Anh là thế…
Anh là thế sao … là thế sao?
Bao nhiêu lời nhớ trao hôm nào
Không lẽ tất là hư ảo
Sao nở đành lòng anh vội trao
Anh là thế à … anh đã xa
Vậy mà em ngỡ … anh thật thà
Để giờ lòng sầu tựa chiếc lá
Tan theo chiều gió … những thiết tha.
Anh là thế ư … là thế ư?
Trao chi nỗi nhớ chẳng ngần ngừ
Bây giờ anh lại … vô tư lự
Để mình em giữa … những ảo hư.
Anh là thế mà … là thế mà
Hôm qua thật gần … ngay đã xa
Dẫu lòng biết vậy … nhưng em đã
Lỡ nhớ anh đành … ôm xót xa.
Chiều Lang Thang
06/10/2006
HoaBangTuyet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 15:37:36 bởi Hoa Băng Tuyết >