Một khoảng trời riêng
Tình em
Anh biết tình em cũng nhớ mong.
U buồn khoé mắt, tấm lòng trong
Như nhành lan tím , xa hương núi
Giống cánh hoa rơi chẳng lạc dòng
Một chốn đôi nơi bao nỗi nhớ
Tơ tình hai ngả mãi long đong
Bởi anh vướng bận đời mưa gió
Lỡ để tình em sớm tối mong
THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 11:11:30 bởi thehuy >
Khúc cầm ca Ô kìa ai gẩy khúc cầm ca Nghe nhói tim đau , thấy mặn mà Mái tóc một màu xem đã trắng Đá rêu in đậm nét phong ba Âm thầm cô độc nơi thanh vắng Lặng lẽ một mình tâm tĩnh ca Có phải tình riêng mang ẫm ức Mà hồn ngơ ngẩn khách phương xa THẾ HUY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: