Anh là ...
RIÊNG MÌNH ANH THÔI Riêng mình anh đó anh ơi
Dẫu mai ta mãi muôn đời xa nhau
Chỉ xin vơi nhé giọt sầu
Để tim thôi khóc lệ sầu thôi rơi.
Riêng mình anh đó anh ơi
Dẫu mình em giữa khung trời thu phai
Đành thôi mộng ước ngày mai
Cất vào kỷ niệm, đêm dài xót xa
Riêng mình anh ... những thiết tha
Còn trong kỷ niệm lệ ngà ứa mi
Đành thôi một bóng chim di
Về trong cỏi nhớ nghe chi xót lòng
Riêng mình em,mãi hoài mong
Để cho chua xót lưng dòng lệ rơi
Riêng mình anh đó anh ơi
Trong tim em vẫn một đời không quên.
EM VỀ
Em về góp những nhớ thương
Tàn đêm tim lạnh lệ vương mắt sầu
Em về nghe những niềm đau
Hoàng hôn nắng tắt úa màu thu phai.
Em về nhớ mơ một sớm vai
Ta cùng lặng ngắm ban mai ửng hồng
Em về giữa gió sầu đông
Chợt nghe xa quá mênh mông chiều tàn.
Em về đón gió đông sang
Chợt nghe chua xót bàng hoàng nhớ anh
Em về ươm giấc mộng lành
Ngày mai ta sẽ hóa thành phu thê.
HoaBangTuyet
Em Về 2
Em về dệt mộng thiên đường
Một bình minh đẹp không vương lệ sầu
Còn kia anh hỡi niềm đau
Ta chung chia để muộn sầu tan bay.
Em về quên những tháng ngày
Đợi chờ anh lệ đong đầy trên mi
Còn đây đây trái tim si
Ta chia nhau nhé quên gì xót xa.
Em về tròn mộng thiết tha
Ta bên nhau mãi thật là vui thay
Em về tay nắm bàn tay
Quên nha hanh hỡi tháng ngày xa nhau.
HoaBangTuyet
Em vẫn nhớ những ngày xưa anh ạ
Những chiều vàng dẫm xác lá lang thang
Anh bảo nhỏ ... dẫm khe khẻ thôi nàng
Coi chừng lá ứa đôi hàng lệ đó.
Thứ sáu về chẳng bao giờ vắng nhỏ
Cạnh bên anh em ngắm gió mây trời
Thứ sáu về em lại thích dạo chơi
Anh vẫn thế không cải lời của Nhỏ.
Thời gian trôi cách chia mình đây đó
Biết bao chiều em lặng ngó cuộc đời
Anh vẫn thế lang thang khắp muôn nơi
Vẫn để Nhỏ ngàn đời dõi mắt ngóng.
Thứ sáu về lại ươm ngàn hy vọng
Anh sẽ về - tìm sống lại ngày xưa
Đường em về dẫu nắng sớm chiều mưa
Anh bên cạnh sẽ mãi hoài đưa đón.
Thứ sáu về em mơ tình duyên trọn
Em bên anh - ta chờ đón bình minh
Thứ sau này em lại vẫn một mình
Khi lời thương lặng thinh anh chẳng ngỏ...
SG Thứ sáu 07/08/09
HoaBangTuyet
MAI EM ĐI
Ừ thôi mai nhé em đi
Buồn không anh hỡi níu ghì nhau không?
Mai em chẳng phải theo chồng
Chỉ đi tìm lại tim hồng mà thôi.
Ngày mai xa cách nhau rồi
Buồn vương mắt lệ bồi hồi xót xa
Anh giờ là của người ta?
Em đi quên những thiết tha ngày nào.
Mai em đi ... lệ nghẹn ngào
Ngày xưa giờ đã chìm vào hư không
Em đi mà lệ buốt lòng
Tình ta đoạn kết chẳng mong bao giờ.
Mai em đi ... sầu chơ vơ
Cố tìm quên mộng tình thơ ước nguyện
Em đi tìm bến bình yên
Chỉ nghe ngày tháng nối liến sầu vương.
HoaBangTuyet
SG Thứ sáu 07/08/09
Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết
MAI EM ĐI
Ừ thôi mai nhé em đi
Buồn không anh hỡi níu ghì nhau không?
Mai em chẳng phải theo chồng
Chỉ đi tìm lại tim hồng mà thôi.
Ngày mai xa cách nhau rồi
Buồn vương mắt lệ bồi hồi xót xa
Anh giờ là của người ta?
Em đi quên những thiết tha ngày nào.
Mai em đi ... lệ nghẹn ngào
Ngày xưa giờ đã chìm vào hư không
Em đi mà lệ buốt lòng
Tình ta đoạn kết chẳng mong bao giờ.
Mai em đi ... sầu chơ vơ
Cố tìm quên mộng tình thơ ước nguyện
Em đi tìm bến bình yên
Chỉ nghe ngày tháng nối liến sầu vương.
HoaBangTuyet
SG Thứ sáu 07/08/09
***
HAI MẢNH TÌNH YÊU
Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm
Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim
Đinh Phương
Cám ơn bạn HoaBangTuyet với những vần thơ lãng mạn.
HAI MẢNH TÌNH YÊU
Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm
Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim
Đinh Phương
Cám ơn bạn HoaBangTuyet với những vần thơ lãng mạn.
Hai Mảnh Cuộc Đời
Hai mảnh cuộc đời ta ghép lại
Cho tình còn mãi trong tim yêu
Xin ân tình đó con nguyên mãi
Giữ lại cho đời chút tin yêu.
Hai mảnh cuộc đời ghép lại nhé
Chưa vừa ta sẽ gọt xót đau
Yêu thuơng bù đắp rồi cũng sẽ
Hai mảnh cuộc đời...vẽ bên nhau.
HoaBangTuyet
Cám ơn Đinh _ Phương ghé vào thăm. hy vọng sẽ được đọc những vần thơ hay của bạn. chúc vui
Hoa băng ... tuyết trắng
Hoa băng ... tuyết trắng cung hằng
Hỏi rằng chị có lạnh chăng Nguyệt … Cầm ,
Thi ngâm , họa … ẩm , đôi vần
Tay nâng phím bấm "la" ... trầm , bâng khuâng
Muốn đằng vân ... sóng thuyền dâng
Mấy lần cung , bậc … mây tầng , tầng lâng
Thiên thần lối , dẫn … lòng chân
Thật tâm thẳng tới ngôi ... "thân" ngai vàng
Thênh thang ... ý thiếp , lòng chàng
Rồng vàng , lộng rước , lướt ... bên thượng hòang
Đăng quang , tươi sáng ... thiên đàng
“Đòang , đòang " sấm chớp ầm vang ... giáng trần !
Thuyen Trang
25 08 09
* Xin tặng bạn Hoa Băng Tuyết nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 22:50:24 bởi Thuyen Trang >
Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết
HAI MẢNH TÌNH YÊU
Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm
Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim
Đinh Phương
Cám ơn bạn HoaBangTuyet với những vần thơ lãng mạn.
Hai Mảnh Cuộc Đời
Hai mảnh cuộc đời ta ghép lại
Cho tình còn mãi trong tim yêu
Xin ân tình đó con nguyên mãi
Giữ lại cho đời chút tin yêu.
Hai mảnh cuộc đời ghép lại nhé
Chưa vừa ta sẽ gọt xót đau
Yêu thuơng bù đắp rồi cũng sẽ
Hai mảnh cuộc đời...vẽ bên nhau.
HoaBangTuyet
Cám ơn Đinh _ Phương ghé vào thăm. hy vọng sẽ được đọc những vần thơ hay của bạn. chúc vui
***
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lòng.
Đinh Phương
Chúc Hoa Băng Tuyết một cuối tuần thật đẹp!
Hoa băng ... tuyết trắng
Hoa băng ... tuyết trắng cung hằng
Hỏi rằng chị có lạnh chăng Nguyệt … Cầm ,
Thi ngâm , họa … ẩm , đôi vần
Tay nâng phím bấm "la" ... trầm , bâng khuâng
Muốn đằng vân ... sóng thuyền dâng
Mấy lần cung , bậc … mây tầng , tầng lâng
Thiên thần lối , dẫn … lòng chân
Thật tâm thẳng tới ngôi ... "thân" ngai vàng
Thênh thang ... ý thiếp , lòng chàng
Rồng vàng , lộng rước , lướt ... bên thượng hòang
Đăng quang , tươi sáng ... thiên đàng
“Đòang , đòang " sấm chớp ầm vang ... giáng trần !
Thuyen Trang
25 08 09
* Xin tặng bạn Hoa Băng Tuyết nha !
cám ơn Thuyen Trang đã tặng HBT một bài thơ thật dễ thương. Chúc Thuyen Trang cuối tuần vui vẻ. thơ hay. HBT Thuyền Trăng Thuyền ai ngơ ngẫn bên sông nhớ Trăng sầu nửa mảnh vỡ đêm thâu Thuyền mau về để tròn duyên nợ Thuyền Trăng không sợ tháng năm sầu. Tặng Thuyen Trang nhé! HBT
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lòng.
Đinh Phương
Chúc Hoa Băng Tuyết một cuối tuần thật đẹp!
--------------------------------------------------
Gởi Em Nhé!
Gởi em ngàn nhớ nghe anh
Để em đan dệt mộng lành bên nhau
Gởi em mộng ước không đau
Để em mãi đợi dẫu sầu ứa mi.
Gởi ngàn nổi nhớ tim si
Để em mãi đợi mặc gì xót xa
Gởi em ngàn nhớ thiết tha
Để em luôn mãi mãi là yêu anh.
Gởi em nguyện ước chân thành
Để em mơ được bên anh trọn đời
Mặc đêm sầu nhớ lệ rơi
Vẫn hoài ngóng đợi một lời "thương em"
(Gởi T)
HoaBangTuyet
Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lòng.
Đinh Phương
Chúc Hoa Băng Tuyết một cuối tuần thật đẹp!
--------------------------------------------------
Gởi Em Nhé!
Gởi em ngàn nhớ nghe anh
Để em đan dệt mộng lành bên nhau
Gởi em mộng ước không đau
Để em mãi đợi dẫu sầu ứa mi.
Gởi ngàn nổi nhớ tim si
Để em mãi đợi mặc gì xót xa
Gởi em ngàn nhớ thiết tha
Để em luôn mãi mãi là yêu anh.
Gởi em nguyện ước chân thành
Để em mơ được bên anh trọn đời
Mặc đêm sầu nhớ lệ rơi
Vẫn hoài ngóng đợi một lời "thương em"
(Gởi T)
HoaBangTuyet
Cám ơn Hoa Băng Tuyết nhé, chúc nàng thật vui vẻ! Hẹn gặp lại một dịp gần nhất!
***
TIN SÁNG 2009
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
+++
TIN SÁNG 2009
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
TIN SÁNG 2009
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
Vạn ngàn sao sáng chiếu trên cao
Nhà nhà hoà chung khúc đón chào
Mừng Chúa xuống trần ban ơn phúc
Cho đời người hết những lao đao.
Gởi nhé người ta khúc mộng chờ
Chúc bạn vui trọn những ước mơ
Chúc đôi uyên ương tròn duyên nợ
Chúc bé nguyên còn mộng tuổi thơ
HoaBangTuyet
* lâu lắm mới ghé lại vào đây, đọc được bài thơ của bạn thật vui.
Cám ơn và Chúc bạn một năm mới nhiều thật nhiều niềm vui nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: