Thơ HOÀNG NGUYÊN
Nguyệt thực :đêm 20/2/2008 (Ảnh của Tom Flick)
Nguyệt Thực Đêm Tuyết
Tuyết nằm trắng giữa đêm trăng nguyệt thực
Tám giờ đêm thao thức ngó vầng trăng
Mảnh trăng tròn nằm trên dải sông Hằng
Vầng mây trắng lửng lơ trôi cao vút
Một màu đen lấn từ từ từng chút
Làm màn che cho chú rể cô dâu
Đêm tình yêu của cuộc sống đậm mầu
Đêm nguyệt thực đêm động phòng hoa chúc
Trời tuyết lạnh bài tình ca hạnh phúc
Càng nồng say tỏa hơi ấm trong đêm
Ánh trăng vàng tỏa xuống tuyết sương êm
Cho mộng ước lên mây cao tuyệt diệu
Đêm nguyệt thực anh đàn ca muôn điệu
Gọi trăng về sống lại mảnh hồn thơ
Trăng vùng lên trở lại sáng mập mờ
Rồi tỏa chiếu trăng tròn trong trọn vẹn
Nguyên Đỗ
Trăng sẻ!
Tuyết thì lạnh, mà Trăng em vội khuyết Nguyệt thực ơi, em sao nỡ vội trao dâng hiến ai, từng mảnh, anh nghẹn ngào bởi thương em, anh vẫn tròn mùa đợi Sao lại chia, cho ai người hỡi sao chẳng giữ nguyên, cho trọn nghĩa vẹn thề Em mất dần, những hương tỏa đam mê anh nhìn theo, mà đành : Thôi mình dang dở ! hoàng nguyên Xin cảm ơn anh Nguyên Đỗ tặng thơ nhé. Nguyệt thực bên đây California không có tuyết nên xem đã lắm. “Tiếc Nguyệt” qúa. Trăng là Chúa tể về đêm… mà cứ mất dần… như thế. HN cho rằng “Trăng cho ai” chứ không phải bị “thực” anh ạ. Xạo chút cho nó vui, chúc anh vui vẻ.
Bao giờ…
Bâng quơ
sương đọng tuyết lòng
hương xưa thoáng mỏng
sao mãi mong…
Năm xưa ai hẹn
gặp nhau nhỉ ?
để lỡ duyên nhau
bạc hoa lòng…
Những mong, câu hẹn ta gặp lại
anh vẫn trông chờ
bóng em sang
đêm đêm vẫn mơ… về người ấy
giàn lá trầu thơm
nhuốm cau vàng…
Bao giờ
em lại về đây nhỉ ?
bao giờ
anh lại những lần sang ?
Bao giờ
duyên ta nồng ấm nhỉ ?
để cho ta mãi
ở bên nàng…
hoàng nguyên
022208
Em Chẳng Biết...
Cách nhau
cả một biển Đông
Em đây anh đó
ngóng trông đợi chờ
Thương nhau đến hẹn vào mơ
Chiêm bao một giấc...
ngẩn ngơ tâm hồn
Bao giờ
anh đến...cầu hôn?
Trầu xanh,
vôi thấm,
cau thơm...đến nhà
Hoàng hôn
bóng xế chiều tà
Hỏi lòng chẳng biết
xe hoa khi nào
Cho em hỏi nhỏ...làm sao?
Bao giờ anh nhỉ...
bên nhau mặn nồng...?!
Vui câu...loan phụng...tơ hồng
Sương Anh
r
Anh trai ơi... Bao giờ cau mọc trời tây, thì trầu vôi cũng sang ngay thôi hà...Bên nhau xum họp một nhà, thoả lòng nhung nhớ tình xa lâu ngày... phải dzị hôn? hihihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 20:21:53 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: SuongAnh
Bao giờ…
Bâng quơ
sương đọng tuyết lòng
hương xưa thoáng mỏng
sao mãi mong…
Năm xưa ai hẹn
gặp nhau nhỉ ?
để lỡ duyên nhau
bạc hoa lòng…
Những mong, câu hẹn ta gặp lại
anh vẫn trông chờ
bóng em sang
đêm đêm vẫn mơ… về người ấy
giàn lá trầu thơm
nhuốm cau vàng…
Bao giờ
em lại về đây nhỉ ?
bao giờ
anh lại những lần sang ?
Bao giờ
duyên ta nồng ấm nhỉ ?
để cho ta mãi
ở bên nàng…
hoàng nguyên
022208
Em Chẳng Biết...
Cách nhau
cả một biển Đông
Em đây anh đó
ngóng trông đợi chờ
Thương nhau đến hẹn vào mơ
Chiêm bao một giấc...
ngẩn ngơ tâm hồn
Bao giờ
anh đến...cầu hôn?
Trầu xanh,
vôi thấm,
cau thơm...đến nhà
Hoàng hôn
bóng xế chiều tà
Hỏi lòng chẳng biết
xe hoa khi nào
Cho em hỏi nhỏ...làm sao?
Bao giờ anh nhỉ...
bên nhau mặn nồng...?!
Vui câu...loan phụng...tơ hồng
Sương Anh
r
Anh trai ơi... Bao giờ cau mọc trời tây, thì trầu vôi cũng sang ngay thôi hà...Bên nhau xum họp một nhà, thoả lòng nhung nhớ tình xa lâu ngày... phải dzị hôn? hihihihi....
Trầu Cau… Tuyết lại phủ
đêm Paris mầu nhớ trắng đêm đêm
hương lòng… mỏi mòn mong Lại nhớ nhau, đêm róc rách tiếng lòng Thương em lắm, những đêm hiu quạnh tuyết… Xuân đã đến chắc tuyết lòng em đã hết hoa tình thương, lại nở giữa đời nhau để anh mơ, duyên thắm tới bạc đầu cho trăm năm, vẹn câu thương anh chờ đợi… Về đây em hỡi người anh yêu hỡi Cau trời tây: Đó chính là anh đây ! Dù quê hương có xa qúa trời mây Hai đứa mình, Trầu Cau nên nước Việt… hoàng nguyên Lại “Xao Nặng” nữa, thế người chẳng sợ người ghen, mà sao chẳng sợ nhân duyên thế này. Nói vui một chú em gái ạ. Thả thơ cho vui mà phải không em gái…
Chúc em vui vẻ khỏe, thế em đã khỏe hẳn chưa đây ?
Mùa thương... Chẳng thương nhau,
những ngày mưa tháng nắng
cũng phải nhớ nhau, lúc xuân về hoa cỏ thắm mầu, khắp lối quê sao mình lại… phai mầu thương nhớ… Chắc tại chẳng có “mùa thương” trong 4 mùa dân gian có nên đợi sang… hành tinh khác xa hơn.. Nhưng làm sao, mà đợi hỡi người thương ? Xin gởi cho tôi, chút tình... để tôi còn chứng minh với Thượng đế:
“Thượng đế ơi sao Người chẳng, tạo thêm mùa nữa thế để dân gian, phải tự tạo… mùa thêm nhưng dù có đủ 4 mùa, mưa gió thuận hiền
nếu thiếu mùa “Thương”, đời cũng coi là vô nghĩa Có A Dong
và 4 mùa như thế Mà A Dong còn buồn, huống chi con Thượng Đế ơi Xin hãy mở lòng thêm mùa nữa cho con để con còn có : Eva… nên trăm năm chồng vợ”… hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 11:29:56 bởi hoangnguyen6889 >
Tại Hoàng Hôn Sương Rơi Ai bảo ngày đi đêm lại tới
Hoàng hôn về réo gọi người thương
Sương lang thang khắp các con đường
Tìm chút nắng mai hong đỡ lạnh Đêm tịch liêu lê thê tẻ quạnh
Ngày xa...sương mệt lã đôi tay
Nắng ơi, hãy đến mang theo ngày
Hiu hắt hoàng hôn...sương lạnh lắm! Tại hoàng hôn khiến sương rơi mãi
Như giọt buồn tràn khắp má môi
Vắng vẻ quá...màn đêm xuống rồi
Không anh bên cạnh đời buồn bã... Sương Anh Anh trai ơi..cám ơn bài nhạc Người Em Gái ha, hay lắm đó! Anh chỉ cho em cách nào có "hai trẻ song sinh " gần nhau đi ha, nghe anh trai tả thấy mà....ham ihihihhìh
Hoàng hôn xuống sương lên... Sương vui
bay trải khắp trời
chỉ khi : “đêm xuống
hoàng hôn rơi”
Sương chỉ nhẹ đậu : Tươi hoa lá Còn hoàng hôn rơi là quên rồi…
Vì yêu nhân thế
nên… phải thế Hoàng hôn tạm lánh
để Sương bay Như hoa với bướm trên trần thế Nếu không còn ai, Yêu: Trái đất này… hoàng nguyên Vui cùng em gái mấy câu, chúc em gái có nhiều niềm vui mới nhé..
Chớm xuân, sương đọng hoa thơ Đời là vạn đóa hoa cười Vui lên để có… chân trời tình yêu
Xuân sang, gió thổi liêu xiêu Thoảng bay sương sớm, những điều em mơ Hoa đào, lại kết trái thơ Đời lại nẩy lộc, những mùa năm sau Vui lên xuân chửa hết đâu Cho nên câu nhớ… vẫn mầu nặng thương Yêu Anh tình mãi còn vuơng Thương Anh đâu thể quên đường trải mơ Chớm Xuân , sương đọng hoa thơ Mong ai ấm mãi, giấc mơ hoa lòng
Đời là bể khổ muôn trùng Vui lên người hỡi sẻ cùng niềm vui…. Hoàng nguyên
Là thương nhớ, trong bốn mùa yêu gọi !
Sương long lanh mặt hồ soi bóng ngả
Hoàng hôn chiều, hôn xõa tóc em bay
Nắng sương chiều vẫn ấm mãi cỏ cây
Cho hồn em, thênh thang đời rộng mở…
Hoàng hôn chiều, nhuộm vàng thêm mầu nhớ
Long lanh ơi, hạt sương ấm đôi bờ
Đan cho em, những sương thẫm vần thơ
Để hoa nở, một mùa xuân tình ái…
Long lanh chiều, rắc hạt thương vàng óng
Trên môi em, hoa thắm nở nụ hồng
Mái tóc dài, dấu chiều nhớ vô trong
Cho mầu má, chớm hồng xuân đang tới…
Trải nắng vàng, trên bến xuân mùa gọi
Cho sương chiều, vàng óng đẹp như mơ
Cài trên đường, bằng những vần thơ
Cho em êm, nỗi yêu anh mùa nhớ…
Hãy bên nhau, để mùa không dang dở
Xuân chớm về, cho sương đọng ngàn phương
Thanh thiên ơi, sao cao đẹp lạ thường
Là thương nhớ, trong bốn mùa yêu gọi..
hoàng nguyên
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 04:35:22 bởi Viet duong nhan >
(Hồi :hoàng vẫn nguyên 1980)
Cho anh gom lá mùa thu lại
Qua giọng ngâm của : Hồng Liên , Hồng ngát
Cho anh gom lá mùa Thu lại
dệt áo vàng
trong những buổi hoàng hôn…
Cho anh đan
những tia nắng lại
kết tơ lòng
lót lá em nằm…
Cho anh được hôn lên
mái tóc em bồng bềnh
trong những chiều nhạt nắng
nắm chặt tay em
ngơ ngẩn
giữa trời sao…
Cho anh được ngắm nhìn em
dưới ánh trăng vàng
nhẹ rung dưới tàn lá
giữ mãi nụ cười em mỉm
giữa ánh trăng khuya…
Cho anh được ngồi bên em
để đêm về
chẳng chia nổi tay nhau
trong nỗi nhớ thương bất tận
Cho anh níu lại thời gian
để… kỷ niệm trong đêm nay
không vội vã
vượt khỏi vòng tay anh
cho ta được
bên nhau
mãi mãi…
hoàng nguyên
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 05:31:10 bởi hoangnguyen6889 >
[themMovie]http://www.youtube.com/v/iZfAOdzL4Bk[/themMovie] Ca Khúc: Em về nơi đâu !
Nhạc và lời: hoàng nguyên
Hòa Âm: Nhạc Sỹ Hoàng Lương
Ca Sỹ : Trọng Tấn
Ơ...
Em về nơi đâu, để anh theo em mãi
Để anh hoài nhớ mong, chưa nói với nhau
Dù chỉ một câu, Lẳng lặng em đi
Hoa vàng thương nhớ
Áo trắng tung bay
Lòng em rộn rã
Tung tăng phố phường
Hoa dâng niềm nhớ, tím chiều mưa bay
Nhịp xuân còn đó
Hương lòng ngất ngây
Em qua lối nhỏ
Mây vương đầu ngõ
Anh vẫn còn đó Vẫn theo em về Lời 2.
Ơ...
em về nơi đâu, để hoa kia vương nhớ
Để tiếng lòng khó phai
Đã hứa với nhau, mình hẹn mùa sau
Đừng để cho nhau, hoa chờ lá úa
Gió sớm sương mai, lòng em rộn rã
Nghe xuân đã về, Mênh mang niềm nhớ
Những chiều mưa bay, lời yêu còn đó
Men lòng đã say, em qua lối nhỏ
Mây giăng đầu ngõ, anh vẫn đợi đó
đón em theo về ...
Hãy nói với nhau
Dù chỉ một câu
Cho lòng nhau ấm mãi
Anh vẫn thương em hoài
Từ khi mình gặp gỡ
Hỡi người tình thơ...
hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 09:54:15 bởi hoangnguyen6889 >
Ngưòi em gái... CA sỹ: Quỳnh Hoa Nhạc và lời: hoàng nguyên Bao giờ tôi mới... về Hà nội
Thăm người em gái năm xưa
Để được cùng em, ngắm ánh trăng xưa
Đề được cùng em, hóng gió Hồ Tây
Cho vơi đi, nỗi niềm thương nhớ
Đã bao năm rồi
Không gặp lại em dấu yêu
Đã bao lâu rồi, tôi sống bến cô liêu
Mơ về em, một ngày đón anh về...
Mình nắm tay nhau, trong chiều nắng hạ
Vai kề vai, nghe em hát những bản tình ca năm nào... Ôi !
Hồ Tây lộng gió
Con thuyền đang lững thững trôi dần xa
Mình dựa vào nhau, nhìn ánh chiều rơi
Tay trong tay, níu thời gian đứng lại
Cho trái đất: Mãi mãi ngừng quay
Cho tình mình, nồng ấm men say
Để em yên, trong vòng tay anh mãi mãi... ** Bao giờ tôi mới về Hà nội
Thăm từng con phố năm xưa
Để thả hồn theo, những giấc mơ xưa
Để thả lòng theo, những mối tình thơ
Cho hương yêu, đẫm nồng men ấm
Những đêm trăng thề
Hứa hẹn cùng em dấu yêu
Những đêm đông về, trên bến vằng cô liêu
Trong tịch liêu, để lòng nhớ một người
Hạnh phúc mênh mang, trong chiều giá lạnh
Khi màn đêm, nghe âu yếm... những lời nỉ non mặn nồng... Ôi ngàn năm người cũ
Em ở đâu, mãi mãi trong tìm nhau
Đời lặng lờ trôi, tình vẫn lẻ loi
Cho muôn năm, ngấm tình sâu lỗi hẹn
Cho nỗi nhớ, mãi mãi còn đây
Cho tình nồng, đượm mãi men say
Để cho anh, muôn đời yêu em mãi mãi.... *** Bao giờ tôi mới về Hả nội
Thăm người em gái năm xưa.... hoàng nguyên (Ảnh Khuê Văn Các : hoangnguyen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 11:39:42 bởi hoangnguyen6889 >
Giọt Sương
Giọt sương mai mềm nhẹ
Tinh khiết và trong lành
Đang từng giọt khe khẽ
Rơi trên chiếc lá xanh
Giọt sương đang nguyên vẹn
Xin đừng gió thổi bay
Đêm lỡ cùng lá hẹn
Khoan vội lên nắng ngày
Giọt sương màu lấp lánh
Trước ánh nhìn mặt trời
Cố rướn mình để tránh
Chạm phải...đành vỡ rơi
Giọt sương khuya mát mẻ
Giang tay đón đêm về
Giưã không gian vắng vẻ
Tràn ngập niềm đam mê
Giọt sương trong đêm tối
Lặng lẽ và đơn côi
Như tình ai bối rối
Bơ vơ trên trần đời
Sương rơi từng giọt nhỏ
Trên phiến đá rong rêu
Sương rơi vào trí nhớ
Gợi nỗi buồn cô liêu
Sương Anh
Sương nghiêng, hạt đọng gió trời… Sương nguyên giọt đọng hoa lòng Dù em có chồng, Anh vẫn thả thơ
Vì thả , chỉ để ngồi mơ Như đi câu cá… hàng giờ chờ thương… Hứng lòng, chờ những giọt Sương Nhưng sao chờ mãi, biết phương nào chờ Vì rằng, đêm thổi gió thơ Hạt Sương nghiêng tới bến mơ xa vời… Ừ thôi, Đành là chờ thôi biết đâu Sương rụng đúng người là tôi… Như xưa , Thị rụng đúng người, Để cho cô Tấm chọn nơi gởi vàng Ừ mà mình cũng là Hoàng Mà Nguyên không Tử… chắc mang người về… Đường đời sao lắm nhiêu khê biết đâu là nẻo để về gặp nhau… hoàng nguyên Lại xạo qúa trời em gái ơi… để góp vui cùng em anh trai
xạo một chút nhé. Nếu có gì thì signal cho anh để anh u turn nhé. Lại phải đi một chút...
Thơ cho: Em gái mỉm cười Chúc em: Nồng ấm với người em thương…
Đêm nghe sương giọt, sầu cổ tự… Xuân sang mưa nhẹ bên trời Lòng lại hỏi lòng, những hạt rơi Hạt nào là hạt, của nhau nhỉ Để duyên ta mãi… đẹp chữ đời Đêm nghe sương giọt, sầu cổ tự Lách tách đâu đây, tiếng lòng rơi Ngỡ sao sẽ gặp, lại người ấy Mà sao, hình như lại xa rồi Xếp sầu, dưới gối trong đêm lẻ Chỉ thấy mưa đêm, ướt gối kề Cố quên người ấy, sao không thể Thôi đành tiếp mộng, những đam mê… Sao người chẳng về, qua lối cũ Cho tôi được thấy, nét yêu xưa Sao người biệt mãi, để thương nhớ Cứ chết trong tôi… những mong chờ… Thương Anh, một mình trong đêm vắng Lạnh cả đời nhau, một nét chờ
Bao giờ, ta lại gặp nhau nhỉ Mình sẽ bên nhau: Chẳng phải mơ ! hoàng nguyên
(Phượng tím: hoangnguyen)
Cô hái mơ ơi? Sao em chẳng hái... mơ tôi thế để ướp hương lòng những đêm mong Sao em lại để, mơ tôi thế nỗi nhớ thương em… ngập ngập lòng…
Ừ nhỉ xa nhau, đâu là biệt Khi lòng vẫn mãi… hoài hoài mong…
Ừ nhỉ cách nhau đâu là hết Khi ta thương nhớ… đến khôn cùng…. hoàng nguyên
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Cô hái mơ ơi?
Sao em chẳng hái... mơ tôi thế
để ướp hương lòng những
đêm mong
Sao em lại để, mơ tôi thế
nỗi nhớ thương em… ngập ngập lòng…
Ừ nhỉ xa nhau, đâu là biệt
Khi lòng vẫn mãi… hoài hoài mong…
Ừ nhỉ cách nhau đâu là hết
Khi ta thương nhớ… đến khôn cùng….
hoàng nguyên
Hỡi Chàng Thi Sĩ... Này chàng thi sĩ...hái mơ ơi!
Rộn rịp ngoài kia hoa nắng cười
Sao mãi trói mình trong sợi nhớ
Để hồn xao động trái tim rơi... Muốn lén ra ngoài nhặt trái mơ
Nhưng làm sao nhỉ...cứ chần chờ
Người ta tưạ gốc mơ ngồi đó
Trăm nhớ ngàn thương...bỏ vào thơ Này chàng thi sĩ...trái mơ xinh
Xin tặng cho anh...lời hưá tình
Rất muốn cùng ai mơ mộng đẹp
Mà em mắc cỡ ...đành làm thinh... Sương Anh 03/03/08 Anh trai ơi...em qua phá lại anh nè...để coi ai...tình hơn ai nhé...hihihihi...
Chúc anh trai ngày đầu tuần thật vui vẻ nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: