Trích đoạn: Nhật Hạ
ĐÓN EM GIỮA SÀI GÒN
đón em giữa lớp bụi thành
Em tôi đứng đó nhìn quanh mọi người
Vẫn ánh mắt nhìn rạng ngời
Thương em nắng cháy bỏng phơi da trần
Tôi gặp em đã một lần
Mà sao như thấy thật gần yêu thương
Tuổi đời vừa chớm ngát hương
Ngây thơ trong sáng chưa vương tình sầu
Cuộc đời có nghĩa gì đâu
Em ơi hãy giữ cho nhau phút này
Ôm em trong vòng tay gầy
Hôn em thương quá lòng đầy xuyến xao
Ngủ ngoan em nhé thương nào
Mong đời mở rộng đón chào em tôi
Nhật Hạ
Thương em - Hạ đã thương rồi!
Nhưng sao đáp lại tình tôi - Hạ vờ?
Nếu tình thơ bén duyên thơ,
dù bao năm đợi vẩn chờ mối em!

