GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 404142 | Trang 42 của 42 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 630 bài trong đề mục
thaianh49 04.08.2013 05:45:16 (permalink)
0
    BẬN QUÁ QUÊN CẢ GHEN
 
Vợ bận lâu ngày quên cả ghen
Để chồng tung tẩy trở thành quen
Không ghen yên phận đêm nằm ngủ
Bởi thế đôi mắt đỡ đổ ghèn...
 
Mấy cô bồ nhí nhấm nhẳng khen
Rằng chàng không sợ bà vợ quèn
Suốt ngày chỉ biết quanh cái bếp
Biết chi bia rượu với hộp đèn
 
Mấy ả chân dài hở ngực trên
Mông dưới váy ngắn trắng rền rền
Đôi tay mềm mại luôn sờ soạng
Hỏi rằng ví anh có bao tiền ?
 
Anh thả sức mình với hộp đêm
Có tiền bao hết các nàng tiên
Sa cơ một dịp doanh nghiệp chết
Chân dài bồ nhí vội chạy liền
 
Cái thân vợ già nổi tiếng quèn
Anh lại tìm về để bình yên
Không bia không rượu không biết nhảy
Nhưng biết đỡ chồng lúc hết tiền...

Vợ anh mới là một bà tiên !
 
Vui cho cuối tuần

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2013 05:47:16 bởi thaianh49 >
thaianh49 17.10.2013 23:34:48 (permalink)
0
THƠ VUI CHO NGÀY 20/10
 
Đến ngày hai mươi muốn đòi quà
Nhưng mà anh lại ở thật xa
Biết tìm ai đây là quân tử
Để tặng cho mình một bó hoa
 
Chẳng hiểu giờ này chàng nơi xa
Đã tiêu bao tiền cho bó hoa
Tối về hí hửng qua nhà ấy...
Lúng liếng đưa nàng để làm quà !
 
Tôi ở xứ xa tuổi đã già
Bồ thì không có, có gì hoa ? ? ?

Phen này đi lắp vài răng giả
Hết móm ...chắc  thì sẽ có hoa...!!!

hehe,vui cùng ngày 20/10 các thi hữu nha
thaianh49 16.02.2014 10:22:29 (permalink)
0
CHẲNG CÒN AI TẶNG HOA
Ngày tình nhân đã trôi qua
Mà mình chẳng có ai tặng hoa
Biết Mình thân già nên yên phận
Bế cháu...nó cười thay lẵng hoa  !!!
thaianh49 12.04.2014 16:41:49 (permalink)
0
TẠM BIỆT GHEN
Ta chẳng còn gì để mà ghen
Răng thì sắp rụng mắt kèm nhèm
Tai nghe không rõ ,chân khập khiễng
Nhìn chàng đi gái...phải ngồi yên !
 
Ngày xưa mình cũng đẹp " như tiên"
Chân cũng dài,miệng nở cười duyên
Giờ đây thân già :da con cóc
Thôi đành yên phận để bình yên...
 
Nếu ghen người đời bảo" bà điên"
Con đàn cháu đống sao phải phiền ?
Ăn no ngủ kỹ vui con cháu
Thanh bình cho tới lúc quy tiên !
 
Vui vui cuối tuần
thaianh49 20.09.2014 16:43:25 (permalink)
0
   ĐỔ LỖI CHO THỜI GIAN
(Thơ vui cuối tuần)

 
Tuổi già chẳng còn ai theo
Ngồi buồn ý nghĩ cũng mốc meo
Da sạm đồi mồi nhăn nheo quá
Tình cảm riêng tư cũng đi tèo
 
Ngắm mấy cô nàng đáy thắt eo
Lại giận thời gian quá ngạt nghèo
Xưa mình cũng thế xinh tươi lắm
Thời gian làm mình dáng tong teo...
 
Mỗi bận ngắm nàng chân dài bước
Lòng mình ghen hận những xốn xang
Biết cái tật ghen là quá xấu
Mà sao chẳng bỏ được dễ dàng ?
 
Ôi thân già nua ! Ôi già nua  !!!
Xin bình yên đừng nghĩ thắng thua
Phận đời con tạo xoay vần thế
Ai cũng đến thời dáng te tua
20/9/2014

  Chúc các thi hữu cuối tuần vui hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 16:44:47 bởi thaianh49 >
duyennam 21.09.2014 20:34:49 (permalink)
0
Tuổi già hồn trẻ 
 
Sáu lăm đâu phải tuổi già nua
Vóc dáng còn “son” kẻ muốn cua
Bành tổ xưa kia ngàn cả tuổi
Người còn khoẻ mạnh trẻ còn thua
 
Tuổi già hồn trẻ mới là hay
Hơn đã bao người không được may
Lẫn trí....nằm nhà....thương dưỡng lão
Ai kia...thơ ý...rỏ như ngày
 
Lo gì cái xác để ngoài da
Nắng sớm mưa chiều bóng cũng tà
Tuổi lớn...nghiệm đời...hơn dáng đẹp
Mượt mà....chảy chuốt....với thơ ca.
 
Đôi khi cũng thấy chân dài mơ
Thăm hỏi mới hay nhỏ quá khờ
Sao sánh sống đời cùng với tuổi
Nếu người đồng ý...ngỏ đầu chờ.
 
Duyên Nam
(Carmel Sep 21 -2014)
 
thaianh49 27.09.2014 17:39:25 (permalink)
0
0
Tuổi già hồn trẻ 
 
Sáu lăm đâu phải tuổi già nua
Vóc dáng còn “son” kẻ muốn cua
Bành tổ xưa kia ngàn cả tuổi
Người còn khoẻ mạnh trẻ còn thua
 
Tuổi già hồn trẻ mới là hay
Hơn đã bao người không được may
Lẫn trí....nằm nhà....thương dưỡng lão
Ai kia...thơ ý...rỏ như ngày
 
Lo gì cái xác để ngoài da
Nắng sớm mưa chiều bóng cũng tà
Tuổi lớn...nghiệm đời...hơn dáng đẹp
Mượt mà....chảy chuốt....với thơ ca.
 
Đôi khi cũng thấy chân dài mơ
Thăm hỏi mới hay nhỏ quá khờ
Sao sánh sống đời cùng với tuổi
Nếu người đồng ý...ngỏ đầu chờ.
 
Duyên Nam
(Carmel Sep 21 -2014)
..............
Có bạn động viên thật quá tài
Lại nghĩ thân già chẳng thua ai
Từ nay quyết chí cùng thơ phú
Mặc kệ hoa khôi với chân dài....
Thái Anh rất vui được bạn Duyên Nam đến chia sẻ và động viên tuổi già
Cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn cùng gia đình cuối tuần vui,hạnh phúc
thaianh49 26.07.2015 08:15:45 (permalink)
0
Các bạn thân mến,ngày 22/7/2007 Thái Anh bắt đầu gia nhập vào VIETNAMTHUQUAN
Đến nay đã tròn 8 năm,hôm nay nhân kỷ niệm tròn 8 tuổi với " GHEN,"Thái Anh xin đăng bài thơ vui cuối tuần
 
ĐÃ HẾT GHEN
Hoa dại đã "GHEN" tám năm rồi
Bây giờ nghễnh ngãng ít ghen thôi
Răng thời khập khiễng vài ba chiếc
Nên sức còn đâu để ghen đời ?
 
Hãy đến chúc mừng các bạn ơi
Chúc cho Thái Anh " Đỡ ghen " rồi
Sớm tối bây giờ chỉ lướt mạng
Mặc kệ chân dài "vây" chồng tôi...
 
Ông xã năm nay cũng già rồi
Chẳng thèm hoa hậu với hoa khôi
Lo vui gia đình cùng cháu nội
Bệnh ghen bây giờ tui cũng thôi !!!
26/7/2015
Thai Anh
thaianh49 16.01.2016 21:09:19 (permalink)
0
LẠI MUỐN GHEN !!!
Hôm nay ngồi buồn lại muốn ghen
Châu phi nóng quá mắt đổ ghèn
Ngồi ngắm mấy cô chân dài bước
Lòng già lại cố thử một phen
 
Trát phấn ,bôi son môi đỏ choét
Ra đường mục kỉnh ,váy trên kheo
Nhúng nhỉnh đi đi rồi vòng lại
Thế mà sao chẳng ma nào theo ? ? ?
 
Lại thêm cái khuyên vàng để đeo
Cái ví cầm tay dáng chẳng nghèo
Dáng hình thon thả may chưa béo
Ô tô loại sịn phóng vèo vèo ...
 
Vòng đi vòng lại chẳng ai theo
Mới biết già nùa chẳng thể nào
Đú đởn làm chi cùng lớp trẻ
Đừng để đau đầu chuyện tào lao !
 
Lâu rùi tui mới có GHEN cuối tuần nè các bạn,chúc mọi người vui
Angola 16/1/2016
T.A




thaianh49 23.07.2016 04:20:13 (permalink)
0
HÔM NAY SỰC NHỚ CHUYỆN GHEN
 
Lâu lắm rồi Thái Anh không ghen
Vì sợ người ta nói mình hèn 
Mục kỉnh dương cao mới nhìn thấy
Mấy ả chân dài tuổi ten ten
 
Cái tuổi ăn rồi lại nói chưa
Ghen làm chi nữa cho nó thừa
Nhìn ai cũng phải dương mục kỉnh
Tốt nhất thấy gì cũng lặng thinh...
 
Cô nào muốn tán thì cứ việc
Cõng ông già dạo phố giúp tôi
kẻo ông ở nhà chỉ sớm tối
Ăn cơm rồi ông cứ nói là chưa !!!
 
Hehe_ Chúc cả nhà VNTQ cuối tuần vui
Angola 23/7/2016
Thái Anh
 
kimrbl 25.07.2016 17:42:37 (permalink)
0
HÔM NAY SỰC NHỚ CHUYỆN GHEN 
  
Lâu lắm rồi Thái Anh không ghen 
Vì sợ người ta nói mình hèn  
Mục kỉnh dương cao mới nhìn thấy 
Mấy ả chân dài tuổi ten ten 
  
Cái tuổi ăn rồi lại nói chưa 
Ghen làm chi nữa cho nó thừa 
Nhìn ai cũng phải dương mục kỉnh 
Tốt nhất thấy gì cũng lặng thinh... 
  
Cô nào muốn tán thì cứ việc 
Cõng ông già dạo phố giúp tôi 
kẻo ông ở nhà chỉ sớm tối 
Ăn cơm rồi ông cứ nói là chưa !!! 
  
Hehe_ Chúc cả nhà VNTQ cuối tuần vui 
Angola 23/7/2016 
Thái Anh 
Chị Thái Anh đâu có ghen
 
Hôm nay mới có dịp vào khen
Chị Thái Anh lâu lắm không ghen
Chị làm tấm gương cho các mợ
Mặc kệ chồng .Đâu phải là hèn ?!
 
Chẳng phải cứ yêu thì nổi ghen
Chẳng qua bản tính chị dịu hiền
Lại nhớ tới câu mềm buộc chặt
Không nói gì nhưng đâu dễ quên ?
 
Người đời vẫn luôn khen Hoạn Thư
Ghen mà vẫn cười nói vô tư
Ai biết đối phương lòng lo sợ
 Còn  hơn là bị đánh đau  nhừ ..
 
Nói vậy đâu chị muốn nổi danh
Để thành thương hiệu ghen Thái Anh
Không tin  hỏi xóm giềng thì biết
Quắc mắt  chồng đà mặt tái xanh ...
 
Kim Nguyên
 


 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2016 17:47:05 bởi kimrbl >
thaianh49 18.03.2017 11:30:37 (permalink)
0
Chị Thái Anh đâu có ghen 
   
Hôm nay mới có dịp vào khen 
Chị Thái Anh lâu lắm không ghen 
Chị làm tấm gương cho các mợ 
Mặc kệ chồng .Đâu phải là hèn ?! 
   
Chẳng phải cứ yêu thì nổi ghen 
Chẳng qua bản tính chị dịu hiền 
Lại nhớ tới câu mềm buộc chặt 
Không nói gì nhưng đâu dễ quên ? 
   
Người đời vẫn luôn khen Hoạn Thư 
Ghen mà vẫn cười nói vô tư 
Ai biết đối phương lòng lo sợ 
 Còn  hơn là bị đánh đau  nhừ .. 
   
Nói vậy đâu chị muốn nổi danh 
Để thành thương hiệu ghen Thái Anh 
Không tin  hỏi xóm giềng thì biết 
Quắc mắt  chồng đà mặt tái xanh ... 
   
Kim Nguyên 

Hihi 
Già quá nên đành phải nhịn ghen
Quên quên nhớ nhớ đến lúc hèn
Thôi thì lãng quên cho êm xác
Còn sống bao lâu mà cứ ghen
 
thế đấy Kim Bi ui
cảm ơn em nhiều đã chia vui cùng chị
lâu lắm chị ko vào VNTQ và cũng ko gặp em
chúc em khoẻ và vui ,mọi sự bình an nha
  

thaianh49 24.03.2017 10:06:32 (permalink)
0
     GHEN BỆNH HOẠN
Thấy người ta đẹp mình cũng ghen
Đêm nằm thao thức mắt đổ ghèn
Thấy người ta giỏi mình tức tối
Mất ăn mất ngủ chỉ vì ghen !
 
Cái bệnh hay ghen làm khổ rồi
Mất ngủ thâm quầng xấu ai ơi
Chồng nhìn cái mặt nhăn nhó sạm
Da mọc đồi mồi ...lánh xa thôi !
 
Bạn bè giỏi giang đừng ghanh tỵ
Phải cố gáng lên chớ so bì
Khong tài không giỏi cứ ngủ kỹ
Chân dài mặc họ nghĩ mà chi ?
 
Vô tư an phận cài mình có
Ấy là lộc đức trời ban cho
Vui vẻ với đời ta sánh bước
Xấu đẹp ai cười mà phải lo
 
Ai cười...! Hở mười cái răng to
 
hihi
chúc cả nhà vui
Angola 24/3/2017
Thái Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2017 03:47:20 bởi thaianh49 >
thaianh49 23.12.2017 23:08:08 (permalink)
0
 
    GHEN
Ghen là thói xấu của loài người
Thấy bạn hơn mình chẳng thèm chơi
Thấy người hàng xóm xây nhà mới
Đêm về mất ngủ dạ rối bời
 
Ghen là thói xấu bám muôn đời
Thấy kẻ sang giàu có xe hơi
Mình kém nhưng mà không phấn đấu
Để cũng giàu sang giống như người
 
Sớm tối vào ra quanh ngõ cửa
Thấy bạn đi làm sáng tới trưa
Hợm đời dè bỉu : Thân con ngựa
Chỉ biết nai lưng giống con lừa !!!
 
Tôí về hàng xóm đèn bật sáng
Rập rình khách xộp luôn vào ra
Mùi thơm phưng phức bay qua của
Xông đến mũi mà...muốn lân la !!!
 
Bệnh ghen xưa nay vẫn xấu mà
Biết mình thua kém hơn người ta
Đêm về bực mình nên khó ngủ
Bởi thế người ghen hay chóng già 
 
Cái tội ghen tuông như thế mà
Đặt điều đơm tội cho người ta
Để rồi hy vọng người ta xấu
Mình sẽ nổi danh hơn đó mà
 
Khuyên người _ Khuyên bạn _ Lại khuyên ta
Khá giỏi hơn thua ...của mình mà
Xấu đẹp mẹ cho _Giàu trời định  !
Vô tư vui vẻ ...Khoẻ đến già
 
Luanda 08/12/2017
T.A
*Bài đã đăng trên fb
 


thaianh49 30.09.2019 21:17:14 (permalink)
0
LÂU RỒI KHÔNG GHEN
 
GIÀ RỒI NÊN CHẲNG CÒN GHEN
GHEN CHI CHO CON MẮT CHẢY GHÈN
CHÂN DÀI CHÂN NGẮN CHO CHÀNG CẶP
MINH CHỈ GIỮ CHẶT TÚI TIỀN THÔI
HEHE
Thay đổi trang: << < 404142 | Trang 42 của 42 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9