Anh là ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 16.10.2007 20:43:47 (permalink)
0

Giọt tình vương miền nhớ


Chỉ cần em còn nghĩ đến tôi
Còn thương nhớ là còn mơ ước
Dù thời gian không quay trở ngược
Ân tình kia còn mãi trong nhau.

Quên làm sao dấu ấn tình đầu
Trao em hết đam mê tuổi trẻ
Tặng em trọn ngọt ngào ước thệ
Mong tơ hồng bền chặt nợ duyên.

Người yêu ơi... cùng tôi lên thuyền
Về bến mới, xây đời rạng rỡ
Bước bên nhau... tình đầu hoa nở
Giọt tình vương miền nhớ thiên thu.
_________________

ONLY

 
 
Giọt Tình Ơi!!!
 
Giọt tình vương trong hồn ai nức nở
Khi rất gần khi vụn vỡ niềm đau
Giọt tình ơi...xin còn mãi ngàn sau
Xin mãi mãi chờ nhau trong miền nhớ.
 
Giọt tình ơi... xin mãi còn vương nợ
Để ngày sau ta mãi nhớ người thôi
Giọt tình ơi... đêm nhớ lệ bồi hồi
Xin mãi nhớ dẫu xa xôi người nhé.
 
Giọt tình ơi... ước mai này ta sẽ
Khi lệ nhòa người khe khẻ tay lau
Khi thổn thức vai người ta tựa đầu
Cho yêu thuơng mãi thắm màu người nhé.
 
HoaBangTuyet
#91
    onlyyou 17.10.2007 05:17:53 (permalink)
    0
     
    Yêu thương mãi thắm màu
     
     
     
    Kìa, em hỡi! đừng u buồn vương lệ
    Lại đây nào, anh lau hết giọt sầu
    Tựa vai anh, quên trăm nỗi khổ đau
    Vòng tay rộng, che em dài năm tháng.
     
    Anh không hứa tặng giàu sang nhung gấm
    Nhưng chân tình luôn chất nặng tim si
    Anh không mơ chốn bồng lai uy nghi
    Chỉ tha thiết cùng em xây thường mộng.
     
    Giọt tình anh là khát khao cháy bỏng
    Mang nỗi niềm mơ oanh yến tròn đôi
    Hãy cùng anh chung bước suốt đường đời
    Nhuộm yêu thương mãi thắm màu hồng phúc.
    ________________
     
    ONLY
     
    #92
      Hoa Băng Tuyết 04.11.2007 13:56:42 (permalink)
      0

      Yêu thương mãi thắm màu



      Kìa, em hỡi! đừng u buồn vương lệ
      Lại đây nào, anh lau hết giọt sầu
      Tựa vai anh, quên trăm nỗi khổ đau
      Vòng tay rộng, che em dài năm tháng.

      Anh không hứa tặng giàu sang nhung gấm
      Nhưng chân tình luôn chất nặng tim si
      Anh không mơ chốn bồng lai uy nghi
      Chỉ tha thiết cùng em xây thường mộng.

      Giọt tình anh là khát khao cháy bỏng
      Mang nỗi niềm mơ oanh yến tròn đôi
      Hãy cùng anh chung bước suốt đường đời
      Nhuộm yêu thương mãi thắm màu hồng phúc.
      ________________

      ONLY

       
       
      Nhuộm Anh Nhé
       
      Nhuộm anh nhé màu yêu thương tha thiết
      Nhuộm thắm nào biêng biếc ánh chiều rơi
      Nhuộm đi anh... cho thắm lại khung trời
      Ta bên nhau không chia rời anh nhé.
       
      Nhuộm đi anh... một bình minh mở hé
      Rực nắng hồng ta vẽ bức tranh yêu
      Nhuộm đi anh... cho niềm nhớ thật nhiều
      Cho tháng năm không tiêu điều trăn trở.
       
      Nhuộm ân tình cho ngàn năm hoài nhớ
      Cho cuộc đời không dang dở niềm vui
      Cho tháng năm mờ phai những ngậm ngùi
      Cho yêu thương chôn vùi bao sầu khổ.
       
      Anh có hay đời vẫn còn bão tố
      Chặt vòng ta mình hãy cố lên nào
      Đem yêu thương xóa mờ những lao đao
      Nhuộm anh nhé những ngọt ngào hạnh phúc.
       
      HoaBangTuyet
      #93
        onlyyou 04.11.2007 18:43:28 (permalink)
        0
         
        Vẽ bức tranh yêu
         
         
        Tôi đã hứa cùng em trên mọi nẻo
        Cũng nghĩa là tôi thấu hiểu tim si
        Tình trao em xây lối mộng cùng về
        Và tha thiết chờ phút giây hợp cẩn.
         
        Tôi nguyện sẽ yêu thương em nhiều nhất
        Trao cho em ngọt rung động tình đầu
        Trân quý từng khoảnh khắc được cùng nhau
        Dâng hiến trọn nghĩ suy và hơi thở.
         
        Thì em hỡi... đừng ngại ngần bão tố
        Vòng tay tôi đủ mạnh mẽ chở che
        Tình yêu tôi đủ nồng ấm sẻ chia
        Duyên tao ngộ đã kết tình thiên lý.
         
        Người yêu hỡi... mộng lứa đôi vạn kỷ
        Sẽ nhớ hoài ân tình buổi đầu tiên
        Bức tranh yêu do hai đứa vẽ lên
        Mãi mãi thắm sắc ngọt ngào hạnh phúc.
        __________________
         
        ONLY
        #94
          Hoa Băng Tuyết 12.11.2007 17:07:04 (permalink)
          0
          Gọi Tên Anh

          Gọi tên anh... suốt bốn mùa
          Kìa đông đang đến gió lùa qua song
          Gọi tên anh... suốt mùa đông
          Để khi xuân đến chạnh lòng nhớ nhau

          Gọi tên anh... giữa đêm sầu
          Mộng tình thì đã nhạt màu yêu thương
          Gọi tên anh... giữa đêm trường
          Chợt nghe hiu hắc mùa thương xa mờ

          Gọi anh chiều hạ bơ vơ
          Nắng vang héo úa giấc mơ đâu còn
          Gọi anh bằng những sắc son
          Gọi anh với giấc mộng tròn đêm sạy

          Gọi anh tình mộng xuân này
          Mong giờ rao ngộ tay trong tay mình
          Gọi anh giữa ánh bình minh
          Chợt nghe xa vắng tim mình hóa băng.

          HoaBangTuyet
          7/12/2006
          #95
            onlyyou 14.11.2007 00:06:47 (permalink)
            0
             
                  Bản tình ca mùa đông
             
             
            Chút tiếc nuối tiễn thu vàng lá đổ
            Hơi run run mở cửa đón đông hàn
            Chiều bên em... quên tuyết lạnh phong sương
            Vòng tay ấm... mình gần thêm chút nữa.
             
            Tình hai đứa nồng nàn như thắp lửa
            Em trinh nguyên dịu ngọt hiến tim si
            Anh ngất ngây tha thiết mộng phu thê
            Chốn phù hoa dành riêng cho hai đứa.
             
            Mặc mùa đông lạnh lùng quên gõ cửa
            Đời có nhau, mình không ngại gió mưa
            Nhạc khúc đêm đêm là tiếng thầm thì
            Giờ tình tự chứa chan hương ân ái.
             
            Anh nguyện một lòng yêu em mãi mãi
            Cho mùa xuân chẳng lỡ hẹn bao giờ
            Anh dệt tình thơ ngút ngàn thương nhớ
            Thức cùng đông tấu thi khúc đợi chờ.
            _____________________
             
            ONLY
            #96
              Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 13:30:59 (permalink)
              0
              Anh là ai???

              Em không biết … từ bao giờ anh ạ
              Một nỗi niềm thật là lạ trong em
              Vần thơ hoạ … em cứ mở ra xem
              Rồi thầm mơ … anh bên em hoài mãi.

              Một ngày qua … một nỗi sầu tê dại
              Giữa đôi bờ … dấu ái …thực và hư
              Em lặng lẽ … nhìn dòng nhắn suy tư
              Ôm nỗi nhớ để bi chừ rơi lệ.

              Anh là ai? … Là ai ??? Em mặc kệ
              Giữa cuộc đời … em cứ thế chờ mong
              Dẫu tình anh … chỉ thoáng hiện đôi dòng
              Một tin nhắn … với nổi lòng thương nhớ.

              Lên nét nhìn đôi dòng tin mừng rỡ
              Rồi lại mong … anh mãi nhớ em thôi
              Rồi lại mơ … dẫu ngày ấy xa xôi
              Mình bên nhau … đôi môi cười hớn hở

              Mặc hiện thực là đôi bờ cách trở
              Vẫn hẹn hò khi ta nhớ về nhau
              Nét chát là … nơi ta sẻ chia sầu
              Rồi âm thầm chờ ngày bên nhau mãi.

              HoaBangTuyet
              12/11/2006
              #97
                Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 13:32:59 (permalink)
                0
                Chuyện Tình Ta

                Mình cách nhau hơn nữa vòng trái đất
                Vẫn đêm ngày quay quắt nhớ thương nhau
                Chưa một lần chung bước chia nỗi sầu
                Vân thương mãi … dẫu lòng đau buốt nhói

                Nét chát buồn … bao lần em thầm hỏi
                Là hiện thực hay chỉ cỏi hư vô
                Bao yêu thương … mong manh thật mơ hồ
                Vẫn theo em - ầm thầm vô giấc mộng.

                Giữa Em – Anh có vô vàn khoảng trống
                Một đại dương là khoảng rộng bao la
                Một hiện thực … ngày đêm …mãi cách xa
                Tình Em – Anh … vẫn mãi là hư ảo.

                Ôi Nét chát … làm hồn em chao đảo
                Nhớ một người cỏi hư ảo xa xăm
                Ngày vẫn chờ … ai đó ghé về thăm
                Đêm lên nét … em âm thầm chợ đợi.

                Dẫu biết rằng mình cách xa dịu vợi
                Vẫn ươm mơ … dệt mộng đợi ngày mai
                Lời nhớ thương … trên Nét chát thật dài
                Nhưng vẫn lo … một tương lai phù ảo.

                HoaBangTuyet
                12/11/2006
                #98
                  Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 16:59:27 (permalink)
                  0
                  GIỮ MÃI MỘT KHUNG TRỜI

                  Nhỏ của anh... muôn đời vẫn là thế

                  Lớn lắm mà... mắt lệ vẫn hay rơi
                  Nhỏ của anh... tuy lớn vẫn một đời
                  Nguyện giữ mãi... khu trời xưa kỷ niệm

                  Anh còn nhớ... chiều bên đồi sim tím
                  Nhỏ tung tăng môi chúm chím nụ cười
                  Còn anh ngồi... kết ngàn nụ hoa tươi
                  Rồi anh bảo... tặng cho người anh nhớ...

                  Có một hôm... nhỏ bắt anh phải chở
                  Xe đạp xì... dang dở... chuyến dạo chơi
                  Nó tưng tức... từng giọt lệ nhẹ rơi
                  Chiều hôm đó... Anh không rời xa nhỏ.

                  Nhỏ còn nhớ... nhiều chuyện xưa lắm đó
                  Chẳng bao giờ để cho gió cuốn đi
                  Ngàn năm xa... Nhỏ nguyện mãi ôm ghì
                  Một hình bóng trong tim si mãi mãi.

                  Nhỏ vẫn mơ một ngày vui trở lại
                  Hai đứa mình sẽ luôn mãi bên nhau
                  Nhỏ vẫn ước... đời không có nỗi sầu
                  Anh và nhỏ... sẽ bên nhau tròn ước.

                  HoaBangTuyet
                  03/04/2007
                  #99
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:01:45 (permalink)
                    0
                    Có Không Anh???

                    Có bờ vai nào đủ rộng không?

                    Để cho em tựa... phút đắng lòng
                    Cho em thổn thức khi thất vọng
                    Cho em mĩm cười lúc chờ mong.

                    Có bờ vai nào... rộng không anh
                    Cho em gởi nhé... giấc mộng lành
                    Sười hồn em những đêm đông lạnh
                    Cho tình còn mãi... một màu xanh.

                    Có bờ vai nào... em mượn đây
                    Để cho em được tựa mỗi ngày
                    Để khi cay đắng em chợt thấy
                    Mình vẫn còn đây... một vòng tay.

                    Có bờ vai nào... thật dịu êm
                    Cho em gởi nhé... mộng êm đềm
                    Cho em tựa khi lòng sầu muộn
                    Để cho nỗi sầu không nhiều thêm.

                    Có bờ vai nào... mãi còn nguyên
                    Để em gởi hết những muộn phiền
                    Để ngàn cay đắng hoài tan biến
                    Để lòng em mãi... được bình yên.

                    Chiều buồn
                    14/04/2007
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:04:49 (permalink)
                    0
                    Có Anh

                    Em ngẫn ngơ bên dòng đời

                    Nhìn mây nhìn gió họa lời tình thơ
                    Em ươm mộng... dệt tình mơ
                    Để rồi ngơ ngẫn lệ mờ hoen mi.

                    Dòng đời cứ thế trôi đi
                    Lặng thầm em hỏi còn gì trong tim
                    Mà sao hoài mãi lặng im
                    Mà sao cứ để con tim mãi sầu.

                    Em đi tìm... biết tìm đâu?
                    Để rồi đứng lặng úa màu tóc xanh
                    Em đi tìm...tìm bóng anh
                    Đời muôn ngả rẻ hóa thành bơ vơ.

                    Đành thôi em dệt mộng thơ
                    Có anh trong những giấc mơ đêm về
                    Có anh luôn vẹn câu thề
                    Ngàn năm chung thủy chẳng hề phai phôi

                    Tình anh chẳng thể xa xôi
                    Dệt thành mông ước chung đôi tim hồng
                    Có tình anh mãi thắm nồng
                    Để em luôn mãi trong vòng tay anh.

                    HoaBangTuyet
                    25/04/2007
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:07:17 (permalink)
                    0
                    Anh Có Biết???

                    Chỉ mấy hôm mà lòng buồn da diết
                    Nỗi sầu vây... em hỏng biết tại sao
                    Cứ lặng thầm... cố dấu dòng lệ trào
                    Đợi tin nhắn... chẳng dòng nào anh gởi!

                    Nhìn cái phone đợi chờ anh gọi tới
                    Vẫn lặng im... sầu chới với tim sầu
                    Anh nơi nào có chợt nhớ về nhau
                    Có hay em... lòng u sầu buốt nhói

                    Chỉ mấy hôm... lặng thầm em tự hỏi
                    Nhớ anh ư??? sao cứ mỏi mắt chờ
                    Chiếc phone buồn trên kệ sách chơ vơ
                    Muốn nhắc máy ... lại hững hờ nhìn nó

                    Máy hôm rồi... tưởng chừ vài tháng đó
                    Nhớ anh nhiều dòng lệ nhỏ hoài rơi
                    Anh nơi xa... có nhớ hẹn một lời
                    Phone cho nhỏ khi anh rời công sở

                    Máy hôm rồi anh ơi! anh có nhớ
                    Nhỏ đang chờ... đến nức nở lệ rơi
                    Muốn gọi phone để nghe được đôi lời
                    Nhưng lòng dỗi... nhìn đôi môi mặn đắng.

                    Mấy hôm rồi... giật mình trong đêm vắng
                    Nhớ anh rồi giấc ngủ... chẳng đặng yên
                    Cứ thao thức... theo dòng lệ muộn phiền
                    Giấc ngủ muộn... triền miên trong nuối tiếc

                    Mấy hôm rồi anh ơi! Anh có biết?
                    Em vùi đầu vào công việc tìm quên
                    Rồi thầm nhủ... gặp anh sẽ bắt đền
                    Sẽ hờn dỗi... không gọi tên anh nữa.

                    HoaBangTuyet
                    Chiều buồn
                    10/05/2007

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 17:18:21 bởi Hoa Băng Tuyết >
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:13:19 (permalink)
                    0
                    Có Thể Chăng???

                    Bởi bàn tay không xiết chặt bàn tay

                    Nên tình đoc theo gió mây mờ mịt
                    Bởi tình ta chẳng có gì khắng khít
                    Nên em anh mãi xa tít niềm thương

                    Bỏi tháng năm còn nguyên dấu đoạn trường
                    Nên mắt em lệ sầu vương hoài mãi
                    Bởi tình mình chưa đơm hoa kết trái
                    Nên em - anh vẫn hoài mãi xa nhau

                    Bởi thời gian là năm tháng lặng sầu
                    Nên em anh đời bể dâu sầu khổ
                    Bởi tình mình gặp quá nhiêu giông tố
                    Nên tình buồn... tình vỗ các bay xa

                    Bởi tình ta anh hỡi vẫn mãi là
                    Thoáng ảo hư làm tim ta buốt nhói
                    Biết bao lần anh ơi! Em thầm hỏi
                    Duyên tình mình có thể trói vào nhau???

                    HoaBangTuyet
                    09/05/2007
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:15:45 (permalink)
                    0
                    Người & Em

                    Người không vui ... lòng em sầu trĩu nặng
                    Đếm ngày qua ... giữa quạnh vắng đơn côi
                    Người không vui ... em sầu ứa đôi môi
                    Đêm lặng thầm nhìn núi đồi thổn thức.

                    Người không vui ... sao em lại thao thức
                    Đếm lá rơi ... sầu ray rứt cả lòng
                    Nhìn người buồn ... hồn ta lại ước mong
                    Được cùng người chia nỗi lòng sầu đó

                    Người không vui ... mắt em ... dòng lệ nhỏ
                    Quá xa người ... sao ngỏ hết tâm can
                    Đành lặng lẽ ... để dòng lệ ứa tràn
                    Nhìn đêm lạnh mong người an tâm mãi.

                    Người không vui ... sao lòng em tê tái
                    Quá xa người sao nối lại ngày vui
                    Đành lặng lẽ ... dấu dòng lệ ngận ngùi
                    Thầm mong người ... sẽ vùi chôn sầu nhé.

                    Đêm dần tan... bình minh dần mở hé
                    Chúc cho người mau tim nhé ... bình an
                    Một ngày mới ...niềm vui sẽ ngập tràn
                    Quên đi nhé ... những dỡ dang tình mộng.
                     
                    HoaBangTuyet
                    #104
                      Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:20:37 (permalink)
                      0
                      Mộng Tình Thơ

                      Thơ và mộng ... chẳng thể nào tách biệt
                      Tình ảo hư ... vẫn tha thiết chờ mong
                      Người và em ... phận số quá long đong
                      Đành thôi gởi ... nỗi lòng vào thơ đó.

                      Thơ và mộng ... như bình minh rực đỏ
                      Rồi úa tàn ... khi chiều xuống đêm sang
                      Người và em ... mộng ước ... quá ngỡ ngàng
                      Để lá úa ... phủ vàng niềm nhung nhớ.

                      Thơ và mộng ... biết bao niềm trăn trở
                      Gởi nỗi sầu trong niềm nhớ phai phôi
                      Dẫu tháng năm ... Em - Người mãi xa xôi
                      Vẫn thầm mơ ... một lần đôi môi thắm.

                      Tạm biệt nhé ... những đêm sầu lệ đẫm
                      Những chiều buồn nhuộm thắm nỗi xót xa
                      Vẫn còn đây ...người hỡi những ngọc ngà
                      Dẫu là mộng vẫn thiết tha chờ đợi.
                       
                      HoaBangTuyet
                      #105
                        Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9