ham chơi
Lễ phép với mọi người
Biết kính trên nhường dưới
Hoa cháu sẽ mãi tươi !
Luanda-11/6/2016
Bà nội yêu thương tặng Kit của bà

 
thaianh49 13.06.2016 00:47:47 (permalink)
0
photo.php
Cháu bà trên lưng ngựa
Đôi môi đang mỉm cười
Chững chạc không hề sợ
Cháu giỏi thật bất ngờ


Bà yêu cháu bà lắm
Bà thương cháu bà nhiều
Mong cháu bà chóng lớn
Học giỏi , ngoan bà yêu
Luanda-11/6/2016
Tặng kat của nội

 
thaianh49 23.07.2016 03:44:54 (permalink)
0
 
i1206.photobucket.com
 
TÀ ÁO DÀI TRÊN ĐẤT BẠN
Tôi khoác trên mình chiếc áo dài
Là khoác trang đài thiếu nữ Việt nam
Trên đất khách tôi tự hào dân tộc
Cái dịu dàng,cái truyền thống cha ông...
 
Con gái Việt nam luôn xứng tầm đất Việt
Cho năm chau hiểu biết quê hương mình
Nơi đất khách chúng tôi đã chứng minh
Con gái Việt không thua gì bè bạn
Thái Anh 2016
 
thaianh49 10.08.2016 20:39:34 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 20:43:20 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 84 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9