:: Hoa Đẹp Muôn Màu ::
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 52 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 772 bài trong đề mục
Viet duong nhan 24.01.2009 05:07:35 (permalink)
0
Trích đoạn: sen dat

Còn đây là một loại hoa sứ mà nhiều người muốn có trong nhà dịp tết tên là hoa sứ Đại Lộc.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/AE0F2770828C4D239D70A3EC6546E253.jpg[/image]
 
*************
Woa, đẹp quá SĐ ! Ai mà khéo nuôi cây hoa sứ (lùn) này thật đáng khen
Viet duong nhan 24.01.2009 05:21:55 (permalink)
0
Bỗng chợt nhớ hoa ô môi - Sau 50 năm không thấy (kể từ khi lên SàiGòn 1959)- 
Chạy vô nhà Anh Google thấy liền đây...
 
Hoa ô môi
Viet duong nhan 26.01.2009 18:34:48 (permalink)
0
        
 
                        Đường hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn khai hội Xuân
                                                (xin click link de coi hinh)
sen dat 06.02.2009 23:02:14 (permalink)
0
Chào Bảy!
Hôm nay gần rằm tháng giêng vô thấy vnthuquan mọi người đóng góp bài vở vậy mà SĐ cứ nghĩ tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc...Bảy biết không SĐ muốn nghĩ ra một điều gì đó hay hay để chúc Bảy cũng như toàn thể mọi người trong vnthuquan chứ cứ chúc phát tài phát lộc thì cũng không hợp với diễn đàn vì ở đây mọi người đóng góp bài vở có nghĩa là cái gì đó tinh thần chứ hổng phải là vật chất. Vậy năm mới  SĐ chúc Bảy cùng toàn thể vnthuquan mọi người ai cũng có những ý tưởng hay sáng tác hay độc đáo mới lạ, đóng góp để cho vnthuquan trở thành một vườn hoa tư tưởng muôn màu sắc nha!SĐ post lên hai chậu hoa tư tưởng păng xê muôn màu nè:


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/DA6EF17886284E2BB4D3FF36F8471901.JPG[/image]
Attached Image(s)
sen dat 06.02.2009 23:06:12 (permalink)
0
Còn đây là chậu tư tưởng vàng tức là những tư tưởng những sáng tác có giá trị quý giá như vàng vậy đó

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/DEBF252A8B984357A8FCF76A4CB7CB63.JPG[/image]
Attached Image(s)
dienhoahanoi.com 08.02.2009 16:35:03 (permalink)
0
Rủ nhau đi hái rành rành
Rành rành chẳng hái hái nhành mẫu đơn

hihi đây đích thị là hoa rành rành rôi Bác Bẩy ah. Nếu không đúng tên thì chắc chắn cùng họ hoa rành rành

h trưở

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
Hoa này hổng biết tên gì , nhưng rất dễ trồng và quanh năm lúc nào cũng ra hoa


 
"chôm" TVTC

Viet duong nhan 09.02.2009 05:02:00 (permalink)
0

Trích đoạn: sen dat

Còn đây là chậu tư tưởng vàng tức là những tư tưởng những sáng tác có giá trị quý giá như vàng vậy đó

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/DEBF252A8B984357A8FCF76A4CB7CB63.JPG[/image]

Chào năm mới, chúc SĐ vạn sự AN LÀNH.
 
@ Hi hi. màu vàng là màu "cặm sừng" hay màu vàng hoàng hậu=vương giả. Đối với 7 màu tím là màu tư tưởng=tương tư nên làm thơ buồn...  lệ tràn ngập cả Vườn Thơ TQ...
 
Viet duong nhan 09.02.2009 05:04:22 (permalink)
0

Trích đoạn: dienhoahanoi.com

Rủ nhau đi hái rành rành
Rành rành chẳng hái hái nhành mẫu đơn

hihi đây đích thị là hoa rành rành rôi Bác Bẩy ah. Nếu không đúng tên thì chắc chắn cùng họ hoa rành rành

h trưở

Trích đoạn: Viet duong nhan


Hoa này hổng biết tên gì , nhưng rất dễ trồng và quanh năm lúc nào cũng ra hoa


 
"chôm" TVTC



Ủa, sao giống hoa chanh, hoa bưởi lùn gì quá vậy DH ?
Chúc vui
7_vdn
Viet duong nhan 09.02.2009 16:51:21 (permalink)
0
HOA & THƠ
Trích tập thơ 
Động Hoa Vàng
Phạm Thiên Thư 

 
Hoa Cúc
***

Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm


 
Hoa Tuyết Schneeball
***
Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa




Hoa traí Tim Ginster
***

Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông



 

Hoa Chuông Glockenblumen
***
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi




Hoa Thược dược Dahlien
***
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu





Hoa Hybriden
***
Đêm dài ươm ngát nhụy hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay

 
Hoa Mai Linanthus
***
Đợi ai trăng rõi hoa buồn
Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm




Hoa Hồng leo
***
Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
Về thành nhớ cánh chim bay
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa



Hoa Trang
***
Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi




Hoa Lilius
***
Con chim mùa nọ chưa chồng
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm




Hoa Nhài Jasmin falsche
***
Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ




Hoa Thược dược Dahlien
***

Em nghiêng nón hạ cầu mưa
Sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha





Hoa Mai Malope
***

Bông hoa trắng rụng bên đường
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng
Con ong nhỏ mới ra giàng
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi



Hoa Anh đào nhật
***
Tình cờ anh gặp nàng đây
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dương
Qua sông có kẻ chợt buồn
Ngó hoa vàng rụng bên đường chớm thu



Hoa Cúc
***
Đợi người cuộc mộng thâu đêm
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà thái hư



Hoa chiếc nón Fingerhut
***
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say



Hoa Orchidee
***
Hoa đào tưởng bóng đào xưa
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi
Hoa dương vàng nhạt sầu người
Ta về uống nước sông khuây khỏa lòng




Hoa Flieder
***
Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say



Hoa Geranien
***
Nụ vàng hương rộ tháng ba
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tương
Chẳng như cội liễu bờ dương
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không




Hoa xin đừng quên tôi (màu xanh) vergiß mein nicht
***
Mai nào thơm ngát thu đông
Lược em chải rụng đôi dòng tơ xanh
Đôi chim hồng yến trên cành
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang



Hoa Clematide
***
Mùa xuân mặc lá trên ngàn
Mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư
Động nam hoa có thiền sư
Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn




Hoa Hồng
***
Đố ai nhớ hết hoa vàng
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu
Đố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai




Hoa Thược dược Dahlien
***
Dù mai lều cỏ chân trời
Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
Em còn ửng má đào tơ
Tóc xưa dù có bây giờ sương bay




Hoa Maulwurfel
***
Trúc thưa cổng gió ơ hờ
Em ra tựa cửa nghĩ chưa lấy chồng
Sông ơi xanh nhé một dòng
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa



Kaktus
***
Mai tươi cánh nở bên cồn
Mưa bay lấm tấm cành hương trắng ngời
Thu đông tàng ẩn kho trời
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa




Hoa mặt trời đen
***
Tóc em rừng ngát hương say
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà
Mắt xanh bản nguyện di đà
Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương chim




Hoa cúc cô đơn
***
Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong người trầm tư
Cánh nào mở cõi không hư
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang



Hoa Gerste
***
Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 16:52:24 bởi Viet duong nhan >
sen dat 14.02.2009 05:26:42 (permalink)
0
Đầu năm nhà Bảy toàn hoa và thơ đẹp quá ha Bảy! Thật ra SĐ đưa hoa Păng-Xê vào gọi là hoa tư tưởng vì dịch ra từ tiếng Pháp đó mà! Còn theo SĐ màu hoa nói lên cảm xúc nhiều hơn. Màu vàng được coi như màu của sự lành mạnh, huy hoàng, tươi sáng. Khơi dậy lòng vui vẻ thoáng đãng. Có thể tăng nhịp đập của mạch máu, mở rộng tầm nhìn kích thích làm việc trí óc. Còn màu tím là màu thơ mộng phiêu du tha thiết khoan dung. Tạo cảm giác ấm cúng lâng lâng thoát tục an ủi đau thương.SĐ tặng Bảy hoa violet nè.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/75770E1A6CC44BC3A0B5012EADECD344.JPG[/image]
Attached Image(s)
sen dat 14.02.2009 06:12:19 (permalink)
0
Hồi nãy quên để SĐ post hồng môn muôn màu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/E6ACE8F21B0943E798E5126D0328E672.jpg[/image]
Attached Image(s)
sen dat 14.02.2009 06:14:53 (permalink)
0
Bảy thấy hoa môn này giống cái vỏ sò hông nên gọi nó hoa hồng môn sò

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/58B4057BE66D48ABB05AF29A4131CA29.jpg[/image]
Attached Image(s)
sen dat 14.02.2009 06:17:18 (permalink)
0
Còn đây là môn hồng đẹp và sang quá ha!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/980E34725BFD47DDB2C80377EE424594.jpg[/image]
Attached Image(s)
sen dat 14.02.2009 06:19:38 (permalink)
0
Còn một màu nữa cũng dễ thương không kém làm lè lẹ kẻo nghẽn mạng hômnay là ngày lễ mà!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/3FFD61D88FF3495F96542797D273ECEB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Viet duong nhan 22.02.2009 17:43:18 (permalink)
0
Woa, đúng là :: Hoa Đẹp Muôn Màu :: - Hỗm rày 7 hổng có ghé ...
Cảm ơn SĐ "rinh" nhiều loại hoa dìa đây.
Chúc an vui
7_
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 52 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 772 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9