TÂM SỰ MỘT DÒNG SÔNG

Tác giả Bài
phamsianh
  • Số bài : 40
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2007
TÂM SỰ MỘT DÒNG SÔNG - 10.08.2007 03:45:22
0
TÂM  SỰ MỘT DÒNG SÔNG
 
 
Dòng sông ơi ! Dòng sông trôi ,
Cho ta theo với ngàn đời thuỷ chung
Dẫu rằng chẳng tiếng vang lừng
Nỗi niềm ta biết,một mình,mình mang
Mấy khi con gió xốn xang
Mấy khi trăng tỏ rải vàng trên sông
Có rồi lại cũng như không
Ta thèm như cảnh mông lung vô bờ
Lào xào con sóng lô xô
Xua đi bao nỗi âu lo đời trần
Đẹp như câu chữ xếp vần
Ước gì được hoá một phần vô ưu.
-----------