Thơ HOÀNG NGUYÊN
Ừ là thế... Ừ là thế những mùa gọi nhau nhớ tiếng vọng xa, trên bến lặng thuyền trôi Ừ là thương mây vắt vẻo ngang trời cho tôi nhớ những mùa mây trắng ấy Xa nhau không Mà hằng đêm vẫn hoài mong vậy lững thững thuyền trôi thả mãi về cuối trời Đâu là người, thương nhớ của tôi ơi sao biền biệt cánh chim chiều lạc bạn Mênh mông nhớ những sóng tan bờ cạn mình mãi tìm nhau dẫu giấc mộng lại tan trong tiếng đêm xen giữa tiếng thở than mong em về với mầu hoa tim tím nhớ... hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 04:13:18 bởi hoangnguyen6889 >
Lang Thang...
Lang thang gót viễn du buồn
Một mình chiều nhớ mắt vương lệ sầu
Tìm đâu...? chẳng biết tìm đâu?!
Đưòng xưa lối cũ nhạt màu thời gian
Nhớ thương phủ kín không gian
Buồn chiều thơ thẩn...võ vàng lòng em
Vì ai mắt đỏ môi mềm
Xa người xa cả môi êm nồng nàn
Tìm anh thân lã giọng khan
Ơi người có thấu...lỡ làng đời nhau
Nguời như chiếc bóng chim câu
Vuột tầm tay với...biết đâu mà tìm
Em về ru ngủ con tim
Bình an giấc điệp lắng chìm vào mơ
Nhớ thương thương nhớ vô bờ...
Chữ trăm năm hụt... bơ vơ tình buồn
Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
Lang Thang...
Lang thang gót viễn du buồn
Một mình chiều nhớ mắt vương lệ sầu
Tìm đâu...? chẳng biết tìm đâu?!
Đưòng xưa lối cũ nhạt màu thời gian
Nhớ thương phủ kín không gian
Buồn chiều thơ thẩn...võ vàng lòng em
Vì ai mắt đỏ môi mềm
Xa người xa cả môi êm nồng nàn
Tìm anh thân lã giọng khan
Ơi người có thấu...lỡ làng đời nhau
Nguời như chiếc bóng chim câu
Vuột tầm tay với...biết đâu mà tìm
Em về ru ngủ con tim
Bình an giấc điệp lắng chìm vào mơ
Nhớ thương thương nhớ vô bờ...
Chữ trăm năm hụt... bơ vơ tình buồn
Sương Anh
Bến cũ... Lang thang bến cũ chiều xưa sương rơi trên cánh, hoa vừa nở đêm tìm đâu, để chất nhớ thêm để người viễn xứ mình ên xứ người Tìm em khắp bốn phương trời có cô em gái đúng mười điểm thơ chúc em duyên thắm đôi bờ con tim lại gặp niềm mơ lâu ngày con tim hạn hán về đây hạt sương rơi xuống đúng ngày cầu mưa.. trăm năm là cả bài thơ mỗi ngày lại chắp thêm bờ gởi mong Chúc em duyên mãi mặn nồng giấc mơ mãi mãi trong lòng của thương… hoangnguyen Cảm ơn em gái đã ghé thăm nhé, Xao nặng vài câu cùng em, chúc em có nhiều niềm vui mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 07:32:51 bởi hoangnguyen6889 >
Ngang xưa…
Cát Tường ngang ngõ em xưa Tím mầu thương nhớ những trưa em về… Áo dài trắng mỏng lối quê tặng bông hoa tím lối về cùng nhau…
Gió trưa vương vấn hàng cau tóc thề buông thả những câu hẹn về lung linh ngõ tím duyên thề thương hoa nhớ bạn đường quê Cát Tường…
Rồi từ độ ấy ra trường hai người cách biệt em phương trời nào ? Hoa xưa, em đã nguyện trao có còn nỗi nhớ, năm nào thề chung
Đã lâu, chẳng sánh bước cùng mỗi khi ngang ngõ, phím trùng lời xưa Bây giờ, em có chồng chưa ? có còn nhớ tới lối xưa chung về… hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 07:11:42 bởi hoangnguyen6889 >
Những vần thơ: ...Lại Phiến nhớ… Lại lang thang trong những đêm bồng bềnh nhớ chẳng nỡ về cho thuyền cũ ngủ yên đêm Lại dong chơi
trên thung lũng bờ môi mềm cho anh gọi, trong những ngày… chiều : dài nhất Lại chẳng nhớ những ngày : nhớ em thật tuổi thả mơ, đang dõi ngả bóng chiều cơn mơ xưa, đang rệu rạo liêu xiêu trong cơn nhớ bóng người xưa chờ đợi phố Bóng hoàng hôn đổ dài trên phố cổ mấp mé nghiêng từng phiến nhớ thời gian người tình ơi nơi muôn dặm quan san mơ vẫn thả, cuối trời… về phương em mùa nhớ gọi… hoàng nguyên Hoàng hôn & gío biển…
Lại là đi
trong những chiều hạ cháy
dẫu phủ băng dày
mà lòng vẫn nóng
trái đất ơi…
Lại là đi
bỏ lại con đường cũ đơn côi
từng viên sỏi
cũng nhớ em
muộn màng
một mùa nhớ…
Lại là đi
“Có gì vui không nhở ?”
có dành nụ cười
gắn trên từng chiếc lá
hạ phôi
nắng tháng bảy
vẫn quệt sơn
lên nỗi nhớ của tôi
lại vàng cháy
những chiều hoàng hôn
gió biển ấy…
hoangnguyen
Phía đợi... Lại đi đâu? để mưa hòai giăng phố cổ tiếng chuông chùa chẳng tạnh tiếng lòng rơi... Lại đi đâu? để mưa mãi chẳng thôi khi tiếng sét đã cháy lòng
thành bất tử...
Tiếng kinh đêm phố khuya người lữ thứ bước về đâu khi phía trước chẳng là em... Lại đi đâu? để đường khuya vắng dài thêm khi phía đợi vắng bóng em người: "tôi yêu dấu !" hoangnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 03:44:17 bởi hoangnguyen6889 >
Giáng kiều…
Em ở đâu ?
những mùa hè cháy nhớ
phượng đỏ phương nào
để hằng nhớ một bờ môi
quằn quại trong mơ
hồn thả mãi… về cuối trời
bóng chiều tạt
nghiêng đời em… bồng bềnh mơ mái tóc…
Nắng sớm mai
trải hoa trên đường em đi học
tà áo trắng bay
cho anh tạc bóng người : triệu năm
theo gió chiều
vuốt nhẹ làn tóc người xa xăm
lại lặng ngắm
mầu hoa đào
chớm hồng trên mầu má…
Hình như là yêu
trên dặm trường xa xứ lạ
bóng giáng em kiều
tơ lụa… tuổi đang xoan
nên lại mơ
pháo hồng nổ hai hàng
khăn voan trắng
nụ cười em hồng môi
ngày cưới…
hoangnguyen
Ảnh của Diễm Thuyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 03:52:00 bởi hoangnguyen6889 >
Phương nào ?
Lại còn hỏi
câu thơ buồn từ dạo ấy
cửa chùa cao
chuông chùa vắng lại càng xa
đêm đêm về có người nhặt xót xa
đem tết lại, thành xâu kỷ niệm nhớ...
Sao lại xa
mà lại xa nhau qúa
để cây đề
nơi cửa Phật nặng bi
kể từ ngày
em bước chân đi phố hội vắng
tiếng chuông thiền tu mãi...
Vang trong đêm, lời kinh ai gọi lại
cõi lòng khuya, vẫn rộn rã đón chào
Phật tử ơi,
người tu ở phương nào
có còn chỗ
để tôi
người ngoại đạo cùng tu với ! hoàng nguyên
Mùa tạm...
Dẫu nắng nóng
trầm mình trong bể tiếc
cũng mặn lòng
biêng biếc nụ tầm xuân
hạ đã về
hoa phượng tím
bâng khuâng
tháng tám lại
lá lại vàng đường cuối...
Kể cũng lạ
thơ bay bay
ngược chiều gió thổi
lòng lại say
cơn mộng lúc đêm hè
trong xa vắng đâu tiếng gọi... của ve
lòng giục gĩa
những mùa hè nóng cháy
Khát khô môi
mầu phượng hồng tháng bảy
phía trời tây tim tím tháng tám về
quê hương ơi
phượng còn hồng, khắp lối quê
cho tôi nhớ những mùa mình
tạm xa nhau ấy...
hoàng nguyên Ảnh Sưu tầm
Từng bước nhớ…
Cơn gió thoảng nắng thu se lạnh nhớ gió thu đan
từng sợi nhớ dài thêm có bóng ai đứng đợi dưới hàng hiên nhìn chiều trôi
lòng lại nghiêng, chẳng vơi nhớ… Người ấy đâu ? sao cứ để tôi hoài dang dở tay chưa ôm trọn… cuộc tình mà đã ngỡ trăm năm Trời chiều thu
cơn gió chẳng chịu nằm cứ vờn tóc
cho tôi nhớ em… người vạn dặm
Gởi những nụ hôn
về nơi mơ xa lắm nhẹ bờ môi
huơng thoảng gió thu sang lại mơ thu, trải từng chiếc lá vàng lối em về, cho dịu êm… từng bước nhớ… hoàng nguyên Ảnh Sưu tầm ( xin cảm ơn tác giả)
Mùa thu Hà nội... Gío mùa thu
lại chợt ngang Hà nội thổi sóng chiều
trên mặt nhớ nghiêng nghiêng
Những mùa thu ở đó... tôi cất những niềm riêng mỏng mảnh tơ bóng em Hà Thành phố
Những mùa thu tạt ngang tôi cơn gió thoang thoảng hương đêm mầu hoa đọng má người yêu
Những mùa thu thổi cong dãy phố liêu xiêu cho tôi tìm lại bóng hình em... ngàn năm thành cổ
Những mùa thu vẫn cơn gió cũ thổi tóc em bay ngang dốc Cổ Ngư có chùm phượng đỏ
vẫn buông những tương tư về Hà Thành bóng em xưa cuối mùa ngời ngợi phố... hoàng nguyên Ảnh của I.M. Dat
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 04:10:43 bởi hoangnguyen6889 >
Hoa của nhớ… Ôi thương nhớ những mùa hoa tym tým hoa tigon rực ánh lối em sang yêu anh đi để nắng hồng chói chang rực thêm tím những loài hoa của nhớ yêu anh đi còn sợ chi dang dở vòng tay đầy, mong ấp ủ nụ hôn lại thương nhau, sóng nhớ lại dập dồn vỗ bờ nhớ, những chiều hoàng hôn tím Đi bên em những chiều vàng ngọt lịm dấu môi hồng còn phảng phất bóng Paris sông Seine dậy, khơi lên mối tình si một trời nhớ gởi thương về nơi phương ấy Sao lâu qúa, em không ghé ngang vậy để hoàng hôn vội vã, nhuộm trời chiều chắc rằng em, đã quên… một người: đang chờ yêu từng chiều vắng, vẫn vàng lòng đợi nhớ… hoàngnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 06:21:36 bởi hoangnguyen6889 >
Nửa câu yêu... Lại nói yêu không sợ người ta buồn... trăm năm chẵn thương nhớ một đời nên cũng xót... nửa câu yêu Lại nói yêu để tim ai, lại nổi trôi trên dòng nhớ bập bềnh vô định ấy Tình vẫn mải... trên dòng thương như vậy chờ mắc nợ nhau để tụ lại
hết một đời trong giấc mơ yêu bập bềnh về viễn khơi đâu người đó ? để tôi neo lại... bến đậu... hoàng nguyên
Khỏi vòng nhớ…
Lại xa nữa khi đúng mùa gió thổi
Trăng bập bềnh cho kẻ nhớ lại... say trăng... nhìn về Paris mà lại nhớ chị Hằng thôi đừng nghiêng cho tôi lại rơi… khỏi vòng nhớ… Ngồi bên hiên nhìn trời cao sao tỏ bóng trăng đêm biền biệt phía trời tây lại nghiêng nghiêng để lách nhớ về đây cho cõi nhớ lại nẩy mầm thương… nơi cuối phố… Nhớ mầu má trong những đêm trăng tỏ ánh trăng đêm lóng lánh mắt em soi trời Cali vẫn đó chỉ mình tôi trên lối vắng có người nghiêng mà lòng tôi sao…
chới với… hoàng nguyên Ảnh Sưu tầm ( xin cảm ơn tác giả)
Nét nhớ… Thôi đừng nhớ những chiều mây vương phủ tháng tám mưa về lòng lại dột, những niềm thương
Yêu nhau không mà sao mãi vấn vương để nỗi nhớ lại nặng rơi, trong tháng tám Thôi đừng nhớ thôi đừng mong để lòng lại đầy… mưa tháng tám Trăng đêm rằm nhìn lại nhớ nét em xưa… hoàng nguyên 081608
Ảnh của Pichado
Mưa yêu…
Gió mùa thu đổi nhớ
cho lá thu lại vàng
tình mùa thu đổi nhớ
cho lối vàng
vàng thêm…
Vàng như… một mùa nhớ
xa thẳm tắp tít xa
thương như lời chợt gọi
tiếng “Thương ơi” mặn mà…
Lối xưa vàng lá đổ
tình xưa vàng chờ nhau
người xưa vàng lối hẹn
thương xưa nhớ… bạc đầu…
Trăm năm bao mùa nhớ
một đời mấy mưa yêu ?
tình xưa bao mùa đợi
để thương nhau
thật nhiều…
hoàng nguyên 081608
Ảnh của VJ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu: