Nắng Mới
Trích đoạn: Nhật Hạ
MƠ YÊU
Vai anh em sẽ tựa đầu
Ru nhau khỏa lấp cơn sầu trăm năm
Nhớ một hình bóng xa xăm
Tình ta đẹp tựa trăng rằm đêm thu
Chạnh lòng em nhớ lời ru
Diêu Bông anh hỡi thiên thu vẫn chờ
Thời gian tựa một giấc mơ
Giậc mình thức giấc người thơ...Vai kề
Chiếu chăn xô lệch tứ bề
Vòng tay ân ái vỗ về đêm nay
Bên nhau nhắp chút men cay
Quên đời đi nhé...Ta say ân tình
Đêm nay đêm của riêng mình
Mộng hay là thực hương tình ngất ngây
Nhật Hạ
TỈNH GIẤC "MƠ YÊU" Rùng mình tỉnh giấc “mơ yêu” Dư âm còn đọng ít nhiều quanh đây Ước chi cơn mộng mãi đầy Để ta ôn lại phút giây ân tình Nửa khuya nghe gió trở mình Gợi bao xao xuyến chút hình bóng xưa Dòng đời nhiều nỗi đong đưa Niềm mơ vừa đến vụt qua mất rồi Thương ai lỡ mộng bên trời Thoảng ru đêm tiếng mưa bồi hồi rơi Bao giờ em đến bên tôi Để ta nối lại trọn đời giấc mơ vithong hi hi...táo ông vào phá táo bà nè !
Trích đoạn: vithong
Trích đoạn: Nhật Hạ
MƠ YÊU
Vai anh em sẽ tựa đầu
Ru nhau khỏa lấp cơn sầu trăm năm
Nhớ một hình bóng xa xăm
Tình ta đẹp tựa trăng rằm đêm thu
Chạnh lòng em nhớ lời ru
Diêu Bông anh hỡi thiên thu vẫn chờ
Thời gian tựa một giấc mơ
Giậc mình thức giấc người thơ...Vai kề
Chiếu chăn xô lệch tứ bề
Vòng tay ân ái vỗ về đêm nay
Bên nhau nhắp chút men cay
Quên đời đi nhé...Ta say ân tình
Đêm nay đêm của riêng mình
Mộng hay là thực hương tình ngất ngây
Nhật Hạ
TỈNH GIẤC "MƠ YÊU"
Rùng mình tỉnh giấc “mơ yêu”
Dư âm còn đọng ít nhiều quanh đây
Ước chi cơn mộng mãi đầy
Để ta ôn lại phút giây ân tình
Nửa khuya nghe gió trở mình
Gợi bao xao xuyến chút hình bóng xưa
Dòng đời nhiều nỗi đong đưa
Niềm mơ vừa đến vụt qua mất rồi
Thương ai lỡ mộng bên trời
Thoảng ru đêm tiếng mưa bồi hồi rơi
Bao giờ em đến bên tôi
Để ta nối lại trọn đời giấc mơ
vithong
hi hi...táo ông vào phá táo bà nè !
NUỐI TIẾC MỘT GIẤC MƠ YÊU Giật mình tỉnh giấc nuối tiếc nhiều Dẫu biết là mơ vẫn cứ yêu Mong ngày nắng đẹp mình sánh bước Tay nắm tay nhau trong những chiều Bao giờ anh trở lại bên tôi Cùng ngắm hoàng hôn nơi cuối trời Cho giấc mơ yêu nhẹ nhàng tới Bàng bạc mây tím bàng bạc trôi Thương ai lỡ mộng tình còn say Chôn dấu thương yêu theo tháng ngày Dư âm còn đọng hương yêu cũ Nhớ ngươì quay quắt sầu đêm nay Nhật Hạ
Mừng mùa Giáng Sinh an lành
Quà tình yêu cũng long lanh
Mong niềm vui cho em, anh
Cho cuộc đời luôn tươi sáng Một nụ hôn thật nồng nàn Chứa chan tình em trao gởi đến anh nơi xa vời vợi Giáng Sinh Hạnh Phúc Tuyệt Vời
CHÚC MỪNG NHẬT HẠ NHÂN NGÀY NOEL VÀ NĂM MỚI
HẠ ơi ! hãy hát cùng tôi Đêm nay ta cất vang lời thánh ca Mừng ngày Chúa đến cùng ta Hồng ân cứu độ an hòa thế nhân VT
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG Giáng Sinh nào trong ngày tháng xa nhau Anh buông nó tự trôi vào dĩ vãng Xoá tan hết một bóng mờ ảm đạm Chôn vùi sâu mối hờn giận vu vơ Trở lại đời ta dệt những ước mơ Mắt em sáng chứa chan niềm hạnh phúc Quên đi hết những ưu buồn vẫn đục Vững niềm tin hy vọng ở tương lai Cầu chúc em trong Lễ Giáng Sinh nầy Bên cây thông ánh đèn màu lấp lánh Đôi bóng tựa vào vai nhau đứng cạnh Hai bàn tay đan chặt những yêu thương Taaoxanh
NH xin mời các anh chị và các bạn hãy cùng NH nghe bài Hát NỤ HÔN ĐêM GIÁNG SINH Thơ của NH đựoc NS Cao Ngoc Dung phổ nhạc như một món quà nho nhỏ gởi đến mọi ngưòi trong ngày giáng sinh. Thân chúc các anh chi và các bạn Giáng Sinh vui tưoi. Năm Mới An Lành http://hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/1635#comment-582
Nhớ hạ cũ Vẫn nhớ lắm một mùa hạ cũ Đỏ rực trời mầu hoa phượng vĩ Có tiếng gọi của một mùa thi Tà áo tung bay thấp thoáng sân trường Ôi mùa hạ của một thời áo trắng Vàng thắt niềm nhung nhớ chia xa Cứ ngỡ chỉ như mới thoáng hôm qua Réo rắt mãi cõi lòng ta nhớ hạ Phong Linh Ghé qua thăm chị Nhật Hạ, chúc chị vui nhiều và trẻ mãi với thời gian trong dòng thu quán, sáng tác nhiều chị ha
GIẤC NGỦ Em ngủ đi trong giấc ngủ ngoan hiền
Anh ngồi ngắm tóc em tràn lên gối
Đôi mắt nhắm, đôi môi thầm mời gọi
Anh hôn em nghe sóng nổi trong lòng Hạnh phúc này bay bổng khắp hư không
Bàn tay áp trên trái tim nóng bỏng
Lửa tình yêu đang trào tuông sức sống
Để đời mình cuốn hút vào mênh mông Em nguồn thơ dậy sóng giữa muôn trùng,
Thành dòng suối mơn man trên ghềnh đá
Mang trong tim một bóng hình Nhật Hạ
Em ngủ rồi trong giấc mộng đêm qua
TaAoXanh
Nguyên Hải gởi Nhật Hạ bài XUÂN & TÌNH YÊU mới viết xong , đọc cho vui nhé
XUÂN & TÌNH YÊU
Đang chín tới
những cành xuân
mòng mọng sữa
Dòng nhựa đời
vơi khẳm lại đầy vơi
Hoa tươi
trái mởn
chồi biếc
ánh tơ rơi
Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
Em có thấy
cỏ cây và hoa dại
Cũng tươi màu
xanh mượt dưới trời xanh
Đi bên em
hít hở không khí trong lành
Mùi nắng mới
hương hoa ngào ngạt
Đường về quê
mắt nheo dài
theo nương đồng bát ngát
Gốc rạ đông xuân
chưa vỡ đất
cũng lên mầm
Sức xuân về
dồn nén trong những tháng năm
Đang bung cánh
nghiêng chào
tình yêu bất tận
Đi bên em
ta đi bên nàng xuân rất thật
Dáng thướt tha
tóc mượt
má ửng
môi hồng
Ôi đê mê
quên đất trời
lửa hạ, mưa đông
Và ngây ngất
muốn vỡ lồng
cho ngực căng đầy gió mới
Em yêu ơi!
kìa trái xuân
đang chín tới
Trái yêu thương
lòng ta ủ tự bao giờ
Một mối tình
thánh thiện núp bóng nàng thơ
Nay lộ tướng
cúi đầu thú nhận
Mãi thuở nào
em làm ngất tím hồn ta
Nay xuân về
hoà lẫn tiếng xuân ca
Đang tươi thắm
bầu trời xanh rực rở
Đang rộn tiếng chim vui
Đang đầy những nụ hoa chờ nở
Trên phiến lá tơ non
lóng lánh giọt sương mềm
Phút giao thừa
đang dần đến dịu êm
Đêm tỉnh lặng
nghe tiếng sinh linh
chào năm mới
Lướt thư quán v-n
nhấn keyboard
ta khai bút gởi
Xuân và tình yêu
cùng ta
hoan hỉ trăm miến.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 14:43:57 bởi NGUYÊN HẢI >
ANH Đã XA EM Anh đã xa em xa thật rồi Một lời từ giã chẳng cho tôi Anh đem mùa xuân ra đi mãi Cho em quay quắt vì nhớ ai Thôi nhé anh ơi tình nhạt phai Từ nay xa cách hai phưong trời Vòng tay hứa hẹn cho nhau đó Nụ hôn trao nhau cũng xa vời Đêm trắng mình em với nỗi niềm Trăn trở thao thức cùng bóng đêm Anh đã quên rồi hay còn nhớ Để lệ tuôn rơi ứơt gối mềm Xin giữ trong lòng chút tình riêng Tình ngưòi em khắc vào trong tim Những ngày hạnh phúc sao ngắn ngủi Người bỏ ta đi biết đâu tìm Nhật Hạ
THÁNG GIÊNG CHO EM
trời vừa
khoắc áo mùa xuân
ngàn hoa đua nở trong ngần nắng mai
em khoe
áo mới cùng ai
may mừng sinh nhật áo dài mầu lam
mầu xanh
ân ái chứa nhan
như tình đôi lứa nồng nàn đêm nay
cùng nhau
cạn chén rượu này
cho hồng đôi má cho say ân tình
lung linh
ngọn nến lung linh
bên nhau khấn nguyện duyên mình dài lâu
hai trái tim
ý tâm đầu
ngăn sông cách núi không sầu không lo
Nhật Hạ
Hãy Nhóm Lên Đốm Lửa
Hãy cùng nhau thắp sáng lên đốm lửa Soi bóng đêm từng ánh lửa bập bùng Bóng ta cùng hòa quyện giữa không trung Tay xiết chặt những vòng tay thân ái Hãy cùng tôi khơi lửa hồng thêm mãi Trên môi em rạng rỡ những nụ cười Nỗi hân hoan rộn rã ngập hồn tôi Ta sẽ hát buổi mừng vui tao ngộ Những khúc ca mãi rền vang theo gió Sát vai nhau từng nhịp bước quay cuồng Ngọn lửa thiêng bùng cháy giữa mênh mông Ta quên hết sương đêm dài buốt giá Bốn phương trời ta mỗi người một ngả Rồi hôm nay họp mặt tại nơi đây Kỷ niệm xưa bừng sống lại tháng ngày Thương biết mấy những đêm thiêng lửa trại
Vi Thông Hôm nay ghé thăm NH nè.gửi NH bài thơ này nhé !nhìn hình xem có thấy mình ở đó hông? hìhi...
RE: Chia Tình RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
CHỜ ANH Đông qua xuân đên Hạ về chưa
Vàng thu thay lá đã mấy mùa
Mà người còn đi xa xa mãi
Tôi vẫn một mình chờ bóng ai
Xa nhau biền biệt tình chẳng phai
Nhớ ai môi mắt cũng u hoài
Bao giờ cho yêu thương trở lại
Để những đêm dài hết bơ vơ
Loanh quanh lang thang cùng bóng chiều
Tìm về dĩ vãng ...Một tình yêu
ngày xưa bên nhau lòng quyến luyến
Tính chuyện trăm năm ...Mơ rất nhiều
Người ở nơi nào có nhớ tôi
Vầng trăng đã khuyết lại tròn rồi
Tôi chờ tôi đợi Trăng cũng úa
Anh sao chưa về xuân đơn côi Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
ANH Đã XA EM
Anh đã xa em xa thật rồi
Một lời từ giã chẳng cho tôi
Anh đem mùa xuân ra đi mãi
Cho em quay quắt vì nhớ ai
Thôi nhé anh ơi tình nhạt phai
Từ nay xa cách hai phưong trời
Vòng tay hứa hẹn cho nhau đó
Nụ hôn trao nhau cũng xa vời
Đêm trắng mình em với nỗi niềm
Trăn trở thao thức cùng bóng đêm
Anh đã quên rồi hay còn nhớ
Để lệ tuôn rơi ứơt gối mềm
Xin giữ trong lòng chút tình riêng
Tình ngưòi em khắc vào trong tim
Những ngày hạnh phúc sao ngắn ngủi
Người bỏ ta đi biết đâu tìm
Nhật Hạ
EM ĐÃ XA ANH
Em đã xa anh thật rồi
Đâu còn thương nhớ đến tôi
Em tô nắng màu đen tối
Để tình đây đợi chờ ai
Ngồi nhìn đông lạnh, tàn phai
Chim bay soải cánh phương trời
Vòng tay hứa, đầy mong mỏi
Giờ đây cũng rã, xa vời
Xa em lòng chứa nỗi niềm
Thương người chìm trong màng đêm
Em đã quên hay còn nhớ
Nửa khuya lệ thấm vai mềm
Đây giữ, thương hoài chút riêng
Dẫu hình vạn ngã khó tìm
Yêu em phút giâu ngắn ngủi
Cũng đầy thương nhớ trong tim
Thanh Huy
Ai Đó Ai đó ngồi kia áo trắng dài Mắt cười chăm chú liếc nhìn ai Trông từa tựa như nàng Nhật Hạ Mi mắt dài cong gieo nhớ hòai Cánh phượng vỹ xưa đỏ tuyệt vời Ngày xưa còn đọng phút ly bôi Đường xưa kỷ niệm ai còn nhớ Hoa phượng đôi môi nhớ mãi thôi Thức trắng từng đêm vạn nỗi niềm Nhớ về thời cũ nhớ bao đêm Ai vùi kỷ niệm trong tro bếp Tôi bới đào lên nhét gối mềm Tôi giữ gìn mơ trong cõi riêng Tình hồng say đắm cũng linh thiêng Dưỡng nuôi mơ ước thành trăm nhánh Trổ lộc nhành thơ vạn nỗi niềm Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: