Một khoảng trời riêng

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 47 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:11:30
0
= Chúc người lấy chồng=
 
Nhận được tin người sắp lấy chồng
Sao lòng hụt hẫng , dạ ngẩn ngơ
Cơm áo bao năm còn vương nợ
Công danh chưa đạt ngẫm thêm sầu
 
Trung hiếu ân tình chưa vẹn nét
Thân nghèo đâu dám mộng se duyên
Âm thầm tôi chúc người trong mộng
Hạnh phúc trăm năm mãi vẹn tròn

 
                                         ONG THẾ HUY
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 17:04:30 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:14:55
0
=Thiếu nữ thị thành=
 
Này cô thiếu nữ tuổi còn thơ
Môi đỏ má hồng khoé lẳng lơ
Liếc mắt đưa tình bao chàng ngẩn
Ngúng nguẩy hông tròn lắm kẻ mơ
 
Tròn tròn đôi nụ che một nửa
Khép khép giò trắng thẳng một đôi
Riêng cô vẫn còn trinh với trắng
Lột giữa trần gian dãi sự đời

 
                              ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 17:08:17 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:18:04
0
= Đêm buồn =

Mãi xa rồi sao còn tiếc nuối
Để giờ đây thao thức canh thâu
Xung quanh im lặng buồn hiu hắt
Một mảnh trăng tròn lặng lẽ trôi

Xin hỏi trăng tròn sao còn khuyết
Để đường đôi ngả , lứa đôi nơi
Ước gì bình minh xua bóng tối
Được ngắm hoa hồng nở sớm nay

 
                                         ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 17:11:58 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:21:34
0
Chiều Mưa
 
Chiều nay lặng ngắm mưa rơi
Tiếng mưa hay tiếng lệ rơi trong lòng
Hỡi ai xui nhớ thầm mong
Hỏi ai có hiểu nỗi lòng của ai
 
Buổi chiều đưa tiễn ban mai
Hỏi mưa có biết rằng ai tiễn tình
Mưa ơi ! sao vẫn lặng thinh
Phải trăng mưa cũng vì tình lệ rơi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 21:30:22 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:29:25
0
Nhớ Quê
 
Còn đây kiếp sống lang thang
Nâng ly uống cạn ngổn ngang tứ bề
Ngồi đây lại nhớ tới quê
Thương cha thương mẹ đi về sớm trưa
 
Sáng nào trời đổ cơn mưa
Buổi chiều đi học cơm trưa vội vàng
Nhớ thu lại nhớ cúc vàng
Gió hiu hiu thổi sang ngang đò chiều
 
Nhớ tới từng bát canh diêu
Khen ai khoé nấu bữa chiều đơn sơ
Nhớ dòng nước chảy lơ thơ
sông Cầu xanh ngắt tuổi thơ tắm mình
 
Quê hương Yên Dũng nặng tình
Non xanh nước biếc hữu tình nên thơ
Đâu đây hình bóng tuổi thơ
Tre khô làm kiếm ngu ngơ xưng hùng
 
Tháng năm xa cách muôn trùng
Chợt nghe tiếng trống điểm tùng bên tai
Ước gì cho đến ngày mai
Ung dung bên ấm sương mai pha trà
 
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:33:50
0
= Ngắm Mưa=
 
Ngồi bên song cửa sổ
Lặng lẽ ngắm mưa rơi
Ly cafe còn ấm
Sao thấy lòng quạnh hiu
Kìa có ai đang bước
Dáng nhỏ bé dưới mưa
Hình như cô hàng xóm
Thân gầy hứng gió mưa
Đi đâu vội vã thế
Sao chẳng mặc áo mưa
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:40:04
0
Ngày Xa Em
 
Ngày mai tôi sẽ đi xa
Tối nay lặng lẽ qua nhà thăm em
Lối mòn bao nỗi thân quen
Dưới trăng chung bước bên em hôm nào
 
Mình cùng ngồi ngắm trăng cao
Bâng quơ em hỏi vì sao trăng buồn
Ngẩn ngơ hai dòng lệ tuôn
Ngập ngừng khẽ nói trăng buồn vắng mây
 
Giật mình trước ngõ mới hay
Nhà em cửa đóng tôi quay trở về
Lối về không bóng trăng quê
Thẩn thơ chân bước não nề gió mây
 
Tình mình xa cách từ đây
Em ơi có biết đêm nay tôi buồn
Dẫu rằng dòng lệ chẳng tuôn
Mà nghe thác lũ mưa nguồn trong tôi
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:44:15
0
Ngắm Trăng
 
Trăng cao trăng ở trên đầu
Có chăng Trăng hiểu nỗi sầu riêng ta
Kìa mây đã bỏ đi xa
Sao còn đứng đó mặn mà với ai
 
Năm xưa tình nghĩa chúc mai
Giờ đây chấm hết mình ai ngậm ngùi
Còn đây gọi chút niềm vui
Ta đây trăng đó cùng vui chuyện trò
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 21:53:28
0
Nhớ Cô bạn nhỏ
 
Này cô bạn nhỏ của tôi ơi
Nơi quê có nhớ xa xôi chốn này
Còn tôi , tôi nhớ những ngày
Mình cùng chung bước đắm say nắng chiều
 
Xa bạn tôi nhớ rất nhiều
Nhớ mùi hương tóc buổi chiều gió bay
Bạn ơi có hiểu lúc này
Tình xưa lạc giấc mộng say tôi về
 
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:00:32
0
Thăm Quê
 
Nhiều năm trở lại thăm quê
Bâng khuâng chân bước vụng về đường xưa
Nhớ lúc trời đổ cơn mưa
Cùng ai chung bước dưới mưa lối này
 
Giật mình chợt tỉnh giấc say
Bao năm xa cách quê nay khác nhiều
Còn đây những ánh nắng chiều
Nghiêng nghiêng soi bóng cánh diều nơi đâu
 
Xa cô hàng xóm đã lâu
Giờ đây ngồi ngóng hay dâu xứ người
Nhớ thời mười tám đôi mươi
Gặp nhau đỏ mặt nụ cười làm duyên
 
Giờ đây ta chẳng nên duyên
Thì thôi chữ nợ ngủ yên trong lòng
 
 

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:17:30
0
Nhắn Gửi Người Bạn Thân
 
(Tặng Dương Văn Định)
 
Tôi buồn tôi nhớ bạn tôi
Nhớ mùa nước lũ bèo trôi theo dòng
Nhớ thời  hai đứa long đong
Mồ hôi ướt đẫm nỗi lòng nhớ quê
 
Nhớ ngày xa bạn tôi về
Buồn buồn hai đứa vụng về tiễn nhau
Ra về hẹn bạn ngày sau
Sài Gòn hội ngộ cùng nhau học hành
 
Ai ngờ đôi ngả ghi danh
Giờ đây hai đứa học hành hai nơi
Xa xôi bạn có nhớ tôi
Nhớ về quê cũ có tôi đang buồn
 
Còn tôi mong bạn chẳng buồn
Sài Gòn đất khách bạn luôn vui vầy
Chúc bạn hạnh phúc tràn đầy
Mai này danh đạt dựng xây quê mình

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:21:22
0
Ngậm Ngùi
(Tặng anh Hùng)
 
Bao năm giờ lại bơ vơ
Công danh gẫy gánh làm thơ than trời
Phải chăng gây oán với trời
Thân nghèo mưa gió bởi trời thù dai
 
Phân bua giờ biết hỏi ai
Ngậm ngùi an phận ngày mai ta về
Mò cua bắt ốc chân quê
Kiếp sau tu tiếp quay về công danh
 
                                                     ONG THẾ HUY
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 17:10:25 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:31:15
0
Chiều Quê
 
Chiều quê đón ánh chiều tà
Đồng xanh biêng biếc xa xa cánh cò
Ngổn ngang bao nỗi tơ vò
Nhớ thời mưa nắng đi mò con cua
 
Tình xưa nỡ để ai mua
Nghĩa xưa mang nặng đã đưa ta về
Nặng tình với gái thôn quê
Bao năm xa cách lời thề nhạt phai
 
Sao người  cất bước cùng ai
Tình chia đôi ngả trách ai bây giờ
Thôi thì mượn mấy vần thơ
Để cho ngày tháng bơ vơ vơi buồn
 
Sườn đê thấp thoáng chuồn chuồn
Gió hiu hiu thổi nắng buồn tiễn đưa
Lập loè ánh chớp đón mưa
Ngập ngừng quay gót gió mưa trong lòng
 
                                                             ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 16:59:49 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:35:58
0
Buồn
 
Đâu phải nợ duyên cũng thấy buồn
Buồn vì cơm áo chẳng được yên
Công danh chưa đạt thêm dầy nợ
Lạc lõng dòng đời mặc nắng mưa
 
Bữa trưa, bữa tối ăn gì nhỉ
Tiền nhà chưa trả nợ tháng sau
Đêm khuya thao thức xoay tiền trả
Công công nợ nợ vỡ cả đầu
 
                                       ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 16:56:56 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:39:30
0
Đêm Dài
 
Ngẩn ngơ thao thức canh thâu
Hút bao nhiêu thuốc nỗi sầu chưa vơi
Phải chăng kiếp trước ham chơi
Kiếp này danh phận một đời hẩm hiu
 
Nghiêng đầu cảm thấy quạnh hiu
Đưa tay cầm bút nâng niu mấy dòng
Suốt đời chỉ một ước mong
Công danh trọn vẹn thỏa lòng hiếu trung
 
                                            ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 16:54:27 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:43:26
0
Thầm Lặng
 
Thương em chẳng nói thành lời
Mà sao lòng vẫn rối bời tơ vương
Thương em chẳng dám nói thương
Nụ cười em mãi còn vương tim này
 
Bao giờ hết tỉnh để say
Thì anh sẽ nói lòng này với em
Bao giờ em mới mở then
Để cho cửa mở anh chen chân vào
 
                                                    ONG THẾ HUY
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 15:00:45 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:48:52
0
Ve Sầu
 
Ngẫm suy chỉ tại ông trời
Sao ông khéo vẽ đường đời éo le
Chót mang thân phận con ve
Trưa hè oi ả tiếng ve ngậm ngùi
 
Nhớ ai sao thấy bùi ngùi
Bao nhiêu kỉ niệm đành vùi chôn sâu
Thương thay thân phận ve sầu
Chữ trung, chữ hiếu ,tình đầu dở dang
 
Thôi đành chờ lúc thu sang
Thân ve hóa kiếp khỏi mang tiếng sầu
 
                                                    ONG THẾ HUY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 15:02:35 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:52:21
0
Đêm Hè
 
Ngồi học buồn lại làm thơ
Nâng niu cây bút ngẩn ngơ nỗi sầu
Nhớ ai thao thức canh thâu
Ngoài kia trăng nhỏ treo đầu ngọn tre
 
Quạt mo phe phẩy đêm hè
Gầm bàn tiếng muỗi vo ve gọi đàn
Thương ai vất vả lầm than
Giờ này ngon giấc hay tràn lệ rơi
 
                                           ONG THẾ HUY
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 15:05:06 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 22:57:50
0
Chiều Thu
 
Lá vàng lặng lẽ buồn rơi
Ao thu gợn sóng chơi vơi cánh bèo
Thuyền ai còn thiếu mái chèo
Một cơn gió thoảng lướt vèo ra xa
 
Mây buồn lững thững trôi qua
Ngoài thềm hoa cúc mặn mà nắng thu
Dáng gầy in bóng chiều thu
Ngẩn ngơ ta nhớ lời ru thủa nào
 
                                         ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 15:06:35 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 23:09:30
0
Hẹn Ước
 
Buồm căng ai lái thuyền đây
Hay thuyền vẫn cứ mặc mây nước dòng
Dẫu rằng biết bến thầm mong
Nhưng buồm căng gió buộc lòng thuyền đi
 
Bến ơi bến có mong gì
Biển đầy giông tố thuyền đi chưa  về
Nhưng thuyền vẫn nhớ lời thề
Thuyền đi xin hẹn ngày về bến xưa
 
                                                       ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 11:44:38 bởi thehuy >

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 06.08.2007 23:15:28
0
Chúc Mừng Sinh Nhật
(Tặng Thu Thủy)
 
Chân thành anh đến chúc em
Mừng ngày sinh nhật quên đem theo quà
Bởi vì lặn lội đường xa
Vội vàng quên mất món quà chưa mua
 
Mấy đồng còn lại hôm xưa
Hôm qua anh đã đi mua thuốc lào
Thề rằng có ánh trăng cao
Yêu em anh hút thuốc lào cho say
 
Xin em hãy hiểu lòng này
Không quà anh viết thơ này tặng em
Chúc mừng sinh nhật của em
Tròn hai ba tuổi má em thêm hồng
 
Dẫu rằng chẳng có hoa hồng
Nhưng anh xin tặng tim hồng cho em
Tim này là của riềng em
Mong rằng mãi mãi bên em vui buồn
 
                                                     ONG THẾ HUY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 15:10:21 bởi thehuy >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 12:40:11
0

Trích đoạn: thehuy

Nhớ Quê
 
Còn đây kiếp sống lang thang
Nâng ly uống cạn ngổn ngang tứ bề
Ngồi đây lại nhớ tới quê
Thương cha thương mẹ đi về sớm trưa
 
Sáng nào trời đổ cơn mưa
Buổi chiều đi học cơm trưa vội vàng
Nhớ thu lại nhớ cúc vàng
Gió hiu hiu thổi sang ngang đò chiều
 
Nhớ tới từng bát canh diêu
Khen ai khoé nấu bữa chiều đơn sơ
Nhớ dòng nước chảy lơ thơ
sông Cầu xanh ngắt tuổi thơ tắm mình
 
Quê hương Yên Dũng nặng tình
Non xanh nước biếc hữu tình nên thơ
Đâu đây hình bóng tuổi thơ
Tre khô làm kiếm ngu ngơ xưng hùng
 
Tháng năm xa cách muôn trùng
Chợt nghe tiếng trống điểm tùng bên tai
Ước gì cho đến ngày mai
Ung dung bên ấm sương mai pha trà
 
 



Sầu gởi theo gió chiều quê
Buồn đưa ta lại đi về bến xưa
Phong trần một giấc mê trưa
Trần gian mấy thủa xin thưa lòng này

Nặng đời nợ gánh thương vay
Ngược xuôi lệ buốt tháng ngày bon chen
Tìm đâu xin một chữ thiền
Trăng chênh vênh bóng đầy hiên hững hờ...

Hobac


Thân chào Thế Huy, xin được cùng Thế Huy vài lời tâm tình nhé, mong đừng chê. Yên Dũng 79 ngọn núi phải không nhỉ?, không biết Thế Huy có biết một người bạn của Hobac tên huynh ấy là Nguyễn Hữu Thắng (từng học tại trường Kinh Tế) một trong những tài tử ngâm vịnh và lẩy Kiều rất hay, đã lâu quá rồi mất tin tức của nhau Thế Huy có biết nhắn cho Hobac một tiếng nhé. Chúc Thế Huy thơ luôn đầy cảm xúc!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 16:16:28 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 16:14:39
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 16:17:11 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 18:21:04
0
=Cánh Hoa Rơi=
 
Xót thương một cánh hoa rơi
Trách thay sao gió lả lơi vô tình
Sáng nay hoa vẫn tươi xinh
Biết bao ong bươm nặng tình vây quanh
 
Ai ngờ đang tuổi xuân xanh
Gió chiều hiu thổi mong manh hoa tàn
Phong lưu một kiếp bần hàn
Khom lưng nhặt cánh hoa tàn lệ rơi
 
             ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 18:31:06
0
Biệt ly
 
Yêu thơ yêu cả trăng mờ
Yêu người nghiêng ngả vần thơ giấy hồng
Lệ rơi người bước theo chồng
Tim tôi heo hắt gió đông thổi về
 
 
Vần thơ viết cũng ê chề
Nghiêng nghiêng cây bút vụng về tiếc thương
Âm thầm ôm mối tơ vương
Yêu...thơ hai chữ đôi đường biệt ly
 
                                                   
                   
                                          ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 18:39:21
0
Ngày tiễn em
 
Chiều thu tiễn bước em đi
Ngày vui anh chẳng có gì tặng em
Âm thầm anh đến tiễn em
Hoa gôn đỏ thắm anh đem làm quà
 
Em về làm vợ người ta
Còn anh lặng lẽ xót xa quay về
Nhói đau tim nặng lời thề
Trăm năm anh chi nhớ về mình em
 
                    ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 18:46:26
0
Hỏi Trăng
 
Nghiêng đầu ngắm ánh trăng soi
Tâm tư muốn hỏi ánh trăng vài điều
Rằng ai xui gió đổi chiều
Để mây phụ bạc theo chiều gió đưa
 
Rằng ai quên nghĩa tình xưa
Để cho ai phải đổ mưa trong lòng
Rằng ai mang phận long đong
Cho thân bèo bọt lạc dong nươc trôi
 
                                                        ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 18:53:46
0
Gà gáy
 
Kìa tiếng gà gáy tan canh
Mình ai ngồi ngắm trăng thanh lụi tàn
Trong lòng bao nỗi chứa chan
Cớ chi không ngủ lệ tràn ướt mi
 
Trách ai , ai trách làm chi
Giận ai , ai biết, giận gì ,hỏi ai
Nụ hồng một hạt sương mai
Cớ chi không nở để ai buồn lòng
 
                                            ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 19:11:07
0
Vãn cảnh Côn Sơn
 
Côn Sơn nay đã khác nhiều
Rừng thông xanh biếc buổi chiều vãn chơi
Bồn chồn thương nhớ chơi vơi
Ngày xưa người đã nghỉ ngơi chốn này
 
Đá rêu ngả giấc mộng say
Rì rầm tiếng suối đắm say lòng người
Thảnh thơi dạo bước mỉm cười
Chốn đây ẩn dật nơi người đề thơ
 
Câu thơ vẽ cảnh mộng mơ
Ngắm bàn cờ thế ngẩn ngơ nhớ người
Suy tư thầm khóc thương người
Lưu danh muôn thuở đời người khuất oan
 
Đời sau rửa sạch nỗi oan
Mong nơi chín suối khúc oan ngưng đàn
Ra về thêm nỗi chứa chan
Hâu sinh xin thắp nén nhan nhớ người
 
 
                                                      ONG THẾ HUY

thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Một khoảng trời riêng - 07.08.2007 22:18:41
0
Mộng  Xuân
 
Hoa đào tô đậm nét xuân
Hương cau khẽ thoảng tình xuân lá trầu
Trươc thềm đôi bạn chim câu
Tình xuân ngỏ ý một câu chân tình
 
Quỳnh dao sao vẫn lặng thinh
Sớm mai yên giấc tâm tình canh thâu
Giấc xuân thơ mộng tình đầu
Giật mình thức giấc mái đầu điểm sương
 
 
                                                             ONG THẾ HUY

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 47 bài trong đề mục