Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 26.01.2009 03:09:03 (permalink)
0
 

(Ảnh của Model Diễm Thuyên, USA) 

 
Trời Xuân... 

 
Qua giọng ngâm: Hồng Liên và Hồng Ngát 
 
Trời xuân, nhè nhẹ thổi
mưa xuân phơn phớt bay
trái tim đang cằn cỗi
bỗng nẩy nụ đâm chồi…


Mưa xuân rơi trên áo
nhè nhẹ, bay ngang qua
tình xuân đang lạo xạo
vẩn vơ,  tím hoa cà…


Hương thơ cài mái tóc
lành lạnh đùa má hồng
nheo nheo ánh mắt lòng
thầm trách sao hờ hững…

Hây hẩy, gió xuân về
lâng lâng, mối tình quê
xuân về… sao xa xứ ?
lặng tiếc, tuổi xuân thì…


Tĩnh mịch đến lặng thinh
cho hồn về qúa khứ
khơi nên ấm duyên tình…
tiếng thở dài, tiếc nuối
trong tĩnh mịch, cô phòng
đời như muôn trùng sóng
sao mãi mãi hoài mong...


Thương xưa, về đất cũ
nhớ cũ, cảnh hoài xưa
lòng ngổn ngang… duyên nợ
tình sao chửa  ?
sang mùa…

 
hoàng nguyên
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 03:31:33 bởi Viet duong nhan >
hoangnguyen6889 26.01.2009 03:20:20 (permalink)
0

(Ảnh của HaiTrieu) 
 
XUÂN ĐỘ…
 
Qua giọng ngâm : Hồng Liên

 
Xuân độ trên đất khách
Lòng rộn nhớ tết quê
Hương xuân sao se sắt
Hồn nhớ xuân:  Mong về…


Đâu những ngày: tuổi thơ
Ngây ngô, tà áo mới
Đâu những ngày, mong đọi
Để đưa đón em về…


Đêm xuân , sương phảng phất
Ngày xuân, gió lâng lâng
Rung rung cánh đào nở
Lòng thêm nhớ… muôn phần…


Xuân xưa, sao: nhớ thế
Nhè nhẹ, se má hồng
Em cùng Me đi chợ
Lòng cũng rộn : mênh mông…

Có phải xuân chớm nở
Nên , đôi má em hồng
Con tim còn: bỡ ngỡ
Nên, nét thẹn còn trong…


Chợt … nhìn nhau e lệ
Ánh mắt vội vàng xa
Tiếng lòng sao rộn rã
Chợt… biết yêu đó mà…


Em ơi đừng vội về
Mà để xuân vàng úa
Đừng để anh đứng đó
Tiếc nuối mối tình xuân…


Anh sẽ theo em đi
Những ngày xuân hoa nở
Tình mình trong nhung nhớ
Ta bên nhau trọn đời...


Hỡi người tình xưa ơi
Xuân sang em còn nhớ
Giây phút mình gặp nhau
Dù có xa nơi đâu
Em độ…
lòng anh mãi….


 
hoàng nguyên 
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 03:35:15 bởi Viet duong nhan >
hoangnguyen6889 26.01.2009 03:45:17 (permalink)
0

Ảnh của Hai Trieu 
 
Xuân Vương...

Qua giọng ngâm: Văn Chương  và Hoàng Thanh 
 
Tết đến... ở trong lòng
Trời chiều, sương mênh mông
như khói chiều man mác
tôi ngồi nghe câu hát
nhớ về miền quê xa...


Tết giở ra sao nhỉ ?
khi chiều tắt, nắng vàng
sương giờ ra sao nhỉ
khi lòng buồn... mênh mang...


Cây bên đây trút là
để lại cành cội đơn
Tết ở đây xa lạ
để lòng thêm nỗi buồn...


Tôi nhớ Tết quê xa
giờ đây chắc vui lắm
đi sắm Tết chợ hoa
để sương xà trên áo
dưới ánh đèn hư ảo
cặp mắt em long lanh
nụ cười em chao đảo
tiếng cười, ròn trong pháo
tà áo, bay theo xuân
cõi lòng anh... lâng lâng
dõi theo em dần khuất...


Xuân quê hương xuân thật
Xuân đó mới thấy thương
nhớ mùi hương nồng pháo
trộn lạnh với đào hoa
trộn tình mình với ta
để xuân vương... muôn thuở...

 

hoàng nguyên 

hoangnguyen6889 26.01.2009 04:04:49 (permalink)
0

(Ảnh  của: Diễm Thuyên, US):

 
Mưa Xuân... 


Qua giọng ngâm: Hồng Ngát và Văn Chương

Ở đây có, mưa phùn rơi nhè nhẹ
gió xuân sang
khẽ làm lá vàng rơi
ngày cô quạnh
một mình giữa trùng khơi
cơn gió thoảng
ru hồn về cố quốc...

 
Em ở bên kia có đón xuân về
gió có nhẹ bay
phất phơ tà áo trắng
hạt mưa xuân kia
có làm ướt cánh... đào xưa

Em có còn
theo mẹ đến chùa
cho anh gởi
chút tình cho quê cũ
Chuông vẫn ngân vang
trong căn phố nhỏ
gió vẫn lùa êm
giữa mái nhà xiên
Em vẫn đợi anh
ở dưới hàng hiên
cho xuân về
ửng hồng đôi má...

 
Em cứ đợi anh
đợi anh em nhé
anh sẽ mang về
cả một mùa xuân...  cho em...

 
hoàng nguyên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 18:52:38 bởi Huyền Băng >
hoangnguyen6889 26.01.2009 04:11:04 (permalink)
0

Tình xuân hỡi...
Qua giọng ngâm: Nghệ sỹ Hoàng Thanh



 

Như muôn thuở
con người vẫn thích thế
vẫn đam mê
theo lối cũ ngàn xưa
vẫn ngây ngô
như xuân độ lúc giao thừa
thả lòng theo
những tình xưa... như muôn thuở...

Đời là thế
vẫn chẳng gìa trong ... bỡ ngỡ
thẹn còn kia
khi hương chạm má chớm hồng...
Tình xuân hỡi
em mãi mãi vẫn thắm nồng
cho xuân trẻ
muôn đời chẳng khánh kiệt...

Tình vẫn trẻ
con tim đầy nhiệt huyết
vẫn đuổi theo
những thổn thức... thuở tròn trăng...
vẫn yêu em
chờ đợi nhớ chị Hằng
khi con nước
dâng tràn mùa thương nhớ
Khi con tim
mới thức dậy mùa bỡ ngỡ
nhớ xuân sang
mơn mởn đào đón xuân
vẫn miên man
trong hương trắng đẹp tuyệt trần
của tuổi trẻ
hương trời mùa Tết đến...

Vẫn ngẩn ngơ
trong mùa xuân cánh én
khung cửi xưa, thoi vẫn nối đôi nơi
tình muôn thuở, vẫn đẹp cho lứa đôi
xuân vẫn thắm
như ngàn xưa anh mong đợi...

Xuân lại về, nẩy mầm non người hỡi
cho tình quê
lại nở những ngàn hoa
cho đời nhau, tình mãi ấm chan hòa
tình xuân hỡi
em trong tôi ... mãi mãi...

 
hoangnguyen
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 18:50:07 bởi Huyền Băng >
#560
    hoangnguyen6889 26.01.2009 04:25:30 (permalink)
    0

    (Ảnh của haitrieu )

    LẼ DĨ NHIÊN
     
     
    Qua giọng ngâm của:  Văn Chương và Hoàng Thanh

     
    Lẽ dĩ nhiên
    khi... tiếng lòng anh... vẫn khẽ
    nhớ người em
    vẫn e ấp ... đứng chờ
    Xuân trời đất
    xuân của tuổi dại khờ
    cho trang giấy
    hồn thơ em khép kín...

    Kể cũng lạ
    khi em tròn mười chín
    má chớm hồng
    thẹn mới chớm đơm bông
    Ngày xa em
    khi xuân mới thắm nồng
    mà mỗi ngày
    tình ta thêm nhiều lớp...

    Đời là vậy
    như sóng xô muôn trùng lớp
    có lớp nào
    còn đọng... bến tình đâu ?
    cho lòng ta
    cứ muôn kiếp mãi âu sầu
    Đuổi theo mãi
    những mối tình: Tuyệt vọng...

    Khi yêu nhau
    lòng ta luôn sầu đọng
    nhớ về em
    người em gái chốn Thành Đô
    xuân trong em
    của những tuổi mộng mơ
    như huơng thoảng
    đêm giao thừa, trên đất khách...

    Lẽ cố nhiên
    chắc em đang thầm trách:
    " Gớm! ... yêu anh,
    sao ghét qúa đi thôi
    người ở đâu, sao cách trở... xa xôi
    để xuân về...
    một mình em
    lẻ bước ... "


    hoàng nguyên



    Tình như áng mây
    Nhạc và lời: hòang nguyên
    Hòa âm: NHạc sỹ Nguyễn Cường
    Ca sỹ : Lương Huy





    (ảnh sưu tầm)
     
    Tình như những áng mây trôi
    Quấn quít trong lòng tôi
    Những xót thương
    Của tình yêu ngày nào...

    Tình như cơn gió
    mang  theo những kỷ niệm đầy tê tái
    Cho ta mãi mong về bên nhau
    Cho ta mãi cơn sầu thương đau
    Trên cõi đời giữa thế gian
    Để lại trong ta muôn đời bóng hình xưa cũ
    Những đêm đông trường
    Nhắc tên nhau hoài
    Mình đã yêu nhau... từ lâu từ lâu

     
     Rồi chiều nào gió heo may
    Con thuyền kia không còn nơi đó
    Cho lòng tôi... ván thuyền đã vỡ tan rồi

    Nghe tin con đò một mình lặng lẽ qua sông
    Em đi theo chồng
    Để lại mình tôi với bao nỗi đắng cay
    Người yêu hỡi.... 


    Mình tôi đứng đó ... ơ ơ ơ ơ hờ ... chờ em ... 


     
    hoàng nguyên 

    Cánh đồng mơ…
     
    Như chăm chỉ, anh mãi mê cày trên cánh đồng tình ái
    Sương đêm sang, tiếng gà xa vọng lại
    Buổi bình minh nào, cho nỗi nhớ lọt từng kẽ hứng đôi tay
    Lại chờ nhau, bằng những cơn gió lắt lay
    Hẹn mùa lại, trên cánh đồng xuân mơn mởn ấy
    Anh thả giấc mơ, bay thật cao lên trời như vậy
    Và hằng mong, vụ mùa tới cánh chim én lạc về…
     
    Lại gói ghém, những mảnh lòng thương em, nơi xa quê
    Đâu tà áo, trắng phau cánh cò trên đường tới lớp
    Lòng ngủ mê, trong những ngày tái hợp
    Hương pháo thơm nồng, em e thẹn gọi: Mình ơi !
    Ôi có cơn ngủ mê nào, vẫn mãi thức trong tôi
    Anh nông dân, cày khô trên cánh đồng mơ hoàng hôn… người ấy ?
     
    Hoàng nguyên


    Còn gọi tên nhau…
     
    Còn gọi tên nhau, trong tiếng kinh chiều
    Đêm lại vay, bóng ai ngày nguyệt tận
    Trăng mỏng manh, sợ lại bay đi mất
    Gió gọi tên em, trong khúc nhạc sầu
     
    Gỡ cái nhìn, từ những phía thật sâu
    Ưóp câu thơ một thời hoa nông nổi
    Nhặt trong đêm, lời trần tình sám hối
    Con tim đang, chạy bộ xuyên suốt… hành tinh gìa
     
    hoàng nguyên

    Thơ là
     
    Thơ là hơi thở, của dòng sông, trong những chiều nhạt nắng
    Là ánh đèm đêm, đốt tiếp những thiếu xót của mặt trời
    Là sự yên tịnh, trong không gian của một buổi chiều lặng lẽ trôi
    Muốn thả lòng, bay bay mãi…  tới bên người mình yêu dấu

    Thơ là hoàng hôn, nhẹ đậu trên mái tóc vàng người em gái

    Quyệt nhẹ nét cười, chỉ chợt chạm má người yêu
    Thơ là những tiếng thở dồn rất đều
    Như sắp chạm, hơi thở em… dù chưa một lần gặp mặt…
     
    Hoàng nguyên


    Cảm ơn bạn đã ghé thăm,  HN xin phép tạm vắng
    hẹn gặp lại !

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 09:56:25 bởi hoangnguyen6889 >
    #561
      jacaranda 24.12.2009 01:15:22 (permalink)
      0
      Chúc Huynh cùng Gia Đình một Giáng Sinh an lành, cùng Năm Mới hạnh phúc huynh nhé



      #562
        Tóc nâu 24.12.2009 13:36:13 (permalink)
        0


        Theo chân người yêu , TN xin chúc anh Hoàng Nguyên một mùa Giáng Sinh ấm cúng và hạnh phúc cùng gia quyến, năm 2010 mọi việc đều tốt đẹp!


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8DC96CE0767940258581AC6E8F499A64.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #563
          hoangnguyen6889 25.12.2009 12:01:18 (permalink)
          0




          Xin cảm ơn Jacaranda và Tóc Nâu đã ghé thăm, nhân dịp Noel và Năm Mới lại đến mến chúc gia đình Jacaranda và gia đình của Tóc Nâu vui hưởng một muà Giáng Sinh và Một Năm mới tràn đầy Niềm Vui và Hạnh Phúc.
          #564
            jacaranda 13.02.2010 00:32:14 (permalink)
            0



            Chúc HN cùng Gia quyến mùa Xuân tràn đầy yêu thương và hạnh phúc



            Xuân Về Rồi Đó



            Xuân về rồi đó
            Anh có nghe vui ...
            Hay từng cơn Gió
            Lạnh se bùi ngùi ?


            Thôi anh đừng tủi
            Phận kẻ lưu vong
            Xuân ở trong lòng
            Dẫu trời tuyết đổ


            Xuân về rồi đó
            Để em vòng tay
            Chúc đêm như ngày
            Anh vui trẻ mãi ...


            Lì xì em gái
            Thơ gởi đều tay
            Em có vận may
            Thì anh vui ké (hahaha)



            jacaranda
            #565
              SuongAnh 13.02.2010 11:48:45 (permalink)
              0

              (ảnh của TAD)


              Xuân thì…

              Xuân thì thoảng, bên vai em mầu nhớ
              tóc xuân đan, hạt nắng gọi xuân thì
              sao nhìn nhau, lại lẳng lặng đi ?
              để xuân gọi, tên em mùa Tết đến..

              Xuân thì nhớ, đây vòng tay trìu mến
              cho hương lòng, sưởi ấm những lạnh nhau
              xuân thì đâu, để thổn thức đậm sâu
              từng tiếng nhớ, cho ai dệt thơ mùa đổi gọi

              Xuân thì sang, mơ được nghe em nói:
              “Thương ơi thương, mình sẽ mãi bên nhau
              dù bây giờ, chúng mình có nơi đâu
              nhưng ta sẽ bên nhau, triệu mùa tới”

              hoàng nguyên
              021010


              ...Dần Qua Vội
               
              Xuân thì đang đến và dần qua vội
              Thương nhớ ai cho bối rối con tim
              Người ta kia như là một cánh chim
              Bay đi mãi...biết đâu tìm, anh hỡi!

               
              Xuân thì sang cảm thấy lòng vời vợi
              Đâu tay thương? đây mắt nhớ đợi chờ
              Xuân đã về thực đâu phải là mơ
              Sao hồn rưng rức...vu vơ...thiêu thiếu...

               
              Xuân thì đến vội đưa tay cố níu
              Sợ qua rồi sao kiếm lại được đây
              Người ta ơi, thương nhớ đang dâng đầy
              Hãy đến bên em cùng say xuân mới!

               
              Sương Anh
               



              Xin chào em gái, Năm mới lại về, mến chúc em gái cùng gia đình sang năm mới:
              TẤN TÀI TẤN LỘC - VẠN SỰ NHƯ Ý

              CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

               
              Anh trai ơi, ở đâu mà có cái hình dễ thương ghê dzị ...em xin cám ơn anh đã ghé qua thăm và xin chúc anh một năm mới nhiều thắng lợi, những ước mơ anh đang xây sẽ dần trở thành hiện thực ha

              BONNE ANNÉE À TOI et À TA FAMILLE!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 12:54:28 bởi SuongAnh >
              #566
                Tóc nâu 14.02.2010 00:05:24 (permalink)
                0
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/4E6BC20850E845BA97FED25778BECF7B.jpg[/image]


                TN xin kính chúc anh Hoàng Nguyên một năm Canh Dần tràn đầy hạnh phúc cùng gia quyến, sức khoẻ vạn an, công ăn việc làm tấn tới , hình mới luôn đẹp , thơ viết đều tay và giữ hoài câu : " xao nặng " !



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 00:06:54 bởi Tóc nâu >
                Attached Image(s)
                #567
                  hoangnguyen6889 16.02.2010 07:10:56 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: jacaranda




                  Chúc HN cùng Gia quyến mùa Xuân tràn đầy yêu thương và hạnh phúc



                  Xuân Về Rồi Đó



                  Xuân về rồi đó
                  Anh có nghe vui ...
                  Hay từng cơn Gió
                  Lạnh se bùi ngùi ?


                  Thôi anh đừng tủi
                  Phận kẻ lưu vong
                  Xuân ở trong lòng
                  Dẫu trời tuyết đổ


                  Xuân về rồi đó
                  Để em vòng tay
                  Chúc đêm như ngày
                  Anh vui trẻ mãi ...


                  Lì xì em gái
                  Thơ gởi đều tay
                  Em có vận may
                  Thì anh vui ké (hahaha)



                  jacaranda


                  Cảm ơn...


                  Cảm ơn xuân đã trở về
                  hoa thương tim tìm cả dải đê
                  Bolsa đêm hội, người chẳng lại
                  để tôi đơi mãi, người chẳng về…
                   
                  Xin cảm ơn Jacaranda, mến chúc Jacaranda cùng gia đình có một năm mới Vạn Sự Như Ý - Tấn Tài Tấn Lộc.

                  #568
                    hoangnguyen6889 16.02.2010 07:12:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SuongAnh


                    (ảnh của TAD)


                    Xuân thì…

                    Xuân thì thoảng, bên vai em mầu nhớ
                    tóc xuân đan, hạt nắng gọi xuân thì
                    sao nhìn nhau, lại lẳng lặng đi ?
                    để xuân gọi, tên em mùa Tết đến..

                    Xuân thì nhớ, đây vòng tay trìu mến
                    cho hương lòng, sưởi ấm những lạnh nhau
                    xuân thì đâu, để thổn thức đậm sâu
                    từng tiếng nhớ, cho ai dệt thơ mùa đổi gọi

                    Xuân thì sang, mơ được nghe em nói:
                    “Thương ơi thương, mình sẽ mãi bên nhau
                    dù bây giờ, chúng mình có nơi đâu
                    nhưng ta sẽ bên nhau, triệu mùa tới”

                    hoàng nguyên
                    021010


                    ...Dần Qua Vội
                     
                    Xuân thì đang đến và dần qua vội
                    Thương nhớ ai cho bối rối con tim
                    Người ta kia như là một cánh chim
                    Bay đi mãi...biết đâu tìm, anh hỡi!

                     
                    Xuân thì sang cảm thấy lòng vời vợi
                    Đâu tay thương? đây mắt nhớ đợi chờ
                    Xuân đã về thực đâu phải là mơ
                    Sao hồn rưng rức...vu vơ...thiêu thiếu...

                     
                    Xuân thì đến vội đưa tay cố níu
                    Sợ qua rồi sao kiếm lại được đây
                    Người ta ơi, thương nhớ đang dâng đầy
                    Hãy đến bên em cùng say xuân mới!

                     
                    Sương Anh
                     



                    Xin chào em gái, Năm mới lại về, mến chúc em gái cùng gia đình sang năm mới:
                    TẤN TÀI TẤN LỘC - VẠN SỰ NHƯ Ý

                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

                     
                    Anh trai ơi, ở đâu mà có cái hình dễ thương ghê dzị ...em xin cám ơn anh đã ghé qua thăm và xin chúc anh một năm mới nhiều thắng lợi, những ước mơ anh đang xây sẽ dần trở thành hiện thực ha

                    BONNE ANNÉE À TOI et À TA FAMILLE!

                    Cảm ơn em gái nhé


                    Dần qua Tết vội xuân thì
                    cảm ơn em gái đến rồi đi
                    chúa em xuân mãi là mùa ấm
                    cho hoa nở rộ đúng xuân thì…
                     
                    Cảm ơn em gái đã ghé thăm, mến chúc em gái và gia đình : Vạn Sự Như Ý - Tấn Lộc Tấn Tài.
                    #569
                      hoangnguyen6889 16.02.2010 07:14:18 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Tóc nâu

                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/4E6BC20850E845BA97FED25778BECF7B.jpg[/image]


                      TN xin kính chúc anh Hoàng Nguyên một năm Canh Dần tràn đầy hạnh phúc cùng gia quyến, sức khoẻ vạn an, công ăn việc làm tấn tới , hình mới luôn đẹp , thơ viết đều tay và giữ hoài câu : " xao nặng " !




                      Hoa Chờ...


                      Hoa vàng, lại nhớ hoàng hoa
                      Chúc tôi xao nặng, mặn mà hương yêu
                      hoàng hoa, vẫn đó đợi chiều
                      chờ em nở nụ, sớm chiều nhớ nhau…
                       
                      Xao nặng tý cho vui, mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình sang năm mới: Vạn Sự Như Ý -Tấn Tài Tấn Lộc.  

                      #570
                        Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9