Thơ HOÀNG NGUYÊN
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Muà Lại Tiếp Muà...
Vẫn biết Hạ qua rồi lại Đông
những mong người ấy sẽ có chồng
để đêm đông tới, khỏi băng gía
ấm mãi đêm trường, những nhớ mong
Gỡ rối làm chi, những lửa lòng
Hãy nhen cho chúng đượm mầu trong
hảy nối lại duyên khi chưa nguội
hãy sưởi cho nhau những ấm nồng…
Dẫu biết rằng quen cũng như không
Vì đâu được tỏ những gặp mong
ấy là chỉ vui mà nói vậy
để các anh khác khỏi phiền lòng
Trăm năm là mấy vần thơ nhớ
những muốn thả vui, để được cười
Biết đâu có người lại duyên nợ
nếu mà như thế đành chịu… thôi !
hoàng nguyên
Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm lại còn để thơ cho nhiều người nữa, SA rất tốt bụng đó. Cho phép HN được quyền sử dụng những bài thơ thả vui này nhé. Mến chúc Sương Anh có nhiều niềm vui mới.
Niềm Vui Đã Có Niềm vui đã có với em rồi
Tình yêu hoa lá ánh trăng rơi
Suối mơ tình mộng qua thi tứ
Cùng với thiên nhiên quên chuyện đời Những vần thơ gửi mơ xa xôi
Cảm thấy lòng vui ngào nghẹn trôi
Cuộc đời dâu bể ai nào biết
Đến-đi, còn-mất...thản nhiên cười Trăm năm là mấy...hãy vui chơi
Ai nỡ để thơ buồn khóc hoài
Tri âm, tri kỷ ...tình thơ gửi
Chia xẻ vần hay, ý đẹp ngời... Anh cũng như em chỉ vậy thôi
Tìm thấy yêu đời trong nhạc-thơ
Vui tươi chào đón vần thơ mới
Bay bỗng ngàn nơi...khắp đất trời... Sương Anh Anh Hoàng Nguyên nè, SA nói như dzị đúng hôn? khi mà lòng cảm xúc, và nỗi rung động dấy lên, bất cứ đâu mình cũng có thể để cho câu vần rơi thả một cách tự nhiên, được thông cảm là may, vì hổng bị đuổi chứ sao lại còn khen là SA tốt bụng ha...cho SA hỏi nhỏ tí ha..."Cho phép HN được quyền sử dụng những bài thơ thả vui này nhé." Là sao... hổng hiểu? bộ anh HN tính đem đi đâu nưã sao nè...
Chúc mãi vui nha, và sáng tác khoẻ, cho SA được nghe ké những bài nhạc hay...đang vưà nghe bài Đêm Dần Trôi....( đang là 6h22' bên SA) vưà thả thơ và vưà uống café sáng nè...
xin mời nha, hông thôi lại bảo ham...uống
Niềm Vui Đã Có Niềm vui đã có với em rồi
Tình yêu hoa lá ánh trăng rơi
Suối mơ tình mộng qua thi tứ
Cùng với thiên nhiên quên chuyện đời Những vần thơ gửi mơ xa xôi
Cảm thấy lòng vui ngào nghẹn trôi
Cuộc đời dâu bể ai nào biết
Đến-đi, còn-mất...thản nhiên cười Trăm năm là mấy...hãy vui chơi
Ai nỡ để thơ buồn khóc hoài
Tri âm, tri kỷ ...tình thơ gửi
Chia xẻ vần hay, ý đẹp ngời... Anh cũng như em chỉ vậy thôi
Tìm thấy yêu đời trong nhạc-thơ
Vui tươi chào đón vần thơ mới
Bay bỗng ngàn nơi...khắp đất trời... Sương Anh
*** Cánh hồng... Em báo rằng em .. có niềm vui !
Tôi biết rằng tôi .. mất em rồi (xạo thôi)
một bóng hình trông… tuyệt như mộng (xạo nữa)
lại một người nữa … lại xa tôi…
Những mơ Paris, đêm nuôi mộng
để được cùng em, thắm duyên nồng
những dệt tơ lòng… cùng chung bóng
mà giờ lại thấy tình mông lung
Bao giờ mới biết Paris nhỉ
để vớt cánh hồng trên bến sông
bao giờ mới đến được nhau nhỉ
để thoả chờ mong… những mặn nồng…
Hoàng Đại Xạo Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm lại cho thơ để thưởng thức nữa , Chúc SA có nhiều hạnh phúc... Bên SA chắc bây giờ là 7:30 sáng phải không SA. Thế bao giờ SA mới về VN đây ????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 01:51:59 bởi hoangnguyen6889 >
Ra khỏi một mong chờ...
Có những nỗi nhớ rơi rất nghiêng...
vượt xa tầm tay với
có những chiều mong đợi
từng niềm mong, lát mỏng như những sợi tơ
có những ngày
lòng ta thấy vu vơ
khi thương nhớ, cứ tràn dâng theo mơ ước
trong mênh mang
của những gì rất thực
tình đã rơi nghiêng...
ra khỏi một mong chờ !
hoàng nguyên
Chớm đông...
Có những chiều vàng
báo đông sang
lá vẫn lạnh
rắc thương trên lối vắng
gió heo may
thổi xa màu hoang lạnh
thoảng nỗi buồn
cho thương nhớ
một đang mong...
Phố vẫn yên,
dưới tiếng lá rơi... rất mềm
cho em hong, tóc buồn trên khung cửa:
" Lại chẳng về ?
để ngươi ta lại... mong nữa ! "
thảm lá vàng, cho mãi nhớ... một mùa xa...
Nỗi nhớ trong em
vẫn phảng phất trong nhạt nhòa
theo cơn lạnh, cuộn theo anh xa... xa mãi...
Đông sang chưa ?
mà tiếng lòng em cứ vọng lại
giữa thinh không
ngun ngút một khoảng trời
Người yêu ơi !
sao mình lại đôi nơi
chiều nay lạnh
một chớm đông
đơn bóng...
hoàng nguyên
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Ra khỏi một mong chờ...
Có những nỗi nhớ rơi rất nghiêng...
vượt xa tầm tay với
có những chiều mong đợi
từng niềm mong, lát mỏng như những sợi tơ
có những ngày
lòng ta thấy vu vơ
khi thương nhớ, cứ tràn dâng theo mơ ước
trong mênh mang
của những gì rất thực
tình đã rơi nghiêng...
ra khỏi một mong chờ !
hoàng nguyên
Khi Tình Ngiêng Ngã... Ngày nghiêng
bóng nắng phai màu
Đêm nghiêng
phố xá
đèn sầu
hắt hiu.... Chữ nghiêng
nét mực buồn thiu
Hồn nghiêng
cảm thấy cô liêu trong lòng
Bao lần đợi
bấy nhiêu mong
Xa xôi
cách trở
người không quay về...
Nhủ lòng
ra khỏi đam mê
Đừng thương
đưng nhớ
đêm về...lệ rơi
Khi
tình nghiêng ngã...chơi vơi... Sương Anh
Khi Tình Ngiêng Ngã... Ngày nghiêng
bóng nắng phai màu
Đêm nghiêng
phố xá
đèn sầu
hắt hiu....
Chữ nghiêng
nét mực buồn thiu
Hồn nghiêng
cảm thấy cô liêu trong lòng
Bao lần đợi
bấy nhiêu mong
Xa xôi
cách trở
người không quay về...
Nhủ lòng
ra khỏi đam mê
Đừng thương
đưng nhớ
đêm về...lệ rơi
Khi
tình nghiêng ngã...chơi vơi...
Sương Anh ** Đợi người chẳng thấy… người đến chơi...
Câu thơ ngã quỵ dưới chân đồi Nghiêng nghiêng nét chữ mầu chờ đợi Mà sao mãi vắng… bóng người thôi… Paris Đông lạnh, không người hỡi Cho khăn san bay, bốn phương trời Sông Seine có còn, vang tiếng gọi về đây em hỡi người yêu ơi ! Xa quê, nay đã bao năm nhỉ
có nhớ đông về... lá me rơi Có nghe tiếng lòng, hằng đêm gọi về đây em hỡi người hỡi người ! hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 07:13:57 bởi hoangnguyen6889 >
Cách trở… Cùng xem chung một bài thơ Mà sao cách trở tận bờ bên kia chắc là bên ấy đông về hôm nay lại lạnh , câu thề chờ nhau… Người ở đâu, nhớ nhau , trong câu kinh chiều… vang gọi một mùa đông, lại xé nát bầu trời lại đêm về... một mình bóng lẻ loi trên phố vắng, ánh đèn mờ sương khói đêm Paris chắc... còn vang tiếng gọi Thương Anh nhiều Sao ta chẳng gần nhau !!! Hoàng nguyên
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Cách trở…
Cùng xem chung một bài thơ
Mà sao cách trở tận bờ bên kia
chắc là bên ấy đông về
hôm nay lại lạnh , câu thề chờ nhau…
Người ở đâu,
nhớ nhau , trong câu kinh chiều… vang gọi
một mùa đông, lại xé nát bầu trời
lại đêm về... một mình bóng lẻ loi
trên phố vắng, ánh đèn mờ sương khói
đêm Paris chắc... còn vang tiếng gọi
Thương Anh nhiều
Sao ta chẳng gần nhau !!!
Hoàng nguyên
Xa Xôi... Hình như gần nhau lắm
Cùng chung một trang thơ
Vần điệu cùng nhịp thở
Mà tình như hững hờ... Paris sương lạnh buốt
Seine chẳng buồn dòng trôi
Lửng lờ áng mây trời
Đứng lặng nhìn lá rơi... Xa xôi quá...tình ơi!
Làm sao mà níu giữ
Từng câu từng dòng chữ
Gửi lời nhớ đến người... Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 15:34:36 bởi SuongAnh >
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Cách trở…
Cùng xem chung một bài thơ
Mà sao cách trở tận bờ bên kia
chắc là bên ấy đông về
hôm nay lại lạnh , câu thề chờ nhau…
Người ở đâu,
nhớ nhau , trong câu kinh chiều… vang gọi
một mùa đông, lại xé nát bầu trời
lại đêm về... một mình bóng lẻ loi
trên phố vắng, ánh đèn mờ sương khói
đêm Paris chắc... còn vang tiếng gọi
Thương Anh nhiều
Sao ta chẳng gần nhau !!!
Hoàng nguyên
Xa Xôi...
Hình như gần nhau lắm
Cùng chung một trang thơ
Vần điệu cùng nhịp thở
Mà tình như hững hờ...
Paris sương lạnh buốt
Seine chẳng buồn dòng trôi
Lửng lờ áng mây trời
Đứng lặng nhìn lá rơi...
Xa xôi quá...tình ơi!
Làm sao mà níu giữ
Từng câu từng dòng chữ
Gửi lời nhớ đến người...
Sương Anh
Sẽ tìm đến Sao mà chẳng gần nhau dù người có ở đâu
tôi cũng sẽ tìm đến Đêm Paris lạnh bến sông Seine nước lững lờ mình tôi lạc bến mơ bàn tay nào yêu dấu Em ở đâu, ở đâu nắng mưa có giãi rầu chờ mong bạc mầu má thoáng buồn những hằn sâu Ừ… chắc đôi bờ cách trở nên tình vắng đò sang bao giờ gặp nhau nhỉ nối duyên những mộng vàng… hoangnguyen Xin luyên thuyên vài câu với SA nhé. Cảm ơn SA đã ghé thăm lại tặng thơ nữa… hy vọng những vần thơ sẽ được nối tiếp nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 00:18:56 bởi hoangnguyen6889 >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Cách trở…
Cùng xem chung một bài thơ
Mà sao cách trở tận bờ bên kia
chắc là bên ấy đông về
hôm nay lại lạnh , câu thề chờ nhau…
Người ở đâu,
nhớ nhau , trong câu kinh chiều… vang gọi
một mùa đông, lại xé nát bầu trời
lại đêm về... một mình bóng lẻ loi
trên phố vắng, ánh đèn mờ sương khói
đêm Paris chắc... còn vang tiếng gọi
Thương Anh nhiều
Sao ta chẳng gần nhau !!!
Hoàng nguyên
Xa Xôi...
Hình như gần nhau lắm
Cùng chung một trang thơ
Vần điệu cùng nhịp thở
Mà tình như hững hờ...
Paris sương lạnh buốt
Seine chẳng buồn dòng trôi
Lửng lờ áng mây trời
Đứng lặng nhìn lá rơi...
Xa xôi quá...tình ơi!
Làm sao mà níu giữ
Từng câu từng dòng chữ
Gửi lời nhớ đến người...
Sương Anh
Sẽ tìm đến
Sao mà chẳng gần nhau
dù người có ở đâu
tôi cũng sẽ tìm đến
Đêm Paris lạnh bến
sông Seine nước lững lờ
mình tôi lạc bến mơ
bàn tay nào yêu dấu
Em ở đâu, ở đâu
nắng mưa có giãi rầu
chờ mong bạc mầu má
thoáng buồn những hằn sâu
Ừ… chắc đôi bờ cách trở
nên tình vắng đò sang
bao giờ gặp nhau nhỉ
nối duyên những mộng vàng…
hoangnguyen
Xin luyên thuyên vài câu với SA nhé. Cảm ơn SA đã ghé thăm lại tặng thơ nữa… hy vọng những vần thơ sẽ được nối tiếp nhé.
Bốn kẻ độc thân 1979 Thương Anh
phố vắng
tình vẫn lẻ
đêm chập chững buồn
Nhớ : Em Thương...
hoangguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 00:32:47 bởi hoangnguyen6889 >
Hạt Mưa Bụi
Thương em lất phất, cơn mưa bụi
Mang lại trần gian, những nét vui
Gió đẩy mưa xa, đi muôn lối
để lại lòng em, những ngậm ngùi…
Sông Seine muôn thuở, vang câu hát
Văng vẳng những đêm… Tô Thị chờ
hồ xưa đông đến, ngàn ánh bạc
chim trời lác đác, mấy câu thơ…
Đã bảo thôi em:
đừng chờ nữa...
Mình lại xa nhau, những đông này
Nhưng em chẳng chịu, xa như vậy
sợ lắm đông về… tuyết lại bay…
Ừ nhỉ,
sao lại... xa như thế
ta chẳng bên nhau, tay nắm tay
Sao chẳng truyền nhau, tình yêu ấy
để ấm lòng nhau, suốt đời này…
Thơ chỉ là vui
thế mà thôi
biết đâu, tôi đã yêu nàng rồi
biết đâu, trong tôi nàng là một
một người con gái… của riêng tôi…
Vẫn biết rằng sương, long lanh đẹp
Sẽ vội vàng theo, ánh mặt trời
vẫn biết rằng mơ, trong ngõ hẹp
chỉ là hạt buị…
của
mưa
thôi…
hoàng nguyên
(thơ vui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 11:15:23 bởi hoangnguyen6889 >
Tháng Mười...
Tháng mười
lá vàng rơi khắp phố
anh ở đâu, cho em thầm nhớ một bóng hình xa
nơi em đến
thu rơi nhàu phiến đá
bay bay bay, những hạt tuyết nhạt nhòa
Sao lạnh Đông... về bên em quá sớm
Paris ơi, những buổi sớm tuyết trời
từng hạt lạnh, vẫn thổi khắp muôn nơi
nên thu vàng, bên em lại lã chã...
Những câu thơ,
lạnh run người nghiêng ngả
gập ghềnh nhô,
những thổn thức lòng nhau
vẫn khít khao,
những nỗi nhớ nghẹn ngào
gần chút nữa, cho tim em... ấm lại...
hoàng nguyên (ảnh Khuê Văn Các : hoangnguyen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 06:58:12 bởi hoangnguyen6889 >
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hạt Mưa Bụi
Thương em lất phất, cơn mưa bụi
Mang lại trần gian, những nét vui
Gió đẩy mưa xa, đi muôn lối
để lại lòng em, những ngậm ngùi…
Sông Seine muôn thuở, vang câu hát
Văng vẳng những đêm… Tô Thị chờ
hồ xưa đông đến, ngàn ánh bạc
chim trời lác đác, mấy câu thơ…
Đã bảo thôi em:
đừng chờ nữa...
Mình lại xa nhau, những đông này
Nhưng em chẳng chịu, xa như vậy
sợ lắm đông về… tuyết lại bay…
Ừ nhỉ,
sao lại... xa như thế
ta chẳng bên nhau, tay nắm tay
Sao chẳng truyền nhau, tình yêu ấy
để ấm lòng nhau, suốt đời này…
Thơ chỉ là vui
thế mà thôi
biết đâu, tôi đã yêu nàng rồi
biết đâu, trong tôi nàng là một
một người con gái… của riêng tôi…
Vẫn biết rằng sương, long lanh đẹp
Sẽ vội vàng theo, ánh mặt trời
vẫn biết rằng mơ, trong ngõ hẹp
chỉ là hạt buị…
của
mưa
thôi…
hoàng nguyên
(thơ vui)
Xin luyên thuyên vài câu với SA nhé. Cảm ơn SA đã ghé thăm lại tặng thơ nữa… hy vọng những vần thơ sẽ được nối tiếp nhé.
Sương mù trên dòng sông Seine
Chỉ Là Hạt Sương ...
Chỉ là hạt sương trong đêm rơi
Bơ vơ lạc lỏng mãi bên đời
Kiếp sương muôn đời là như thế....
Phận mỏng mong manh...hạt bụi trời
Muốn thương...muốn nhớ...nhưng xa xôi
Chẳng dám một câu tỏ ý lời...
Bởi biết thân mình là kiếp bụi
Nào dám trãi lòng...sợ lá lay
Từng vần khép mở...tình vơi đầy
Gieo trong đêm tối thoả lòng say
Nhưng khi ngày đến....sương tan biến
Đêm đã chối từ...gió cũng quay...
Mơ chỉ là mơ...là thế đấy...
Cũng như câu thơ chép từng ngày
Ghi lại nỗi lòng khi xúc cảm
Bởi
khi ngày lên... sao khuya tắt
Em
mãi là em...
kiếp
sương
rơi...
Sương Anh
Khi mà lòng cảm xúc, tự nhiên thơ....nhảy ra hà anh HN ơi... có điều chỉ ngại là những vần thơ nối tiếp có bị...lạc lỏng như...hạt bụi sương hông.... hy vọng SA không làm anh mất cảm hứng sáng tác. Chúc anh vui và sáng tác thêm thơ & nhạc hay cho mọi ngươì thưởng thức và cho SA nghe ké với ha...
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Hạt Mưa Bụi
Thương em lất phất, cơn mưa bụi
Mang lại trần gian, những nét vui
Gió đẩy mưa xa, đi muôn lối
để lại lòng em, những ngậm ngùi…
Sông Seine muôn thuở, vang câu hát
Văng vẳng những đêm… Tô Thị chờ
hồ xưa đông đến, ngàn ánh bạc
chim trời lác đác, mấy câu thơ…
Đã bảo thôi em:
đừng chờ nữa...
Mình lại xa nhau, những đông này
Nhưng em chẳng chịu, xa như vậy
sợ lắm đông về… tuyết lại bay…
Ừ nhỉ,
sao lại... xa như thế
ta chẳng bên nhau, tay nắm tay
Sao chẳng truyền nhau, tình yêu ấy
để ấm lòng nhau, suốt đời này…
Thơ chỉ là vui
thế mà thôi
biết đâu, tôi đã yêu nàng rồi
biết đâu, trong tôi nàng là một
một người con gái… của riêng tôi…
Vẫn biết rằng sương, long lanh đẹp
Sẽ vội vàng theo, ánh mặt trời
vẫn biết rằng mơ, trong ngõ hẹp
chỉ là hạt buị…
của
mưa
thôi…
hoàng nguyên
(thơ vui)
Xin luyên thuyên vài câu với SA nhé. Cảm ơn SA đã ghé thăm lại tặng thơ nữa… hy vọng những vần thơ sẽ được nối tiếp nhé.
Sương mù trên dòng sông Seine
Chỉ Là Hạt Sương ...
Chỉ là hạt sương trong đêm rơi
Bơ vơ lạc lỏng mãi bên đời
Kiếp sương muôn đời là như thế....
Phận mỏng mong manh...hạt bụi trời
Muốn thương...muốn nhớ...nhưng xa xôi
Chẳng dám một câu tỏ ý lời...
Bởi biết thân mình là kiếp bụi
Nào dám trãi lòng...sợ lá lay
Từng vần khép mở...tình vơi đầy
Gieo trong đêm tối thoả lòng say
Nhưng khi ngày đến....sương tan biến
Đêm đã chối từ...gió cũng quay...
Mơ chỉ là mơ...là thế đấy...
Cũng như câu thơ chép từng ngày
Ghi lại nỗi lòng khi xúc cảm
Bởi
khi ngày lên... sao khuya tắt
Em
mãi là em...
kiếp
sương
rơi...
Sương Anh
Khi mà lòng cảm xúc, tự nhiên thơ....nhảy ra hà anh HN ơi... có điều chỉ ngại là những vần thơ nối tiếp có bị...lạc lỏng như...hạt bụi sương hông.... hy vọng SA không làm anh mất cảm hứng sáng tác. Chúc anh vui và sáng tác thêm thơ & nhạc hay cho mọi ngươì thưởng thức và cho SA nghe ké với ha...
Cảm ơn hạt lạnh bay qua
cho tôi lại được ở xa... mà gần
biết rằng thương nhớ mộng trần
xa xôi cách trở muôn phần khó thay
nhưng sao vẫn ấm bàn tay
cho thơ lại được những ngày bên nhau
Trăng lên Trời lặn mãi đâu
để cho nhân thế, mãi câu mong chờ
biết rằng Sương lắm người mơ
nên Nguyên vẫn vậy... đứng chờ mà thôi
thương thơ thế đã đủ rồi,
còn mong chi nữa
hỡi nguyên ơi ?
Lại xạo nữa, hy vọng quen các anh chị ở đây và nhất là Sương Anh, chắc sẽ có nhiều vần thơ đan nhau... thẫm mầu thương nhớ.
SA cực giỏi đó, thơ rất hay mà lại rất nhiều nữa... Rất mong bạn ghé qua nhé. Xin cảm ơn Sương Anh.
Bao giờ về Hải Phòng, HN sẽ ra đón nhé !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu: