Anh là ...
Hoa Băng Tuyết 16.08.2007 21:22:10 (permalink)
0
Giấc Mơ Màu Ngọc Bích

Vâng anh ạ... thẳm sâu hồn em biết
Cỏi lòng anh vẫn da diết tình xưa
Mặc cuộc đời nhuộm thắm những nắng mưa
Trong anh vẫn ôm thật vừa nỗi nhớ.

Em đã biết... tim anh... buồn tình lỡ
Muốn lấp đầu trăn trở trái tim anh
Nhưng có lẽ... mộng ước sẽ không thành
Nên chỉ biết... chúc anh vơi sầu nhé.

Em đã biết nên chỉ buồn lặng lẽ
Góp sao trời em vẽ giấc mộng xanh
Chúc cho anh... tìm lại giấc mộng lành
Chúc cho anh... luôn an lành anh hỡi.

Nhìn mây bay... bầu trời xa dịu vợi
Em vần thầm Mơ tới một ngày vui
Trái tim anh... quên hết những ngậm ngùi
Sầu cách trở... anh chôn vùi niềm nhớ.

Mơ anh nhé... một mai lòng hớn hở
Anh mĩm cười... tim hé mở trời thương
Ta bên nhau... dệt nhé giấc mộng thường
Cùng nhau dệt thiên đường màu Ngọc Bích

 
HoaBangTuyet
05/07/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 19:09:41 bởi Hoa Băng Tuyết >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9