CHẠNH LÒNG 2
CHẠNH LÒNG 2 Người tình ơi !
Đêm nay ta chơi vơi
Bên bến lòng vắng lặng
Dù đã cách xa nhau
Sao con tim nặng trĩu
Màu thời gian dần úa
Mái tóc đã ngả chiều
Ta không còn nước mắt
Để nhỏ xuống bàn tay
Còn ai để ta say
Trăng sau làn mây bạc
Nhợt nhạt hắt ánh đèn
Người ơi ! Nhớ đừng quên
Đêm nay trời trở gió
Quàng thêm cánh áo nhỏ
Cho lạnh bớt tràn thân
Dòng sông lặng lẽ nước trôi
Không còn tiếng hát em tôi đêm nào
Tôi trông thấy một vì sao
Mang theo nuối tiếc đi vào cô đơn
Đã còn chẳng thể buồn hơn
Mà sao hồn bỗng bơ vơ chạnh lòng.
BUỒN
...Bạn tôi đâu rồi chẳng thấy ai
Nắng chiều xoã nắng xuống bờ vai
Cô đơn lay lắt cành khô nhỏ
Xác xơ tóc bạc càng buồn thêm
-------------------------------
Xin lỗi tất cả vì đoạn thơ cụt ngủn này,hẹn ngày gặp lại.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: