Một nét kiêu sa nàng thơ Hà Nội!
" Tôi chưa một lần ra thăm quê Cha
Nhưng trong tôi đã thành máu chan hòa!"...
Đã gói cả một thời thơ ấu
Truyền cho tôi những nét hát thành thơ
Nuôi cho tôi bao ước vọng của giấc mơ
Đưa tôi đến bến bờ Xuân ấy!
Bạn của tôi ơi! Bạn hiền có thấy?
Những nét kiêu sa...những nét hào hoa
Đã làm thức con tim Hà Nội !?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/5AE1776BFDCF496FB81A4FFCC1C32744.jpg[/image]
Sao làn gió lại mơn man tóc em?
Lại tung tỏa chạy về khi ngược gió
Sao giọt lệ mắt em một chiều tan vỡ
Để hòang hôn tím thế lại theo về ?!
2007!
Em đi bên anh!
Em đi bên anh chiều nay Hà Nội
Heo may rung khẽ vòm cây
Một khoảng trời se lạnh vòng tay
Nắng vàng âu yếm quá!
Bên vai anh ngã đầu em thon thả
Mái tóc huyền trùm kín mảnh trời riêng
Bao la xanh
Xa nơi ấy một bóng thuyền
Lả lướt trôi theo sóng vờn đầy gió
Hồ Tây mênh mang như trong tiếng thở
Thời gian như thế qua cành !
23/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/F771DC1E6E254524A9CA25705CEF880E.jpg[/image]
Thu ơi!
Hà Nội của ai vào thu đêm nay
Hương tỏa âm thầm trong những vòm cây
Bước đi bổi hổi trong cô quạnh
So lại ôm vai em lành lạnh nhớ Anh !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/FB3CFEFF247747549E2D9266BF6BC66E.jpg[/image]
Đỏng đảnh cơn mưa chiều Hà Nội
Vội vàng ôm mấy cánh lá bay bay
Em cứ tưởng heo may về nhuộm tóc
Liễu bên bờ vẫn thế mãi mãi xanh
Chiều Thu này em được bước bên anh
Em cứ tưởng đi trong cái gì chống chếnh
Dạt dào trôi và cũng thế dạt dào yêu!
Em vẫn thế cơn mưa chiều... đỏng đãnh !
01/10/07!
KHI XA KÝ ỨC XƯA
Ta vô tình gieo hạt không phải mùa
Vội vàng quá để nẩy mầm ly biệt
Ánh nhật nguyệt giao mùa không biết
Ngăn cách quá chừng khi xa kí ức xưa
Đã lâu rồi phố nhỏ em lang thang
Qua những đêm trăng chưa kịp sáng
Cửa sổ khuya rồi đèn vẫn thắp
Chợt thấy mình đánh mất tuổi nơi đây
Nhớ chăng anh cây cơm nguội heo may
Mười năm trước ủ ấm đôi tay
Cuối thu về anh nói lời khó hiểu ...
Em dỗi hờn đứng lại trách mùa thu
Mười năm xa ... sớm mai anh thức dậy
Sáng bên thềm những trái ngọt vẹn nguyên
Quanh bên anh bầu trời xanh trở lại
Gọi theo về không chật chội trước vòm cây
Thành phố lớn qua tuổi thơ trẻ dại
Bước yên bình gặp lại tiếng cười
Cái nheo mắt ... bên lời rao mùa cốm mới
Xin một chiều thong thả với riêng ai
Con đường quen thấy khát một cơn mưa
Nhịp thời gian theo về đứng gõ cửa
Bên vai anh nghe từng hơi thở hoa sữa
Hà Nội còn thao thức tiếng chân khuya
Mùa đông nhớ quán nghèo bên ánh lửa
Mãi sẽ là riêng lẻ của riêng ta
Dưới tay em những hạt mầm gieo lại
Chín ngọt mềm đỏ mọng cả bờ môi ...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: