Thơ HOÀNG NGUYÊN
hoangnguyen6889 15.08.2007 15:38:16 (permalink)
0
Ướt vạn dặm xa !


Ngày nóng trần ai
từng giọt nắng
cứa vào da thịt em
mà thấy xót anh
xa tít một khoảng trời…


Đêm nhuộm đen
bờ môi em lạnh
từng giọt sầu rơi
lã chã vắt tim khô…


Nỗi nhớ anh cồn cào
em quảng vào lửa đỏ
để mất đi
một kỷ niệm dại khờ...


Nhưng không mất !
chúng vẫn quay về hiện hữu
lòng tôi ơi
vẫn lanh lảnh từng giọt sầu kêu…


Đêm tịch liêu
muốn thả cánh buồm lòng
cho đi hoang trên biển vắng
lại sợ anh cô độc
đen thẫm một chân trời...


Thôi
đành giấu nỗi nhớ thương dưới gối
mưa đêm ơi, sao ướt:
vạn dặm xa !


hoàng nguyên



Bài đã được đưa vào Thư Viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 05:22:14 bởi hoangnguyen6889 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9