GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 630 bài trong đề mục
thaianh49 15.09.2012 17:58:26 (permalink)
0

CỚ SAO ANH BUỒN



Em có biết vì sao anh buồn
Sợ ở nhà chỉ muốn đến bia ôm ?
Muốn tìm đến nơi đời nhộn nhạo
Cho quên đi ánh mắt giận hờn....

Em có hiểu làm trai cần cương nghị
Sao nỡ vùi đầu vào chốn bồng lai
Tại em đó,tại em luôn lồng lộn
Nói với chồng như giũa chợ hàng tôm !

Anh đã từng rất yêu em tha thiết
Tưởng đời mình bên cạnh chỉ có em
Qua ngày tháng em làm anh thay đổi
Đấng nam nhi anh tự đánh mất rồi

Nếu còn kịp em cho anh lấy lại
Bản thân mình và đức hạnh ngày xưa
Thì em hỡi đừng dấu anh lầm lỗi
Đi với Người...về trút tội chồng con !

Cho phụ nữ chúng ta
Luanda 15/9/2012
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2015 11:34:30 bởi thaianh49 >
thaianh49 10.11.2012 01:22:24 (permalink)
0

VÌ YÊU

  Khối kẻ vì yêu nên đã ghen
Nghĩ ra trong dạ những điều phiền
Suy tư những chuyện phô cay ngặt
Lời nói nhiều khi lộ tối đen
Ích kỷ nhỏ nhoi tâm độc ác
Điêu ngoa tỷ mọn trí ươn hèn
Có người tri kỷ không tin tưởng
Kết cục cuộc tình thật rối ren !
10/11/2012
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 22:08:14 bởi thaianh49 >
Rdinh 18.11.2012 05:51:54 (permalink)
0
Xin tặng nữ-hòang Họan-thư, nhớ đừng chĩa mũi kiếm về phía R Đinh nhe


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E7BD9758512C4A3F80D92F777FB31923.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 05:53:30 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
thaianh49 19.11.2012 02:02:31 (permalink)
0

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ĐÃ SANG CHÂU PHI



Biệt tài sư tử đến Châu phi
Nổi tiếng rằng ghen thứ nhất nhì
Xin chớ lần đua em mắt thắm
Hãy đừng theo vết ả môi chì
Tai ương chực sẵn người đôi lúc
Hậu hoạ đang chờ bạn mỗi khi
Ai có thân thì cần phải giữ
Kiếm khua từ Mỹ sẽ sang Phi

* bạn Rdinh,như vậy bạn cũng khó mà tránh nha
* rất cảm ơn bài thơ của bạn gửi vào chia vui cùng GHEN của Thái Anh

kimrbl 19.11.2012 14:37:37 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49


SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ĐÃ SANG CHÂU PHI



Biệt tài sư tử đến Châu phi
Nổi tiếng rằng ghen thứ nhất nhì
Xin chớ lần đua em mắt thắm
Hãy đừng theo vết ả môi chì
Tai ương chực sẵn người đôi lúc
Hậu hoạ đang chờ bạn mỗi khi
Ai có thân thì cần phải giữ
Kiếm khua từ Mỹ sẽ sang Phi

* bạn Rdinh,như vậy bạn cũng khó mà tránh nha
* rất cảm ơn bài thơ của bạn gửi vào chia vui cùng GHEN của Thái Anh




Đừng trách Sư tử Hà Đông

Chị Thái Anh dù ở xứ Phi
Ghen tuông đứng nhất chả thèm nhì
Chồng bên liếc gái cong môi thắm
Bồ cặp tình nhân rút súng chì
Thám tử thuê riêng theo mọi lúc
Thằng con cắt đặt dõi từng ly
Xin đừng có trách sao mà dữ
Sư tử Hà Đông ở đất Phi !

HiHii




Liên Thơ 19.11.2012 21:25:11 (permalink)
0
Do bận nên bấy lâu em chẳng có thì giờ "nổi cơn ghen" cùng chị. Rất vui lại thấy chị có mặt lúc này.
Rât vui là chị còn nhớ và thương em.
Xin gửi chị chút lửa hờn trong trái tim nhé
Nghịch
Thương tặng Minh Đức
Biết người đã bỏ tôi đi
Mà sao tim cứ thầm thì lời yêu
Trái tim mách lẻo đủ điều
Ngờ khôn vực dại cho chiều bầm đen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
19/11/2012
Rdinh 21.11.2012 21:51:33 (permalink)
0
 
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ĐÃ SANG CHÂU PHI

Biệt tài sư tử đến Châu phi
Nổi tiếng rằng ghen thứ nhất nhì
Xin chớ lần đua em mắt thắm
Hãy đừng theo vết ả môi chì
Tai ương chực sẵn người đôi lúc
Hậu hoạ đang chờ bạn mỗi khi
Ai có thân thì cần phải giữ
Kiếm khua từ Mỹ sẽ sang Phi

 
Thái Anh

* bạn Rdinh,như vậy bạn cũng khó mà tránh nha
* rất cảm ơn bài thơ của bạn gửi vào chia vui cùng GHEN của Thái Anh




Đừng trách Sư tử Hà Đông

Chị Thái Anh dù ở xứ Phi
Ghen tuông đứng nhất chả thèm nhì
Chồng bên liếc gái cong môi thắm
Bồ cặp tình nhân rút súng chì
Thám tử thuê riêng theo mọi lúc
Thằng con cắt đặt dõi từng ly
Xin đừng có trách sao mà dữ
Sư tử Hà Đông ở đất Phi !

HiHii

_____________________________

K.N


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4AB60FEDBDFA4AA2975B02FAE64FAEA3.jpg[/image]
 
 
Thân gởi ông Xã/Bồ TA :

Ông quậy vừa thôi nhe, nêu TA có bắt ông nhốt rồi khóa trái cửa và bỏ đói ông
hoặc là đem niêm chì cái “của nợ“ thì ông phải chịu,
xin đừng đổ thừa tại RD vẽ đường cho hươu chạy nhé.
Mấy bà ghen thì họ có nhiều cực hình để áp dụng lắm đó,
 liệu tìm phương kế chạy trước là thượng sách

Chào ông
Người cùng cảnh RD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 21:55:18 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
thaianh49 24.11.2012 00:05:18 (permalink)
0
Nghịch lí
Thương tặng Minh Đức
Biết người đã bỏ tôi đi
Mà sao tim cứ thầm thì lời yêu
Trái tim mách lẻo đủ điều
Ngờ khôn vực dại cho chiều bầm đen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ




Trái tim em yêu thương quá nhiều
Dẫu dỗi hờn nhưng vẫn cứ yêu
Anh đi biền biệt không quay lại
Ngờ vực anh nhiều cũng vì yêu !

Em Liên Thơ,chị đang nợ em một lời hứa là vào Đà nẵng thăm em,thế mà vẫn chưa thực hiện được,hẹn một dịp nào đó chị sẽ vào thăm em đó,chúc em luôn bình an

thaianh49 24.11.2012 00:38:17 (permalink)
0



Đừng trách Sư tử Hà Đông

Chị Thái Anh dù ở xứ Phi
Ghen tuông đứng nhất chả thèm nhì
Chồng bên liếc gái cong môi thắm
Bồ cặp tình nhân rút súng chì
Thám tử thuê riêng theo mọi lúc
Thằng con cắt đặt dõi từng ly
Xin đừng có trách sao mà dữ
Sư tử Hà Đông ở đất Phi !

HiHii



KHỔ THÂN

Được tiếng ghen xếp hạng nhất nhì
Mà tui sống ở đất châu Phi
Nắng trời chiếu lắm da nâu sạm
Gió biển thổi nhiều môi đen chì
Bồ nhí mới nhìn co cẳng chạy
Chồng già vừa thấy tẩu như phi
Giận hờn ghen mãi cô mắt thắm
Nên nổi tam bành trên đất Phi

Kimbl à,có lẽ chị sẽ vắng mặt trên diễn đàn thời gian,nên đừng mong chị nếu chị ko sang bên nhà em được nhé
thân mến[
/size]


thaianh49 24.11.2012 01:04:46 (permalink)
0


Thân gởi ông Xã/Bồ TA :

Ông quậy vừa thôi nhé, nếu không TA có bắt ông nhốt rồi khóa trái cửa và bỏ đói ông
hoặc là đem niêm chì cái “của nợ“ thì ông phải chịu,
xin đừng đổ thừa tại RD vẽ đường cho hươu chạy nhé.
Mấy bà ghen thì họ có nhiều cực hình để áp dụng lắm đó,
liệu tìm phương kế chạy trước là thượng sách

Chào ông
Người cùng cảnh RD



THÔNG BÁO

Hỡi ai bồ nhí với bồ già
Mau mau tìm cách mà tránh xa
Châu phi đang nổi danh sư tử
Ông nào yếu vía phải tránh ra

Rdinh đã xui khéo rồi mà
Niêm chì của nợ hết đời ông
Vậy nên có thân thì phải giữ
Mất cái ấy thì chết cho xong
hehe
thaianh49 22.12.2012 09:36:10 (permalink)
0

ĐỪNG GHEN CHI ĐỊNH MỆNH


Thưở ấy ta mình thương nhớ nhau
Tuổi yêu khờ dại lúc ban đầu
Tặng nhau một chùm hoa phượng vĩ
Ngượng ngịu anh nào nói gì đâu ?

Rồi chiến tranh ập đến trên đầu
Anh ra chiến trường vào B sâu
Lời thương mang trọn theo người lính
Chưa được một lần nắm tay nhau...

Em vào đại học trên đất Bắc
Trường sơ tán hoài vì giặc Mỹ ném bom
Em cũng đã bao lần gần cái chết
Lá thư của người em vẫn giữ trong tay...

Ta bặt tin nhau bốn mươi năm lưu lạc
Cuộc đời theo sóng gió đẩy đưa
Và tình duyên trôi cùng định mệnh
Thôi đành gác lại cảm tình xưa

Đừng giận em vì em đâu có tội
Đừng trách gì ,đừng đổ lỗi cho ai
Cuộc đời ta nay đã an bài
Gặp lại nhau mái tóc mình đã bạc

Nghĩ lại xưa,em có phần ghen tỵ
Người bên anh đang êm ấm chăn nồng
Nhưng lòng em vẫn mong anh hạnh phúc
Tình học trò ta khép lại vào trong !

Viết cho người năm ấy
22/12/2012
Thái Anh



Rdinh 03.05.2013 10:52:24 (permalink)
0
 
TRỜI ĐẤT HỠI - LẠI GHEN
 
Trời đất hỡi ! Em nói sao quá đã !
Bắt anh thề rồi chả tin lời anh
Thề hoài nên mặt anh phải nhăn-nhăn
Tin nhé  em , đừng càu-nhàu mãi nữa
 
Trời đất hỡi  ! Em chỉ tin dăm bảy bữa
Nổi tam-bành khổ nữa - lại là ghen
Người xinh xinh dáng trông thật là hiền
Nổi hoạn-thư luôn đòi thề với thốt
 
Ghen đến nỗi cửa nhà không khóa chốt
Trộm mà vào đục khoét tới răng xương
Đừng than chi mưa tạt ướt chiếu giường
Mất của lại u sầu và sướt mướt
 
Trời đất hỡi ! Khi không còn hỏi nhỏ
Có tư-tình phải khai rõ, khai mau
Thấu chăng ? nằm cạnh em trọn canh thâu
Sáng thức dậy anh nhức đầu muốn chết
 
Trời đất hỡi ! vì chưng em còn cố tật
Khổ cho anh mãi mãi phải điên đầu
Vì em mắt trũng thâm lại quầng sâu
Lạnh cả người  - anh vội phải nựng …yêu !
 
Rđinh
 
 
Hỏi nhỏ TH Thái Anh :
“Khi ông xã phản-ứng như vậy, TA có hạ hỏa cơn ghen không nhỉ ? “
thaianh49 05.05.2013 02:37:56 (permalink)
0
Rdinh


 
TRỜI ĐẤT HỠI - LẠI GHEN
 
Trời đất hỡi ! Em nói sao quá đã !
Bắt anh thề rồi chả tin lời anh
Thề hoài nên mặt anh phải nhăn-nhăn
Tin nhé  em , đừng càu-nhàu mãi nữa

Trời đất hỡi  ! Em chỉ tin dăm bảy bữa
Nổi tam-bành khổ nữa - lại là ghen
Người xinh xinh dáng trông thật là hiền
Nổi hoạn-thư luôn đòi thề với thốt

Ghen đến nỗi cửa nhà không khóa chốt
Trộm mà vào đục khoét tới răng xương
Đừng than chi mưa tạt ướt chiếu giường
Mất của lại u sầu và sướt mướt

Trời đất hỡi ! Khi không còn hỏi nhỏ
Có tư-tình phải khai rõ, khai mau
Thấu chăng ? nằm cạnh em trọn canh thâu
Sáng thức dậy anh nhức đầu muốn chết

Trời đất hỡi ! vì chưng em còn cố tật
Khổ cho anh mãi mãi phải điên đầu
Vì em mắt trũng thâm lại quầng sâu
Lạnh cả người  - anh vội phải nựng …yêu !

Rđinh


Hỏi nhỏ TH Thái Anh :
“Khi ông xã phản-ứng như vậy, TA có hạ hỏa cơn ghen không nhỉ ? “

................
LỜI THỀ KHÔNG CÓ GIÁ
Anh thề như " cá trê chui ống" *
Nên đành lòng em vẫn cứ chẳng tin
Tình ta xưa anh chẳng còn giữ gìn
Bao lãng mạn anh dành cho người khác...
 
Em buồn giận và trách anh độc ác
Có anh mà em vẫn cứ cô đơn
Bởi vì buồn em mới nổi cơn điên
Loạn tam bành...nổi danh là Sư Tử !
 
Ông Rdinh ui ! chồng mà hạ hoả thì cũng thương đấy nhưng giận và nghi ngờ thì hổng hết đâu nghe ! cho nên mấy ổng nên yêu vợ nhiều hơn,ăn vụng ít thôi nghe
*Thề cá trê chui ống( tục ngữ)
Rdinh 06.05.2013 22:20:44 (permalink)
0
Hỏi nhỏ TH Thái Anh :
“Khi ông xã phản-ứng như vậy, TA có hạ hỏa cơn ghen không nhỉ ? “
[<font]Ông Rdinh ui ! chồng mà hạ hoả thì cũng thương đấy nhưng giận và nghi ngờ thì hổng hết đâu nghe ! cho nên mấy ổng nên yêu vợ nhiều hơn,ăn vụng ít thôi nghe
[<font]*Thề cá trê chui ống( tục ngữ)
[Đã thề rồi mà các bà không tin, nay chỉ còn cách xin hứa vậy thôi
 
THỀ MÀ KHÔNG TIN VẬY XIN HỨA
 
Đã thề mà vẫn bị chê
Ví von cái ống cá trê chui vào
Cá chui ống cũng lòi đuôi
Đàn bà nào chẳng là người có duyên
 
Thôi thì một chút "tòm-tem"
Mấy bà hỉ-xả mới nên vợ hiền
Hay gì cái tính hay ghen
Có ngày ghen quá nổi điên thành khùng
 
Xin bà hạ máu thượng công
Để cho các đấng đàn ông được nhờ
Phở ngoài tháng một hai tô
Cơm nhà xin hứa ra vô liền liền !
 
Tháng tháng nộp đủ lương tiền
Bà ơi ! đừng nổi cơn ghen... người cười !
 
RĐinh





 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 22:31:04 bởi Rdinh >
thaianh49 15.06.2013 04:00:17 (permalink)
0
 
THỀ MÀ KHÔNG TIN VẬY XIN HỨA
 
Đã thề mà vẫn bị chê
Ví von cái ống cá trê chui vào
Cá chui ống cũng lòi đuôi
Đàn bà nào chẳng là người có duyên
 
Thôi thì một chút "tòm-tem"
Mấy bà hỉ-xả mới nên vợ hiền
Hay gì cái tính hay ghen
Có ngày ghen quá nổi điên thành khùng
 
Xin bà hạ máu thượng công
Để cho các đấng đàn ông được nhờ
Phở ngoài tháng một hai tô
Cơm nhà xin hứa ra vô liền liền !
 
Tháng tháng nộp đủ lương tiền
Bà ơi ! đừng nổi cơn ghen... người cười !
 
RĐinh
*******************
MƯU ĐÀN ÔNG
Đàn ông mồm dẻo lại lắm mưu
Khéo nịnh vợ già rất ngọt bùi
Vợ ta yên trí chàng đã hứa
Lại thương ,lại nhớ ,lại ngậm ngùi...

Biết đâu chàng đã trốn cửa sau
Ngồi buôn điện thoại tận đẩu đâu
Hứa cùng chân dài hôm sau nhé
Đợi anh ở chỗ thường gập nhau...

Vợ già nghe hứa chẳng ngờ đâu
Lại chợ mua rau, đủ thứ màu
Tẩm bổ cho chàng mau khoẻ mạnh
Chàng càng no đủ ...càng chuồn mau !

Thái Anh nhất quyết không dại đâu
Đêm đến nhốt chàng ở trên lầu
Có bao chân dài chàng hứa hẹn
Cũng chả thể nào cướp chàng đâu !

* hehe,chúc Rdinh cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 22:12:37 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9