Nắng Mới
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 20.08.2007 18:26:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nắng
 
Nắng lên
Nắng lại lại tàn rồi
Một ngày qua
Tối đơn côi lạ lùng

Cõi nào là cõi tạm dung
Chốn nào là chốn không cùng vô biên
Lạy Trời cho nắng lại lên
Qua Đông, Xuân đến, nắng liền Hạ Thu

 
Nguyên Đỗ

 
GIÓ
 
 
Giọt nắng 
ấm tàn theo ngày
Còn lại con gió như say như hờn
 
Gió hờn
vì nhớ môi hôn
vì vòng tay lạc cho hồn tương tư
 
em ngồi
chờ những cánh thư
Ai trao đi những tâm tư nỗi lòng
 
ngờ đâu
cánh nhạn về không
dòng thư đã cạn tình hồng cũng phai
 
anh đem
tình gởi cho ai
để cho gió mãi u hoài nhớ thương
 
 
 
Nhật Hạ
 
#16
    Nhật Hạ 20.08.2007 18:49:06 (permalink)
    0
     
    ANH ƠI


    Anh viết tặng em trăm bài thơ
    Lời thương lời nhớ lời mong chờ
    Cho lòng em yêu thêm dậy sóng
    Ôm cả nỗi niềm vào giấc mơ

    Em viết trả anh trăm bài thơ
    Lời đau lời giận lời hờn dỗi
    Đau lòng anh yêu em sám hối
    Mong anh tha lỗi nhé anh ơi

    Đêm nay em nghe tiếng mưa rơi
    nhớ anh da diết nhớ vô cùng
    Thời gian như đang bò từng bước
    Ước gì đêm đừng mãi mông lung

    Đọc lời thơ anh mắt nhạt nhoà

    Em chờ em đợi bóng người ta
    Mình xa bao đêm rồi anh nhỉ
    Nhớ anh lệ sầu hoen ướt mi



    Nhật Hạ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 18:50:57 bởi Nhật Hạ >
    #17
      Nhật Hạ 20.08.2007 21:31:20 (permalink)
      0

      THU LY TAN


      Thế là
      mùa Hạ đi qua
      Mùa Thu vàng lá người xa ...xa vời

      Tôi về
      góp nhặt nụ cười
      Nhặt đêm ân ái nhặt lời yêu thương

      Gom thành
      một nén trầm hương
      Cho vầng khói toả miên trường nhớ nhau

      Chia ly
      đôi ngã tình đau
      Hạ đi Thu đến nhạt mầu nắng phai

      Đêm nay
      thao thức nhớ ai
      Anh đi để lại u hoài cho em

      Nhớ anh
      mắt lệ lại hoen
      Làm sao quên phút dịu êm bên người
       


      Nhật Hạ
       
       
       
       

      #18
        Nhật Hạ 21.08.2007 08:24:06 (permalink)
        0

         
        TIẾNG MƯA ĐÊM


         
        Tiếng mưa rơi rỉ rả trong đêm
        Nghe não nùng thêm như tiếng lòng
        Từng đợt gió lùa qua song cưả
        Lạnh buốt lòng ta đêm bão giông

        Nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn

        tưạ khúc nhạc rơi trên cung buồn
        Giọt mưa tí tách gợi mong nhớ
        Mắt ngọc u hoài suối lệ tuôn

        Tiếng mưa rơi ..từng giọt buồn rơi
        như tiếng lòng tôi đang nức nở
        Thu vưà chớm tình ta tan vỡ
        Nỗi nhớ người biết bao giờ nguôi

        Nghe tiếng mưa gõ nhịp bên thềm
        Một mình trong căn phòng im vắng
        chung quanh ta bốn bề yên lặng
        Cùng tiếng mưa rơi nát tan lòng



        Nhật Hạ

        #19
          Nhật Hạ 21.08.2007 18:14:15 (permalink)
          0
          SẦU NHỚ MONG AI
           
           
          Con đường ta bước bỗng thênh thang
          Nhìn chiếc lá rơi cũng bẽ bàng
          Em không màng đường gập ghềnh chắn lối
          Chỉ sợ bóng tối của lòng chàng
           
          Anh quất vào tim em vết roi
          Và nói rằng em hãy cứ cười
          Cuộc đời phù du và nghiệt ngã
          Vết hằn in mãi trong tim ta
           
          Cuộc sống không chỉ là hạnh phúc
          Mà còn cay đắng với khổ đau
          Em biết điều đó nên không hận
          Chỉ nhớ mong anh từng đêm thâu
           
           
           
          Nhật Hạ
           
          #20
            Nhật Hạ 24.08.2007 19:48:32 (permalink)
            0
             
            EM VỀ
             
             
            em về
            lòng thấy bồi hồi
            bao ngày xa cách khung trời nhớ thương
             
            lòng sao
            cứ mãi vấn vương
            những ngày tháng cũ yêu thương mặm nồng
             
            em về
            người có vui không
            có còn buốt giá mùa đông lạnh lùng
             
            gió ơi
            gió vẫn mông lung
            mây ơi mây vẫn chập chùng nơi xa
             
            đêm nay
            em với người ta
            hẹn hò dưới ánh trăng tà đêm thu
             
             
             
            Nhật Hạ
             
             
             
            #21
              Nhật Hạ 24.08.2007 21:03:52 (permalink)
              0
               
              HƯƠNG TRINH NGÀY CŨ
               
               
              Mái tóc em buông lơi
              Những sợi tơ mềm mại
              Phủ bờ vai dấu ái
              Cho anh đắm say hoài
               
              Mùi hương em để lại
              Phải lòng anh ngất ngây
              Chút hương thời con gái
              Dư hương còn thắm đầy
               
              Chiều xưa em bên anh
              Như hoa soan trên cành
              Đọng giọt sương long lanh
              Lung linh trong nắng sớm
               
              Thoáng hương trinh còn đượm
              Của ngày yêu dấu cũ
              Mai này mình xa cách
              Nhớ hoài một đêm thu
               
               
               
              Nhật Hạ
               
               
               
               
              #22
                Nguyên Đỗ 25.08.2007 21:48:16 (permalink)
                0
                Vẫn Tiếng Mưa Đêm


                Vẫn tiếng mưa đêm điệu nhạc buồn
                Mưa thu rỉ rả sụt sùi tuôn
                Cả đêm buồn bã sầu theo gió
                Day dứt thả bay tháng tám buồn

                Vẫn tiếng mưa đêm khúc nhạc lòng
                Một thời lận đận với long đong
                Nằm nghe mưa nhỏ ngoài khung cửa
                Từng tiếng tỉ tê nỗi nhớ mong

                Vẫn tiếng mưa đêm dạ xót xa
                Mưa dầm mưa mãi nhớ sơn hà
                Mười năm biệt xứ không về lại
                Tạnh vắng lòng hoang như bãi ma

                Nguyên Đỗ
                #23
                  Nhật Hạ 26.08.2007 19:46:31 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                  Vẫn Tiếng Mưa Đêm


                  Vẫn tiếng mưa đêm điệu nhạc buồn
                  Mưa thu rỉ rả sụt sùi tuôn
                  Cả đêm buồn bã sầu theo gió
                  Day dứt thả bay tháng tám buồn

                  Vẫn tiếng mưa đêm khúc nhạc lòng
                  Một thời lận đận với long đong
                  Nằm nghe mưa nhỏ ngoài khung cửa
                  Từng tiếng tỉ tê nỗi nhớ mong

                  Vẫn tiếng mưa đêm dạ xót xa
                  Mưa dầm mưa mãi nhớ sơn hà
                  Mười năm biệt xứ không về lại
                  Tạnh vắng lòng hoang như bãi ma

                  Nguyên Đỗ


                   
                  MUA VỀ QUA PHỐ
                   
                   
                  Mưa vừa về qua phố chiều nay
                  Từng hạt mưa giăng mắc rơi đầy
                  Thương bờ vai em gầy lạnh giá
                  Thèm vòng tay vơi bớt xót xa
                   
                  Hãy là nắng ươm hồng đôi má
                  Hãy là mưa hôn tóc kiêu sa
                  Hãy là gió mơn man mắt ngọc
                  Hãy là mây ôm  vóc dáng ngà
                   
                  Và anh là tất cả nỗi nhớ
                  Cho em mong em nhớ từng ngày
                  Tình yêu anh cho em tất cả
                  Nhớ vô cùng nụ hôn nồng say
                   
                  Mưa về qua con phố hao gầy
                  Lá ngước nhìn từng giọt long lanh
                  Nằm trên phiến lá xanh mềm mại
                  Như nụ hôn ngọt ngào tình anh
                   
                   
                   
                  Nhật Hạ
                  #24
                    Nhật Hạ 26.08.2007 20:02:46 (permalink)
                    0
                    MÃI KHÔNG PHAI
                     
                    Em đã thương rồi hình bóng ai
                    Đêm mong ngày nhớ mộng mơ hoài
                    Mơ một ngày anh tôi về lại
                    Thăm Sài Gòn thăm em gái nhỏ
                     
                    Chúng mình cùng dạo chơi đây đó
                    Kem Bạch Đằng ngọt lịm trên môi
                    Như  nụ hôn anh vừa trao vội
                    Em thẹn thùng má đỏ hây hây
                     
                    Cho lòng anh say đắm ngất ngây
                    Chiều Sài Gòn lất phất mưa bay
                    tay trong tay bên anh dạo phố
                    Nghe ấm nồng dù mưa giăng đầy
                     
                    Hãy cho em nụ hôn nồng say
                    Anh ngày mai xa cách nơi này
                    Em sẽ nhớ nụ hôn anh mãi
                    Và nhớ hoài hình bóng không phai
                     
                     
                     
                    Nhật Hạ
                     
                    #25
                      Nhật Hạ 28.08.2007 01:26:36 (permalink)
                      0
                       
                      LÃNG ĐÃNG MỘT CHIỀU THU
                       
                       
                      Chiều Sài Gòn một thoáng mưa bay
                      Sóng mắt như say phút giây này
                      Nhớ lúc anh nhẹ hôn suối tóc 
                      Mang lời tình tự gió hôn mây

                       
                      lãng đãng chiều Thu ôi ngất ngây
                      Vòng tay anh quyện bờ vai gầy
                      nụ hôn dịu dàng như suối ngọc
                      Chút hương nồng nàn cho anh say
                       
                      Tháng tám Thu về quyến rũ thay
                      Cho em say đắm trong giấc mộng
                      Nụ hồng anh trao tràn sự sống
                      Thu tha thiết lắm anh có hay
                       
                       
                       
                      Nhật Hạ
                      #26
                        Nhật Hạ 28.08.2007 17:47:33 (permalink)
                        0
                         
                        TINH CẦU CỦA ĐÔI TA
                         
                         
                        Em lại viết thơ anh vào trang vở
                        Từng lời thơ tình tha thiết mặn nồng
                        Những lời thơ anh cho em sức sống
                        Những lời thơ mang cho em hoài vọng
                         
                        Một tinh cầu là trái tim bé nhỏ
                        Ở nơi đó ươm tình yêu chớm nở
                        Để suốt đời ta sống trong niềm nhớ
                        Tinh cầu kia riêng hai đứa mình thôi
                         
                        Anh yêu hỡi đôi bờ còn cách trở
                        Vẫn không ngăn được nỗi nhớ trong ta
                        Một tình thơ anh cho em thiết tha
                        Đôi tình nhân luôn yêu mãi đậm đà
                         
                         
                         
                        Nhật Hạ
                        #27
                          Nhật Hạ 29.08.2007 00:43:42 (permalink)
                          0
                           
                          HÃY ĐẾN BÊN EM


                          anh đã đến như một giấc mơ
                          Xin hãy đừng vội vàng tan biến
                          Em ngủ bình yên cùng ước nguyện
                          Mong đêm nay mộng ước giăng đầy

                          Hãy đến bên em trong đêm nay
                          Tình anh nung nấu tâm hồn này
                          Cho em từng đêm thôi thổn thức
                          Chúng mình lại vui đêm nồng say

                          Em đã tin có một phép lạ
                          Ban cho em điều ước hôm qua
                          Ta se là của nhau mãi mãi
                          Cho đêm dài thôi hết xót xa

                          Anh cho em ngày tháng ngọc ngà
                          Lời thơ anh gởi những nhớ mong
                          Luôn in sâu trong tim hình bóng
                          Một người con gái nhỏ kiêu sa



                          Nhật Hạ
                          #28
                            Nhật Hạ 29.08.2007 14:46:29 (permalink)
                            0
                             

                             
                            NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ


                            Tình yêu em anh giữ mãi trong tim
                            Ôi sung sướng còn hạnh phúc nào hơn
                            Lời thơ anh như không khí trong lành
                            Em nhắm mắt hít sâu vào lồng ngực

                            Em thức giấc nhìn nắng ban mai xanh
                            Như tình anh như nụ hôn nồng nàn
                            Như vòng tay anh dịu dàng tha thiết
                            Như con sóng tim em đang dâng tràn

                            Lời yêu thương như một khúc nhạc vàng
                            Ru em vào giấc ngủ không mộng mị
                            Cho em say ...say men tình ngây ngất
                            Thật tuyệt vời em nhẹ khép bờ mi

                            Anh bên em sẽ không còn là mơ
                            Em đã chờ bao đêm dài thao thức
                            Anh bên em điều đó là sự thật
                            Giọt nước mắt hạnh phúc nào vừa rơi

                            Có những lúc mình xa cách anh ơi
                            Em vẫn luôn tin luôn tin một điều
                            Là tình yêu mãi lung linh huyền diệu
                            Là tình anh cho em vui thật nhiều



                            Nhật Hạ
                            #29
                              Nhật Hạ 29.08.2007 22:21:36 (permalink)
                              0
                               
                              VUI CÙNG NGƯỜI


                              Cảm ơn anh đã đến thăm vườn Nhớ
                              Cùng nàng thơ ta dạo bước lang thang
                              Này anh ơi kia là giọt nắng vàng
                              Đang nằm trên phiến lá xanh êm ái

                              Còn nơi đây " Nỗi nhớ anh " mềm mại
                              Trao đến người dấu ái em mến thương
                              Cả khu vườn đang toả vạn sắc hương
                              Đón bước chân người Thi Nhân ghé đến

                              Một chút tình thơ trao nhau thân mến
                              Cho cuộc đời thêm đẹp ước mơ xanh
                              Và mong ai luôn có giấc mộng lành
                              Xin đa tạ một lần anh đã đến



                              Nhật Ha

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9