Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 04.03.2008 03:11:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Cô hái mơ ơi?


Sao em chẳng hái... mơ tôi thế
để ướp hương lòng những
đêm mong
Sao em lại để, mơ tôi thế
nỗi nhớ thương em… ngập ngập lòng…


Ừ nhỉ xa nhau, đâu là biệt
Khi lòng vẫn mãi… hoài hoài mong…
Ừ nhỉ cách nhau đâu là hết

Khi ta thương nhớ… đến khôn cùng….
 
hoàng nguyên



Hỡi Chàng Thi Sĩ...
 
Này chàng thi sĩ...hái mơ ơi!
Rộn rịp ngoài kia hoa nắng cười
Sao mãi trói mình trong sợi nhớ
Để hồn xao động trái tim rơi...

 
Muốn lén ra ngoài nhặt trái mơ
Nhưng làm sao nhỉ...cứ chần chờ
Người ta tưạ gốc mơ ngồi đó
Trăm nhớ ngàn thương...bỏ vào thơ

 
Này chàng thi sĩ...trái mơ xinh
Xin tặng cho anh...lời hưá tình
Rất muốn cùng ai mơ mộng đẹp
Mà em mắc cỡ ...đành làm thinh...

 
Sương Anh 03/03/08
 
Anh trai ơi...em qua phá lại anh nè...để coi ai...tình hơn ai nhé...hihihihi... Chúc anh trai ngày đầu tuần thật vui vẻ nha

Giấc mơ...

Giấc mơ tựa gốc si già
Đợi hạt sương  rụng… vào lòng ta
Mà sao ngàn năm rồi vẫn đợi
Sương vẫn long lanh… đẹp mặn mà…
 
Sương chẳng rụng đâu gốc si ơi
Vì nàng đâu phải người của đời
Nàng là nổi đọng của tiên cảnh
Chỉ rụng vào lòng… đấng vương thôi…
 
Ừ thôi biết thế, đành trăn trở
Tiếc cho phận mình
chẳng Quân Vương
Để đêm đêm đến
Mơ về đó
chỉ thấy long lanh
từng  giọt  buồn…

Giấc mơ của kẻ xa tầm với
chỉ thấy hoa cười

Lúc sớm sang
“Sao anh cứ đợi sương mai thế
đã biết rằng:
Không !
vẫn mơ nàng”…
 
hoàng nguyên
 
Nghe chừng, si qúa nên thấy nhớ,
cứ gọi sương về… từ sớm mai…

 
Thả vui với em nhé. Bị bồ la giáng chịu… Phá anh anh phá lại ế chồng giáng chịu đó...( nói cho vui thôi, anh trai toàn than hộ những anh tên là Nguyên Văn Si… Em thấy có quen quen không ???) Chúc em vui vẻ nhé.  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 01:37:20 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 04.03.2008 04:17:56 (permalink)
0

(Hoa hậu Mai Phương Thúy : ảnh Sưu tầm)

Phương Em !

Em hong nắng
những chiều thương hạt nhớ
Sắt se lòng, cho mùa nẩy những mầm yêu
Xuân chớm sang, sương xuân nhẹ phiêu diêu
từng hạt đọng, ướp hương lòng em thầm kín


Lại ấp ủ, những ước mong mùa chín
cho tình yêu, gặt hái những trăm năm
Xuân lại sang, mộng đã thắm duyên ngàn năm
Cánh én nghiêng, về phương em... mùa nhớ...  

 

hoàng nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 04:18:58 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 04.03.2008 06:53:57 (permalink)
0

(ảnh Khuê Văn Các ở Văn Miếu Hà nội: hn)

Nét xuân thì... 

Sương đêm mỏng
phương trời nào hạt đọng
Vẫn hồng môi
em đôi tám xuân thì
Tiếng gọi nhau, sau những phút biệt ly
Lòng vội ngã, những bộn bề thương thương ấy...


Em phuơng xa, những mùa trăng tròn khuyết
Nhớ anh không ?
sao mùa mãi chẳng tròn
Để lòng anh, hằn thêm nét héo hon
Bởi mong nhớ, nét xuân thì em: Đôi tám...

 
hoàng nguyên
hoangnguyen6889 05.03.2008 01:58:36 (permalink)
0

Này mặn đắng...

Người ta viết để: Yêu thơ

Còn tôi viết để : Tôn thờ người yêu !
Câu thơ trăn trở mỗi chiều
Gánh bao thổn thức, những chiều không em…

Này năm tháng
Này hờn ghen
Này là trăn trở.. nhân duyên cõi lòng
Hoa đêm, ngát gởi hương lòng
Hương đêm, tình vẫn… mỏi mong người về
Đêm nghe tiếng nấc trong mê:
“Nhớ đón em về
mình mãi bên nhau”…
 
hoàng nguyên
022308
(ảnh Sưu Tầm)

hoangnguyen6889 06.03.2008 01:05:18 (permalink)
0

(Tháp Rùa Hồ Gươm: hoangnguyen)

Thương nhớ... 

Này là thương nhớ… mặn môi

Gió ở cuối trời, vẫn thổi mơ sang
Xuân về, mai thắm cánh vàng
Nhuộm anh lóng lánh, khi hoàng hôn rơi
Thảng đêm nghe tiếng : “ Người ơi !”
Nhẹ lay cành nhớ, cho tôi mơ về
Sương đêm, hạt đẫm lời thề
Long lanh giọt đọng, mong về bên nhau…
 
Người ở đâu ?
Trong bể sầu thương nhớ
Có thấu chăng em
Anh mãi gọi:
Em về…
 
 
hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 06:37:06 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 06.03.2008 01:55:01 (permalink)
0

(Ảnh của vncu) 


Và cứ thế…

Và cứ thế, những mảnh tình xa mãi
Cho mơ bay, hạt nắng đọng cuối trời
Trong si mê, tôi nghe rõ tiếng em cười
hồn nhiên lắm,  của thời thanh thiên ấy
Ừ cũng lạ, sao tình lại mỏng manh như vậy
để mầu buồn, cho những ước mơ sang
nhưng đường đời, nhiều cách trở trái ngang
Nên đành đoạn, tạm chia pha …. thương nhớ…
 
Hoàng nguyên
030608
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 02:28:09 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 07.03.2008 02:42:09 (permalink)
0

Lại là thương…
 
Em nghiêng tóc, những chiều buông sợi nhớ
hoàng hôn trôi, óng mượt ở bên đời
dịu dàng ơi, bồng bềnh những hoa trôi
để mát dịu, mầu thương xào xạc ấy…

Nét mỏng manh trong em , tuổi chớm dậy

Cho Xuân thì , thắm nở những mùa thương
Lại là nhớ
Lại là thương

Là yêu lắm, nét em hồng... tuổi mộng…
 
hoàng nguyên
(ảnh Sưu Tầm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 06:38:49 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 07.03.2008 03:08:12 (permalink)
0
[themMovie]http://www.youtube.com/v/UMfHU61eIhg[/themMovie]

(Bạn đã thấy RÙA HỒ GƯƠM bơi chưa? Xin vui lòng xem ở phần cuối Video)


Hà nội ơi !

 
Nhạc và lời: Hoàng Nguyên
Hòa âm: Nhạc sỹ Nguyễn Cường
Ca Sỹ thể hiện: Quỳnh Hoa 




Khi xa Hà nội
Lòng tôi thương nhớ về em
Trời đất quanh tôi
Cũng man mác nỗi u hoài
Tôi thả hồn tôi
Theo năm tháng... trôi dài
Về Kỷ niệm cũ
Cùng người xưa yêu dấu ơi...

Hà nội ơi
Ai đứng đợi, người tình xưa
Mưa vẫn trải đường về xóm
Hà nội ơi, em còn nhớ... người tình xưa
Hà nội ơi,
Tôi vẫn đợi... tôi vẫn đợi
Người tình ơi...

Xa nhau ngàn trùng
Lòng tôi vẫn nhớ người xưa
Trời đã sang đông, những cơn gió thổi ... quay về

Tôi lặng người đi
Theo nhung nhớ  bên lòng
Người xưa ầy, cùng mộng mơ ... yêu dấu ơ ơi
Từ thẳm sâu , tôi đã tạc
Hình người xưa
Mưa vẫn trải, đường về xóm
Hà nội ơi, em còn nhớ
Người tình xưa

Hà nội ơi
Tôi vẫn đợi, tôi vẫn đợi
Người tình ơi....


hoàng nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 11:07:10 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 08.03.2008 05:55:39 (permalink)
0

(Ảnh Sưu tầm)

Tuyết Mùa...


Người chẳng về, để mầu hoa dại nhớ
Câu thơ chờ, rớt giọt lạnh sương đêm
Nỗi nhớ em, cứ cuống quít dài thêm
Tim lại nghẹn, bởi nỗi thương... tràn khắp chốn

Lại là mong, trong những ngày đầy bận rộn
Bởi tơ lòng, càng rối khúc biệt ly
Người ơi người, xin đừng có vội đi
Để tôi lại, với bốn mùa sương tuyết...


hoàng nguyên

hoangnguyen6889 08.03.2008 23:10:53 (permalink)
0

Ghét anh !


Long lanh nhớ, những chiều buông tóc nắng
Hoàng hôn soi, lối nhỏ rắc hoa lòng
Gieo hạt thương, vun nỗi nhớ vào trong
Nén hình anh, tận sâu... trái tim em nồng cháy
 
Lại nhớ anh, trong những ngày tháng ba ấy

Cái rét cuối đông, vẫn còn ẩn nấp đâu đây
Mẹ nói: “ Chắc là nhớ ai, mà má đỏ hây hây
Cứ vào ra… như trông ai... đang đến vậy ? ”

Ôi tình yêu, sao... đã dấu kín như thế đấy

Những  thầm mong, chẳng dối nổi bao giờ
Cứ ngẩn ngơ, trong câu nói dù vu vơ
Sao mà ghét:

“ Cái người xa… đến thế !”


Người yêu ơi,
Muôn dặm xa, dưới ánh đèn hoa lệ

Người có nhớ em không ?
Một thương nhớ vẫn
Cháy lòng…
 
 
Hoàng nguyên
030608
hoangnguyen6889 10.03.2008 04:24:16 (permalink)
0


Tình như mây gió...

Lại thương nhớ, những chiều xa vời vợi
gom mây hồng, cài những hạt sương môi
đan sợi thương, buông xõa tóc ngang trời
đánh dấu môi, trên từng hạt long lanh nắng

Lại nhớ em, những mùa đầy mây trắng
Gió ngẩn ngơ lòng, như mãi nhớ một tương tư
Gió cứ lững thững bay,  quanh những vần thơ
Gởi cho  mây, những  nét thơ đầy nồng cháy

Ôi tình yêu, giữa mây và gió còn như vậy
huống chi tôi, một thương nhớ tận cuối trời
Đêm vẫn mơ, trong tay... bóng hinh yêu dấu ơi
và nhẹ lắm,
Câu: " Em yêu anh mãi mãi"...

 
hoàng nguyên
030708
 
(Ảnh của Maui )
huongtuyet274 10.03.2008 08:21:59 (permalink)
0
     THƯƠNG VỀ HÀ NỘI! 
 
Đọc thơ anh như cảm tình Miền Bắc
Dù chưa một lần, em ghé đến Thủ Đô
Miên man xanh,hồm Gươm với tháp Rùa
Lãng mạng lượn quanh thân triền miên Thê Húc
Hồ Tây nước có dòng trong dòng đục
Diên Hựu oai hùng... chỉ độc nhất Thủ Đô
Chiều Hà Nội buồn hanh nắng vàng khô
Có gió mùa đông lạnh căm căm từng đợt
Có tiết giá của sương rơi ươn ướt
Có bóng mây mù, trên Yên Tử...Phù Vân
Phở Hà Nội thơm ngon nhất trên trần
Hy vọng một ngày , một ngày em sẽ đến
Được nhấm nháp chiếc bánh đa đan quện
Hương cốm thơm nồng nơi Đất Bắc mến yêu
Ôi nơi kia còn có biết bao điều
Mà chắc trong mơ vẫn chưa mường tượng được
Những cô gái duyên ngầm đang tha thướt
Bên yếm lụa đào, e thẹn...nón Quai Thao
Câu hát à ơi! Câu dân ca quan họ
Lại thắp sáng những nỗi niềm trong gió
Thắp lại duyên thầm, thắp hạnh phúc trăng sao
Sẽ phải đến thôi, sẽ đến một lúc nào
Em sẽ về thăm Thủ Đô vàng nơi ấy
Ngắm nắng Ba Đình trong muôn ngàn lộng lẫy
Và viếng lăng thờ Cụ Chủ Tịch kính yêu
Anh hãy đợi em khi ấy một buổi chiều
Ta lại hẹn nhau trong chén thù chén tạc
Ngắm gió ven Hồ với mùi hương thơm ngát
Và thưởng thức tình...trong câu hát....Hà Nội Ơi!
 
                                     HuongTuyet274
 
Bây giờ mới có dịp ghé quán Anh! Chúc Anh vui vẻ hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!
hoangnguyen6889 11.03.2008 06:43:15 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

     THƯƠNG VỀ HÀ NỘI! 

Đọc thơ anh như cảm tình Miền Bắc
Dù chưa một lần, em ghé đến Thủ Đô
Miên man xanh,hồm Gươm với tháp Rùa
Lãng mạng lượn quanh thân triền miên Thê Húc
Hồ Tây nước có dòng trong dòng đục
Diên Hựu oai hùng... chỉ độc nhất Thủ Đô
Chiều Hà Nội buồn hanh nắng vàng khô
Có gió mùa đông lạnh căm căm từng đợt
Có tiết giá của sương rơi ươn ướt
Có bóng mây mù, trên Yên Tử...Phù Vân
Phở Hà Nội thơm ngon nhất trên trần
Hy vọng một ngày , một ngày em sẽ đến
Được nhấm nháp chiếc bánh đa đan quện
Hương cốm thơm nồng nơi Đất Bắc mến yêu
Ôi nơi kia còn có biết bao điều
Mà chắc trong mơ vẫn chưa mường tượng được
Những cô gái duyên ngầm đang tha thướt
Bên yếm lụa đào, e thẹn...nón Quai Thao
Câu hát à ơi! Câu dân ca quan họ
Lại thắp sáng những nỗi niềm trong gió
Thắp lại duyên thầm, thắp hạnh phúc trăng sao
Sẽ phải đến thôi, sẽ đến một lúc nào
Em sẽ về thăm Thủ Đô vàng nơi ấy
Ngắm nắng Ba Đình trong muôn ngàn lộng lẫy
Và viếng lăng thờ Cụ Chủ Tịch kính yêu
Anh hãy đợi em khi ấy một buổi chiều
Ta lại hẹn nhau trong chén thù chén tạc
Ngắm gió ven Hồ với mùi hương thơm ngát
Và thưởng thức tình...trong câu hát....Hà Nội Ơi!

                                    HuongTuyet274
 
Bây giờ mới có dịp ghé quán Anh! Chúc Anh vui vẻ hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!


Xin cảm ơn bạn Hương Tuyết nhé,
Bài thơ thật tuyệt vời rất hào hùng, lời thơ thật tuyệt lắm. Hôm nay mới vào xem được...  Nếu bạn chưa ra Hà nội nên làm một chuyến thử bạn ạ. HN cũng nhớ về Hà nội lắm nên viết đại... để đỡ nghiền.
Đúng ra phải ghé thăm anh,  mà HN vì quá bận rộn bạn ạ nên đành khất, nếu có dịp sẽ được ghé thăm chia sẻ những vần thơ với nhau. Thấy bạn viết rất nhiều mà cũng rất hay, xin chúc mừng bạn nhé.
Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong thơ phú nhé.
hoangnguyen6889 15.03.2008 03:37:03 (permalink)
0

(ảnh của Kona) 

Mong thương !


Hoàng hôn đổ bóng, chiều vàng bến
Lênh đênh con thuyền, lững thững trôi
Giơ tay hứng… ánh vàng tận cuối trời
Lòng hanh nhớ,
Những nét cười em, thuở: mong thương ấy…


Ôi mênh mông, lòng người sao qúa rộng như vậy  ?
Để tình tôi… sao phủ nổi mãi cuối trời
Trong cơn thương nhớ của hai người đôi nơi
Tôi vẫn gọi, bóng hình em nơi xa xôi đó

Hình như là qúa thương, nên trái tim vẫn còn nhớ những lời ngỏ
Vẫn tự quay về, với nhung nhớ… những hẹn yêu

Nhưng lại nhưng !
Những gì khi tình là đơn côi
Nên lẻ bóng
Hình như tôi vẫn: Đơn chiếc !

 
hoàng nguyên

SuongAnh 15.03.2008 05:22:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889



Tình như mây gió...

Lại thương nhớ, những chiều xa vời vợi
gom mây hồng, cài những hạt sương môi
đan sợi thương, buông xõa tóc ngang trời
đánh dấu môi, trên từng hạt long lanh nắng

Lại nhớ em, những mùa đầy mây trắng
Gió ngẩn ngơ lòng, như mãi nhớ một tương tư
Gió cứ lững thững bay,  quanh những vần thơ
Gởi cho  mây, những  nét thơ đầy nồng cháy

Ôi tình yêu, giữa mây và gió còn như vậy
huống chi tôi, một thương nhớ tận cuối trời
Đêm vẫn mơ, trong tay... bóng hinh yêu dấu ơi
và nhẹ lắm,
Câu: " Em yêu anh mãi mãi"...

 
hoàng nguyên
030708

(Ảnh của Maui )


Tình Sương & Gió
 
Sương âm thầm tình trao cho gió
Nhưng gió vô tình cứ mãi bay
Để hạt sương buồn rũ tháng ngày
Hồn lang thang một mình đêm lạnh

 
Gió bay mãi để sương hiu quạnh
Đời tẻ buồn trắng xoá lối đi
Hồn ấm ức dòng lệ ướt mi
Muốn tìm gió báo tin...tình đã...

 
Nhưng gió vẫn rong chơi chẳng biết
Để sương hoài mãi miết chờ trông
Hởi này chàng gió...có hay không?
Một chút ấm nồng đâu chẳng thấy...

 
Tình cuả sương & gió là thế đấy
Còn tình anh lơ lửng trời cao
Khiến cho em không thể đi vào
Sao có thể...hiểu nhau được chứ?!



Sương Anh
 
Anh trai nè, bưả nay cuối tuần thức khuya tí để vào phá anh đó hihihihìh, anh khoẻ hôn? vẫn còn bận lắm hay sao mà hổng còn thấy anh về thăm nhà thưòng xuyên như trưóc nưã, coi chừng bỏ đi lâu quá, nhà vắng lạnh là em gái hổng dám vào đâu à nha...vì sợ...con...ma thơ lắm đó!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 05:26:13 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9