GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 42 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 630 bài trong đề mục
thaianh49 06.05.2010 21:04:56 (permalink)
0
HỌC GHEN

Người ngoài bảo em chẳng biết ghen
Thấy chồng về tối chỉ tắt đèn
Em chẳng đề tâm!kệ người nói
Em biết chồng em chỉ yêu em

Người ngoài nhìn vào nói lung tung
Bảo em chẳng thật dạ yêu chồng
Mặc kệ người ta chồng em biết
Em yêu anh ý mà phải không?

Người ngoài bảo em để rồi trông
"Mèo mỡ" xưa nay tính đàn ông
Em cười :muốn ghen nhưng chẳng biết
Hay là mọi người thử...được không?

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Bu ơi,cho con học ghen với ^.^

*****************
Con ơi học gì thì học chớ học ghen
Để cho mặt cạu,mắt đổ ghèn
Mặc kệ cho người ta ngúng ngoắng
Chán rồi lại về với mình thôi
 
e hèm: mà u chẳng biết con muốn nhận con gái hay con trai,để u còn biết kén rể hay kén dâu cho con nè

 
Nét cố đô 09.05.2010 11:42:27 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

HỌC GHEN

Người ngoài bảo em chẳng biết ghen
Thấy chồng về tối chỉ tắt đèn
Em chẳng đề tâm!kệ người nói
Em biết chồng em chỉ yêu em

Người ngoài nhìn vào nói lung tung
Bảo em chẳng thật dạ yêu chồng
Mặc kệ người ta chồng em biết
Em yêu anh ý mà phải không?

Người ngoài bảo em để rồi trông
"Mèo mỡ" xưa nay tính đàn ông
Em cười :muốn ghen nhưng chẳng biết
Hay là mọi người thử...được không?

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Bu ơi,cho con học ghen với ^.^

*****************
Con ơi học gì thì học chớ học ghen
Để cho mặt cạu,mắt đổ ghèn
Mặc kệ cho người ta ngúng ngoắng
Chán rồi lại về với mình thôi
 
e hèm: mà u chẳng biết con muốn nhận con gái hay con trai,để u còn biết kén rể hay kén dâu cho con nè




Hì, tất nhiên là con gái rùi bu ạ [sm=clown.gif], bu thấy chàng trai nào tốt tốt bu cứ...."kén"

MONG...

Một kiếp sống lang thang
Đi giữa trời mơ mộng
Cho em...bờ vai rộng
Nương tựa phút yếu lòng

Em có phải em không
Cô tình nhân bé nhỏ
Em-là em anh ạ
Đêm...vẫn cứ mong chờ...
^.^

(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 11:45:03 bởi Nét cố đô >
thaianh49 12.05.2010 15:16:38 (permalink)
0
Hì, tất nhiên là con gái rùi bu ạ [sm=clown.gif], bu thấy chàng trai nào tốt tốt bu cứ...."kén" [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

MONG...

Một kiếp sống lang thang
Đi giữa trời mơ mộng
Cho em...bờ vai rộng
Nương tựa phút yếu lòng

Em có phải em không
Cô tình nhân bé nhỏ
Em-là em anh ạ
Đêm...vẫn cứ mong chờ...
^.^

(-Như Diệu Linh-) 

 


 
Hehe,con gaí DiệuLinh ơi:
Mẹ tặng con bông hoa
Để thông báo mọi nhà
Rằng con là con của mẹ
Ai yêu phải tặng con hoa...
 
U chúc con gái luôn vui
u Thai Anh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 15:25:39 bởi thaianh49 >
Nét cố đô 14.05.2010 11:17:49 (permalink)
0
KỂ BU NGHE

Con gái đang tức quá >"<
Ghen-con đã biết ghen
Bảo lòng bình tĩnh thôi
Sao cứ buồn đêm đến

Bu có thuốc nào uống
Quên hết chuyện hôm qua
Phải làm sao bây giờ
Người ta...đáng ghét quá

Làm sai rồi còn nói
Giận lại con mới kỳ
Con chỉ nói vài lời
Đã chau mày cau có

Chuyện là như thế đó
Bu xem xử thế nào
Con gái bu chờ tin
Có gì bu cứ báo 


^.^
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 11:19:35 bởi Nét cố đô >
Liên Thơ 30.05.2010 16:50:18 (permalink)
0
Nói nhỏ
      Ghen chồng  không dám thở than
Hở ra bạn biết cười ran cả phường
      Nuốt cay ngậm đắng đoạn trường
Giấu hờn vào những chán chường lạnh tanh
      Nào vàng, nào đỏ, nào xanh...
Mớ ba mớ bảy long lanh áo màu
    Thở dài than vắn thầm đau
Khẽ khàng gạt lệ hiên sau một mình
    Còn kia là bóng của tình
Còn đây là nỗi cực hình hờn yêu  …
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chủ nhât,  30/5/2010
Chị ơi nghỉ hè rồi em lại góp ớt cho trang thơ "ghen" của chị  nhé
Biển Xanh 30.05.2010 18:19:25 (permalink)
0
Nói nhỏ
      Ghen chồng  không dám thở than
Hở ra bạn biết cười ran cả phường
      Nuốt cay ngậm đắng đoạn trường
Giấu hờn vào những chán chường lạnh tanh
      Nào vàng, nào đỏ, nào xanh...
Mớ ba mớ bảy long lanh áo màu
    Thở dài than vắn thầm đau
Khẽ khàng gạt lệ hiên sau một mình
    Còn kia là bóng của tình
Còn đây là nỗi cực hình hờn yêu  …
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chủ nhât,  30/5/2010
 
 
Ghen bóng gió nên lắm điều
Suốt ngày giận dỗi bắt chiều chuộng luôn
Khi nào cảm thấy hơi buồn
Đem chuyện xưa cũ xổ tuôn trách hờn
Biết thế thà sống cô đơn
Điệp khúc rên rỉ chập chờn bên tai
Ra đường chẳng dám nhìn ai
Vậy mà về đến đụng ngay “mặt ngầu”
Dẫn nàng móng đỏ đi đâu
Vặn vẹo tra hỏi...nhức đầu phát điên...
 
Biển Xanh MBS
 
- Nhờ chị TA xét xử công bằng giúp NS và LT xem ai đúng sai nhé hihi... 
 


< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 30.5.2010 17:18:20 >


_____________________________
thaianh49 02.06.2010 20:53:10 (permalink)
0
  KỂ BU NGHE

Con gái đang tức quá >"<
Ghen-con đã biết ghen
Bảo lòng bình tĩnh thôi
Sao cứ buồn đêm đến

Bu có thuốc nào uống
Quên hết chuyện hôm qua
Phải làm sao bây giờ
Người ta...đáng ghét quá

Làm sai rồi còn nói
Giận lại con mới kỳ
Con chỉ nói vài lời
Đã chau mày cau có

Chuyện là như thế đó
Bu xem xử thế nào
Con gái bu chờ tin
Có gì bu cứ báo

Net Cố Đô
 
Con gái của u ơi
Con có biết trên đời
Còn yêu thì mới giận
Hết yêu rùi...Giận chi
Nên con bình tĩnh đi
Tự hào nữa mới được
Bởi rằng con còn phước
Chàng vẫn cứ còn yêu
Chỉ hờn giận chút thôi
Sẽ đền con sau đó
Con chớ đừng nhăn nhó
Để khuôn vàng xấu đi
Uông thuốc ngủ làm gì
Xề xòa là tốt nhất
Yêu con u nói thật
Xưa u cũng hay ghen
Nên mắt mới đổ ghèn
Xấu xí ơi là xấu
Bố con mới...đi bồ!
Con rút kinh nghiệm nhé
Hoan hô con gái bu !
THái Anh



Nét cố đô 11.06.2010 12:21:49 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 
Con gái của u ơi
Con có biết trên đời
Còn yêu thì mới giận
Hết yêu rùi...Giận chi
Nên con bình tĩnh đi
Tự hào nữa mới được
Bởi rằng con còn phước
Chàng vẫn cứ còn yêu
Chỉ hờn giận chút thôi
Sẽ đền con sau đó
Con chớ đừng nhăn nhó
Để khuôn vàng xấu đi
Uông thuốc ngủ làm gì
Xề xòa là tốt nhất
Yêu con u nói thật
Xưa u cũng hay ghen
Nên mắt mới đổ ghèn
Xấu xí ơi là xấu
Bố con mới...đi bồ!
Con rút kinh nghiệm nhé
Hoan hô con gái bu !
THái Anh




Thế là chia tay rồi
Mặc người ta hờn giận
Con nhẹ lòng thật đấy
Hết suốt ngày ngóng trông

Thôi con đợi bu kiếm
Cho con một tấm chồng
Hiền như...như bụt ấy
Cho con thấy yên lòng

Nghen bu ^.^

kimrbl 11.06.2010 14:31:22 (permalink)
0
CHỊ YÊU
 
Trêu chị Thái Anh
 
CHỊ tên có nghĩa là YÊU (T.A)
Chắc rằng CHỊ cũng YÊU nhiều lắm đây
CHỊ YÊU đủ ta , Tàu , Tây
Tình YÊU CHỊ xếp hẳn dày hàng gang...
 
HiHii
 
 
thaianh49 13.06.2010 00:41:23 (permalink)
0

Thế là chia tay rồi
Mặc người ta hờn giận
Con nhẹ lòng thật đấy
Hết suốt ngày ngóng trông

Thôi con đợi bu kiếm
Cho con một tấm chồng
Hiền như...như bụt ấy
Cho con thấy yên lòng

Nghen bu ^.^

......................
Con gái u bỏ người ta rồi
Bu đành gả chồng cho con thôi
Chả hiểu kiểu người mà con thích
Nghèo đẹp giai,hay xấu lắm tài?
 
Bu thì bu nghĩ cho tương lai
Con u lấy chồng phải có tài
Phải hiền ,dễ thương và yêu vợ
Còn hơn bất hiếu mà có tài
 
Bu cũng muốn con yêu người đẹp trai
Hào hoa phong nhã lại có tài
yêu thương chiều chuộng con hết sẩy
U chọn một ngày kén rể tương lai...
 
con gái ui,để u đăng lên mạng rằng nhà Thái Anh mở hội kén rể cho con nhé
Vui hông?
 
 



Nét cố đô 13.06.2010 19:55:26 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Con gái u bỏ người ta rồi
Bu đành gả chồng cho con thôi
Chả hiểu kiểu người mà con thích
Nghèo đẹp giai,hay xấu lắm tài?
 
Bu thì bu nghĩ cho tương lai
Con u lấy chồng phải có tài
Phải hiền ,dễ thương và yêu vợ
Còn hơn bất hiếu mà có tài
 
Bu cũng muốn con yêu người đẹp trai
Hào hoa phong nhã lại có tài
yêu thương chiều chuộng con hết sẩy
U chọn một ngày kén rể tương lai...
 
con gái ui,để u đăng lên mạng rằng nhà Thái Anh mở hội kén rể cho con nhé
Vui hông?

 
KÉN RỂ ĐI BU
 
Bu cứ kén rể đi bu
Tùy bu chọn lựa tài trai
Con chẳng cần chi đẹp_xấu
Chỉ cần người ta có...tài
 
Dán biểu gọi mời bao mặc khách
Đến nhà bu để xem...hoa
Yêu thương đem làm chuẩn mực
Hiếu thảo lấy đấy làm quà
 
Chắc bu cũng hiểu sự đời
Bu đừng chọn kẻ ham chơi
Con giao cho bu cả đấy
Nếu có, bu cứ...có lời
 
(Con tung cầu hoa )
 
thaianh49 10.07.2010 21:00:30 (permalink)
0
KÉN RỂ ĐI BU
 
Bu cứ kén rể đi bu
Tùy bu chọn lựa tài trai
Con chẳng cần chi đẹp_xấu
Chỉ cần người ta có...tài
 
Dán biểu gọi mời bao mặc khách
Đến nhà bu để xem...hoa
Yêu thương đem làm chuẩn mực
Hiếu thảo lấy đấy làm quà
 
Chắc bu cũng hiểu sự đời
Bu đừng chọn kẻ ham chơi
Con giao cho bu cả đấy
Nếu có, bu cứ...có lời
 
(Con tung cầu hoa ) 
 
.......................................

 
U chưa chọn được ngày
Để trình làng kén rể
Con ơi đừng sợ ế
Con cứ việc dịu dàng
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến kén con làm vợ
 
Con ơi đừng có sợ
Con cứ thật đảm đang
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến tìm con làm vợ....
 
thế nhé con gái nhé,để mấy bữa nữa hết worl cup
u sẽ tìm cho con một chàng trai siêng năng,thơ hay,chiều vợ nhất trần gian
 
 
Nét cố đô 16.07.2010 21:57:41 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


.......................................

 
U chưa chọn được ngày
Để trình làng kén rể
Con ơi đừng sợ ế
Con cứ việc dịu dàng
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến kén con làm vợ
 
Con ơi đừng có sợ
Con cứ thật đảm đang
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến tìm con làm vợ....
 
thế nhé con gái nhé,để mấy bữa nữa hết worl cup
u sẽ tìm cho con một chàng trai siêng năng,thơ hay,chiều vợ nhất trần gian



 
Bu ơi World cup hết rồi
Bu đi tìm rể con thời tìm duyên
Ân tình chóng gặp thì nên
Chàng nào vui vẻ chọn liền nha bu
Làm thơ, lãng mạn không từ
Nhưng mà thật dạ con ừ trước tiên
Hiền thì đừng quá mà hiền
Nhỡ con dữ quá...chạy liền chả chơi
Mấy điều thế đó bu ơi
Bu mau mau nhé....đông đến nơi bu tề :D
 
 
thaianh49 19.07.2010 18:55:59 (permalink)
0
U chưa chọn được ngày
Để trình làng kén rể
Con ơi đừng sợ ế
Con cứ việc dịu dàng
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến kén con làm vợ
 
Con ơi đừng có sợ
Con cứ thật đảm đang
Đàn ông sẽ xếp hàng
Đến tìm con làm vợ....
 
thế nhé con gái nhé,để mấy bữa nữa hết worl cup
u sẽ tìm cho con một chàng trai siêng năng,thơ hay,chiều vợ nhất trần gian


*****************************

Bu ơi World cup hết rồi
Bu đi tìm rể con thời tìm duyên
Ân tình chóng gặp thì nên
Chàng nào vui vẻ chọn liền nha bu
Làm thơ, lãng mạn không từ
Nhưng mà thật dạ con ừ trước tiên
Hiền thì đừng quá mà hiền
Nhỡ con dữ quá...chạy liền chả chơi
Mấy điều thế đó bu ơi
Bu mau mau nhé....đông đến nơi bu tề :D 
******************************************
 
 LOA TUYỀN KÉN RỂ ! ! !
 
Loa ! Loa ! Loa....
Đồng bào nghe rõ nè
Nhà bà Thái Anh ở xóm tề
Chọn ngày kén zể cho con gái
Con trai làng Thu Quán mang lễ
Thơ hay- Không cần gà qué
Mau nhập hội trình làng
Nếu ai được đăng quang
Mẹ vợ sẽ tặng thơ tình ngày cưới
Loa Loa Loa...
Ký tên U

 


Phiêu Dao 20.07.2010 09:57:47 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                   GHEN

       Đông ơi qua đi
       Cho xuân về nắng ấm
       Gió ơi lặng đi
       Chớ rì rầm làm chi
       Để người yêu ta ngủ
       Em muốn ngồi bên anh
       Ngắm nhìn anh yên ngủ
       Em muốn ghì chặt hơn
       Cái hôn đầu nóng cháy
       Em ghen hạt sương bay
       Dám đậu vào tay anh
       Những sáng ngày qua phố
       Em ghen cành cây nhỏ
       dám thì thầm gọi anh
       Ôi những làn gió hanh
       Đừng hôn  lên má anh
       Má người yêu ta đó
       Yêu anh ghen cùng gió
       Ghen mọi thứ trên đời
       Ghen từng đóa hoa tươi
       Ỡm ờ cười đâu đó
       Anh ơi anh đừng có
       Nhìn cây cỏ bên đường
       Đừng để những hạt sương
       Bám vào anh lơi lả
       Xa em dù lạnh giá
       Nhưng má anh đừng để gió hôn vào
       Mắt anh là những vì sao
       Dành nó cho em vào giờ đẹp nhất
       Em muốn anh ghì em thật chặt
       Cho lửa tình không tắt được vì nhau

                           THAI ANH
        
                  
        



Người đánh ghen?xin chờ tôi đôi chút!
Để tôi về tích tụ máu sân si
Để chuẩn bị âm thanh mà thét lớn
Nung tinh thần và ý chí lợm lì


Phiêu Dao
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 42 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9