GHEN------------------THAI ANH
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Đệ chỉ bỏ rượu khi...  
   
  Đáng Yêu  
   
  Nếu người yêu ta là rượu nhỉ  
  Có phải thế không thật đáng yêu  
  Ngây ngất hương tỏa lời êm ái  
  Nhìn ngắm em thôi đủ liêu xiêu  
   
  Hobac 
           -------------------------------           

   Kiep sau ta xin lam men ruou            de duoc nguoi yeu ta mai nguoi oi         THAI ANH chao Ban HO BAC.lau qua khong co mang.TA buon qua vi khong cai nhau voi HB duoc.Hom nay co mang tro lai thi bi mat cai dau nen o danh dau duoc.vay de lan sau nhe.  TA chuc HB va cac ban VN,TQ vui va moi su nhu y              bye bye                              THAI ANH    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
   Kiep sau ta xin lam men ruou            de duoc nguoi yeu ta mai nguoi oi         THAI ANH chao Ban HO BAC.lau qua khong co mang.TA buon qua vi khong cai nhau voi HB duoc.Hom nay co mang tro lai thi bi mat cai dau nen o danh dau duoc.vay de lan sau nhe.  TA chuc HB va cac ban VN,TQ vui va moi su nhu y              bye bye                              THAI ANH   --------------------------     
   Cảm ơn tỷ đã nhớ đến đệ, công việc cũng bề bộn lắm tỷ ơi... nhưng thôi vui được núc nào hay lúc ấy. 
   Đệ chúc tỷ luôn khỏe, mà nhớ là bớt ghen nghe...hì, thế mới có nhiều cảm xúc tỷ à!        
Mấy Lời Chúc Nhau 
    
   Chúc nhau chúc có được gì đâu 
   Ngày tháng qua mau vẫn bạc đầu 
   Hạnh ngộ còn vui xin hãy cạn 
   Kiếp sau còn tính chuyện dài lâu 
    
   Hobac 
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cảm ơn tỷ đã nhớ đến đệ, công việc cũng bề bộn lắm tỷ ơi... nhưng thôi vui được núc nào hay lúc ấy.  
  Đệ chúc tỷ luôn khỏe, mà nhớ là bớt ghen nghe...hì, thế mới có nhiều cảm xúc tỷ à!       
Mấy Lời Chúc Nhau  
   
  Chúc nhau chúc có được gì đâu  
  Ngày tháng qua mau vẫn bạc đầu  
  Hạnh ngộ còn vui xin hãy cạn  
  Kiếp sau còn tính chuyện dài lâu  
   
  Hobac  
  
           -----------------------                
GỬI NGƯỜI TÌNH SAY         Người tình ơi hãy bỏ rượu đi         Ít nhất cũng khi mình dạo phố         Em không muốn nhìn gương mặt đỏ         Như mặt trời mọc ở nơi anh             Người tình ơi hãy bỏ rượu đi anh         Ít nhất cũng là khi em bên cạnh         Để em được dịu dàng nghe anh nói          Thật lòng mình không phải rượu nói suông             Em không muốn ôm anh nhẩy điên cuồng         Trong hơi thở chỉ nồng nàn men rượu         Sự nồng thắm mà anh trao vội         Đó chỉ là tình của rượu mà thôi                         THAI ANH   THAI ANH đã có mạng bình thường rồi.HÔm nay se tiếp tục cãi nhau cùng HB nhé. Thai anh sẽ có bài thơ khác tặng sau ,hãy chịu khó mà đọc nhé              bye bye                       THÁI ANH                       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 TẶNG ANH CHÀNG GIỎI THƠ                 Có một anh chàng giỏi làm thơ             Yêu một cô em đẹp không ngờ             Nàng tươi như một bông hoa nở             Suốt ngày ngắm vợ...anh làm thơ                 Có một anh chàng giỏi viết thơ            Vợ anh đỏng đảnh đến bất ngờ            Anh vẫn hết lòng nâng niu vợ            Yêu vợ ,say tình...say cả thơ                Có một anh chàng giỏi làm thơ            Uống cạn rượu suông dưới sương mờ            Viết bài thơ chót thơ dang dở            Bởi cạn tiền rồi vợ chẳng mơ                Có một anh chàng ngồi viết thơ            Viết đi viết lại mắt đã mờ            Cạn hết tiền rồi thơ chưa cạn            Bụng đói cồn cào vẫn làm thơ                           Thai Anh                                     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
  
 TẶNG ANH CHÀNG GIỎI THƠ 
    
            Có một anh chàng giỏi làm thơ 
            Yêu một cô em đẹp không ngờ 
            Nàng tươi như một bông hoa nở 
            Suốt ngày ngắm vợ...anh làm thơ  
    
           Có một anh chàng giỏi viết thơ 
           Vợ anh đỏng đảnh đến bất ngờ 
           Anh vẫn hết lòng nâng niu vợ 
           Yêu vợ ,say tình...say cả thơ 
    
           Có một anh chàng giỏi làm thơ 
           Uống cạn rượu suông dưới sương mờ 
           Viết bài thơ chót thơ dang dở 
           Bởi cạn tiền rồi vợ chẳng mơ 
    
           Có một anh chàng ngồi viết thơ 
           Viết đi viết lại mắt đã mờ 
           Cạn hết tiền rồi thơ chưa cạn 
           Bụng đói cồn cào vẫn làm thơ 
    
                      Thai Anh 
        
        
  
        Anh chàng này còn diễm phúc lắm tỷ ơi. may mà vợ không phải nàng thơ đấy, chứ nếu là nàng thơ mà 
Bởi cạn tiền rồi vợ chẳng mơ      đệ không còn dám tưởng tượng lúc đó thơ anh ta viết gì nữa đâu...
          Mà anh chàng này có duyên với thơ đấy chứ tỷ, chứ giỏi thơ chưa chắc đã mê mết như thế đâu tỷ hà...
          Tại Ai 
    
    
   Tại ả tại em tại nàng thơ 
   Dan díu nuông chiều thắm thiết cơ 
   Rượu ngọt cứ nhè hồn rót mãi 
   Nên say chưa tỉnh cái thân xơ 
    
   Hobac 
     
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Tại Ai  
   
   
  Tại ả tại em tại nàng thơ  
  Dan díu nuông chiều thắm thiết cơ  
  Rượu ngọt cứ nhè hồn rót mãi  
  Nên say chưa tỉnh cái thân xơ  
   
  Hobac  
  
       *********************************   
       Quân tử ơi đừng mê li rượu nữa             Cô ấy chiều anh nhưng hại anh rồi             Một thời gian thôi gan anh sẽ thối              Hỏi anh còn sức nữa hay thôi                 Không phải tại men mà chỉ tại anh             Vần thơ lai láng rượu bên mình             Tửu nồng bát ngát thơ tình thắm             Trói buộc nhau rồi năm tháng khó quên                 Thái Anh cứ tưởng tượng trước mắt mình một anh chàng đầu tóc bờm xờm đang ôm bình rượu....và chào TA.  TA ngoảnh lại hóa ra la HỒ BĂC  !hehehe...uống nhiều vậy có bao giờ nhìn nhầm vợ ngừời ta chưa hè ?           HB viết tiếp đi nhé                         Thai ANh                              
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
   
  
       Quân tử ơi đừng mê li rượu nữa 
            Cô ấy chiều anh nhưng hại anh rồi 
            Một thời gian thôi gan anh sẽ thối  
            Hỏi anh còn sức nữa hay thôi 
    
            Không phải tại men mà chỉ tại anh 
            Vần thơ lai láng rượu bên mình 
            Tửu nồng bát ngát thơ tình thắm 
            Trói buộc nhau rồi năm tháng khó quên 
    
            Thái Anh cứ tưởng tượng trước mắt mình một anh chàng đầu tóc bờm xờm đang ôm bình rượu....và chào TA.  TA ngoảnh lại hóa ra la HỒ BĂC  !hehehe...uống nhiều vậy có bao giờ nhìn nhầm vợ ngừời ta chưa hè ? 
          HB viết tiếp đi nhé  
                       Thai ANh  
    
                 
  
        Nhầm thế nào được hở tỷ, vợ người ta thì vợ người ta phải lên tiếng chứ...nếu không thì chắc là vợ mình rồi hoặc sắp là vợ mình tỷ ạ!...hì.     
   Mà đệ chỉ thích rượu thôi, chứ như tỷ tưởng tượng chắc đệ là ma men rồi...hichic            
Em đây chỉ thích rượu thôi 
   Sáng trưa chiều tối thấm môi chút mà 
   Đế cóc Quế Lộ, Hoàng Hoa 
   Tiêu dao Ngô, Sắn, Cẩm pha học đòi 
   Chống gậy già cùng loi choi 
   Thêm gì gì nữa... ôi mỏi miệng nêu 
   Nói chung là chẳng biết nhiều 
   Cứ hương bay tới là yêu vài tuần 
   Tim gan phèo phổi đủ phần 
   Tháng lâu năm kết đo cân vẫn vừa 
    
   Chị ơi tội quá em chưa 
   Gái bên xuống rượu lại đưa thử rồi 
    
   Hobac 
    
                
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  SuongAnh 
   
   
  DỄ THƯƠNG 
    
    
  Dễ thương hơn rượu đó là em 
  Rượu chỉ làm say chẳng đáng thèm 
  Khi buồn tình thế đời cay đắng 
  Có em bên cạnh nhẹ ưu phiền 
  Bất ổn tinh thần dạ đảo điên 
  Tìm đến...hôn em...thấy dạ yên 
  Mùi hương bay toả hồn say khướt 
  Malboro hỡi...Em - nàng tiên! 
    
  Sương Anh 
   
  Chị Thái Anh ui...theo lời yêu cầu cuả Chị, em tìm về chỗ này nè...Chị yên tâm rồi ha...
 
  
        Chưa gì đã bầy đặt rồi, con gái bây giờ mệt ghê...ê..hê        
Sành Điệu 
    
   Cô nàng hiện đại quá đi nè 
   Thuốc lá xum xoe ngậm vểnh môi 
   Hay là nhạt miệng nên em thế 
   Có mượn môi không hãy gọi tôi 
    
   Hobac            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: hobac 
   
  
Trích đoạn: SuongAnh 
   
   
  DỄ THƯƠNG 
    
    
  Dễ thương hơn rượu đó là em 
  Rượu chỉ làm say chẳng đáng thèm 
  Khi buồn tình thế đời cay đắng 
  Có em bên cạnh nhẹ ưu phiền 
  Bất ổn tinh thần dạ đảo điên 
  Tìm đến...hôn em...thấy dạ yên 
  Mùi hương bay toả hồn say khướt 
  Malboro hỡi...Em - nàng tiên! 
    
  Sương Anh 
   
  Chị Thái Anh ui...theo lời yêu cầu cuả Chị, em tìm về chỗ này nè...Chị yên tâm rồi ha...
 
  
 
   
  Chưa gì đã bầy đặt rồi, con gái bây giờ mệt ghê...ê..hê 
   
  Sành Điệu 
   
  Cô nàng hiện đại quá đi nè 
  Thuốc lá xum xoe ngậm vểnh môi 
  Hay là nhạt miệng nên em thế 
  Có mượn môi không hãy gọi tôi 
   
  Hobac 
  
        Đắm Say       Chẳng phải nhạt môi nhưng thấy người 
  Thường thả hồn bay theo khói thuốc 
  Vì cần suy nghĩ hay quen thuộc 
  Cầm điếu lên môi...hôn đắm say...       Sương Anh       Chị Thái Anh ơi...Chị đâu rồi...vào lẹ lên nha...
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ghen       Ngọt đắng trong ta cũng do tình    Thương thương ghét ghét lại vô hình    Hỏi cả thế gian làm sao hỡi    Gần người phụ bạc có nên tin?         Lửa nổi trong đêm cháy bập bùng    Cớ chi người ấy bước lạnh lùng    Vào cửa thiên thai vui xuân mới    Tro tàn còn xót chút thuỷ chung?         Trăm năm chữ khắc vẫn chưa phai    Em tôi tơ tưởng bóng hình ai    Hồn mắt mơ màng quanh giấc ngủ    Mãi gọi người xa suốt đêm dài.         Ghen lá, ghen hoa ….đến tận trời    Xác thân em ở trái tim rời    Từ nay trong cả khu vườn đó    Nào dám mò vào nhặt cánh rơi       13/09/2007  
  Bạch Vân Nam     
  **xin chào Thái Anh! BVN thấy bạn ghen cũng không biết là bạn ghen như thế nào, chứ theo tôi thì khi ghen chắc là yêu nhiều lắm. Đôi lời của mình gởi bạn cảm nhận ghen của mình, không hay nhưng chân thực. Mong bạn vui vẻ và mến chào bạn. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 15:06:36 bởi Bach Van Nam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Chưa gì đã bầy đặt rồi, con gái bây giờ mệt ghê...ê..hê  
   
  Sành Điệu  
   
  Cô nàng hiện đại quá đi nè  
  Thuốc lá xum xoe ngậm vểnh môi  
  Hay là nhạt miệng nên em thế  
  Có mượn môi không hãy gọi tôi  
   
  Hobac  
   
   
  Đắm Say  
     
  Chẳng phải nhạt môi nhưng thấy người  
  Thường thả hồn bay theo khói thuốc  
  Vì cần suy nghĩ hay quen thuộc  
  Cầm điếu lên môi...hôn đắm say...  
     
  Sương Anh  
     
  Chị Thái Anh ơi...Chị đâu rồi...vào lẹ lên nha
           
   MỰỢN MÔI..!              Hôn thì hôn lẹ đi anh          Kẻo chồng em thấy thì anh toạc đầu          Cái môi anh để ở đâu          Em mà mượn nó anh mau dâng liền             Thai Anh             Sương ANH ơi !  chị sẵn sàng đây rồi., chuyến này có ngừời sẽ mất...môi  !hihihi...          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Ghen  
   
  Ngọt đắng trong ta cũng do tình  
  Thương thương ghét ghét lại vô hình  
  Hỏi cả thế gian làm sao hỡi  
  Gần người phụ bạc có nên tin?  
     
  Lửa nổi trong đêm cháy bập bùng  
  Cớ chi người ấy bước lạnh lùng  
  Vào cửa thiên thai vui xuân mới  
  Tro tàn còn xót chút thuỷ chung?  
     
  Trăm năm chữ khắc vẫn chưa phai  
  Em tôi tơ tưởng bóng hình ai  
  Hồn mắt mơ màng quanh giấc ngủ  
  Mãi gọi người xa suốt đêm dài.  
     
  Ghen lá, ghen hoa ….đến tận trời  
  Xác thân em ở trái tim rời  
  Từ nay trong cả khu vườn đó  
  Nào dám mò vào nhặt cánh rơi 
    BACH VÂN NAM     
   ---------------------------------------------------   


 GHEN CỦA EM     
      Em ghen hoa , lá...Đến tận trời 
      Nhờ thiên đình nghiêng ngó lục muôn nơi 
      Tìm đâu thấy bóng người yêu hỡi 
      Đứng có một mình hay đứng với ai.? 
           THAI ANH     
           Thái Anh cảm ơn bạn Bạch Vân Nam đã tới thăm nhà..,lại cũng có tâm trạng ghen riêng...có lẽ cũng là do quá yêu đấy nhỉ 
            Chúc bạn ngày chủ nhật vui nha ! 
                          Thai ANH                 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chưa gì đã bầy đặt rồi, con gái bây giờ mệt ghê...ê..hê       
Sành Điệu  
   
  Cô nàng hiện đại quá đi nè  
  Thuốc lá xum xoe ngậm vểnh môi  
  Hay là nhạt miệng nên em thế  
  Có mượn môi không hãy gọi tôi  
   
  Hobac          Đắm Say         Chẳng phải nhạt môi nhưng thấy người  
  Thường thả hồn bay theo khói thuốc  
  Vì cần suy nghĩ hay quen thuộc  
  Cầm điếu lên môi...hôn đắm say...         Sương Anh         Chị Thái Anh ơi...Chị đâu rồi...vào lẹ lên nha         
   MỰỢN MÔI..!              Hôn thì hôn lẹ đi anh          Kẻo chồng em thấy thì anh toạc đầu          Cái môi anh để ở đâu          Em mà mượn nó anh mau dâng liền             Thai Anh             Sương ANH ơi !  chị sẵn sàng đây rồi., chuyến này có ngừời sẽ mất...môi  !hihihi...         Em Hôn  
     
   Hôn lẹ em ngại tình không đủ 
   Hôn dài đắm đuối miết si mê 
   Nghẹn hơi chưa dứt còn hôn tiếp 
   Đất trời trộm ngó cũng quay phê 
    
   Hobac  
    
   em hôn thế này cơ tỷ...hì 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: