Anh là ...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 24.11.2007 18:24:28
0
Ngủ Đi Anh
 
Khuya rồi anh vào mộng lành đi nhé
Đêm sắp tàn binh minh hé nắng vui
Khuya rồi anh thao thức chi ngậm ngùi
Vào mộng lành chôn vùi sầu anh nhé ....

Khuya rồi anh có nghe em khe khẽ
Hát ru anh vào mộng sẽ không sầu
Bình minh đến ... mơ mình sẽ bên nhau
Cho yêu thương lại thắm màu hạnh phúc

Khuya rồi anh ngủ đi ... dừng thao thức
Dẫu tình mình vẫn hư thực mong manh
Ngủ đi anh ... ngủ nha, giấc mộng lành
Hãy nhớ nhé, em bên anh ngày tới

Ngủ đi anh đừng u sầu anh hỡi
Chạnh lòng em chới với cả chiều tàn
Ngủ đi anh… chúc anh mộng bình an
Em sẽ thức bên anh ... an lòng nhé

Ngủ đi anh ... ngày mai em anh sẽ ....

 
HoaBangTuyet
05/11/2007

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 24.11.2007 18:32:14
0
Hãy Gọi Em Là Cô Bé 2
 
Anh hăy gọi em là cô bé
Để những khi lặng lẽ âu sầu
Vai anh, em mượn tựa đầu
Khăn tay anh thấm lệ sầu cho em

Cô bé là em ... anh hăy gọi
Em không hỏi nhé, tại vì sao?
Bởi làm người lớn lao đao
Cuộc đời lắm lúc nghẹn ngào lệ rơi

Em chỉ thích anh gọi cô bé
Bởi khi buồn em sẽ đến tìm
Bắt anh lau lệ con tim
Bắt đền anh phải đi tìm dấu yêu

Anh hăy gọi em là cô bé
Để muôn đời em sẽ bên anh
Thời gian là giấc mộng lành
Ngàn năm còn măi chân thành anh ơi!

Gọi em nhé, bé con nho nhỏ
Để muôn đời không có sầu vương
Bên anh trọn nghĩa yêu thương
Mặc năm tháng đợi đoạn trường tim đau

Anh hăy gọi em là cô bé
Vì em sợ lớn sẽ nhiều sầu
Em không làm người lớn đâu
Chỉ làm cô bé tựa đầu vai anh .


HoaBangTuyet
09/2007

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 24.11.2007 18:35:56
0
Nếu Anh Là...

( viết cho người Ta nhớ)


Nếu anh là phiến đá
Em sẽ là rêu xanh
Ngàn năm ươm mộng lành
Em bên anh hoài mãi.

Em không là hạt cát
Xây lầu mộng manh manh
Chỉ xin là trăng thanh
Bên anh ngàn năm nhớ.

Nếu anh là dòng sông
Em làm con thuyền nhỏ
Giữa chiều vàng lộng gió
Mình mãi có nhau thôi.

Anh hãy là nắng ấm
Sưởi hồn những đêm đông
Ủ ấm trái tim hồng
Để em không lạnh giá.

Nếu anh là mùa thu
Em lá vàng rơi nhẹ
Gió chiều lay khe khẻ
Nhè nhẹ lá vàmg rơi.

Nếu anh là vần thơ
Mong manh tình thương nhớ
Em tấu khúc mong chờ
Đời đẹp tựa giấc mơ.

Nếu anh là tương lai
Thì giây phút hiện tại
Xin yêu người mãi mãi
Cho đẹp mộng ngày mai.

Nếu anh là nỗi nhớ
Trong trái tim em thôi
Em xin trời duyên nợ
Kết chúng mình thành đôi.

Nếu trong tim anh đó
Sẽ yêu chỉ em thôi
Xin xin anh hãy ngỏ
Cho tình được lên ngôi.

HoaBangTuyet
08/11/2007
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 24.11.2007 18:39:08
0
Xin
Xin thời gian mang nhiều ủ rủ
Cho người ta vĩnh cửu nhớ ta
Xin gió thu ru lạnh ngân hà
Cho người ấy thương ta nhiều nữa
Trung

*******************


Chân Thành

Xin thời gian như ngàn ngọn lửa
Đừng làm tim đóng cửa giá băng
Xin tình còn mãi in hằn
Đừng để em mãi bần thần mong nhớ.

Xin yêu thương như hoa đua nở
Đừng làm em nức nở ưu sầu
Xin mình hoài mãi có nhau
Mặc tháng năm dòng lệ sầu rưng rức.

Xin yêu thương hoá thành hiện thực
Cho em không ray rứt đêm buồn
Xin tình anh mãi còn luôn
Để lòng em không đượm buồn anh nhé.

Xin yêu thương anh về mở hé
Một trời vui em sẽ bên anh
Tháng năm xây giấc mộng lành
Cho em người mãi chân thành thương nhau

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 24.11.2007 18:43:11
0
Xin...

Xin nắng hồng xua tan mùa đông giá
Xin tình người xóa nghiệt ngã sầu vương
Xin tháng năm còn mãi những yêu thương
Để lòng em quên chán trường nghiệt ngã.

Xin hời gian đừng úa tàn như lá
Mỗi thu về nghiên ngả xác lá rơi
Xin thời gian còn mãi mãi khung trời
Ta bên người một đời vui vui mãi.

Xin yêu thương tháng năm qua còn lại
Những buồn vui tê tái mảnh trời sầu
Xin thời gian xòa mờ nó giúp mau
Để yêu thương mãi thắm màu tình nhớ.

Xin đôi ta có nguyên tròn duyên nợ
Xin dấu yêu đừng cấc cớ chia xa
Xin chúng mình luôn còn mãi thiết tha
Để ngàn năm tình mãi là vĩnh cửu.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 25.11.2007 14:13:27
0

Bản tình ca mùa đông


Chút tiếc nuối tiễn thu vàng lá đổ
Hơi run run mở cửa đón đông hàn
Chiều bên em... quên tuyết lạnh phong sương
Vòng tay ấm... mình gần thêm chút nữa.

Tình hai đứa nồng nàn như thắp lửa
Em trinh nguyên dịu ngọt hiến tim si
Anh ngất ngây tha thiết mộng phu thê
Chốn phù hoa dành riêng cho hai đứa.

Mặc mùa đông lạnh lùng quên gõ cửa
Đời có nhau, mình không ngại gió mưa
Nhạc khúc đêm đêm là tiếng thầm thì
Giờ tình tự chứa chan hương ân ái.

Anh nguyện một lòng yêu em mãi mãi
Cho mùa xuân chẳng lỡ hẹn bao giờ
Anh dệt tình thơ ngút ngàn thương nhớ
Thức cùng đông tấu thi khúc đợi chờ.
_____________________

ONLY

 
Hát Mãi Bản Tình Ca
 
Vòng tay ấm mình gần thêm chút nữa
Cho yêu thương mở cửa đón nhau vào
Cho nỗi nhớ đẹp tựa những vì sao
Cho tình ta mãi ngọt ngào anh nhé.
 
Bức tranh yêu ... anh ơi anh hãy vẽ
Ta bên nhau ... mộng ước sẽ không tàn
Cho niềm nhớ muôn đời vẫn chứa chan
Cho yêu thương không úa tàn anh hỡi.
 
Thu đã tàn mùa đông đang dần tới
Em vẫn chờ vẫn đợi phút đoàn viên
Mình bên nhau - chia nhé những muộn phiền
Cho dấu yêu gắn liền đôi ta mãi.
 
Bản tình ca ngàn lần xin hát lại
Cho đôi mình luôn còn mãi yêu thương
Cho tháng năm phai phôi dấu đoạn trường
Đưa nhau vào thiên đường tình rộng mở.
 
25/11/2007
HoaBangTuyet
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Anh là ... - 25.11.2007 21:31:59
0
 
       Thiên đường thơ
 
 
Thiên đường mộng dành cho đôi lứa
Nơi tình thơ ngà ngọc lên ngôi
Ban mai ấm trang điểm nụ cười
Khúc hoan ca nồng nàn diệu vợi
 
Thiên đường là lời thơ bỏng cháy
Thiết tha yêu, chung thủy đợi chờ
Vòng tay ấm dìu nhau vào mơ
Niềm thương nhớ xóa nhòa xa cách.
 
Tặng cho em tình đầu chân thật
Trao đam mê tô thắm ước thề
Mãi mãi vẹn tròn đạo phu thê
Thiên đường thơ thiên thu bất diệt.
___________________
 
ONLY
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 30.11.2007 17:54:51
0

Thiên đường thơ


Thiên đường mộng dành cho đôi lứa
Nơi tình thơ ngà ngọc lên ngôi
Ban mai ấm trang điểm nụ cười
Khúc hoan ca nồng nàn diệu vợi

Thiên đường là lời thơ bỏng cháy
Thiết tha yêu, chung thủy đợi chờ
Vòng tay ấm dìu nhau vào mơ
Niềm thương nhớ xóa nhòa xa cách.

Tặng cho em tình đầu chân thật
Trao đam mê tô thắm ước thề
Mãi mãi vẹn tròn đạo phu thê
Thiên đường thơ thiên thu bất diệt.
___________________

ONLY

 
Mộng Thiên Đường
 
Mộng thiên đường ta cùng đan dệt nhé
Mơ ngày vui mình mãi sẽ bên nhau
Chung tay chia những sướng vui muộn sầu
Để mãi mãi tình thắm màu người hỡi
 
Thiên đường mơ! sao vẫn xa dịu vợi
Một bàn tay không với được muôn trùng
Ta và người mộng ước mối tình chung
Sao vẫn mãi nghìn trùng xa cách trở
 
Tặng em đâu? một thiên đường rộng mở
Cho ngày mai em hé nở môi cười
Cho vườn hồng trổ những đoà hoa tươi
Cho em mãi bước bên người người hỡi.
 
Thiên đường thơ chỉ đưa ta về với
Những yêu thương chới với mảnh tình sầu
Để ngàn năm ... còn đó những niềm đau
Thiên đường ơi ! Mai sau còn lối mộng???
 
11/2007
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Anh là ... - 05.12.2007 10:10:22
0
 
     Thủy chung tình thơ
 
 
Em hãy đặt niềm tin dệt tình nồng
Thả chữ gieo vần đắm đuối nhớ nhung
Khoảng trời riêng mộng ước đẹp lung linh
Từng con chữ đầy yêu thương thổn thức
 
Em cứ mơ tình thiên thu bất diệt
Cứ ghen hờn với mọi bóng bướm ong
Cứ đắm chìm trong rạo rực bâng khuâng
Để rồi thấy... thơ chính là tiên dược
 
Em cứ yêu... yêu nồng nàn tha thiết
Và lắng nghe tiếng vọng đáy tâm hồn
Hãy chờ mong ngày oanh yến tương phùng
Tình chân thật... tình muôn đời vô giá
 
Dù trắc trở trái ngang hay bão tố
Đừng ngã lòng... tất cả sẽ trôi qua
Thiên đường thơ rạng rỡ tựa gấm hoa
Mãi thủy chung đợi chờ em trải mộng
____________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 15:05:45 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 05.12.2007 12:55:21
0

Thủy chung tình thơ


Em hãy đặt niềm tin dệt tình nồng
Thả chữ gieo vần đắm đuối nhớ nhung
Khoảng trời riêng mộng ước đẹp long lanh
Từng con chữ đầy yêu thương thổn thức

Em cứ mơ tình thiên thu bất diệt
Cứ ghen hờn với mọi bóng bướm ong
Cứ đắm chìm trong rạo rực bâng khuâng
Để rồi thấy... thơ chính là tiên dược

Em cứ yêu... yêu nồng nàn tha thiết
Và lắng nghe tiếng vọng đáy tâm hồn
Hãy chờ mong ngày oanh yến tương phùng
Tình chân thật... tình muôn đời vô giá

Dù trắc trở trái ngang hay bão tố
Đừng ngã lòng... tất cả sẽ trôi qua
Thiên đường thơ rạng rỡ tựa gấm hoa
Mãi thủy chung đợi chờ em trải mộng
____________________

ONLY

 
 
Ừ thôi nhé !
 
Mặc tất cả em về với thơ thôi
Đường tình mộng sầu không thôi giăng mắc
Em sợ lắm -- ngàn nỗi sầu quyện chặt
Nên độc hành cho hồn mặc áo mơ
 
Mặc tất cả tìm vui bên ý thơ
Dệt mộng ước xoá mờ ngàn chua xót
Vần thơ mộng em ươm đời dịu ngọt
Thảnh thơi nghe chim hót giữa bình minh.
 
Mặc người nhé đời còn đó nhục vinh
Em sẽ nhớ đem ân tình ra sống
Cho ngày mai em còn niềm hy vọng
Để lấp đầy những khoảng trống ảo hư .
 
Ừ thôi nhé ... em tìm chút vô tư
Quên tháng năm mỏi nhừ đôi chân bước
Gom vần thơ em mơ ngày mai được
Mãi bên anh ... cho nguyện ước nguyên thành.
 
HoaBangTuyet
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Anh là ... - 10.12.2007 00:00:10
0
 
Nguyện ước nguyên thành
 
 
Anh muốn mình là ngàn con chữ
Theo bút đưa... em họa vần yêu
Được cùng em tâm sự muôn điều
Mãi bên nhau dệt tình hoa bướm
 
Mình đã chọn thơ là điểm hẹn
Tình hai ta trọn vẹn ngọt ngào
Yêu thương theo thi hứng bay cao
Cho nguyện ước nguyên thành miên viễn
 
Về với thơ... tình càng thắm thiết
Thấy dịu dàng bến đợi đêm trăng
Thấy lung linh nguyện ước sao băng
Thấy rực rỡ loan phòng hoa chúc
 
Vần thơ mộng... cõi lòng thanh khiết
Nguyện thủy chung dâng hiến tình đầu
Giúp nhau vượt cay đắng bể dâu
Yêu lấp đầy cô đơn trống vắng
 
Người yêu hỡi... thơ là tia nắng
Anh hóa thân sưởi ấm tim em
Về với thơ... có anh kề bên
Trao tặng em tương lai hy vọng
_____________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 00:02:28 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Anh là ... - 13.12.2007 11:06:54
0
Chuyện tình buồn
chuyện tình buồn wá phải không anh
sao nở quên đi giấc mộng lành
để cho trăm mối tơ tình rối
để chuyện chúng mình chia với ly

chuyện tình buồn wá phải ra đi
hai đứa chia tay chẳng nói gì
em riêng mình hiểu sao đau khổ
anh củng riêng buồn ai đâu vui

chuyện tình buồn chết ở trong tim
ai đấp cho toi nắm mộ liềm
để tình an nghỉ nơi đấy mộ
nơi chốn tận cùng nổi đâu thêm.
  
                   
Chân Trời Tím.

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Anh là ... - 13.12.2007 11:09:25
0
Ta ngơ ngẫn ... nhìn chiều loang nắng tắt
Bên thềm rơi, tàn phai sắc yêu kiều
Lắng tâm tư ... giữa chiều vắng cô liêu
Ta lặng lẽ nhìn chiều phai sắc nhớ.

Chiều ơi hỡi ... mộng tình xưa òa vỡ
Hẹn lứa đôi ... còn miền nhớ ta tìm
Người xa rồi ... ta về với lặng im
Chiều nắng tắt ... con tim chợt thổn thức.

Chiều chiều ơi ... mộng tình còn ray rứt
Trái tim buồn ... ta muốn vứt mộ sâu
Ánh chiều tan con nắng cũng bạc màu
Chiều nhạt nắng ... niềm đau còn nguyên mãi.

Chiều về đâu ... ta nghe sầu tê tái
Mộng úa tàn còn lại trái tim côi
Nhạt nắng chiều ... hoàng hôn khuất sau đồi
Ta lặng lẽ ... bồi hồi niềm thương cảm.
 HoaBangTuyet

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Anh là ... - 13.12.2007 11:13:19
0
Thơ HBT hay quá ,CTT đọc thấy giền luôn ...
Chủ nhật lại, không có anh
phố đông, em lại loanh quanh một mình
Người ta đưa đón nhân tình
tay tìm tay nắm. Em nhìn... ngẩn ngơ

Chủ nhật khô môi đợi chờ,
sao như giọt đắng rụng bờ xót xa?
Hồi còi bất chợt  ngân nga
Hồn rơi trong gió, buồn qua tim hiền


huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Anh là ... - 13.12.2007 17:44:14
0
  
Ừ thôi nhé !
 
Mặc tất cả em về với thơ thôi
Đường tình mộng sầu không thôi giăng mắc
Em sợ lắm -- ngàn nỗi sầu quyện chặt
Nên độc hành cho hồn mặc áo mơ
 
Mặc tất cả tìm vui bên ý thơ
Dệt mộng ước xoá mờ ngàn chua xót
Vần thơ mộng em ươm đời dịu ngọt
Thảnh thơi nghe chim hót giữa bình minh.
 
Mặc người nhé đời còn đó nhục vinh
Em sẽ nhớ đem ân tình ra sống
Cho ngày mai em còn niềm hy vọng
Để lấp đầy những khoảng trống ảo hư .
 
Ừ thôi nhé ... em tìm chút vô tư
Quên tháng năm mỏi nhừ đôi chân bước
Gom vần thơ em mơ ngày mai được
Mãi bên anh ... cho nguyện ước nguyên thành.
 
HoaBangTuyet


 
    CỨ MẶC TRẦN AI!
Mặc bụi đời em sẽ mãi bên thơ
Vương ước mơ hay chôn vùi tuyệt vọng
Đường tình đó bao cõi lòng mong ngóng
Đã bao giờ em xa xót tim đau?
 
Bỏ u mê hay em bỏ sang giàu?
Chạy đến tìm thơ như một lời thú tội
Mặc lòng mình mặc đam mê giả dối
Có bao giờ em chợt cảm thảnh thơi?
 
Cứ vô tư em vui sống giữa đời
Đâu cần phải tìm thơ mà chôn chặt
Kỉ niệm xưa ẩn sâu như vết cắt
Đừng vương buồn đừng khơi gợi trả treo
 
Mặc em ơi!Mặc duyên kiếp eo sèo
Mặc nhục vinh! Mặc thói đời ngạo nghễ
Mặc con người!Mặc trái tim nhân thế
Gượng vững trong lòng để thoát khỏi đê mê!
 
Rồi một mai khi hy vọng trở về
Em chẳng phải quên trong u mê mệt mỏi
Anh sẽ ở ngay bên khi em gọi
Ảo vọng hoen mờ chỉ tiếng nói yêu thương!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 13.12.2007 19:45:36
0

Chuyện tình buồn
chuyện tình buồn wá phải không anh
sao nở quên đi giấc mộng lành
để cho trăm mối tơ tình rối
để chuyện chúng mình chia với ly

chuyện tình buồn wá phải ra đi
hai đứa chia tay chẳng nói gì
em riêng mình hiểu sao đau khổ
anh củng riêng buồn ai đâu vui

chuyện tình buồn chết ở trong tim
ai đấp cho toi nắm mộ liềm
để tình an nghỉ nơi đấy mộ
nơi chốn tận cùng nổi đâu thêm.
Chân Trời Tím.

 
Người ơi!

Biết lòng người vẫn lệ sầu rơi
Biết lòng người vẫn nhớ khoảng trời
Nhưng xin người hay mơ ngày mới
Bao nổi muộn sầu sẽ buông lơi.

Trắng đêm thao thức trong sầu nhớ
Mơ người quên hết những niềm đau
Mai kia mộng ước ... tròn duyên nợ
Mình sẽ bên nhau vai tựa đầu.

Quên nhé người ơi tháng ngày buồn
Thả trong miền nhớ giọt lệ tuôn
Chiều tan bóng đêm đang dần xuống
Mĩm môi cười nhé sầu sẽ buông.

Rồi cũng qua thôi những đoạn trường
Chỉ còn ký ức một mùa thương
Mong nhé mai người luôn vui nhé
Không bước lang thang giữa đêm trường.

HoaBangTuyet
9/12/2007

Hay lắm Chân Trời Tím. Cảm ơn đã ghé thăm còn để lại 2 bài tho hay, chúc vui nhé!
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 13.12.2007 20:22:54
0
  CỨ MẶC TRẦN AI!
Mặc bụi đời em sẽ mãi bên thơ
Vương ước mơ hay chôn vùi tuyệt vọng
Đường tình đó bao cõi lòng mong ngóng
Đã bao giờ em xa xót tim đau?

Bỏ u mê hay em bỏ sang giàu?
Chạy đến tìm thơ như một lời thú tội
Mặc lòng mình mặc đam mê giả dối
Có bao giờ em chợt cảm thảnh thơi?

Cứ vô tư em vui sống giữa đời
Đâu cần phải tìm thơ mà chôn chặt
Kỉ niệm xưa ẩn sâu như vết cắt
Đừng vương buồn đừng khơi gợi trả treo

Mặc em ơi!Mặc duyên kiếp eo sèo
Mặc nhục vinh! Mặc thói đời ngạo nghễ
Mặc con người!Mặc trái tim nhân thế
Gượng vững trong lòng để thoát khỏi đê mê!

Rồi một mai khi hy vọng trở về
Em chẳng phải quên trong u mê mệt mỏi
Anh sẽ ở ngay bên khi em gọi
Ảo vọng hoen mờ chỉ tiếng nói yêu thương!

Mặc Tất Cả Nhé Anh!
 
Vâng em sẽ mặc tất cả anh ạ
Chỉ mơ lòng thôi nghiệt ngả sầu vương
Chỉ mong đời còn giấc mộng yêu thương
Không thao thức những đêm trường ngóng đợi.
 
Em sẽ mơ, giấc mơ một ngày mới
Khong muộn sầu không chới với niêm đau
Em sẽ mơ... tình ta mãi thắm màu
Cho yêu thương không úa sầu anh nhé.
 
Mặc tháng ngày trôi qua trong lặng lẽ
Em vẫn mơ... một ngày sẽ không buồn
Sẽ có anh lau dòng lệ đang tuôn
Mãi cô lạnh giữa chiều buông nắng tắt.
 
Em sẽ mơ tình ta luôn quyện chặt
Không ảo hư và rất thật nhé anh
Một mai kia ta cùng xây mộng lành
Mặc hôm nay tình hóa thành hư ảo.
 
13/12/2007
HoaBangTuyet
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 14.12.2007 09:44:38
0
Chiều Nhạt Nắng 2

Chiều nhạt nắng chia đôi dòng thương nhớ
Em và người ... có duyên nợ gì không?
Sao ngày đêm vẫn hoài mãi ngóng trông
Hai phương trời hai cỏi lòng thao thức.

Vương sầu lắng em tìm về ký ức
Mộng yêu thương hư - thực giữa đôi bờ
Nhớ nhung gì sao đợi mãi vần thơ
Để quên hết tháng năm chờ mộng ảo.

Vương sầu lắng cỏi lòng em chao đảo
Chiều tàn phai lá thay áo phủ đường
Còn trong em một trời mộng yêu thương
Còn trong anh ... những đêm trường thức nhớ.

Con tim anh vẫn mãi hoài trăn trở
Em lặng sầu ôm nỗi nhớ lang thang
Vương sầu lắng còn lại giữa không gian
Hai bóng đời dòng lệ tràn mi mãi.

10/12/2007
HoaBangTuyet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 09:52:14 bởi Hoa Băng Tuyết >
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 14.12.2007 09:49:27
0
Đôi Dòng Thương Nhớ

Tình tuyệt vọng người rưng rưng dòng lệ
Ta lặng thầm nhìn nhân thế sầu vương
Tình tan vỡ lòng ai nhuốm đoạn trường
Ta thao thức bên lời thương trống vắng.

Tình chia cách tim lòng bao cay đắng
Ta ngẫn ngơ giữa quạnh vắng chờ mong
Một sớm mai trời lại tỏ nắng hồng
Một sớm mai tìm lòng ai hé mở.

Nhận đi người trong ta vạn lời nhớ
Nhận đi người môi hé nở niềm vui
Nhận yêu thương phủ lấp những ngậm ngùi
Nhận dầu ái... để chôn vùi tủi hận.

Chuyện tình nào cũng còn vương trái đắng
Ngàn năm qua vẫn chìm lắng tâm tư
Chút nhớ thương dẫu chỉ còn ảo hư
Quá khứ buồn vẫn đầy dư tâm khảm.

Đường yêu thương đôi khi buồn ảm đảm
Mộng chung đôi không trãi thảm bao giờ
Nhưng có khi đời đẹp tựa giấc mơ
Cũng có khi tim hững hờ chua xót.

Mơ đi người ngày mai đời dịu ngọt
Nhận người ơi đừng la lánh ân tình
Đêm tàn trôi sẽ tỏ rạng bình minh
Nhận người nhé ân tình.... em sẽ đợi.

13/12/2007
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Anh là ... - 24.12.2007 14:08:43
0
Hoa Băng Tuyết ơi
 
Giáng sinh lộng lẫy đang chờ đợi
Năm mới tươi hồng vẫy gọi người
Nào hãy nâng ly ta cùng chúc
Công thành danh toại ngút ngàn vui
 
 
 
ONLY chúc Hoa muôn vàn điều tốt đẹp và hạnh phúc! Thân!
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Anh là ... - 25.12.2007 15:57:47
0
Hoa Băng Tuyết ơi
 
Giáng sinh lộng lẫy đang chờ đợi
Năm mới tươi hồng vẫy gọi người
Nào hãy nâng ly ta cùng chúc
Công thành danh toại ngút ngàn vui
 
 
 
ONLY chúc Hoa muôn vàn điều tốt đẹp và hạnh phúc! Thân!

 
Cám ơn Onlyyou
 
Cám ơn người vẫn mãi nhớ đên Hoa
Nâng ly nhé mong đêm qua ngày tới
Giữa cuộc đời bao nỗi sầu dịu vợi
Nhớ về nhau mơ ngày mới mãi vui.
 
Nâng ly nhé chúc quên đời ngậm ngùi
Bao chua xót chôn vùi mô sâu nhé
Cạn ly nha mơ ngày mai ta sẽ
Xua buồn vui mình vẽ lại trời mơ.
 
25/12/2007
HoaBangTuyet
 
 
Chúc Onlyyou va gia đình Giáng Sinh vui ve, tràn đầy niềm vui, binh an và hạnh phúc.
 
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 06.01.2008 23:35:35
0
 
     Không thể và có thể
 
Không thể dối lòng không nhung nhớ
Không thể lãng quên bạn tình thơ
Không thể vui khi hết đợi chờ
Không thể viết nếu phai cảm xúc
 
Đời rạng rỡ khi còn mộng ước
Tình thắm nồng khi biết nhớ thương
Kiếp thi nhân mắc nợ thu buồn
Lòng quân tử... biển sâu khó sánh
 
Lấy mỹ từ gieo vần tình ái
Lấy hờn ghen nêm mặn vị yêu
Nhớ về nhau lặng ngắm ráng chiều
Thơ chợt đến ru hồn phiêu lãng
______________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết đã tìm thấy ONLY chưa...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 12.01.2008 13:38:31
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
Mừng Sinh Nhật T


Chúc mừng người thêm một tuổi đời nhé
Tặng người này ngọn nến vẽ lung linh
Chúc cho người tim mãi thắm ân tình
Một tuổi mới cho riêng mình khác vọng.

Nguyện chúc người luôn mãi hoài vui sống
Bao u sầu thả khoảng trống người người ơi
Gởi tặng người nguyện ước mãi một đời
Không sầu vương không lệ rơi người nhé.

Nhắm mắt lại bờ môi thầm khe khẻ
Chúc cho người ngày mai sẽ thêm vui
Chúc cho người quên tháng năm ngậm ngùi
Nhắm mắt lại chôn vùi bao sầu nhớ.

Mừng Sinh Nhật không có ngàn hoa nở
Thôi gởi người nỗi nhớ mãi ngàn năm
Mừng Sinh Nhật không thể ghé đến thăm
Nên gởi người lời âm thầm thương mến.

31/01/2007

HoaBangTuyet

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 12.01.2008 17:24:21
0

Không thể và có thể

Không thể dối lòng không nhung nhớ
Không thể lãng quên bạn tình thơ
Không thể vui khi hết đợi chờ
Không thể viết nếu phai cảm xúc

Đời rạng rỡ khi còn mộng ước
Tình thắm nồng khi biết nhớ thương
Kiếp thi nhân mắc nợ thu buồn
Lòng quân tử... biển sâu khó sánh

Lấy mỹ từ gieo vần tình ái
Lấy hờn ghen nêm mặn vị yêu
Nhớ về nhau lặng ngắm ráng chiều
Thơ chợt đến ru hồn phiêu lãng
______________________

ONLY



Hoa Băng Tuyết đã tìm thấy ONLY chưa...

 
CÓ THỂ  VÀ KHÔNG THỂ...

Có thể là không bao giờ biết được
Người là ai giữa xuôi ngược cuộc đời
Cũng không thể dấu lệ sầu đang rơi
Khi ta người hai phương trời cách biệt.

 
Vâng có thể là chúng mình chưa biết
Nên đợi chờ không hối tiếc ngày qua
Cũng có thể dòng lệ sẽ vỡ òa
Khi bóng người nhạt nhòa dòng lệ ứa.

 
Cũng có thể con tim buồn đóng cửa
Nhưng không thể dập tắt lửa yêu thương
Đành gởi hết mộng mơ cỏi thiên đường
Mặc dòng lệ vẫn hoài vương trên mắt.

 
Không thể xua nổi sầu đang chồng chất
Khi con tim vẫn quyện chặt niềm đau
Cũng có thể thời gian sẽ phai màu
Nhưng không thể ngăn lệ sầu mi ứa.

 
12/01/2008
HoaBangTuyet
 
 
Only à, Hoa tìm mãi hỏng thấy Only đâu hết... hic hic hic
-------------------
Tìm hoài chẳng thấy người đâu
Đành thôi dấu giọt lệ sầu trên mi...
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 13.01.2008 00:10:04
0
 
       Bốn mùa dư lệ
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng (*)
Người đi xa khuất muôn trùng
Tháng ngày còn lại chất chồng nhớ thương
 
Đêm đông dòng lệ hoài vương
Ngày hè chói nắng... xót thương ve sầu
Chiều thu mỏi bước tìm nhau
Bình minh xuân mới nhuốm màu tím rưng
 
Quanh năm sương phủ lạnh lùng
Trang đời khép lại... tơ chùng đàn sai
Mắt nhung đượm nét u hoài
Má, môi cũng đã nhạt phai sắc hồng
 
Ngày nào ôm mộng tình chung
Mà nay đôi ngả... người không trở về
Tiếng lòng nức nở tái tê
Biệt ly ai oán... ước thề gió bay
Lê thê trả nợ trần ai
Lỡ làng cầm sắc... đọa đày thi nhân
 
Cung thương tấu khúc tình xuân
Ào ào mưa hạ chẳng nguôi dỗi hờn
Đau chi... muôn kiếp thu buồn
Tiếc chi... đông lạnh trói hồn cô đơn
_______________________
 
ONLY
 
 
 
* ONLY mượn dòng thơ của Hoa Băng Tuyết họa dòng dư lệ đang âm thầm chảy trong "Có thể và không thể" của Hoa và hy vọng đó là cầu nối để mỗi người chúng ta tìm thấy nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 00:12:15 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 13.01.2008 16:36:26
0
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
 
Tuyết rơi rơi giữa đông sầu
Ngẫn ngơ ai mãi gục đầu nhớ ai
Buồn chi sầu trĩu nặng vai
Nhớ chi thao thức đêm dài hoài mong.
 
Chỉ là đốm lửa tàn đông
Tưởng như anh đến ươm hồng giấc mơ
Chỉ là gió lạnh ơ hờ
Mà sao em ngỡ anh giờ cạnh bên.
 
Tàn đông em lại gọi tên
Một mùa xuân mới không chênh vênh sầu
Một mùa xuân... ta có nhau
Kết đôi vần nhớ niềm đau phai nhòa.
 
Rồi xuân lặng lẽ trôi qua
Bao nhiêu mộng ước vỡ òa xót xa
Vần ngồi ươm mộng thiết tha
Vẫn mơ hè đến lòng ta quên sầu.
 
Tỉ tê tiếng dế canh thâu
Nỉ non ve trỗi khúc sầu chờ ai
Hạ vàng con nắng nhạt phai
Mi buồn lệ đẫm đêm dài chờ mong.
 
Thu về ươm trái tim hồng
Thu về đan dệt mộng lòng vấn vương
Bốn mùa trôi giữa vô thường
Bốn mùa em dệt mộng thương bên người.
 
Băng Tâm
 
 
Cám ơn Onlyyou nhé. Hao viết tiếp ý thơ của Only nè
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 23.01.2008 12:06:59
0
THƠ MỪNG SINH NHẬT
 
Mỗi năm chỉ có một ngày
Ưa mình hoài mãi thơ ngây không sầu
Nào đâu tuổi vẫn qua mau
Gởi về ký ức mộng sầu tuổi mơ

Sinh nhật người nhớ vu vơ
In hình bóng củ ươm thơ gởi người
Này em gởi tặng nụ cười
Hoa hồng đỏ thắm tặng người người ơi

Này đây mộng ước một đời
Hòa cùng ước nguyện ta thời bên nhau
Anh vui em sẽ hết sầu
Trọn ngày vui nhé niềm đau xa mờ

Trong ngày xinh nhật ươm mơ
Riêng mình em nhé hàng giờ bên anh
Uớc chi tình mãi mãi thành
Ngày vui trọn vẹn mộng lành bên nhau
Gần thêm tí nữa hết sầu

Luôn vui lòng sẽ phai mau nổi buồn
Em chúc anh mãi vui luôn

Ngày sinh nhật nhớ không buồn anh nha
Hai ta tuy vẫn cách xa
Em hoài nhớ phút chúng ta vui đùa.

22/01/2008
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 07.02.2008 04:22:23
0
 
   Xuân yêu thương
 
Hạ bút họa tranh cánh đồng vàng
Trĩu bông lúa chín ngan ngát hương
Én liệng lưng trời theo cánh gió
Sáo diều vọng tiếng thương mến thương
 
Hồn thơ nhập khúc phú thi đường
Trắc bằng niêm luật chặt kỷ cương
Niềm yêu theo bút vào con chữ
Thi hứng gieo vần mộng còn vương
 
Mộng vương thuyền cập bến sông tương
Đông hết Xuân qua ấm tim hồng
Hoan ca tấu khúc mừng năm mới
Nhạc lòng rộn rã điệu nghê thường
 
Sắc xuân tràn ngập khắp muôn phương
Lộc tài Phú quý thêm thịnh vượng
Bình an Hạnh phúc toàn gia hưởng
Xuân vẹn phần Như Ý Cát Tường
______________________
 
ONLY
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/F92DF93A472847D2A294F7A879CA8E69.jpg[/image]
 
 
ONLYYOU thương chúc Hoa Băng Tuyết mãi mãi toại thành công danh hạnh phúc! Thân!
 
 
 


Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 16.02.2008 18:26:10
0
Bài thơ hay lắm Onlyyou à. Cám ơn nhiều nhiều nhé. Hoa bệnh giờ mới khỏi nên không vào mừng Xuân Onlyyou được. Giờ Chúc xuân Onlyyou nha, Chúc Onlyyou luôn mãi vui và hạnh phúc bên người mình thương nhé.
 
 
 
Chúc Xuân
 
Xuân về đẹp những vần thơ
Xuân về đẹp những ước mơ nguyên tuyền
Chúc người xuân mộng bình yên
Chúc năm mới đến muộn phiền tan bay.
 
Xuân về lộc thắm trời mây
Tặng người nguyện ước mộng đầy xuân vui
Quên đi giây phút ngậm ngùi
Mơ mùa xuân mới chôn vùi xót xa.
 
Tặng người xuân mộng thiết tha
Mơ ân tình mãi bên ta sớm chiều
Một mùa xuân trọn tiếng yêu
Một mùa xuân vẹn thật nhiều ước mơ.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 19.02.2008 00:14:53
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/2C499F5515D84DE58C5F32232ECE3811.jpg[/image]
 
Xuân ước mơ
 
Rộn rã ngoài thềm tiếng xuân ca
Ngan ngát ngọt ngào hương cỏ hoa
Mưa nắng hiền hòa vui cây trái
Hạnh phúc bình yên đến muôn nhà
 
Gửi cánh đào xuân đến bên Hoa
Thay nỗi nhớ nhung bạn tâm thơ
Mong sao năm mới nhiều thuận lợi
Công thành danh toại vẹn niềm mơ
 
Giữ gìn sức khỏe nhé... Hoa ơi
Giá lạnh mùa đông đã qua rồi
Từ nay mãi mãi là xuân ấm
Đời đẹp cùng thơ tràn mộng vui
___________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa nhớ chăm sóc mình nhé... chúc Hoa thật vui!
 
 


Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 212 bài trong đề mục