Trích đoạn: Lâm Mậu 
   
  Vu Lan
 
Mưa lất phất áo em màu trắng
Gởi ưu tư vọng tưởng bông hồng
Đem niềm vui cài lên vạt áo
Chúc lành anh còn mẹ hôm nay
 
 
Em kế bên âm thầm nét mặt
Nét u buồn lộ rõ trên mi
Tay nâng niu bông hồng trắng bạch
Tưởng nhớ mẹ bao năm vắng bóng
 
 
Lệ sầu tuông ướt đẫm bờ mi
Công dưỡng dục sinh thành nghĩa nặng
Ơn tày trời chưa lần báo đáp
Để mẹ già khuất bóng chiều hôm
 
 
Con khôn lớn theo năm ngày tháng
Nhớ thương mẹ sớm hôm tần tảo
Ngọt buồn vui cùng xẻ với con
Từ khi chếch bóng về Tây Trúc
 
 
Con mất vui kém hẳn ngày xưa
Thổn thức mãi con tìm đến mẹ
Nhưng thôi rồi lời ấy còn đâu
Thế mới biết con không còn mẹ!
 
 
 
   Thanh Phong
 14/7 
 
 
 
    
    
    
  GIẤC MỘNG
 
 
Nắng Hạ chiều thu mưa buồn lắm!
Gió hắt hiu lành lạnh không em?
Anh kéo nhẹ tấm chăn anh đắp
Sợ đêm buồn trở gió chiều hôm
 
 
Em ngủ say trong cơn mưa chiều
Bỗng gió thoảng lay em mất ngủ
Trở nghiêng mình tấm chăn tuột xuống
Lộ đôi chân trắng ảo trong đêm
 
 
Thoảng mưa bay ngoài hiên hắt vội
Mang hương đêm trải khắp căn phòng
Anh khe khẽ hôn em từ biệt
À...ra, chợt tỉnh là giấc mộng...!
 
Thanh Phong
25/8
 
MỘT BUỔI CHIỀU  
     
  Anh đến thăm em một buổi chiều  
  Bóng đêm hôn nhẹ tóc em yêu  
  Cầm tay em anh nói yêu nhiều lắm  
  Lòng anh tê tái từ hôm đó!  
  Em biết chăng em một buổi chiều  
  
 
 Nhật Hạ       Ai đó?
- Ai biết ai đó?! 
      Hờn Dỗi    Em đi về đi!    Anh cũng muốn chờ em    Chiếc khăn xoa đã hai lần lau nước mắt    Anh đi về đi!    Em cũng muốn chờ anh              NHẬT HẠ,
 
Đêm khuya rồi làm gì em nhỉ!?
Em nghe chăng hồn mình gọi đá
Lắng sâu tìm sỏi đá rêu phong
Bên khe nước long lanh ánh nguyệt
 
Ẩn hiện đâu đây bờ nhủ thạch
Anh ơi! Có thương thì...để mặc!
Xin đừng cựa quậy đỗ GIANG SƠN
Bít lối anh đi bỗng... dại khờ
 
Thôi hết rồi một thoáng đi qua, 
Cho đáng kiếp mấy chàng lãng tử
Hết hơi chưa? còn gọi đò sang
Thế mới biết ai hơn ai kém...
.................!!!
 
 
Thanh Phong
 
22h 30    26/8
 
NGỌN GIÓ XANH
 
Ngọn gió xanh thổi từ đâu tới
Cho ngày Hạ phơi phới hồng tươi
Cho hạnh phúc ngập trời Nắng Mới
Cho hương yêu xanh ngát mộng đời
 
  Đêm khuya rối em còn thao thức
Một mình trên căn gác cô đơn
Mắt môi như cũng muốn dỗi hờn
Sầu hiu hắt...Mưa đêm nhẹ tuôn
 
   
  NH Cảm ơn anh Lâm Mậu thật nhiều
Chúc một ngày mới thật vui