Thơ HOÀNG NGUYÊN
Mùa làm tổ Tháng tư Em và nỗi nhớ Nắng hạ ửng hồng Cho anh nhớ một người yêu…
Sáng tháng tư Gió thổi liêu xiêu Tiếng chim sẻ Rủ nhau làm tổ mới…
Lá lại chuyển xanh Như tình yêu vẫy gọi Cho ái ân mơn mởn Mộng xuân thì…
Tháng tư về Phượng lại nẩy những lá xanh me Cho lòng anh, dạt dào… bóng hình em: người yêu dấu
Tháng tư ơi
sao tình như… gió lùa qua phên dậu Chẳng đọng trong tôi, trên hoa tím mồng tơi Sao cứ quẩn quanh
giữa những tiếng em gọi xa vời Khúc khích lắm, trong men yêu vờn theo mãi
Hạ lại sang, tháng tư em lòng trải Gởi về anh
những nhung nhớ... thầm yêu… tận cuối trời… hoàng nguyên
Ảnh của rainey
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Mùa làm tổ
Tháng tư
Em và nỗi nhớ
Nắng hạ ửng hồng
Cho anh nhớ một người yêu…
Sáng tháng tư
Gió thổi liêu xiêu
Tiếng chim sẻ
Rủ nhau làm tổ mới…
Lá lại chuyển xanh
Như tình yêu vẫy gọi
Cho ái ân mơn mởn
Mộng xuân thì…
Tháng tư về
Phượng lại nẩy những lá xanh me
Cho lòng anh, dạt dào… bóng hình em: người yêu dấu
Tháng tư ơi
sao tình như… gió lùa qua phên dậu
Chẳng đọng trong tôi, trên hoa tím mồng tơi
Sao cứ quẩn quanh
giữa những tiếng em gọi xa vời
Khúc khích lắm, trong men yêu vờn theo mãi
Hạ lại sang, tháng tư em lòng trải
Gởi về anh
những nhung nhớ... thầm yêu… tận cuối trời…
hoàng nguyên
Ảnh của rainey
Én mùa xuân
Tháng tư
Chim Én về làm tổ
Mùa hẹn ước
Trăm năm còn vương vấn đời nhau...
Đầy tháng tư
Cơn gió hiền hòa
Mùa rơm mới
Chim ùa về đầm ấm thương nhau...
Lá nhú mầm xanh
Hoa hồng hương thơm ngát
Hoa tình yêu
Nở rộ cánh đồng vàng...
Tháng tư về...
Anh còn nhớ đóa mơ xanh hương nắng
Tim tím ngoài sân phượng nhắn anh về...
Ơi tháng tư
Tình rủ nhau về
Theo đàn én rượt kịp mùa làm tổ
Vang vang tình anh gọi
Ríu rít chân chim cuốn gió theo về
Khúch khích tiếng cười, rộn rã say mê
Em yêu quá, tháng tư nồng âu yếm
Chờ nắng lên...
Tóc vàng... hạ tím
Lời nhớ anh yêu... gởi gió... tận chân trời...
Lam Hồng Minh Lam Hồng Minh Hoàng.... cái tên của anh ghép cho hai đứa tuyệt đẹp nên Lam Hồng theo én bay nhanh về gặp Minh Hoàng cho kịp mùa tháng tư, chim làm tổ đấy anh !![sm=love2.gif]
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Mùa làm tổ
Tháng tư
Em và nỗi nhớ
Nắng hạ ửng hồng
Cho anh nhớ một người yêu…
Sáng tháng tư
Gió thổi liêu xiêu
Tiếng chim sẻ
Rủ nhau làm tổ mới…
Lá lại chuyển xanh
Như tình yêu vẫy gọi
Cho ái ân mơn mởn
Mộng xuân thì…
Tháng tư về
Phượng lại nẩy những lá xanh me
Cho lòng anh, dạt dào… bóng hình em: người yêu dấu
Tháng tư ơi
sao tình như… gió lùa qua phên dậu
Chẳng đọng trong tôi, trên hoa tím mồng tơi
Sao cứ quẩn quanh
giữa những tiếng em gọi xa vời
Khúc khích lắm, trong men yêu vờn theo mãi
Hạ lại sang, tháng tư em lòng trải
Gởi về anh
những nhung nhớ... thầm yêu… tận cuối trời…
hoàng nguyên
Ảnh của rainey
Én mùa xuân
Tháng tư
Chim Én về làm tổ
Mùa hẹn ước
Trăm năm còn vương vấn đời nhau...
Đầy tháng tư
Cơn gió hiền hòa
Mùa rơm mới
Chim ùa về đầm ấm thương nhau...
Lá nhú mầm xanh
Hoa hồng hương thơm ngát
Hoa tình yêu
Nở rộ cánh đồng vàng...
Tháng tư về...
Anh còn nhớ đóa mơ xanh hương nắng
Tim tím ngoài sân phượng nhắn anh về...
Ơi tháng tư
Tình rủ nhau về
Theo đàn én rượt kịp mùa làm tổ
Vang vang tình anh gọi
Ríu rít chân chim cuốn gió theo về
Khúch khích tiếng cười, rộn rã say mê
Em yêu quá, tháng tư nồng âu yếm
Chờ nắng lên...
Tóc vàng... hạ tím
Lời nhớ anh yêu... gởi gió... tận chân trời...
Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh Hoàng.... cái tên của anh ghép cho hai đứa tuyệt đẹp nên Lam Hồng theo én bay nhanh về gặp Minh Hoàng cho kịp mùa tháng tư, chim làm tổ đấy anh !![sm=love2.gif]
Xuân muộn...
Tháng tư còn én nữa sao Tưởng xuân đã hết từ bao lâu rồi Cảm ơn cánh én cuối trời
Cho tôi xuân muộn Để đời nở hoa… hoàng nguyên Xin cảm ơn Lam Hồng Minh Hoàng nhé, HN bận quá bây giờ mới mò vào xem nhà cửa một chút.... Mà Én này làm tổ hơi nhiều đó… không sợ mấy con chim mổ nhau hay sao đây ?
Xạo Vui một chút thôi, cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn có nhiều vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 11:09:50 bởi hoangnguyen6889 >
Phượng môi đỏ... Lại phơn phớt
Những nét hồng hẹn nhau ấy
Khi hạ hồng
Phượng môi đỏ mùa yêu
Hạ chớm về
Rền rĩ tiếng ve gọi chiều
Lòng rộn rã, gởi thương về phương anh yêu dấu
Em ở đâu
Đã mỏi chưa, cánh chim chiều tìm bến đậu
Nẻo thương nào, lơ lửng giữa ngàn mây
Câu yêu thương, còn vang vọng đâu đây:
“Về đây nhé,
Người trăm năm, yêu dấu hỡi !”
Hoàng nguyên (Ảnh hoa Phượng Vỹ của nguyen huong)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 11:30:57 bởi hoangnguyen6889 >
hoàng hạ... Hoàng hạ bên sông vàng vàng nhớ Thuyền trôi khấp khểnh, mãi về đâu
Cánh chim lạc bạn, bay dọc nắng Có thấy không em, mộng bạc đầu Trăm năm là nhớ người tình hỡi Một đời vẫn mãi tìm em thôi
Hoa thương lối cũ người còn đó Hay đã theo ai, quên tôi rồi Muôn thuở mong em, mà chẳng gặp Vạn kiếp chờ nhau, mà thấy đâu Người nơi xa đó, trong đêm nhớ Có bóng của tôi, dù nhạt mầu ? Mong manh là thế, thôi phải thế Vì rằng thương qúa, có được đâu Thôi đành chấp nhận mình sao nhớ
Ai bảo mơ em, đến bạc đầu… hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 03:43:15 bởi hoangnguyen6889 >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Phượng môi đỏ...
Lại phơn phớt
Những nét hồng hẹn nhau ấy
Khi hạ hồng
Phượng môi đỏ mùa yêu
Hạ chớm về
Rền rĩ tiếng ve gọi chiều
Lòng rộn rã, gởi thương về phương anh yêu dấu
Em ở đâu
Đã mỏi chưa, cánh chim chiều tìm bến đậu
Nẻo thương nào, lơ lửng giữa ngàn mây
Câu yêu thương, còn vang vọng đâu đây:
“Về đây nhé,
Người trăm năm, yêu dấu hỡi !”
Hoàng nguyên
(Ảnh hoa Phượng Vỹ của nguyen huong)
Màu Phượng Đỏ... Màu phượng đỏ như màu môi, má đỏ
Em thẹn thùng vì câu hỏi: yêu ai?
Biết nói làm sao đôi mắt chớp hoài
Thưong ai lắm...nhưng ngại ngần không nói
Xin anh cứ lặng thinh và đừng hỏi
Đã yêu rồi nhưng chẳng noí ra đâu
Biết tình yêu có như lá xanh màu
Và đỏ thắm như màu hoa phượng đỏ...
Đừng gọi nhé, rung lòng con tim nhỏ
Sẽ xao lòng đêm lại nhớ vấn vương
Người ấy ơi, đừng có đi chung đường
Chật chội lắm! coi chừng em...vấp trúng....
Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Phượng môi đỏ...
Lại phơn phớt
Những nét hồng hẹn nhau ấy
Khi hạ hồng
Phượng môi đỏ mùa yêu
Hạ chớm về
Rền rĩ tiếng ve gọi chiều
Lòng rộn rã, gởi thương về phương anh yêu dấu
Em ở đâu
Đã mỏi chưa, cánh chim chiều tìm bến đậu
Nẻo thương nào, lơ lửng giữa ngàn mây
Câu yêu thương, còn vang vọng đâu đây:
“Về đây nhé,
Người trăm năm, yêu dấu hỡi !”
Hoàng nguyên
(Ảnh hoa Phượng Vỹ của nguyen huong)
Màu Phượng Đỏ...
Màu phượng đỏ như màu môi, má đỏ
Em thẹn thùng vì câu hỏi: yêu ai?
Biết nói làm sao đôi mắt chớp hoài
Thưong ai lắm...nhưng ngại ngần không nói
Xin anh cứ lặng thinh và đừng hỏi
Đã yêu rồi nhưng chẳng noí ra đâu
Biết tình yêu có như lá xanh màu
Và đỏ thắm như màu hoa phượng đỏ...
Đừng gọi nhé, rung lòng con tim nhỏ
Sẽ xao lòng đêm lại nhớ vấn vương
Người ấy ơi, đừng có đi chung đường
Chật chội lắm! coi chừng em...vấp trúng....
Sương Anh
Phượng má hồng… Phượng môi đỏ, má em hồng mùa nhớ Chợt thẹn yêu, nên ánh mắt giáng kiều Thế nào nhỉ, chắc nho nhỏ hơi kiêu Mầu thơ ấu, Còn cài theo… tóc bồng em rất trẻ Đêm Paris phố phường đêm hoa lệ Bóng Phượng về, xòa mát nhẹ sông Seine Thôi nói nhiều, để lòng thấy nhớ thêm Mà sao nhỉ, khó hình dung Phượng nơi đó… Có phải Phượng Paris… bốn mùa hoa rất đỏ Lá rất mềm, mỗi lần nhớ người yêu Mầu rất thương, khi ghe tiếng gọi chiều Khi hoàng hôn nhẹ đặt trên môi em mầu kỷ niệm… Hoàng nguyên Cám ơn em gái đã ghé thăm nhé. Chúc em có thật niều niềm vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 01:44:11 bởi hoangnguyen6889 >
Bóng xưa...
Em ngang cửa
khung trời xưa kỷ niệm
Bóng thời gian, vấp ngã khỏi vòng tay
Thấy bóng anh, vội đỡ em vai gầy
Kéo kỷ niện, trong em về rất thực
Mầu thời gian vẫn còn nguyên nét mực
Trang học trò, vẫn tim tím dậy yêu
Những vần thơ vẫn còn đó yêu kiều
Thơm mùi nhớ của em xuân thổn thức
Sao mà yêu, trong nièm mơ rất thực
Áo trắng trường, hoa phượng đỏ má hồng
Mái tóc ngang vai, cài vội nét thương lòng
Hoa mơ bay, phất phơ em vạt nắng…
hoàng nguyên (Ảnh của Chi Cute)
Mưa nắng... Anh rất nhớ những thuở tròn trăng ấy Hoa mơ bay, anh thả mãi cuối trời Trong tiếng ve của mùa Hạ buông trôi Và mong mãi, mà chẳng ai lạc lối Mỏng manh lắm, những lần em mặc áo mới Tay thuôn thuôn, em hỏi: “Đẹp không anh?” Anh bảo rằng: “Còn thua người trong tranh” Em hổng chịu: “ Nè, em đẹp hơn… đó nhé” Ừ mà thật, em đẹp hơn như thế Sợ khen nhiều, em lại lánh anh sao Thôi giả vờ, như chưa so sánh chút nào Để em còn… nghe anh, những chiều về chung lối Bao năm rồi,
Hai đứa tôi, hai phương trời xa vời vợi Em ra đi, bỏ lại hàng me xưa Bỏ lại tôi… với những trưa hạ dưới mưa Chờ đợi em, cả đời tôi mưa nắng… hoàng nguyên Ảnh của Chi Cute
Mầu gọi...
Khải hoàn khúc
Chiều Paris em hong nhớ
Lùa hoàng hôn, qua lối cổ rêu phong
Lặng níu chiều, để gói những niềm mong
Trải nỗi nhớ, thương anh vàng mầu nắng
Hoàng hôn chiều
Paris sông Sein lặng
Than thở dòng sông
Đang thổn thức, gọi nhớ ai
Chân tôi bước, trên con phố thật dài
Và dài lắm, trong những chiều hoàng hôn ấy
Lại đi về, trong những buổi chiều như vậy
Nhớ từng viên gạch
Đã xô nghiêng
Trên đại lộ Ellysé
Lòng bập bênh
Tiếng em gọi
Anh hãy về
Để Paris em
Mãi mãi hồng
Mầu yêu gọi...
hoàng nguyên (Ảnh của Djof)
Giọt Sương Long Lanh
Anh có thấy không những giọt sương
Hạt long lanh đậu trên cành đó
Lá tươi xanh hoa cười rực rỡ
Nhờ giọt sương tưới mát ngọt ngào
Tình cuả sương mãi mãi dạt dào
Chờ người đến tưạ vào vai rộng
Hãy cho sương tình yêu thơ mộng
Êm dịu nhẹ nhàng kẻo vỡ tan
Quen với đêm, sợ nắng hỏi han
Nên luôn mãi muộn màng gian khổ
Sương mong manh dễ hay tan vỡ
Nếu có lòng tay nhẹ đỡ nương
Nhưng nhớ nhé đừng để vấn vương
Đừng thương chi sương vô tình lắm
Chút tình đêm ru ngưòi yên ấm
Rồi sẽ đi thôi...ngại nắng ngày...
Sương Anh
Mượn ai những chữ bắt đầu...
Anh vẫn nhớ những chiều sương vội ướt
Hạt nào rơi cho em, nhớ một đời
Lá tình xanh, cho em mỉm môi cười
Nhớ nhớ lắm, dù lối đời ngang trái
Tình của anh, vẫn ngàn năm như vậy
Chờ em thôi, dù biết chỉ đắng lòng
Hãy nhớ nhé, người thương nhớ ngàn trùng
Êm dịu lắm, lời con tim anh đó
Quen nhau chưa, mà sao tình mãi nợ
Nên thương lòng, vẫn khắc nhớ người ơi
Sương mỏng manh, trong thương nhớ khôn nguôi
Nếu có lại, mang anh niềm thương nhé
Nhưng lẽ đời, muôn năm là như thế
Đừng xa nhau, cho nhung nhớ chẳng vơi
Chút thương yêu, anh xin gởi cho người
Rồi người sẽ… trong vòng tay anh mãi mãi…
hoàng nguyên Những chữ đậm là đi mượn chôm... của em gái trong bài thơ: " Giọt sương long lanh".
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 03:53:52 bởi hoangnguyen6889 >
Vàng thương… Sương lại phủ, trên đường xưa lối cũ Hoàng hôn rơi, ngược về phía em tôi Trong nhá nhem, của chuyển động đất trời
Lòng lại trỗi, niềm thương cơn vẫy gọi Chiều Hạ vàng, bóng hoàng hôn khuất lối Tối lại sang, ai ca khúc khải hoàn Cho Napoleon lại trở về giang san Gặp người tình, sau thời gian xa nàng... ở đảo Corsica Ôi người ta yêu nhau, rồi lấy nhau được Còn tôi yêu em, sao con tim mãi… giam cầm Trong thương nhớ, nghi ngút nhưng âm thầm Chờ ngày đó, sẽ bung lên những niềm tin chói sáng Hoàng hôn ơi, chẳng ai giữ người mãi sán lạn Để vàng thương, trên từng phiến đá sầu Soi long lanh, những giọt đọng trong nhau Giữ ấm mãi, cả vùng trời yêu thương đó…
hoàng nguyên
(không biết Ngục Đảo của Napoleon có phải là đảo Corsia không??? chắc phải hỏi em gái)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 04:06:12 bởi hoangnguyen6889 >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Những chữ đậm là đi mượn chôm... của em gái trong bài thơ: " Giọt sương long lanh".
Hihihihih....hổng có sao đâu, anh trai cứ tự nhiên tại vì em cũng đi...chôm chữ cuả ngươì ta mừ
Trích đoạn: hoangnguyen6889
(không biết Ngục Đảo của Napoleon có phải là đảo Corsia không??? chắc phải hỏi em gái)
Đúng đó anh trai ơi, em đọc thơ anh rồi, nhưng mà bi giờ em mệt quá...đi ngủ nè, để mai khoẻ vào hoạ với anh nha
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Những chữ đậm là đi mượn chôm... của em gái trong bài thơ: " Giọt sương long lanh".
Hihihihih....hổng có sao đâu, anh trai cứ tự nhiên tại vì em cũng đi...chôm chữ cuả ngươì ta mừ
Trích đoạn: hoangnguyen6889
(không biết Ngục Đảo của Napoleon có phải là đảo Corsia không??? chắc phải hỏi em gái)
Đúng đó anh trai ơi, em đọc thơ anh rồi, nhưng mà bi giờ em mệt quá...đi ngủ nè, để mai khoẻ vào hoạ với anh nha
Cảm ơn em gái nhé,
Sao thức muộn thế em, anh mới trở về, cảm ơn em rất nhiều. Đúng ra Chôm thì phải để lại dấu vết... bên nhà em, nhưng cứ "phá em hoài" làm mấy anh chạy hết tội nghiệp cho em. Nên đành mang về đây em gái ạ. Vui với em một chút thôi. Chúc em vui vẻ nhé.
Cho anh hôn những nụ cười... Cho anh được ru em Bằng nụ hôn nồng cháy
Ôm chặt vai em Bay bổng khắp tầng trời
Cho anh được, hôn lên những nụ cười Buổi bình minh, trong niềm mênh mang hạnh phúc
Cho anh được ru em
Bằng những lời yêu thương nhất Để tình mình, lan rộng tới muôn phương Cho anh được ru em, trong niềm thương rộng tỏa muôn phương Hãy tin nhé, mình sẽ là của nhau mãi mãi
Cho anh được ru em Trong những đêm, em thấy lòng mình trống trải Cần lắm một vòng tay, những lúc đơn lòng Cho anh được ru em Bằng những lời của tiếng lòng Sâu thẳm lắm, từ con tim anh bật nấc Cho anh được ru em,
Vì tình yêu của anh là rất thật Muốn yêu nhiều, mà chỉ thấy vị xót xa…
hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 08:00:31 bởi hoangnguyen6889 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: