Nắng Mới
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Ướt Mi
Đừng đi anh nhé, xin đừng đi
Bỗng dưng em sợ phút chia ly
Lạc nhau là nghìn trùng xa cách
Chợt nghe lệ thắm tràn bờ mi
NH
Sao đuổi người đi rồi ..giữ lại,
Níu giữ, buông tay lúng túng hoài
Tình yêu muôn thuở là trái đắng
Bọc trong vỏ ngọt.. biết, vẫn sai .
Chị iu, dạo ni vui chưa nè .. nhớ c và Sg wa' hở...
Nguyệt Thương
Chị cũng nhớ em và nhớ Sg nhiều lắm , sẽ cùng nhau tái ngộ tại SG nghe cưng
Hoài Niệm Tình Anh
Xin cất vào đây kỷ niệm hồng
Những ngày yêu dấu đếm chờ mong
Hương nồng chân gối đêm ân ái
Và chút tàn phai buổi cuối đông
Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải
Cớ sao mang nặng bóng hình ai
Những đêm mất ngủ anh nào biết
Hoài niệm tình anh mãi chẳng phai
Chợt thấy bơ vơ giữa xứ người
Một ngày ảm đạm với mưa rơi
lạnh qua khung cửa, qua tim nhỏ
Nỗi nhớ xanh xao đến ngậm ngùi
Trích đoạn: ngocannhihuyen
NẮNG HẠ
(Họa: Nắng mới)
Nắng Hạ âm vang khúc nhạc hè
Thì thầm sóng biển gọi lời ve
Nỉ non tiếng dế bên hiên vắng
Chú cuốc lạc bây bạn có nghe?.
Nha Trang 10-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Cảm ơn anh Ngọc Ẩn Nhi Huyền đã vào thăm trang thơ của NH.
Những ngày hè với biển Nha Trang thật tuyệt phải không anh .
Nắng Hạ âm vang khúc nhạc hè
Thì thầm sóng biển gọi lời ve
Nỉ non tiếng dế bên hiên vắng
Chú cuốc lạc bây bạn có nghe?.
Nha Trang 10-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NGỌC tỏa lung linh dưới nắng hè
ẨN mình trong đá tựa thân ve
NHI hông túy lúy tương tư mộng
HUYỀN ảo Hạ về anh có nghe ?
Cali Jul.11/2012
Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
Trích đoạn: ngocannhihuyen
NẮNG HẠ
(Họa: Nắng mới)
Nắng Hạ âm vang khúc nhạc hè
Thì thầm sóng biển gọi lời ve
Nỉ non tiếng dế bên hiên vắng
Chú cuốc lạc bây bạn có nghe?.
Nha Trang 10-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Cảm ơn anh Ngọc Ẩn Nhi Huyền đã vào thăm trang thơ của NH.
Những ngày hè với biển Nha Trang thật tuyệt phải không anh .
Nắng Hạ âm vang khúc nhạc hè
Thì thầm sóng biển gọi lời ve
Nỉ non tiếng dế bên hiên vắng
Chú cuốc lạc bây bạn có nghe?.
Nha Trang 10-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NGỌC tỏa lung linh dưới nắng hè
ẨN mình trong đá tựa thân ve
NHI hông túy lúy tương tư mộng
HUYỀN ảo Hạ về anh có nghe ?
Cali Jul.11/2012
Nhật Hạ
HẠ ƠI !
Cành thông đứng bóng giữa trưa hè
Đồi núi khô cằn cạn nước khe
Trước cửa rân rang mai lá khép
Đầu sân phơ phất phượng hoa xòe
Nắng vàng vóc liễu nương bờ kín
Gió lặng thân tùng tỏa bóng che
Văng vẳng xa đưa lời cuốc gọi
Hạ ơi!... trổi khúc nhạc đàn ve.
Hè 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Email:
ngocannhihuyen@gmail.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 17:30:44 bởi ngocannhihuyen >
Tình Mất
Tình mất tôi buồn lắm bạn ơi
Cô đơn thân phận lệ thầm rơi
Nuôi hình bóng ảo tan thành khói
Ôm mộng mơ hư nát với đời
Chén tạc chén thù trông bải hoải
Tiếng nồng tiếng ấm lạc xa khơi
Ngồi chờ hy vọng đầy tăm tối
Nghe vạc kêu đêm nhớ đến người...
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 07:41:18 bởi TTH >
Tắm sông đời
Sông đời vạn thuở nên thơ
Sóng tình uyển chuyển giữa bờ thân thương
Véo von khúc nhạc bên đường
Hòa dòng thế thái tỏ tường men yêu!!!
Thơ Yêu
Cố dệt vần thơ đẹp gởi người
Ý câu biến hết vắng tình ơi
Yêu lời chẳng tỏ yêu tăm tối
Nhớ dạ hoài ôm nhớ ngậm ngùi
Mơ mộng cao bay sao vói hỡi
Tơ tằm rối đoạn cố quên thôi
Phải chi lúc trước đừng quen vội
Đâu khổ dằng dai giữa đất trời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 22:05:10 bởi TTH >
Gặp Nhau
Hai tiếng đường bay đến chỗ người
Nghĩ giờ gặp mặt rộn tim vui
Dung nhan xinh xắn đâu buồn tủi
Tâm trí bình yên hết ngậm ngùi
Mắt ngó chân dìu thương nhớ gởi
Tay quàng vai chạm mộng mơ mời
Bóng hình thu nhỏ trong tầm với
Trao trọn ân tình yêu dấu ơi!
Thanh Huy
Hạ Xưa
Hạ xưa thân thiết biến đâu rồi
Kỷ niệm còn đây đau khổ thôi
Gọi bóng bóng bay tìm bến đợi
Vẫy người người lẩn khuất dòng trôi
Bỏ thành bỏ phố rời nguồn cội
Gát bút gát nghiêng lánh chuyện đời
Để bạn bơ vơ thân nhức nhối
Nhớ thương thơ viết đậm bao lời...
Thanh Huy
Tình
Nếu bảo tình ta chẳng mặn nồng
Chúng mình chung sống khổ long đong
Em ơi đời dở sang trang mới
Nhờ tháng ngày trôi dọ tiếng lòng
Tiếng lòng chôn chặt giữa hư không
Thắm thiết yêu thương nghĩa vợ chồng
Xa cách ưu tư người có hiểu
Quen nầy thua thiệt với em không?
Sầu mơ ai gợi hỡi sầu mơ
Viết mãi câu thơ đẹp buổi chờ
Câu yêu câu nhớ câu tình nghĩa
Giờ đã lạnh lùng thấm gió mưa
Thôi thế tình ta hết thật rồi
Nói nhiều tim thắt quặn lòng thôi
Thời gian bôi xóa câu chung thuỷ
Níu kéo chi thêm luỵ khổ đời...
Thanh Huy
NẾU MAI
Nếu mai em chịu lấy chồng
Đời anh có tiếc hay không cũng rồi
Hết phone mail gọi em ơi
Hết ngày lưu luyến của thời mộng mơ
Nếu mai còn chỉ tình thơ
Anh em nối lại mối hờ chữ câu
Câu thương nhớ gởi cho nhau
Tím từng khúc ruột hoen sầu lứa đôi
Nếu mai yêu nhạt nổi trôi
Còn ai để nhắc nói lời chia ly
Thì thôi em nhớ làm chi
Ấm êm kỷ niệm khắc ghi xót lòng
Nếu mai duyên vướng bão dông
Em là bóng ảo sao mong được gần
Tình cơn mưa dập sóng quần
Người ơi xin khổ chỉ lần nầy thôi!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 12:13:57 bởi TTH >
Hạ ơi!
Hạ ơi vắng Hạ biết làm sao
Ngõ trước đường sau bóng chắn rào
Đọc cánh thư yêu buồn áo não
Tìm vầng trăng mộng nhớ lao đao
Ngày ngày bên gởi câu huyên náo
Tối tối kề dâng nụ ước ao
Đâu ngỡ đến đây tình hóa ảo
Vấn vương kỷ niệm lệ mi trào!
Đây khổ Hạ đành quay mặt sao
Duyên ta chẳng lẽ kín tre rào
Đâu ngày âu yếm lời chim sáo
Hết buổi đợi chờ thuở kiếm đao
Thân tựa bóng gầy trôi giữa bão
Tình như khói mỏng phủ ven ao
Sáng còn tối mất đời hư ảo
Xa cách người dưng hận uất trào!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 10:42:43 bởi TTH >
HOA NẮNG
Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
Ý say theo gió thổi mênh mông
Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng
Nhật Hạ
YÊU
Hoa bướm vờn quanh nắng Hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đứng bên song
Mân mê sợi tóc mềm êm ả
Gìn giữ làn da đẹp trắng trong
Nghĩa trả ơn đền ôm thắm thiết
Tình chia mộng nối gởi mênh mông
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ mang theo chẳng phụ lòng
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2012 13:36:51 bởi TTH >
Xuân Và Tôi
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vòng hạnh phúc say
Hớn hở hoa cười hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Áo trắng vờn trong mộng gió lay
Người sướng sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
Thanh Huy
Tình Xa
Ghét nhau chi lắm hỡi nàng thơ
Người ngóng người đi giữa bụi mờ
Giấy mực nằm thừ thương dáng nhớ
Tháng năm trôi lịm đợi vần mơ
Mơ không về lại đau tim vỡ
Yêu cứ bay cao mỏi phận chờ
Ẩn dật bóng hình nơi chốn nớ
Có còn nhắc chuyện cũ buồn vơ?
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 21:53:40 bởi TTH >
HOA NẮNG
Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
Ý say theo gió thổi mênh mông
Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng
Nhật Hạ Yêu
Hoa bướm vờn say nắng Hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Vuốt ve tóc mượt tay êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy nghĩa thắm
Tình trao thơ gởi nặng tình mông
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ lòng mang chẳng phụ lòng!
Thanh Huy CHIỀU LÒNG
Yêu hoa nên Bướm lượn vườn hồng
Chàng đến vô tình Ả khép song
Định rủ người ta đi dạo mát
Tính mời cô bạn ngắm trời trong
Nhưng em chỉ thích về đô thị
Còn tớ rất ưa chổ quạnh mông
Hai ý dù hoàn toàn trái ngược
Vì yêu nên phải ráng chiều lòng
.....LEHONG..... Vì Yêu
Vì yêu nên phải ráng chiều lòng
Đâu ngại đợi chờ quạnh với mông
Nhớ bóng làm thơ gầy mộng đẹp
Thương người lên net gởi duyên trong
Em cành hoa tím vờn trong nắng
Anh cánh bướm vàng lượn trước song
Đời của đôi ta hai nhập một
Xây căn nhà nhỏ dệt tơ hồng
Thanh Huy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: