Có Phải Là Em?
Có phải là em nàng thơ Hoa Băng Tuyết
Phái Hoa Sơn hạ san xuống đây chơi
Ở Springfield, hôm nay cũng mưa rồi
Em có ghé hát tình ca tươi mát
Trời tháng 8 chao ơi nóng dữ thật
Cứ hầm hầm nóng lực khổ thân ghê
Bỗng thấy em lững thức bước ra về
Thu sắp đến, lá ngả màu thay áo
Có phải em là nàng thơ của đạo
Tình yêu thương nguồn lộc tự trời cao
Anh mộng mơ nghe tiếng hát ngọt ngào
Từ Đồng Xuân cất cao muôn tình thắm
Nguyên Đỗ Là Em Đó
Là Em ạ... cô nàng Hoa Băng Tuyết
Ngày rồi đêm chỉ mãi miết đi tim
Hoa Sơn Trang rồi lại đến đồi sim
Em đi mãi để tìm tình thơ nhớ...
Trời vào thu chợt nghe mình mắc nợ
Câu thơ tình òa vỡ bờ mi ngoan
Chiều tháng tám từng vạt nắng dần loang
Em ngơ ngẫn giữa hoàng hôn nắng tắt.
Em cô bé... mơ tình đời chân thật
Đạo và đời quyện chặt giữa ý thơ
Khấn xin Người đời đẹp tựa ước mơ
Cho con người thôi hững hờ nhau nhé!
HoaBangTuyet
Cám ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm nhà HoaBangTuyet. Chúc một ngày chủ nhật bình an