Anh là ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:28:34 (permalink)
0
Viết Cho Người.

Em đã biết trong sâu thẩm tim người
Vẫn nặng mang nụ cười... ai kia đó
Đời trở trăn trên muôn ngàn lối nhỏ
Chẳng đường nào bỏ ngỏ cho riêng ta.

Em đã biết... trong người còn thiết tha
Một bóng hình ai đó trong miền nhớ
Đời bể dâu riêng em hoài trăn trở
Miền yêu thương có mở cho em vào???

Em đã biết nhưng chẳng thể làm sao
Đành lặng thầm dấu lệ trào khoe mắt
Tháng ngày qua... vẫn ươm tình rất thật
Dẫu trái tim... lây lất cả trời sầu

Em đã biết... người chẳng thể quên mau
Mỗi tình xưa vãn ghi sâu miền nhớ
Tên ai kia vẫn nguyên còn một thưở
Nên lặng thầm òa vỡ trái tim ta

Em đã biết nên cười với bóng ta
Mảnh tường vôi giữ xót xa dùm nhé
Chỉ chúc người một ngày vui mở hé
Vơi nỗi sầu thoáng nhẹ... nụ cười vui.
HoaBangTuyet
Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:31:19 (permalink)
0
Chiều Nhạt Nắng

Ta ngơ ngẫn ... nhìn chiều loang nắng tắt
Bên thềm rơi, tàn phai sắc yêu kiều
Lắng tâm tư ... giữa chiều vắng cô liêu
Ta lặng lẽ nhìn chiều phai sắc nhớ.

Chiều ơi hỡi ... mộng tình xưa òa vỡ
Hẹn lứa đôi ... còn miền nhớ ta tìm
Người xa rồi ... ta về với lặng im
Chiều nắng tắt ... con tim chợt thổn thức.

Chiều chiều ơi ... mộng tình còn ray rứt
Trái tim buồn ... ta muốn vứt mộ sâu
Ánh chiều tan con nắng cũng bạc màu
Chiều nhạt nắng ... niềm đau còn nguyên mãi.

Chiều về đâu ... ta nghe sầu tê tái
Mộng úa tàn còn lại trái tim côi
Nhạt nắng chiều ... hoàng hôn khuất sau đồi
Ta lặng lẽ ... bồi hồi niềm thương cảm.
 
HoaBangTuyet
#107
    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:34:03 (permalink)
    0
    Phải Không Anh???

    Vẫn như xưa
    một bóng người
    thầm lặng

    Giữa cuộc đời
    trầm lắng
    niềm riêng.

    Phải không anh
    giữa muôn ngàn
    trái đắng

    Vẫn mơ về
    Một khoảng lặng
    bình yên....

     
    HoaBangTuyet
    #108
      Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:38:52 (permalink)
      0
      Ta là ...

      Ta chỉ là
      cô bé
      mộng tình thơ
      ...

      Mãi lang thang
      giữa đôi bờ
      ảo ảnh
      ...

      Ta
      Cô bé
      Lạc loài
      Cô quạnh
      ...

      Ôm trái tim
      giá lạnh
      nghìn thu ...
      HoaBangTuyet
      #109
        Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:43:39 (permalink)
        0
        Niềm riêng

        Niềm riêng chẳng thể tỏ bày
        Đành thôi gởi hết đêm say mộng sầu
        Niềm riêng chẳng biết gởi đâu
        Đành thôi gởi nắng nhuộm màu thu phai
        Niềm riêng chẳng tỏ cùng ai
        Đành thôi gởi nhé đêm dài trăng tan
        Một mình một bóng bẽ bàng
        Đêm nay thức với trăng tàn mong manh.
         
        HoaBangTuyet
        #110
          Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:45:57 (permalink)
          0
          Một Nụ Cười

          Giữa cuộc đời
          em cần
          Anh ạ

          Một nụ cười
          Dẫu xa lạ
          Vẫn quen ...

          Một nụ cười
          không phan biệt
          sang hèn

          Em cần lắm
          khi niềm đau
          len lỏi

          Một nụ cười
          khi em
          mệt mỏi

          Xua nhọc nhằn
          buốt nhói
          tim đau

          Một nụ cười
          khi xum họp
          bên nhau

          Em nhoẻn môi
          Quên sầu
          Anh hỡi

          Một nụ cười
          thân thương
          em đợi

          Một nụ cười
          riêng với
          em thôi ...
           
          HoaBangTuyet
          #111
            Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:48:03 (permalink)
            0
            Gởi Anh Nhé ...

            Em đã biết... tình kia như cơn gió

            Thoảng nhẹ hồn nhưng còn đó niềm đau
            Em đã biết nhưng vẫn cúi gục đầu
            Sẽ chấp nhận ôm niềm đau tim vỡ.

            Em đã biết... trong anh còn nỗi nhớ
            Một bóng hình... muôn thuở vẫn còn đây
            Đành lặng thầm ôm nỗi nhớ gởi mây
            Cuối trời xa... trao anh này nguyện ước.

            Một ngày mai... xa xôi ... anh sẽ được
            Này ân tình... luôn vượt thắng thời gian
            Một mai xa... trong anh hết ngỡ ngàng
            Sẽ tìm đến một trang tình hé mở.

            Gởi anh nhé... lời thơ tình dang dỡ
            Gởi về anh... nỗi nhớ đọng sầu rơi
            Phút dấu yêu... em giữ... mãi ngàn đời
            Vẫn đợi chờ... mặc sầu rơi... buốt giá...


            HoaBangTuyet
            12/07/2007
            #112
              Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:51:01 (permalink)
              0
              Huyền Thoại Nhớ

              Chiều nghiêng nắng ... bên thềm loang sắc nhớ---
              Mộng thu tàn ... hoang vỡ dấu yêu xưa ...
              Huyền thoại ơi! nhớ lắm một chiều mưa ---
              Khung trời mộng ... gió đưa về về niềm nhớ

              Một xa xưa ... lặng nhìn quỳnh hoa nở
              Anh thầm thì mãi nhớ nhé bé ơi
              Khung trời mơ ... tặng bé một khoảng trời
              Giữ trong tim đến ngàn đời em nhé.

              Huyền thoại ơi! Sao mãi hoài lặng lẽ
              Buốt tim lòng khe khẻ giọt sầu vương
              Đêm ảo hư trong giấc mộng vô thương
              Ai thổn thức ... giọt sầu vương khóe mắt

              Là huyền thoại ... buồn vui - sầu chất ngất
              Khúc tình thơ vẫn quyện chặng tim lòng
              Huyền thoại xưa ... tấu khúc nhạc sầu đông
              Là ảo ảnh ... nên tim hồng ... thổn thức

              Huyền thoại nhớ ... trái tim buồn ray rứt
              Mộng úa tàn ... mê hay thực người ơi
              Một huyền thoại ... nổi nhớ sầu buông lơi
              Một huyện thoại ... ngàn đời trong tiềm thức.


              HoaBangTuyet
              12/07/2007
              #113
                Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:53:50 (permalink)
                0
                Anh Sẽ Về

                Anh sẽ về cùng em nâng ly nhé
                Cạn nỗi sầu ta vẽ lại ngày vui

                Tháng năm qua dẫu cay đắng ngậm ngùi

                Say một giấc ta chôn vùi sầu nhớ.


                Anh sẽ về ươm cho vườn hồng nở

                Cho môi em lại hớn hở cười duyên

                Anh sẽ đến xua tan những muộn phiền

                Ru em vào mộng bình yên tha thiết.


                Anh sẽ về giữa thu chiều biêng biếc

                Bóng sầu rơi... tiễn biệt sầu chia ly

                Anh sẽ về chúng ta cùng nhâm nhi

                Say một giấc để quên đi sầu nhớ.....


                Anh sẽ về sẽ về trong miền nhớ...

                 
                HoaBangTuyet

                #114
                  Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 17:58:33 (permalink)
                  0
                  Hoai` Mong

                  Bao nhiêu niềm nhớ ... kết vào thơ

                  Bao tháng năm qua vẫn ngóng chờ
                  Dẫu cho sầu ứa tình thu vỡ
                  Em vẫn nới này ươm giấc mơ

                  Kỷ niệm xưa... dẫu khuất ngàn xa
                  Dẫu tháng năm qua ứa lệ ngà
                  Mặc thu sầu uá mặc anh ạ
                  Vẫn giữ trong lòng những thiết tha.

                  Mặc thời gian úa lá vàng phai
                  Mặc tháng năm qua lệ ngắn dài
                  Mặc sầu trăn trở hồn tê dại
                  Vẫn nhớ muôn đời ẩn tình ai.

                  Ngẫn ngơ chiều nhớ lá vàng rơi
                  Gom ước mơ xưa vào khoảng trời
                  Vần thơ đệt mộng ngày mai tới
                  Mãi nhớ muôn đời ... người ta ơi!!!

                  HoaBangTuyet
                  #115
                    Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 18:02:00 (permalink)
                    0
                    Khuya ...

                    Khuya rồi ư? Em vẫn ngồi trăn trở
                    Dấu buồn vui hoen vỡ ... giọt lệ sầu
                    Mong sao trời hãy mau sáng thật mau
                    Cho bình minh phủ hồn đau tim vỡ

                    Khuya lắm rồi ... bóng ai sầu nức nở
                    Giọt buồn rơi nỗi nhớ mãi ùa vây
                    Ngoài hiên buồn bóng tối đã phủ đầy
                    Ai vẫn chờ bình minh một ngày mới.

                    Biết khuya rồi bóng sầu vẫn thức đợi
                    Đêm ảo huyền chới với nỗi chờ mong
                    Bình minh ơi ... xua đêm tối tim lòng
                    Bình minh ơi ... xin về trong nhau nhé.

                    Hoa Băng Tuyết
                    30/08/2007
                    #116
                      Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 18:07:00 (permalink)
                      0
                      Đêm Không Ngủ ...

                      Cũng như anh ... đêm nay ... em không ngủ
                      Chờ bình minh ... héo rủ con tim rồi
                      Đêm lặng thầm em ngồi nhớ xa xôi
                      Một ngày vui thắm đôi môi em đó.

                      Cũng như anh đêm nay em ngồi ngó
                      Ánh trăng tàn trên lối nhỏ thu sang
                      Đếm giọt buồn trong sầu nhớ mênh mang
                      Đêm trăn trở nên lệ tràn mi mãi.

                      Nhìn đêm buồn chợt nghe lòng tê dại
                      Sầu ơi sầu sao còn mãi trong ta
                      Sầu ơi sầu sao cấu xé hồn ta
                      Sầu ơi sầu thiết tha đâu rổi hở???

                      Cũng như anh em nhìn đêm nức nở
                      Giọt sầu rơi hoen vỡ mắt mi rồi
                      Đêm sắp tàn lệ còn động trên môi
                      Hứng giọt sầu nghe bồi hồi anh ạ.

                      Kìa gió đêm rung xạc xào cành lá
                      Từng giọt sầu vẫn trên má em lăn
                      Từng nỗi sâu anh hỡi vẫn in hằn
                      Nên em thức ngắm trăng tàn anh hỡi.

                      Cũng như anh em vẫn hoài thức đợi
                      Đợi đêm tàn đợi ngày mới anh ơi
                      Đợi ngày vui xóa tan những rã rời
                      Đợi hạnh phúc đợi lời thương ai ngỏ

                      Cũng như anh đêm nay em ngồi đó
                      Đếm giọt sầu trên lối nhỏ em đi
                      Sầu ơi sầu sao quyện chặt tim si
                      Sầu ơi sầu sao nhòa mi ta mãi.

                      Cũng như anh ... em đợi ngày trở lại
                      Xóa tan đi tê tái một trời sầu
                      Dẫu con tim chỉ còn lại niềm đau
                      Xin cúi xuống quên đêm sầu anh nhé ...
                      HoaBangTuyet
                      #117
                        Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 18:09:49 (permalink)
                        0


                        Khuya Rồi Anh

                        Khuya rồi anh thức thao làm chi nữa
                        Buồn đã rồi lệ cũng đã tuôn rơi
                        Thức làm chi ... con tim mãi rã rời
                        Vào mộnt nhé ... quên tình đời cay đắng

                        Khuy rồi anh ... vầng trăng đêm săp lặn
                        Bình minh về cay đắng cũng sẽ tan
                        Thức làm chi cho đêm mãi ngỡ ngàng
                        Vào mộng nhé quên dở dang anh hỡi ...

                        Khuya lắm rồi sao anh hoài thức đợi
                        Để giọt sầu chới với trái tim đau
                        Đời trăm ngả ... sao tránh được chữ sầu
                        Thức làm chi cho đêm thâu trở giấc.


                        Khuya rồi anh ... thức chi sầu quyện chặt
                        Một trời buồn sầu chất ngất con tim
                        Vào mộng đi ... cho nỗi nhớ im lìm
                        Cho đêm qua ta lại tìm hy vọng.

                        Thức chi anh ... khi lòng đầy khoảng trống
                        Từng giọt sầu ... mờ hy vọng ngày mai
                        Thức làm chi cho thấy đêm thật dài
                        Thức chi anh khi ngày mai chưa đến

                        Đêm lặng lẽ em thắp này ngọn nến
                        Sáng lung linh hy vọng đến ngày mai
                        Anh vơi sầu để thấy được tương lai
                        Vẫn còn kia những ngày dài hạnh phúc ...

                        Khuya rồi anh ... vào mộng lành anh nhé ...
                        HoaBangTuyet
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 18:15:41 bởi Hoa Băng Tuyết >
                        #118
                          Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 18:19:22 (permalink)
                          0
                          Hăy Gọi Em Là Cô Bé

                          Em thích anh gọi em là cô bé
                          Để măi hoài nghe anh kể chuyện xưa
                          Để những khi trời đang nắng bỗng mưa
                          Em hờn dỗi đổ thừa tại anh đó .

                          Em thích anh gọi em cô bé nhỏ
                          Để em được dỗi hời đó anh ơi
                          Em rất thích cùng anh dạo muôn nơi
                          Để quên nhé cuộc đời đầy trăn trở

                          Em thích làm một bé con cắc cớ
                          Bắt đền anh khi anh lỡ hẹn hò
                          Để mình em đứng đợi với âu lo
                          Không biết anh ... tính làm trò gì đấy ....

                          Em thích được làm bé con cơ đấy
                          Để khóc nhè khi thấy bóng anh sang
                          Làm bé con hờn dỗi thật dễ dàng
                          Làm bé con để làm tàng .... anh đó.

                          Em thích làm một bé con nho nhỏ
                          Tung tăng dùa trên lối cỏ ươm mơ
                          Thích lặng thầm cùng anh họa t́nh thơ
                          Đem thương nhớ vào giấc mơ t́nh mộng

                          Hăy cho em giấc mơ đầy hy vọng
                          Một bé con luôn thích sống mộng mơ
                          Dẫu mai xa em luôn măi sẽ chờ
                          Mỗi khi nhớ anh làm thơ tặng nhé.

                          Em vẫn thích muôn đời làm cô bé
                          Của anh thôi ... và em sẽ không sầu
                          Bé của anh không làm người lớn đâu
                          Vì bé thích tựa đầu vai anh đó.

                          Dẫu thời gian lời thương anh không ngỏ
                          Nhưng muôn đời vẫn c̣n đó anh ơi
                          Những tháng ngày anh bên nhỏ không rời
                          Anh luôn dỗ khi mắt buồn rơi lệ.

                          Em của anh đến muôn đời vẫn thế
                          Thích bên anh nghe kể chuyện đời
                          Mặc cho ngày tháng chơi vơi
                          Bên anh em sẽ muôn đời Bé thôi.

                          HoaBangTuyet
                          09/09/2007
                          #119
                            Hoa Băng Tuyết 24.11.2007 18:22:03 (permalink)
                            0
                            CÒN ĐÓ GIẤC MỘNG THƯƠNG

                            Bé nào quên một khung trời mùa hạ
                            Ngồi bên anh bé đếm lá vàng rơi

                            Bé ngu ngơ mơ mãi một khoảng trời
                            Bé bên anh sẽ không rời một bước.

                            Bé ngồi đó vẫn thầm thì ao ước
                            Một ngày vui bé mãi được bên anh
                            Minh xây nhé anh hoi giấc mộng lành
                            Cho tình ta không hóa thành hư ảo.

                            Nhớ anh ơi khi Hạ vàng thay áo
                            Bé nhớ anh chao đảo giấc mộng chờ
                            Ươm mộng ước bé họa khúc tình thơ
                            Để nỗi nhớ không phủ mờ năm tháng.

                            Bé mơ chi một bình minh ló dạng
                            Không nỗi sầu không buồn chán sầu vương
                            Trọn bên anh ta dệt mộng thiên đường
                            Anh lâu nhé dòng lệ vương mắt biếc.

                            Nhớ anh ơi mới hôm nào tiễn biệt
                            Xót xa lòng em chỉ biết lặng im
                            Ngày xa anh con tim vẫn kiếm tim
                            Dẫu bóng anh lặng im trong miền nhớ.

                            Bé xa anh bởi vì bé rất sợ
                            Tình của mình không duyên nợ anh ơi
                            Dẫu xa anh nỗi nhớ vẫn ngàn đời
                            Một bóng hình không xa rời tâm bé.

                            HoaBangTuyet
                            #120
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9