Anh là ...
Nàng à, sn có vui không nàng ... có bao nhiêu công tử hào hoa bên nàng thế nàng có nhớ ta ko ?? Ta chúc cho nàng 1 tuổi mới vẫn trẻ đẹp như năm nào nàng nhé .. Ta nhớ nàng hơn nhớ beer của ta ...hihihi
Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết
Chiều Hoàng Hôn
Mây trắng tìm về đỉnh núi cao
Núi ấp ôm mây ... ơ ngọt ngào
Lang thang quanh phố sầu chao đảo
Vọng cuối con đường tiếng ai rao
***
Gió gọi gió về lay hoa cỏ
Nắng ngả nghiêng sầu nắng hư hao
Hoàng hôn ơi hỡi có còn nhớ
Nợ giấc mơ xưa một tiếng chào.
HoaBangTuyet
19/01/10
Nàng nhớ ta hay ta nhớ người nào?
Mà ngắm hoàng hôn nghe xuyến xao
Nhìn mây ôm núi mà than thỉ
Tủi phận tàn canh một má đào.
Rũ hoa băng tuyết theo hướng gió
Gió gửi đến ta tiếng lòng đau ..
Nhớ nàng ta nhớ nàng rất rõ
Tạn mặt cầm tay ta xin chào ...
Nàng .... vui chưa nè
Chào Băng Nguyệt,
Cám ơn chị đã luôn nhớ đến em.
Sinh nhật năm nay Em không còn Ba ( ba em mất hôm cuối tháng 7) nó là một ngày buồn nhất trong cuộc đời của em chị à.
Buonf vì không còn ba - nhưng vui vì bên cạnh vẫn còn anh , chị, bạn bè luôn nhớ và chúc mừng.
Cám ơn chị thật nhiều.
Chúc chị cuối tuần vui.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: