GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 42 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 630 bài trong đề mục
thaianh49 06.03.2010 02:25:27 (permalink)
0
 
Cosiaus thân mến,Thái Anh xin phép đưa bài của bạn sang bên  "GHEN....THÁI ANh "để cho đúng chủ đề ghen nhé ( cục trưởng cục ghen như bạn nói ấy)
 
 
Thán cho bạn

Vợ anh  bác sĩ  lại hay ghen
Đời anh không mốc cũng lên ten
Ráng chùi cũng chỉ dăm ba chén
Chẳng trách gì khi bả nổi ghèn

Cắn răng nhăn miệng cứ cười khen
Từ sáng  tinh sương tới tắt đèn
Kim anh , kim bả  kim nào bén
Thôi kệ dù sao đã chịu quen

cs

 
Vợ người bác sỹ hay ghen
 Nên mắt chị ta mới đổ ghèn
Riêng chồng bác sỹ thì không thế
Anh đã có bồ...sợ gì ghen?
Thái Anh

Thuỵ Du 06.03.2010 18:00:18 (permalink)
0
Liên Thơ 06.03.2010 23:43:56 (permalink)
0
Nhớ những hè trước em "học ghen" với chị nhiều bài.Nay em bận ít bắt mạch cơn ghen của chị.Nhân dịp mùng 8/3 em gửi hoa dỗ cơn ghen chị nhé...
Thân ái tặng chị yêu
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CAB76D7DD573481A86E4DFDB1CC5A2A4.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 07.03.2010 01:49:04 (permalink)
0
 

Cảm ơn Thụy Du đã tặng hoa
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Nhìn hoa lòng mình vui trẻ lại
Cảm ơn Người đã đến tặng quà
Thái Anh
thaianh49 07.03.2010 02:05:02 (permalink)
0
Nhớ những hè trước em "học ghen" với chị nhiều bài.Nay em bận ít bắt mạch cơn ghen của chị.Nhân dịp mùng 8/3 em gửi hoa dỗ cơn ghen chị nhé...
Thân ái tặng chị yêu

 
Liên Thơ à:
Những con tim bằng chocola
Cho chị mồng tám tháng ba
Chị vui vì bạn bè nhớ chị
Nên vẫn có quà dẫu chị ở rất xa
 



chị rất vui Liên Thơ à,năm nay em và chị đều bận nên thỉnh thoảng mới gặp nhau,nhưng không sao em à,mình thông cảm cho nhau ,cái tình vẫn cứ nằm trong tim là đủ rùi em nhỉ
Chúc em cuối tuần và cũng chúc ngày 8/3 em thiệt vui và có nhiều quà nhé
Chị Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 03:53:36 bởi thaianh49 >
cosiaus 07.03.2010 06:15:08 (permalink)
0





Ghen



by  Nguyễn Bính




Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô là tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi

 
 
Ghen chút xíu
 
Này này hởi cô Thái Anh ơi
Bắt mạch con trai chớ có cười
Ngay cả cởi quần người ta chích
Dặn lòng mà nghỉ chổ xa xôi
 
Chỉ nghỉ tới tôi ,  chẳng nghỉ ai
Mỗi ngày tôi gởi đóa hồng tươi
Ấm lòng  cô nhá nơi xa ấy
Có đủ thú hoang thích nhậu người
 
Xứ mà cô ở chẳng nhiều hoa
Xong việc thì về chớ đi xa
Ra đường ai gọi đừng quay lại
Tiệc tùng mời mọc hãy lờ qua
 
 
 
Áo ấm tôi mua trời gió lạnh
Lúc nào cũng phải quấn bên cô
Không được nhận quà ai tặng cả
Tôi rình cô đấy cả trong mơ
 
Nắm tay người bệnh phải nhè nhẹ
Đừng tỏ chân tình kẻ mới quen
Ai  hỏi tên cô hay tuổi tác
Không được trả lời hay ngó lên
 
Dặn dò như thế có nhiêu thôi
Tôi muốn cô nên hứa nhớ rồi
Tuy xa , tôi dòm cô hết đó
Có gì léng phéng chết với tôi.
 
cs
 
 
 
thaianh49 07.03.2010 11:47:39 (permalink)
0
Ghen
by  Nguyễn Bính

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô là tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi

 
 
Ghen chút xíu
 
Này này hởi cô Thái Anh ơi
Bắt mạch con trai chớ có cười
Ngay cả cởi quần người ta chích
Dặn lòng mà nghỉ chổ xa xôi
 
Chỉ nghỉ tới tôi ,  chẳng nghỉ ai
Mỗi ngày tôi gởi đóa hồng tươi
Ấm lòng  cô nhá nơi xa ấy
Có đủ thú hoang thích nhậu người
 
Xứ mà cô ở chẳng nhiều hoa
Xong việc thì về chớ đi xa
Ra đường ai gọi đừng quay lại
Tiệc tùng mời mọc hãy lờ qua
 
 
 
Áo ấm tôi mua trời gió lạnh
Lúc nào cũng phải quấn bên cô
Không được nhận quà ai tặng cả
Tôi rình cô đấy cả trong mơ
 
Nắm tay người bệnh phải nhè nhẹ
Đừng tỏ chân tình kẻ mới quen
Ai  hỏi tên cô hay tuổi tác
Không được trả lời hay ngó lên
 
Dặn dò như thế có nhiêu thôi
Tôi muốn cô nên hứa nhớ rồi
Tuy xa , tôi dòm cô hết đó
Có gì léng phéng chết với tôi.
 
cs

 
   GỬI TÌNH NHÂN
 
Này hỡi người tình của em ơi
Em hứa môi em chỉ mỉn cười

Những lúc vắng anh và em chỉ
Tươi cười nhưng lúc vắng anh thôi
 
Em xin thề chẳng nghĩ đến anh
Khi mà người bệnh đang vây quanh
Nhẹ tay nâng niu khi bắt mạch
Để họ yên tâm giấc mộng lành
 
Em xin thề sẽ nhớ đến anh
Khi em ra biển ,trời trong xanh
Dập dìu bên em bao kẻ tắm
Có một anh chàng hệt như anh...
 
hehe,cosiaus nè,Thái Anh sáng sớm dậy (bên này giờ mới  6 giờ kém 20) vào đọc bài của bạn vui quá,kịp ấn phím mấy dòng họa,đến đây thì tắc rùi,sẽ họa tiếp (nếu có thể )
Chúc bạn vui
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 11:54:56 bởi thaianh49 >
cosiaus 13.03.2010 06:15:19 (permalink)
0
Ghen  mà xỉn
 
Dạo ấy tới giò em ở  đâu
sợi dây tôi bím  tóc trên đầu
Có còn cột đó hay không vậy  ?
Chớ bỏ đi đâu bạc cả màu
 
Sao nói vài tuần lại quá lâu
bộ về không được tại sập cầu
máy bay khi trước anh mua vé
giử kỷ nha em chớ để nhàu
 
thư từ chẳng thấy viết một câu
bộ chắc ham chơi  ở lại lâu
tôi biết em mà đang chơi xấu
tôi mướn mọi Phi nó xỏ xâu(em).
 
Giận nói chứ mà suốt đêm thâu
nhớ em uống hết mấy trăm bầu
rượu đỏ ông già đi chống gậy
bây giò đang xỉn quắc cần câu
 
cs
thaianh49 14.03.2010 17:17:10 (permalink)
0
Ghen  mà xỉn
 
Dạo ấy tới giò em ở  đâu
sợi dây tôi bím  tóc trên đầu
Có còn cột đó hay không vậy  ?
Chớ bỏ đi đâu bạc cả màu
 
Sao nói vài tuần lại quá lâu
bộ về không được tại sập cầu
máy bay khi trước anh mua vé
giử kỷ nha em chớ để nhàu
 
thư từ chẳng thấy viết một câu
bộ chắc ham chơi  ở lại lâu
tôi biết em mà đang chơi xấu
tôi mướn mọi Phi nó xỏ xâu(em).
 
Giận nói chứ mà suốt đêm thâu
nhớ em uống hết mấy trăm bầu
rượu đỏ ông già đi chống gậy
bây giò đang xỉn quắc cần câu
 
cs

 
ANH CỨ VIỆC GHEN
 
Dạo ấy đến giờ em ở xa
Sợi dây anh buộc tóc đuôi gà
Em đem dấu kín không hề buộc
Để em chỉ dùng dây người ta
 
Em nói một tuần nhưng quá lâu
Cái vé anh mua đã nát nhàu
Có ông hàng xóm ông ấy giữ
Ông nói  "chẳng cho em về đâu "
 
Thư từ em chẳng viết đôi câu
Bởi em vui chơi chả thấy sầu
Bạn bè lui tới hay thăm hỏi
Nên rằng em chẳng nhớ anh đâu
 
Đừng giận mà uống suốt đêm thâu
Em mặc kệ anh uống trăm bầu
Anh ghen cứ việc ghen mình nhé
Em ở nơi này chẳng về đâu
Thái Anh
Rất cảm ơn CS vào góp vui cùng trang "GHEN"của mình nhé
chúc cosiaus ngày chủ nhật vui
thaianh49 02.05.2010 07:00:18 (permalink)
0
ANH ĐI HỌP
 
Trời đã sinh ra em
Để yêu anh tha thiết...
 
Trời đã sinh ra em
Sao lại cho em cái tính ghen hờn
Sợ anh ra đường gặp kẻ bông lơn
Anh lại nhớ khi nằm bên cạnh vợ
 
Con gái thời nay chân dài hơ hớ
Đùi trắng nõn nà cái váy sêx lơ
Đôi mắt bồ câu ,cái liếc ỡm ờ
Li rượu mạnh đưa anh vào giấc mộng
 
Anh nhiều đêm gọi về bằng di động
A lô,anh đi họp em nè
Em biết rằng anh đi họp CaVe
Ghen muốn chết mà làm sao chết được
 
Ta giận đời ,ghen cả ta ngày trước
Sao cũng tươi xinh mà chẳng giữ lấy chàng
Để bây giờ chàng quen thói lang thang
Đi họp suốt,cả tuần đi họp suốt
 
hehe,chủ nhật vui chút các bạn nè
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 07:03:12 bởi thaianh49 >
cosiaus 02.05.2010 07:28:14 (permalink)
0
Lâu không ghé TA thăm, có vai vần cho vui.
 
 
Hỏi chim và cá
 
Buổi sáng vàng tươi,
Một loài chim nhỏ
Đậu buồn trên cỏ
Cho tôi hỏi nhỏ
Mùa nào bên kia
Hỏi cá lia thia
Sông nào em đến
Bến nào em qua.
Cả chim và cá
lắc đầu nói :” Lạ
Hỏi lòng ông đi
Bốn mùa cũng chỉ
Là một mùa yêu
Nếu nhìn đúng chiều”
‘Còn sông nào đến
Sông không có bến
Cũng chẳng đò qua
Sông đó trong ta
Tự ông đào lấy”
 
 
cs
 
 
Nhân Sơn 02.05.2010 10:37:57 (permalink)
0
 
HỎNG DÁM ĐÂU
 
 
Biết anh bay bướm đa tình
Vừa ra khỏi cửa em rình theo sau
Cúi đầu vội bước thật mau
Gặp cô hàng xóm dám chào hỏi đâu
Lỡ vui bè bạn nhậu lâu
Vào nhà đụng phải mặt “ngầu” thấy ghê
Nhiều đêm bận họp chưa về
Đầu ngỏ nghe tiếng “ông mê con nào” ?..
Điện thoại réo gọi lào xào
“Anh làm gì đấy ?..con đau đang chờ “...
Còn đâu tâm trí mộng mơ
Thèm phở cứ sợ lơ ngơ dính đòn...ghen
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu rùi...NS vào phá TA đây hihi....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 10:39:00 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 04.05.2010 14:05:29 (permalink)
0
Hỏi chim và cá
 
Buổi sáng vàng tươi,
Một loài chim nhỏ
Đậu buồn trên cỏ
Cho tôi hỏi nhỏ
Mùa nào bên kia
Hỏi cá lia thia
Sông nào em đến
Bến nào em qua.
Cả chim và cá
lắc đầu nói :” Lạ
Hỏi lòng ông đi
Bốn mùa cũng chỉ
Là một mùa yêu
Nếu nhìn đúng chiều”
‘Còn sông nào đến
Sông không có bến
Cũng chẳng đò qua
Sông đó trong ta
Tự ông đào lấy” 



  CS
 
 ANH ƠI
 
Anh hỏi chim hỏi cá
Sao không hỏi chính anh
Rằng mùa yêu có cả
Tình anh đang sẵn dành
Cho em bốn mùa xanh
Cho riêng em tất cả
Anh nghe chim nghe cá
Sao chẳng nghe chính mình
Con sông ấy đa tình
Chỉ anh,mình chung bến
Hãy nâng niu trìu mến
Hãy giữ lấy kẻo rơi
Dù xa tận cuối trời
Sông ơi tình vẫn đợi !
Thái Anh
 
Hoan nghênh nhiệt liệt bạn cosiau nhé
 


Nét cố đô 05.05.2010 16:53:55 (permalink)
0
HỌC GHEN

Người ngoài bảo em chẳng biết ghen
Thấy chồng về tối chỉ tắt đèn
Em chẳng đề tâm!kệ người nói
Em biết chồng em chỉ yêu em

Người ngoài nhìn vào nói lung tung
Bảo em chẳng thật dạ yêu chồng
Mặc kệ người ta chồng em biết
Em yêu anh ý mà phải không?

Người ngoài bảo em để rồi trông
"Mèo mỡ" xưa nay tính đàn ông
Em cười :muốn ghen nhưng chẳng biết
Hay là mọi người
 thử...được không?
 
(-Như Diệu Linh-)
 
Bu ơi,cho con học ghen với ^.^
thaianh49 05.05.2010 20:25:55 (permalink)
0
HỎNG DÁM ĐÂU
 
 
Biết anh bay bướm đa tình
Vừa ra khỏi cửa em rình theo sau
Cúi đầu vội bước thật mau
Gặp cô hàng xóm dám chào hỏi đâu
Lỡ vui bè bạn nhậu lâu
Vào nhà đụng phải mặt “ngầu” thấy ghê
Nhiều đêm bận họp chưa về
Đầu ngỏ nghe tiếng “ông mê con nào” ?..
Điện thoại réo gọi lào xào
“Anh làm gì đấy ?..con đau đang chờ “...
Còn đâu tâm trí mộng mơ
Thèm phở cứ sợ lơ ngơ dính đòn...ghen
 
Mặc Nhân Sơn


Giận dỗi đầu sân em đón anh
Chồng về thấy vợ đứng nhe răng
Hú vía lần này anh chết khiếp
Xin chừa lần sau hổng lăng nhăng...
Thái Anh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 42 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9