TRỞ LẠI HUẾ
nguyenvanquoc 04.08.2007 12:36:04 (permalink)
0
TRỞ LẠI HUẾ
 


Tôi lai về đây với Huế thân
Mười năm xa Huế nhớ vô ngần
Sông Hương nước chảy xanh êm quá
Bóng áo dài ai trên Phú Xuân

Đứng trên Thiên mụ ngắm sông Hương
Vẫn còn vang vọng tiếng chuông buông
Thuyền ai chở nắng đi đâu đó
Cho chở tình tôi tới muôn phương

Xa xa biêng biếc núi Ngự bình
Soi giòng sông mộng lúc bình minh
Hồn thiêng sông núi đang tích tụ
Cuộc sống đẹp tươi mãi thanh bình

Có cô gái Huế đón đưa mình
Giới thiệu Hoàng cung trông rất xinh
Vương triều họ Nguyễn qua cô nói
Cũng đượm nắng vàng cứ lung linh

Huế xưa đã đẹp , đã mộng mơ
Ngày nay Huế lại đậm chất thơ
Huế thời đổi mới xin hãy giữ
Nét đẹp tram năm của Huế xưa


Nguyễn Văn Quốc

Huế 28-72007

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 19:07:25 bởi Viet duong nhan >
#1
    Want 04.08.2007 19:04:56 (permalink)
    0
    Ước một ngày gần được ghé Huế
    Thăm người bạn cũ ngắm sông Hương
    Tận tường du ngoạn Kinh Thành cổ
    Nổi tiếng bao đời ẩn trong sương  
     
     
     
    #2
      BĂNG NGUYỆT 20.08.2007 01:47:16 (permalink)
      0
      Mời Nguyenvanquoc dùng chức năng trả lời thay cho đăng bài mới nha..vì như thế bạn dễ chăm sóc bài viết của mình và BĐH cũng tiện chăm sóc phụ bạn ne..hy vọng bạn ko buồn bn và chúc bạn cuối tuần vui nhiêu..mong sự hợp tác vui vẻ của bạn gửi đến diễn đàn VNTQ nha..
       
      GỬI EM GÁI HUẾ




      Mưa bụi tạt vào ướt má
      Sông Hương mờ như sương sa
      Trong sương trông em đẹp quá
      Cảm ơn em đến với ta

      Ngày xuân đã qua từ lâu
      Tuổi trẻ trải dài đất nước
      Gặp em mới một lần đầu
      Mà như nợ từ kiếp trước

      Trên sông ngồi nghe ca Huế
      Sóng vỗ thuyền lững lờ trôi
      Lời thơ của Hàn mạc Tử
      Bên em anh cứ chơi vơi

      Mắt em long lanh sáng quá
      Đèn sao lấp lánh đầy sông
      Ngắm em sao tim rộn rã
      Chỉ muốn ôm em vào lòng

      Em như quả chín mùa Thu
      Giọng ca Minh Tâm trầm lắng
      Bên nhau như tỉnh như mơ
      Ngọt ngào từ trong sâu thẳm

      Nửa đêm trong cơn mê ngủ
      Tưởng em còn ngồi đâu đây
      Mới gặp mà sao đã nhớ
      Chắc là tiền định chi đây

       
      GỬI EM GÁI QUÊ





      Đã năm năm rồi không gặp em
      Đường xưa lối cũ vẫn chưa quên
      Một túp lều tranh bên sườn dốc
      Một ao thả cá nước nông choèn

      Không biết giờ đây em thế nào
      Vẫn đi cạo mủ , vẫn xanh xao
      Cái ao thả cá năm xưa đó
      Cá có nhiều không , bán được bao ?

      Anh nhớ thương em , nhớ rất nhiều
      Mình em làm việc sáng trưa chiều
      Gánh nặng chồng con trên vai nhỏ
      Thân cò lặn lội dáng liêu xiêu

      Thương em chỉ biết để trong lòng
      Chẳng làm gì được để mà mong
      Mỗi cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh
      Hỏi em , em có trách anh không ?
       

       
       MÔI EM



      Trong những ngày giá đông
      Môi em là đốm lửa
      Sưởi ấm cả cõi lòng
      Cả niềm mong nỗi nhớ

      Trong những trưa nóng hè
      Môi em là nước mát
      Làm vơi bao cơn khát
      Bởi tình yêu , tình em

      Trong những phút tối đen
      Môi em là ánh sáng
      Vượt qua bao chán nản
      Để đời đẹp tươi hơn

      Trong những lúc đau buồn
      Môi em là khát vọng
      Để ta say mê sống
      Xây hạnh phúc tương lai

      Trên chặng đường chông gai
      Đôi môi em hé nở
      Nâng anh trên đường dài
      Đến thành công rực rỡ

       
      TÌNH CỜ





      Như là chỉ tình cờ
      Ta gặp nhau ngoài phố
      Nhìn dáng em bấy giờ
      Mọng như chùm nho đỏ

      Tình cờ như ước hẹn
      Chúng ta lại gặp nhau
      Thoả tấm lòng ước nguyện
      Dâng đầy như biển sâu

      Em tươi như hoa nở
      và đẹp tựa thiên thần
      Cả hàng cây hè phố
      Nhìn em cũng bần thần

      Chẳng có chuyện tình cờ
      Bởi anh yêu say đắm
      và theo em từng giờ
      nên tình yêu đã thắng
       

       
       

      ĐÓN EM
       
      Phơi phới nhìn xuân nẩy lộc chồi
      Cỏ cây xanh lá đón em chơi
      Chân em bước nhẹ như nhung ấy
      Suối tóc vương theo ánh nắng trời

      Em đến vườn hoa nở ngập bông
      Đẹp như mặt biển lúc rạng đông
      Em tinh khôi tựa bình minh sáng
      Rộn rã niềm vui ngập cõi lòng

      Dáng em thư thái mảnh như tranh
      Bước xuống thuyền đi em với anh
      Xuôi về quê mẹ xây hạnh phúc
      Ngắm hai bờ sông lúa mướt xanh
       

       
      XA EM
       



      Những ngày xa em , anh biết làm gì ?
      Như Hổ xa rừng , như mùa hè xa gió
      Như chàng trai xa người yêu bé nhỏ
      xa cuộc hẹn hò rạo rực vui vui
      Em đi xa để lại chiếc gương soi
      Để lại những ngôi sao trên bầu trời trầm lặng
      và để lại trong Anh một khoảmg không trống vắng
      như mất thăng bằng và im ắng quá em ơi
      Anh đâu dám mơ màng và bay bổng chơi vơi
      Bởi mặt đất này thôi cũng bao điều nhung nhớ
      Con chim Sẻ bay lên từ vòm cây nho nhỏ
      Và nỗi cô đơn trùm kín những trưa hè




      Hànội những ngày xa vợ 
       
       
       MÙA XUÂN




      Mùa Xuân đậu trên cây
      Lộc xanh đầy kẽ lá
      Hoa toả ra ngất ngây
      Cành vươn ra kỳ lạ

      Mùa Xuân tan trong gió
      Lánh lót tiếng hoạ mi
      Chuỗi cười đầy bãi cỏ
      Thơm lừng gót chân đi

      Mùa Xuân lan trong nước
      Ánh mắt cứ long lanh
      Xôn xao lời hẹn ước
      Sóng sánh sợi tơ tình

      Mùa Xuân hoà trong nắng
      Lung linh giọt sương đêm
      Lời ca vàng sâu lắng
      Lóng lánh bạc tình duyên

      Mùa Xuân vào trong nhà
      Rượu rót tràn đầy bát
      Rực rỡ đèn và hoa
      Nồng nàn bao lời hát

      Mùa Xuân gieo trong lòng
      Con tim cười hớn hở
      Ngọt thơm môi hé mở
      Tình gần cứ mênh mông

      2-2007
       


      SỢI TÓC ANH 

      Sợi tóc cho con - sợi tóc gầy
      Sợi vì sự nghiệp - bạc như mây
      Sợi dành cho vợ - còn đen nhánh
      Sợi nhớ cố hương - tóc đỏ hây





      ĐầU ĐINH

      Ta là người có tóc
      Không phải kẻ trọc đầu
      Nhưng không nắm được đâu
      Vì ta để tóc ngắn

       
       
      SÓNG BIỂN




      Sóng lặng yên sóng nhé
      Cứ mơn man , mơn man
      Hôn cát vàng nhè nhẹ
      Đêm chờ bình minh sang

      Trên cao vầng trăng khuyết
      Thuyền tình bồng bềnh trôi
      Mây bay , bay mải miết
      Bóng ai cuối chân trời

      Hàng dương bên bờ cát
      Uống gì mà cây say
      Cồn cào ôi nỗi khát
      Nhập nhoà bóng ai đây
       

       
       
       VẮNG LẠNH




      Mưa bụi đậu hờ trên tóc
      Hồ Gươm mờ như sương sa
      Tại sao rưng rưng đôi mắt
      Có phải chăng ta xa nhà

      Vắng vợ con mấy tháng nay
      Sợi buồn trên tóc thêm dấy
      Men say khi xưa đâu cả
      Để ta yếu đuối thế này

      Ta không buồn vì tóc trắng
      Không lạnh vì ướt tóc mây
      Ta buồn vì sao trống vắng
      Lạnh vì tâm sự ai hay

      Đã có nhiều đêm mất ngủ
      Trằn trọc suốt những đêm dài
      Có biết bao đêm màu đỏ
      Để nhớ em , thương nhớ hoài

      Em như là hương hoa cỏ
      Đêm đêm thường về bên nhau
      Để mai khi trời sáng tỏ
      Nhìn lên đã bạc trắng đầu


       
      MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
       
      Mùa Đông Hà nội lạnh ghê
      Rét run nên phải vụng về ôm em
      Sông Hồng nước chảy êm êm
      Đáy sông thấy bóng Long Biên rập rình
      Lạnh lòng nên lấy thơ tình
      Đọc cho tan giá ta mình cùng vui
      Viết bài lục bát cho người
      Đọc xong người mỉm nụ cười thật duyên
      Hây hây má lúm đồng tiền
      Thơ anh em ủ thành men rượu nồng
      Thơ tình viết giữa mùa Đông
      Càng say , càng đượm cang mông mênh tình

      Hànội 3-2007



      GÓP NHẶT




      Anh nhặt những giọt nắng
      Gom lại để mùa Đông
      Tặng em để sưởi ấm
      Và tô thắm má hồng

      Anh nhặt những giọt mưa
      Gom lại để em tắm
      Cho tươi mát làn da
      Cho nụ cười tươi thắm

      Anh nhặt những ngọn gió
      Gom lại trao cho em
      Để mùa hè oi ả
      Say giấc nồng hàng đêm

      Anh lại nhặt ánh trăng
      Gom lại thành áo khoác
      Để em thêm dịu dàng
      Đắm say như khúc hát

      Anh nhặt cả cuộc đời
      Để em được hạnh phúc
      Anh khơi trong gạn đục
      Để em được thanh tao

       
       
      VỀ LẠI VŨNG TÀU


      Ta lại về đây với Vũng tàu
      Xôn xao bãi trước với bãi sau
      Chốn cũ ta tìm nơi hẹn ước
      Hàng dương còn đó em ở đâu ?
      Biển vẫn mênh mông đầy thương nhớ
      Vắng em bao ngày ruột thắt đau
      Sóng vẫn rì rào lời than thở

      Có nỗi đau nào bằng xa nhau

       
       
      CHUNG CƯ CAO TẦNG


      Mở cửa sổ đón mây
      Ra ban công đón gió
      Cô Hằng Nga trên đó
      Vươn tay ta bế vào


      Với lên hái vì sao
      Đem vào để thắp sáng
      Để đời thêm lãng mạn
      Ta ngắm trăng đọc thơ

      Cuộc sống thật như mơ
      Không ồn ào khói bụi
      Ta hít căng lồng phổi
      Không khí sạch trong lành

      Đứng trẳng ngắm trời xanh
      Cúi xuống xem Hà nội
      Lòng hân hopan tự hỏi
      Phải chăng ta là tiên


       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 01:52:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9