Tình là câu truyện dài
Nguyên Anh 04.08.2007 00:28:46 (permalink)
0
Yêu thương
Nếu một lần được nắm lấy tay em
Anh sẽ nắm, sẽ nắm thật là chặt
Dẫu biết rằng thế gian nhiều ngăn cách
Nhưng vẫn yêu và giữ chặt tay em.
 
Xin đừng xa và giận hờn vô lý
Tình nào đẹp mà chẳng lệ ướt my
Em không tin hơi ấm bàn tay này?
Anh sẽ cho dù là nhỏ tí ti
 
Đêm nay là một đêm thật là lạnh
Buồn thật buồn với mọi cảnh xung quanh
Anh vắng em làm sao lòng được ấm
Tay tìm nhau như một thời qua nhanh.
 
Anh yêu em còn nhiều hơn em tưởng
Yêu đến khi cát đất biến thành sương
Yêu đến khi em hiểu ra một điều
Rằng ta yêu nhau đã hoá thành uyên ương.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9