Nắng Mới
TÌNH THƠ BUỒN Anh đã đến như một cơn lốc xoáy Trong phút giây tôi chợt thấy bồi hồi Rồi một chiều lòng bỗng nghe nhung nhớ Một tình thơ người mang đến cho tôi Tôi nhớ người nhớ ánh mắt bờ môi Nhớ nụ cười thân thương thật trìu mến Tiếng anh nói nhẹ tựa như làn gió Ru tôi vào trong giấc ngủ dịu êm Có những chiều hồn tôi sao vấn vương Thương cánh phượng hồng xinh như mầu má Tiếng ve kêu thiết tha trong ngày hạ Giờ đã xa rồi nhớ quá người ơi Hạ đã tàn tình ta cũng đôi nơi Nhớ đến người chỉ biết gọi thầm thôi Hãy vui với những gì người đang có Chuyện tình thơ trôi vào dĩ vãng rồi Nhật Hạ Hạ đã tàn tình ta cũng đôi nơi Nhớ đến người chỉ biết gọi thầm thôi ------------------------
Hạ đâu tàn chỉ có sắc thu phai
xuân ấm áp-hạ bừng lên sức sống
sưởi ấm cỏ cây sau mỗi vụ đông về
" chuyện tình thơ" cứ thế tràn trề
lại giận hờn và yêu tha thiết
gác nhỏ chuông ngân...tiếng ai da diết
...hạ ơi!!!
Trích đoạn: Nhật Hạ
NẮNG MỚI
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 18:38:19 bởi duca_thu >
Trích đoạn: Nhật Hạ
NẮNG MỚI
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
Nhật Hạ
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 18:38:53 bởi duca_thu >
Trích đoạn: Nhật Hạ
NẮNG MỚI
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
Nhật Hạ
Nắng lên cho em thắm da
Mới thu cuối hạ em ca khúc buồn
Reo vang đâu từ thượng nguồn
Vang lên nét nhạc du dương gọi người
Khúc ca ai giữa lưng đồi
Gọi em tỉnh mộng giữa trời tối đen
Mời anh tiếng "dạ" thân quen
Giã từ dĩ vãng hết lèn thương đau
Từ đâu ta đã có nhau
Dĩ vãng xa khuất những câu rối bời
Vãng lai đất khách chân trời
Thương mình thương bạn rối bời tâm can
Đau gánh trọn -bạn bình an
Thôi tạm dừng bút hạ sang....thu về
---------
Vươn vai bước tiếp sơn khê
Vai tuy nhỏ hẹp chân lê chẳng sờn
Ta mong thoả lấy nguồn cơn
Đón chờ bổng lộc trời dồn cho ta
Chào em khi bóng còn xa
Ngày ngày tìm gặp thiết tha với nàng
Mới cũ mặc mùa hạ vàng
Nhìn em say đắm chứa chan mặc đời
Những lời yêu không đổi dời
Tàn phai -định mệnh đất trời lo chi
Phai lòng phai dạ một khi
Trôi trôi một áng mây đi cuối ngàn
Qua bĩ cực ...thái lai hoan
Rồi đây ca khúc khải hoàn bên em
MT
Mãi Cùng Dấu Yêu Về lại đây giữa vầng trăng tròn mộng Vẫn thắm nồng tình đôi lứa bên nhau Hương tình yêu tựa như thuở ban đầu Ta nắm tay cùng xây niềm mơ ước Về lại đây lửa yêu đương chất chứa Hai tâm hồn xây đắp một tương lai Chẳng đổi thay dẫu ngày mai bão tố Yêu thương hoài tình đó nguyện không phai Về lại đây con nắng vẫn miệt mài Bằng nỗi nhớ nối dài làn hơi ấm Thay nụ hôn trao anh đêm trở lạnh Vòng tay ngà xoa dịu dấu môi hôn Về lại đây đêm lung linh huyền ảo Phút bên người dào dạt khúc hoan ca Dấu yêu ơi khi bình minh thức giấc Mặt trời hồng rực rỡ đẹp tình ta Nhật Hạ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 04:11:25 bởi Viet duong nhan >
CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI
Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin
Thanh Huy
Trích đoạn: Nhật Hạ
TÌNH THƠ BUỒN
Anh đã đến như một cơn lốc xoáy
Trong phút giây tôi chợt thấy bồi hồi
Rồi một chiều lòng bỗng nghe nhung nhớ
Một tình thơ người mang đến cho tôi
---------------------------------
NƯỚC THỦY CHUNG
Em đến với anh như nàng tiên giáng hạ
Anh ngẩn ngơ như Từ Thức bước động tiên
Đêm nhung nhớ và ngày khao khát
Cứ mãi dâng –cứ mãi vỡ bờ!
Này biển lớn và dòng sông mùa nước lũ
Không có sóng tình thì nước chỉ mặn chua
Chẳng ai khen dòng nước mấy mùa
Sâu thăm thẳm …nghĩa trang loài hoa đá
Có tình ta xanh tươi màu hoa lá
Nước vô tình biến thành nước thủy chung…./.
du ca(hì)
ta yêu anh
bằng tình yêu ngây dại
tình muộn màng nhưng tình mãi không phai
núi sông kia một ngày nao gần lại
Cây tình yêu nở hoa trái ngọt ngào
Nhật Hạ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh hiểu rồi...ngày dài...anh biết!
Có nhạt phai ta lại vun trồng
Đêm và ngày ánh dương ẩn hiện
Còn ta nồng nàn tan hoà mãi trong nhau
duca(hì)
ƯỚC CHI
Em ước gì còn tuổi đôi mươi
Cho thời gian yêu anh nhiều hơn nữa
Đừng anh ơi, xin đừng lần lữa
Nửa cuộc đời ta đã xa xôi
=========================
Anh thích nhất 4 câu này cho dù chưa biết
viết về ai !
MONG ƯỚC NÀY THẬT "ĐỈNH CAO"!
Chúc mừng em.
duca
NGHE MƯA
Mưa bên phương ấy, lạnh phương này
Mưa ướt niềm riêng, ướt tóc mây
Nghe mưa ru khúc trong đêm vắng
Hôn nhẹ môi mềm... Mưa đắm say
Đêm nay thơ dậy thức cùng mưa
Hòa quyện cung đàn với phím tơ
Đổi trao mưa nhé lời tâm sự
Nhìn mưa nơi ấy lòng thầm mơ...
Nhật Hạ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25694/06DCB05285F84EBF94F49D51EDEB8F08.jpg[/image]
NGHE MƯA
Mưa bên phương ấy, lạnh phương này
Mưa ướt niềm riêng, ướt tóc mây
Nghe mưa ru khúc trong đêm vắng
Hôn nhẹ môi mềm... Mưa đắm say
Đêm nay thơ dậy thức cùng mưa
Hòa quyện cung đàn với phím tơ
Đổi trao mưa nhé lời tâm sự
Nhìn mưa nơi ấy lòng thầm mơ...
Nhật Hạ
M & N... ĐÊM MƯA
Nghe tiếng mưa rơi lòng mộng mơ
Cung đàn dìu dặt mối cung tơ
Chuyên chở niềm yêu cùng nỗi nhớ
Dìu khúc Nghê thường trong tiếng mưa...
Ép sát ngực mềm... hương vị say
Môi lướt nhẹ hôn vùng cỏ mây
Giọt sương óng ánh đọng quanh lá
Em - thần Venus trong đêm nay...
Huyền Minh
Jul.08/10
Trích đoạn: Nhật Hạ
NGHE MƯA
Mưa bên phương ấy, lạnh phương này
Mưa ướt niềm riêng, ướt tóc mây
Nghe mưa ru khúc trong đêm vắng
Hôn nhẹ môi mềm... Mưa đắm say
Đêm nay thơ dậy thức cùng mưa
Hòa quyện cung đàn với phím tơ
Đổi trao mưa nhé lời tâm sự
Nhìn mưa nơi ấy lòng thầm mơ...
Nhật Hạ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25694/06DCB05285F84EBF94F49D51EDEB8F08.jpg[/image]
Hạ về
Trời pha ngọc bích đẹp dường này
Nắng hạ mênh mang chẳng gợn mây
Dạo gót hài tiên vui cảnh sắc
Kẻ sỹ nhìn lên dạ đắm say
Mượn bút thay lòng gửi áng thơ
Niềm thương nỗi nhớ bện duyên tơ
Bao ngày ly biệt trong khắc khoải
Lửa lịu lập loè lại ước mơ
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
TTK ghé thăm NH. Chúc HN vui
HƯƠNG TÌNH YÊU
Đêm không gian tĩnh mịch
Chỉ còn có đôi ta
Ngổn ngang chăn gối lệch
Hương tình yêu giao thoa
Làn môi em mở hé
Khao khát lửa ái ân
"Yêu em, yêu em nhé
Hôn... hôn nữa đi anh!"
Khuôn ngực em phập phồng
Tà áo lụa nhẹ buông
Tay anh lần trên phím
Nốt thăng trầm mênh mông
Dọc bờ khe ghềnh đá
Suối lạch hạt đào nguyên
Đôi chim non quấn quyện
Động cỏ lá vô biên
Hơi thở dốc dập dồn
Nhịp tim đập loạn cuồng
Sóng tràn dâng ngập lối
Đọng giọt tình vấn vương
Huyền Minh
Jul.21/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 11:47:32 bởi Huyền Minh >
GIỌT MƯA TÌNH
Giọt mưa tình ngang suối
Thân Phù Đổng vươn cao
Mây ngàn đồng cỏ nội
Nhụy hồng non ngọt ngào
Giọt mưa tình róc rách
Từ vũng tối thâm sâu
Thấm đượm qua thành vách
Chú bé ơi, về đâu?
Giọt mưa tình miên man
Đội mưa chú lang thang
Dọc ngang từng ngõ ngách
Lùng sục cửa thiên đàng
Giọt mưa tình em mang
Phong kín động hoa vàng
Hồn nửa mê nửa tỉnh
Giữa bão trời thênh thang
Giọt mưa tình trong em
Hòa trộn cùng đêm đen
Rớt rơi ngập chân núi
Nẩy mầm đóa hoa sen
Huyền Minh
Jul.31/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 08:22:20 bởi Huyền Minh >
NẮNG MỚI
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
Nhật Hạ
Nắng mới P.M.T
Em ơi nắng mới đã lên rồi
Lụa hồng môi thắm dậy đi thôi
Xóm trên pháo nổ nghe gần lắm
Họ cưới nhau kìa
Em thấy hôn ?.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: