Cảm xúc
Nguyên Anh 04.08.2007 23:45:40 (permalink)
0
Cảm xúc
 
Thơ trào ra đầu bút
Ta mất đi cảm xúc
Thơ tình được mấy lúc?
Hay chỉ là đôi chút.
 
Ta viết trăm bài thơ
Đủ cả trên một tờ
Tình là phải dại khờ?
Hay để ta mong chờ?
 
Ta viết một bài thơ
Trăm trang giấy chưa đủ
Cuộc đời quá sầu ưu
Nên ta cho là cớ …
 
Cảm xúc hết thăng hoa
Thế gian chỉ mình ta
Khách thơ vẫn phong nhã
Yểu điệu vào thi ca.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9