Thơ HOÀNG NGUYÊN
Theo em ! Thôi anh chẳng theo nữa Vì muôn thuở được đâu Anh mãi người đến sau Nên theo cũng chẳng được
Xa nhau chỉ vài bước Nhưng tình cách ngàn trùng Lối xưa, anh đành khuất Bỏ mộng cũ… hoài chung
Xa nhau, chỉ gang tấc Duyên phận lại song song Chẳng cùng chung đường gặp Nên tình mãi ngược dòng
Em xuôi về Tháp cổ Anh ngược tới Nữ Thần Đôi dòng đời dang dở Mong lắm, vẫn hư không
Tình là như thế đấy Của đôi kẻ ngược nhau Vẫn biết yêu là khổ Nên mộng đêm: ôm sầu
Trăm năm đành lỡ hẹn Thôi đành phải biệt ly Em về đi kẻo lỡ Dang dỡ tuổi xuân thì Mênh mang dòng nhớ lạnh Biền biệt, thuyền tình trôi
Tiếng lòng đêm gõ nhịp Người thương đã… xa rồi… hoàng nguyên
(Ảnh của ChiCute)
(thơ vui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 03:28:45 bởi hoangnguyen6889 >
Ngã rẽ… Thơ là hơi thở Vắng thơ thẫn thờ Mê thơ là quốc sách Dệt thơ, là trồng mơ
Đôi khi lòng chưa trải Đã thấy em yếm đào Đôi khi đợi chờ mãi Tháng ngày càng… xanh xao Chỉ mượn nhau thôi nhé Và chẳng lấy của nhau Chỉ mượn thơ thôi nhé Chớ chuốc nhau chén sầu Trăm năm, trăm ngả rẽ Lối nào của riêng nhau Đường đời, chập về sau (?) Đừng để nhau… ngã rẽ… Hoàng nguyên (Ảnh Sưu Tầm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 02:28:27 bởi hoangnguyen6889 >
Tháng đợi Nhân ba cái tháng đợi người cộng thêm tháng nữa để cười vào đêm Ngửa bàn tay đón mùa xem Em xanh lá đợi Trăng nghiêng giáng người Đường về, vắng lá đường rơi chụm tay, em có được người xưa không ? hoàng nguyên (Hoa Ti gôn Ảnh của TẠ CHIỀN )
Đóa Tương Tư Anh tương tư, đẫm mình trong đoá đợi Đêm giật mình, hoa thảng thốt gọi tên Thương ơi thương, có phải : anh đợi em ?
Mà hạt nhớ, nẩy mầm trong tay cạn Vẫn nhìn em, những chiều xiên ngang vành nón Tạc nét em ngang, trên từng cạnh của con tim Vẫn nhìn em, qua những tia hy vọng mong manh Lòng thắp sáng, những trối trăn đang chờ đợi Đọc những câu thơ, lắng nghe từng câu nói Chắt lọc từng câu, để vớt lại mầu yêu Lại ngâm nga, như từng thuộc... những câu kiều Thương người đẹp, trách mình sao duyên mỏng
Tương tư ơi, lại đẫm mình trong hạ nóng Cháy cạn niềm mơ, ta vẫn rực lòng Giơ tay với, tình sao xa ngàn trùng Đành đẫm ướt, đóa sầu tương tư ấy… Hoàng nguyên (Ảnh của VJ )
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Ngã rẽ…
Thơ là hơi thở
Vắng thơ thẫn thờ
Mê thơ là quốc sách
Dệt thơ, là trồng mơ
Đôi khi lòng chưa trải
Đã thấy em yếm đào
Đôi khi đợi chờ mãi
Tháng ngày càng… xanh xao
Chỉ mượn nhau thôi nhé
Và chẳng lấy của nhau
Chỉ mượn thơ thôi nhé
Chớ chuốc nhau chén sầu
Trăm năm, trăm ngả rẽ
Lối nào của riêng nhau
Đường đời, chập về sau (?)
Đừng để nhau… ngã rẽ…
Hoàng nguyên
(Ảnh Sưu Tầm)
Về Đâu...?! Bao giờ hết làm thơ
Là đời sang ngã rẽ...
Hạnh phúc hay buồn tẻ
Ai biết sẽ về đâu... Thức giấc giưã đêm sâu
Nhớ ai thơ viết mãi
Khi nao người ấy lại
Em bỏ bút xa thơ... Chỉ vì một tiếng chờ
Nên mượn nhau chữ nhớ
Đến lúc tròn duyên nợ
Thôi ngồi viết vu vơ... Ngã rẽ...sẽ về đâu...?!
Thật lòng em không biết
Chữ trăm năm biền biệt
Nên cứ mãi làm thơ... Sương Anh Anh trai ui....ngã rẽ....về đâu... nè anh có biết hôn? hihihhHì....em chúc anh một buổi tối ngon giấc ha....
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Ngã rẽ…
Thơ là hơi thở
Vắng thơ thẫn thờ
Mê thơ là quốc sách
Dệt thơ, là trồng mơ
Đôi khi lòng chưa trải
Đã thấy em yếm đào
Đôi khi đợi chờ mãi
Tháng ngày càng… xanh xao
Chỉ mượn nhau thôi nhé
Và chẳng lấy của nhau
Chỉ mượn thơ thôi nhé
Chớ chuốc nhau chén sầu
Trăm năm, trăm ngả rẽ
Lối nào của riêng nhau
Đường đời, chập về sau (?)
Đừng để nhau… ngã rẽ…
Hoàng nguyên
(Ảnh Sưu Tầm)
Về Đâu...?!
Bao giờ hết làm thơ
Là đời sang ngã rẽ...
Hạnh phúc hay buồn tẻ
Ai biết sẽ về đâu...
Thức giấc giưã đêm sâu
Nhớ ai thơ viết mãi
Khi nao người ấy lại
Em bỏ bút xa thơ...
Chỉ vì một tiếng chờ
Nên mượn nhau chữ nhớ
Đến lúc tròn duyên nợ
Thôi ngồi viết vu vơ...
Ngã rẽ...sẽ về đâu...?!
Thật lòng em không biết
Chữ trăm năm biền biệt
Nên cứ mãi làm thơ...
Sương Anh
Anh trai ui....ngã rẽ....về đâu... nè anh có biết hôn? hihihhHì....em chúc anh một buổi tối ngon giấc ha....
Về Đây ! Về đâu ngã rẽ lối đời
Cho tôi về với người tình ơi ?
Đời trăm ngả rẻ, tình nhiều lối
Biết đâu nẻo đó có em tôi ?
Thôi đành không biết thì hỏi vậy
Kẻo uổng trăm năm trên lối đời
Người về lối nào nhắn giùm với
Trăm năm rất ngắn, người tình ơi
Ngã anh là ngã về bên: "Phải"
Phải là thật thương mới thấy nhau
Phải là thật yêu mới nhiệm mầu
Phải là thật chịu... sẽ bên nhau...
Về đây em nhé, mùa sinh trái
Về đây em nhé, tình ấm lại
Về đây em nhé, đời vui mãi
Ta chẳng lạc nhau
giũa đường đời...
hoàng nguyên
Lại Cực Xạo nữa, vui cùng em gái mấy câu nhé. Nhưng than hộ thế chẳng biết có đúng không em gái ơi. Chúc em vui vẻ nhé. Kỳ này anh lại bận chút nhưng vì đoàn Kịch thiếu người nên đóng thế cho em vui chút.
hoàng nguyên
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Đóa Tương Tư
Anh tương tư, đẫm mình trong đoá đợi
Đêm giật mình, hoa thảng thốt gọi tên
Thương ơi thương, có phải : anh đợi em ?
Mà hạt nhớ, nẩy mầm trong tay cạn
Vẫn nhìn em, những chiều xiên ngang vành nón
Tạc nét em ngang, trên từng cạnh của con tim
Vẫn nhìn em, qua những tia hy vọng mong manh
Lòng thắp sáng, những trối trăn đang chờ đợi
Đọc những câu thơ, lắng nghe từng câu nói
Chắt lọc từng câu, để vớt lại mầu yêu
Lại ngâm nga, như từng thuộc... những câu kiều
Thương người đẹp, trách mình sao duyên mỏng
Tương tư ơi, lại đẫm mình trong hạ nóng
Cháy cạn niềm mơ, ta vẫn rực lòng
Giơ tay với, tình sao xa ngàn trùng
Đành đẫm ướt, đóa sầu tương tư ấy…
Hoàng nguyên
(Ảnh của VJ )
Thương ơi thương
Thương ơi thương, mềm lòng nghe ai gọi
Đóa tương tư như vừa nở dưới mặt hồ
Từng hạt nhớ giật mình xoay bốn phía
Ồ... lầu Hoàng thi sĩ mộng trinh nguyên
Bầu trời lam tỏa nắng một chút duyên
Chen ánh mắt màu tương tư chìm nắng
Thú đau thương hạnh phúc nào còn đắng
Thắp cho anh vài hạt nắng màu hồng
Đọc thơ anh soi từng chữ sâu lòng
Nghe thương quá mầm yêu chiều lẻ bạn
Ghép tình sử than van đời ngao ngán
Thương làm sao muốn ngồi lại cận kề
Vớt một đóa tương tư vừa rơi lệ
Nâng cành hoa sún trắng vẫn còn thơm
Trao cho anh cặm vào bình thương nhớ
Thương lại về thương giấc ngủ lăn tròn...
Lam Hồng Minh Anh Hoàng Nguyên... đi ngang qua đây thấy bài thơ dể thương nên ghé vào phá anh tí nha, mong không có phiền hà chi cả hở anh? Mong Thương của anh về sớm nha anh HN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 07:29:25 bởi Lam Hồng Minh >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Đóa Tương Tư
Anh tương tư, đẫm mình trong đoá đợi
Đêm giật mình, hoa thảng thốt gọi tên
Thương ơi thương, có phải : anh đợi em ?
Mà hạt nhớ, nẩy mầm trong tay cạn
Vẫn nhìn em, những chiều xiên ngang vành nón
Tạc nét em ngang, trên từng cạnh của con tim
Vẫn nhìn em, qua những tia hy vọng mong manh
Lòng thắp sáng, những trối trăn đang chờ đợi
Đọc những câu thơ, lắng nghe từng câu nói
Chắt lọc từng câu, để vớt lại mầu yêu
Lại ngâm nga, như từng thuộc... những câu kiều
Thương người đẹp, trách mình sao duyên mỏng
Tương tư ơi, lại đẫm mình trong hạ nóng
Cháy cạn niềm mơ, ta vẫn rực lòng
Giơ tay với, tình sao xa ngàn trùng
Đành đẫm ướt, đóa sầu tương tư ấy…
Hoàng nguyên
(Ảnh của VJ )
Thương ơi thương
Thương ơi thương, mềm lòng nghe ai gọi
Đóa tương tư như vừa nở dưới mặt hồ
Từng hạt nhớ giật mình xoay bốn phía
Ồ... lầu Hoàng thi sĩ mộng trinh nguyên
Bầu trời lam tỏa nắng một chút duyên
Chen ánh mắt màu tương tư chìm nắng
Thú đau thương hạnh phúc nào còn đắng
Thắp cho anh vài hạt nắng màu hồng
Đọc thơ anh soi từng chữ sâu lòng
Nghe thương quá mầm yêu chiều lẻ bạn
Ghép tình sử than van đời ngao ngán
Thương làm sao muốn ngồi lại cận kề
Vớt một đóa tương tư vừa rơi lệ
Nâng cành hoa súng trắng vẫn còn thơm
Trao cho anh cặm vào bình thương nhớ
Thương lại về thương giấc ngủ lăn tròn...
Lam Hồng Minh
Anh Hoàng Nguyên... đi ngang qua đây thấy bài thơ dể thương nên ghé vào phá anh tí nha, mong không có phiền hà chi cả hở anh? Mong Thương của anh về sớm nha anh HN
Lam Mầu
Thương là thế, mà chỉ là thương hộ
Than là thế, mà chỉ là than cố
Cho vần thơ, nẩy những tơ lòng
Cảm ơn Minh
Người có trái tim Hồng
Đã ghé thăm tô Lam lên mầu nhớ... Xin cảm ơn bạn LHM nhé, cứ tự nhiên bạn ạ. Nhưng mình làm cho vui thôi... Than hộ mà, chứ không sao đâu. HN đã đi tu từ lâu rồi.
Có điều HN bận công việc quá sợ không có thời gian để tung hứng niềm vui với nhau thôi. Sẽ ghé thăm bạn, dù gì thì cũng cảm ơn bạn rất nhiểu, chúc bạn có thật nhiều thơ hay nhé.
Hạ Nắng … Em mùa nhớ, có thương anh hạ nắng lỏng tay buông, câu đau đáu chờ thương Lại sạm da, trên từng tế bào vương Tim bỏng rát, lời trần tình sóng vỗ
Hải âu bay, trong chiều đo tầng nhớ dải trời nào, cho tơ lụa hồng yêu Giơ bàn tay, xin hứng những giọt chiều Của em thương phương trời xa em gởi
Gío mặn đắng, những câu xưa mùa đợi để tiếng lòng, lại rộn đập người ơi
Hạ sắp sang, xuân lại tạm biệt rồi Bao giờ tình, nẩy nụ xuân muộn nhỉ ?
hoàng nguyên (Ảnh hn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 21:30:40 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hạ Nắng …
Em mùa nhớ, có thương anh hạ nắng
lỏng tay buông, câu đau đáu chờ thương
Lại sạm da, trên từng tế bào vương
Tim bỏng rát, lời trần tình sóng vỗ
Hải âu bay, trong chiều đo tầng nhớ
dải trời nào, cho tơ lụa hồng yêu
Giơ bàn tay, xin hứng những giọt chiều
Của em thương phương trời xa em gởi
Gío mặn đắng, những câu xưa mùa đợi
để tiếng lòng, lại rộn đập người ơi
Hạ sắp sang, xuân lại tạm biệt rồi
Bao giờ tình, nẩy nụ xuân muộn nhỉ ?
hoàng nguyên
(Ảnh hn)
Nắng Hạ... Nắng Hạ đến cho lòng em bỡ ngỡ
Bởi người đi có hẹn đợi muà Ngâu
Nắng gắt nồng người sẽ không về đâu
Chờ Thu tới mới gặp nhau thoả nhớ Người ra đi, người ở buồn dang dỡ
Phương trời nao tìm cánh nhạn bặt tăm
Nắng thiêu đốt trái tim cháy ngấm ngầm
Hồn khát giưã sa mạc tình hoang vắng Linh hồn em lang thang từng bước nặng
Nghe não nề đăng đắng tận trái tim
Mắt môi khô bởi lệ đã đứng im
Hay nắng hạ đốt tan dòng châu lệ... Sương Anh Anh trai ơi...em rất vui, vì anh bận mà khi rảnh vẫn về thăm em gái đều đều...anh dễ thương lắm đó!
Xuân Muộn… Chớm tháng tư Lá xanh non giải lụa Thảm mạ non, vội rắc tận cuối trời Mơn mởn ơi Những nõn lá non tươi Tình sẽ lại, nẩy lộc cành yêu mới
Lại thương nữa Trong những mùa chuyển đổi Cây dậy thì Chẳng lẽ lòng lại ngưng Vuốt tóc em, từng sợi nhớ ngang lưng Lòng muốn bện Tình ta chỉ là một…
Lại là thương Những sợi thương trong suốt Vẫn trải ngang xa tận tới bờ kia Cho lòng nhau, chẳng lạnh những đêm khuya Mang tình ấm, những mùa mình mãi nhớ
Có phải yêu Mà sao như duyên nợ Tận cuối trời, vẫn mơ lắm cánh hạc bay Nhớ thương em, một giáng nhỏ hao gầy Trong đơn lẻ, cuối trời mong gặp bạn
Về đây nhé Tình tôi đang hạn hán Trên mảnh đất cằn khô Tôi mong lắm… dù chỉ giọt… sương rơi Về đây nhé, khi tiếng gọi trong tim tôi Đang rộn rã, những lời thương yêu nhất… hoàng nguyên Ảnh của NXphoto
Tháng Riêng Tư...
Lại gởi nhớ Cho tháng tư Hạ cháy Lòng dội mong Nghe tiếng vọng… cuối trời Tháng Tư ơi Sao tháng chỉ Riêng tôi Để tôi nhớ… mãi em, bóng hình xa vời vợi
Tháng nào Chung, chẳng xa tầm tay với Cho tôi gần… thật gần lắm người ơi Tháng vẫn Tư, nhưng đâu phải của Riêng tôi Nên mãi nhớ, những vòng tay bên em ngày đầu Hạ Nắng chợt về, vun xanh muôn ngàn lá Hoa mỉm môi cười, cho tôi gọi: “Người Yêu Ơi” Trong đêm nay, cơn nồng chợt chớm thôi Mà nóng nhớ, những nét cười em xa thẳm Điệu múa Hạ, lượn vòng hoa đương thắm Môi chợt hồng, má chợt đỏ tuổi duyên Những bước chân, lại nhẹ đẩy nét nghiêng Cho mùa nhớ trong anh tràn thành biển Long lanh soi nét huyền nào lưu luyến Cho tôi chờ, chờ một thuở trăm năm Đêm tháng Tư, gởi niềm Riêng xa xăm Người chẳng nhớ Nhưng Riêng tôi, tương Tư lắm… hoàng nguyên
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hạ Nắng …
Em mùa nhớ, có thương anh hạ nắng
lỏng tay buông, câu đau đáu chờ thương
Lại sạm da, trên từng tế bào vương
Tim bỏng rát, lời trần tình sóng vỗ
Hải âu bay, trong chiều đo tầng nhớ
dải trời nào, cho tơ lụa hồng yêu
Giơ bàn tay, xin hứng những giọt chiều
Của em thương phương trời xa em gởi
Gío mặn đắng, những câu xưa mùa đợi
để tiếng lòng, lại rộn đập người ơi
Hạ sắp sang, xuân lại tạm biệt rồi
Bao giờ tình, nẩy nụ xuân muộn nhỉ ?
hoàng nguyên
(Ảnh hn)
Nắng Hạ...
Nắng Hạ đến cho lòng em bỡ ngỡ
Bởi người đi có hẹn đợi muà Ngâu
Nắng gắt nồng người sẽ không về đâu
Chờ Thu tới mới gặp nhau thoả nhớ
Người ra đi, người ở buồn dang dỡ
Phương trời nao tìm cánh nhạn bặt tăm
Nắng thiêu đốt trái tim cháy ngấm ngầm
Hồn khát giưã sa mạc tình hoang vắng
Linh hồn em lang thang từng bước nặng
Nghe não nề đăng đắng tận trái tim
Mắt môi khô bởi lệ đã đứng im
Hay nắng hạ đốt tan dòng châu lệ...
Sương Anh
Anh trai ơi...em rất vui, vì anh bận mà khi rảnh vẫn về thăm em gái đều đều...anh dễ thương lắm đó!
Hạ thương… Người đã Hạ Trái tim về thổn thức Ghé mùa khô Cho sương mát, những nụ tình Hạ lại về, mong sương sớm lung linh Cho lòng hứng, những giọt tình em mùa nhớ Chẳng thể cháy, vì tình còn nóng hơn mọi ngọn lửa Thế thì sao, phải sợ những năm khô Ừ về nhé, cho em ướt niềm mơ Gặp lại nhau Giữa chiều vàng, sương long lanh tình yêu đó…. Hoàng nguyên Xin cảm ơn em gái nhé, anh sơ xuất qúa chẳng biết em ghé qua, cứ “nhắm mắt cho tôi tìm một đóa hương xưa” . Cứ nhắm mắt nhấp vào tên của anh mà chẳng chiụ vào xem có ai viết cho mình không, nên quên bài thơ của em, nhưng cũng may toàn ghé sang thăm em gái nên, em gái: Tha !
Chúc em có nhiều niềm vui nhé.
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Tháng Riêng Tư...
Lại gởi nhớ
Cho tháng tư Hạ cháy
Lòng dội mong
Nghe tiếng vọng… cuối trời
Tháng Tư ơi
Sao tháng chỉ Riêng tôi
Để tôi nhớ… mãi em, bóng hình xa vời vợi
Tháng nào Chung, chẳng xa tầm tay với
Cho tôi gần… thật gần lắm người ơi
Tháng vẫn Tư, nhưng đâu phải của Riêng tôi
Nên mãi nhớ, những vòng tay bên em ngày đầu Hạ
Nắng chợt về, vun xanh muôn ngàn lá
Hoa mỉm môi cười, cho tôi gọi: “Người Yêu Ơi”
Trong đêm nay, cơn nồng chợt chớm thôi
Mà nóng nhớ, những nét cười em xa thẳm
Điệu múa Hạ, lượn vòng hoa đương thắm
Môi chợt hồng, má chợt đỏ tuổi duyên
Những bước chân, lại nhẹ đẩy nét nghiêng
Cho mùa nhớ trong anh tràn thành biển
Long lanh soi nét huyền nào lưu luyến
Cho tôi chờ, chờ một thuở trăm năm
Đêm tháng Tư, gởi niềm Riêng xa xăm
Người chẳng nhớ
Nhưng Riêng tôi, tương Tư lắm…
hoàng nguyên
Niềm nhớ ...
Bước vào tháng tư
Mùa gọi nhớ ấm nồng xuân muộn
Anh nhớ nè...
Tháng hạ vẫn chưa về
Bàn tay ấm nung trái tim mùa hạ
Niềm nhớ... vội về...bóng dáng của thương yêu
Có nỗi nhớ chung bàn tay ấm hạ
Mùa bây giờ mùa tháng Riêng Tư
Anh nhớ nè...Những tháng Tư nắn nót hoài vần chữ
Tháng về chung xin đừng để lạnh bàn tay...
Trong niềm nhớ, nụ cười anh còn mãi
Mắt xanh trong lãng đãng thoáng buồn vui
Em gọi khẽ "Người yêu ơi" nén bùi ngùi
Mùa chưa nóng anh mặc thêm áo khoác...
Lòng nắng hạ, xanh ươm ngan ngát
Má em hồng làm cho mắt anh xanh
Lòng nở hoa nên cứ ngỡ về nắng hạ
Lành lạnh hương xuân gió thả biển chiều...
Nhớ..nhớ..nhớ... niềm nhớ quạnh hiu
Tương tư nhớ mùa xuân rơi nắng hạ
Ngày chờ chiều, mắt anh xanh màu lá
Thương nhớ thương...
tương tư lá tháng Tư... Dương Ngọc Hoàn lại ghé vào nhà Quân Dương phá anh nữa rồi nè... hủn biết có bị la hong kà

, Anh HN ơi.. anh post cái hình đó đẹp quá cho em xin đi nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 05:50:52 bởi Lam Hồng Minh >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Đóa Tương Tư
Anh tương tư, đẫm mình trong đoá đợi
Đêm giật mình, hoa thảng thốt gọi tên
Thương ơi thương, có phải : anh đợi em ?
Mà hạt nhớ, nẩy mầm trong tay cạn
Vẫn nhìn em, những chiều xiên ngang vành nón
Tạc nét em ngang, trên từng cạnh của con tim
Vẫn nhìn em, qua những tia hy vọng mong manh
Lòng thắp sáng, những trối trăn đang chờ đợi
Đọc những câu thơ, lắng nghe từng câu nói
Chắt lọc từng câu, để vớt lại mầu yêu
Lại ngâm nga, như từng thuộc... những câu kiều
Thương người đẹp, trách mình sao duyên mỏng
Tương tư ơi, lại đẫm mình trong hạ nóng
Cháy cạn niềm mơ, ta vẫn rực lòng
Giơ tay với, tình sao xa ngàn trùng
Đành đẫm ướt, đóa sầu tương tư ấy…
Hoàng nguyên
(Ảnh của VJ )
Thương ơi thương
Thương ơi thương, mềm lòng nghe ai gọi
Đóa tương tư như vừa nở dưới mặt hồ
Từng hạt nhớ giật mình xoay bốn phía
Ồ... lầu Hoàng thi sĩ mộng trinh nguyên
Bầu trời lam tỏa nắng một chút duyên
Chen ánh mắt màu tương tư chìm nắng
Thú đau thương hạnh phúc nào còn đắng
Thắp cho anh vài hạt nắng màu hồng
Đọc thơ anh soi từng chữ sâu lòng
Nghe thương quá mầm yêu chiều lẻ bạn
Ghép tình sử than van đời ngao ngán
Thương làm sao muốn ngồi lại cận kề
Vớt một đóa tương tư vừa rơi lệ
Nâng cành hoa sún trắng vẫn còn thơm
Trao cho anh cặm vào bình thương nhớ
Thương lại về thương giấc ngủ lăn tròn...
Lam Hồng Minh
Anh Hoàng Nguyên... đi ngang qua đây thấy bài thơ dể thương nên ghé vào phá anh tí nha, mong không có phiền hà chi cả hở anh? Mong Thương của anh về sớm nha anh HN
Lại ghé lại Vườn thơ xưa yêu dấu Thăm người xưa Ngỡ tưởng đã quên rồi Thơ là tình Nên viết… chỉ là vậy thôi Người cứ đến Và vương miện vẫn còn nguyên chỗ cũ… Xin chào Lam Hồng Minh nhé, à mà HN thấy tên là “Lam Hồng Minh Hoàng” mà.
Thôi cứ gọi cả hai cách nhé.
HN rất vui mừng và cảm ơn khi có người ghé thăm… họ của Nguyên là Hoàng , không phải họ La đâu mà sợ thế nhé.
Hình anh cũng chôm thôi, em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại.
Có điều vì đang bận một chút công chuyện nên HN ít vào để trả lời mọi người ngay được… nên toàn trả lời trễ… xin lượng thứ cho HN nhé.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu: