Thu Khóc
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 134 trên tổng số 134 bài trong đề mục
onlyyou 05.12.2007 22:29:01 (permalink)
0
 
           Hứa ngọt ngào
 
 
Người yêu ơi... tình ngọt ngào... anh hứa
Hứa cùng em vui mỗi nẻo đăng trình
Hứa đợi ngày đẹp duyên mộng yến oanh
Hứa lưu giữ bóng hình em mãi mãi
 
Dẫu dòng đời nổi trôi nhiều cay đắng
Dẫu tuyết sương buốt lạnh nhạt sắc hương
Dẫu đất trời bày ngang trái đoạn trường
Còn hơi thở... anh còn yêu em nữa
 
Người yêu hỡi... lòng anh luôn khắc khoải
Nơi xa xôi... em có được an bình...?
Giấc có tròn hay thao thức năm canh...
Có hạnh phúc đợi chờ ngày mới đến...
 
Biết rằng... em yêu thương anh tha thiết
Biết... em mơ cầu Ô Thước tương phùng
Biết... tình em luôn một dạ trung trinh
Nguyện hiến dâng ngọc ngà đêm hoa chúc
 
Cảm ơn em... hỡi người tình thương mến
Tình trao em... muôn thuở chẳng phai phôi
Xin gọi em bằng hai tiếng... Bạn đời!
Yêu nhau mãi... nhiều thật nhiều... em nhé!
 
Hãy lắng nghe lời ngọt ngào... anh hứa!
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Hoa Băng Tuyết thân mến! thơ của Hoa càng ngày càng quyến rũ... ONLYYOU không thể cưỡng lại, đã thức cùng đêm để trải mộng tơ lòng theo từng câu chữ của Hoa. Chúc vui!
Hoa Băng Tuyết 06.12.2007 17:34:43 (permalink)
0
Lời Yêu Thương

Bé vẫn biết cửa tim anh không đóng
Vẫn muôn đời mong ngóng Bé mà thôi
Nhưng sao Bé ... vẫn lệ đẫm bờ môi
Chắc tại anh hoài xa xôi cách trở.

Lời yêu thương bao đêm sầu nức nở
Muốn nói thầm nhưng lại sợ quá đi
Bé của anh ... bao niềm nhớ ôm ghì
Mặc tàn đêm con tim si buốt giá.

Bé lo sợ đường đời bao nghiệt ngả
Lời yêu thương chưa thắm đă vỡ òa
Bé mãi sợ ... mặc ngày tháng dần qua
Lời yêu thương thoảng qua ... đêm sầu nhớ

Bé vẫn mơ ... một thu vàng hớn hở
Trái tim không còn sợ những ưu sầu
Bước bên anh... không lo lắng ngày sau
Lời yêu thương Bé tựa đầu thủ thỉ.

HoaBangTuyet
12/2007

 
 
Onlyyou oi! Hôm nay Hoa làm cô Bé nhỏng nhẻo đó, tối nay Ollyyou mà vào, cho onlyyou tiếp tục thức để họa lại thơ của Hoa luôn hihihihii.
huongtuyet274 06.12.2007 20:21:06 (permalink)
0
CÓ NHỮNG MÙA THU
 
Có mùa thu vàng rực
Khóc thương sầu trong tim
Chuyện vương vấn im lìm
Của cuộc tình dang dở
 
Có mùa thu lo sợ
Đọng kí ức u buồn
Rồi phai nhạt dần buông
Trong hoàng hôn tê tái
 
Có  mùa thu ngần ngại
Chẳng đặng lòng nói ra
Lời chân thật thiết tha
Của phút đầu lưu luyến
 
Có mùa thu xao xuyến
Tiếng dương cầm ngân vang
Ta hạnh phúc vô vàn
Sánh vai cùng nhau bước!
 
Những mùa thu hài hước
Những mùa thu vô tư
Vẫn còn đấy bây chừ
Là thiên đường tươi đẹp!
onlyyou 06.12.2007 23:37:12 (permalink)
0
 
Lời yêu thương dành cho riêng em
 
 
Người yêu dấu.. em biết tôi mong ngóng
Biết tim si thao thức nghĩ về em
Biết vòng tay chờ đợi phút đoàn viên
Sao em vẫn hoài ngập ngừng e ngại
 
Phải... tại tôi yêu em còn chưa đủ
Nên, có gì ngăn cách giữa hai ta
Nên, lòng em nhiều trăn trở đắn đo
Đành chôn giấu cảm xúc riêng thầm kín
 
Phải... niềm tin vẫn còn mong manh quá
Em sợ tình nhanh đến sẽ vội đi
Em nghi ngờ... sao tôi yêu si mê
Biết lấy gì làm thước đo tình ái...
 
Em lo lắng phút tâm hồn yếu đuối
Những khát khao xui khiến muốn thuận tình
Những đam mê gọi dâng hiến nguyên trinh
Rồi chợt thấy... không dám tin mình nữa
 
Người yêu dấu... tôi mong em thấu tỏ
Lời yêu thương luôn cháy bỏng trong tôi
Tình thủy chung tha thiết đến trọn đời
Đợi thu đến... ta đón chào mùa cưới
 
Hứa của em là của em mãi mãi
Ngọt mắt môi và êm ái bờ vai
Ngón đan ngón dệt mộng ngọc trúc mai
Lời yêu thương luôn chờ em chốn hẹn
 
Vai kề vai để tình nồng miên viễn
Lời yêu thương có nhật nguyệt chứng minh
Ta bên nhau sẽ vượt mọi thác ghềnh
Và em thấy... mình là người hạnh phúc.
_________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Thức trọn đêm nay trải mộng cùng thơ... lời cháy bỏng sưởi ấm trời đông giá...
Hoa Băng Tuyết ơi.... thử xem, ONLYYOU đã thức hết đêm chưa...
 
Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 12:27:13 (permalink)
0
Có Một Mùa Thu
 
Có những chiều mưa thu
Lặng thầm ôm niềm nhớ
Dấu trái tim tình lở
Trong muôn thuở đợi chờ.
 
Có những phút ngu ngơ
Lặng thầm chờ thu đến
Đêm thắp ngàn ngọn nến
Mơ một bến bình yên.
 
Có muà thu muộn phiền
Triền miên trong mộng áo
Gió chiều thu thay áo
Chao đảo bóng chiều tan.
 
Có một mùa thu vàng
Chứa chan bao niềm nhớ
Bao niềm vui hớn hở
Môi hé nở nụ cười.
 
Thu ơi thu vàng ơi
Ta nhớ người... ta nhớ
Xin tình tròn duyên nợ
Tim hé mở ân tình.
 
HoaBangTuyet
 
 
 
Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 14:57:33 (permalink)
0
Thức trọn đêm nay trải mộng cùng thơ... lời cháy bỏng sưởi ấm trời đông giá...
Hoa Băng Tuyết ơi.... thử xem, ONLYYOU đã thức hết đêm chưa... 
  Onlyyou
 
 
Cũng gần qua hết một đêm... Có ai kia thấy ấm thêm nụ cười....
đó Onlyyou. hihihihih
 
 
 
Gọi Lời Yêu Thương
 
Em vẫn mơ mình là người hạnh phúc
Lời yêu thương càng lúc đong càng đầy
Em vẫn mơ mỗi ngày tay trong tay
Chung chia nhé những đắng cay sầu nhớ.
 
Lời yêu thuơng đang dần dần hé nở
Biết không người... rạng rỡ một bờ môi
Lời ai hứa êm tựa bóng chiều trôi
Nghe yêu thương bao núi đồi vọng lại.
 
Em vẫn mơ mình bên nhau mãi mãi
Lời yêu thương không ngần ngại tỏ bày
Bao mộng ước mình cùng nhé đắp xây
Một tương lai không đắng cay người hỡi.
 
Em vẫn mơ lời yêu thương hoài mới
Một ngày qua... một ngày tới... không buồn
Ta hoài mãi ở bên cạnh nhau luôn
Cùng nhau ngắm nắng chiều buồn người nhé.
 
Ngọt ngào quá lời yêu thương khe khẻ
Mắt môi cười tim mở hé lời thương
Ngọt ngào quá... anh ơi... mộng thiên đường
Xin có nhau những đêm trường thao thức.
 
Phải... anh à giữa đôi bờ hư thực
Em vẫn lo... ray rứt trái tim mình
Nhưng lòng em vẫn vững một niềm tin
Ta bên nhau cho ân tình thắm mãi.
 
08/12/2007
HoaBangTuyet
 
onlyyou 09.12.2007 19:53:52 (permalink)
0
 
Dành cho nhau Yêu thương
 
 
Yêu thương em...ngàn lời không đủ nói
Có cách gì cất em ở trong tim
Hãy biến anh thành nốt nhạc dịu êm
Vỗ về em những đêm trường thao thức
 
Yêu thương em... quên bể dâu hư thực
Anh tìm em trong đáy nhớ miên man
Thăm thẳm đợi chờ, thảng thốt mơ hoang
Đặt niềm tin vào lời thơ cháy bỏng
 
Yêu thương em... ngắm trăng suông... bật khóc
Trăng dịu dàng mơn trớn giữa hư vô
Anh thẫn thờ đối bóng ngỡ em về
Hồn chới với, dạ tái tê mộng vỡ
 
Người yêu ơi... lời hẹn thề đã ngỏ
Là của nhau... nguyện mãi mãi chung tình
Là nợ duyên từ kiếp trước tái sinh
Hai đứa mình đẹp trăm năm chồng vợ
 
Người yêu ơi... có biết anh đang nhớ
Nhờ lời em ngà ngọc phút tương giao
Nhớ nồng nàn hương ân ái trao nhau
Anh trỗi dậy niềm khát khao hồ điệp
 
Yêu thương em... tình thiêng liêng dâng hiến
Cho thiên thu tình sử chẳng phai nhòa
Cho sóng tình đêm hoa chúc hoan ca
Vòng tay ấm dành đón em ngày mới.
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Nụ cười ngọt ngào đón chào Hoa Băng Tuyết... tặng ngày mới dịu dàng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa Băng Tuyết 13.12.2007 19:10:06 (permalink)
0
Bình Minh Ngọt Ngào.
 
Ngọt ngào quá giấc mơ một ngày mới
Mình bên nhau mơ ngày tới không sầu
Ngọt ngào quá giấc mộng mãi bên nhau
Em mĩm cười quên ngày sầu ngóng đợi.
 
Yêu thương ơi! Ta đón chào ngày mới
Không đắng cay không chới với lệ tuôn
Ôi ngọt ngào mình cạnh mãi nhau luôn
Ngắm hoàng hôn, ngắm chiều buông anh nhé.
 
Yêu thương ơi! Giấc mộng tình ai vẽ
Xin đừng nhòa, đừng lặng lẽ ra đi
Xin còn mãi muôn đời trong tim si
Giấc mộng tình mãi ôm ghì không thả.
 
Yêu thương ơi! Đừng úa tàn như lá
Đường trần ai quá nhiều ngả đi về
Xin giấc mộng đừng làm tim tái tê
Xin ngàn năm vẹn lời thề thương mãi.
 
Yêu thương nhau... xin ngàn năm còn lại
Dẫu ta người mãi mãi một trời xa
Mộng yêu thương ôi dấu ái ngọc ngà
Xin giữ mãi cạnh bên ta người nhé.
 
Ánh hừng đông đang dần lặng lẽ
Cơn mơ qua vẫn mở hé nụ cười
Xin thời gian đừng tàn úa người ơi
Môi mĩm cười mỗi sớm mai thức giấc.
 
13/12/2007
HoaBangTuyet
 
 
Cám ơn Onlyyou. Hy vọng mỗi sớm mai thức giấc, nụ cười luôn tươi nở trên môi mỗi người chúng ta. Chúc vui
onlyyou 15.12.2007 00:48:34 (permalink)
0
 
       Mộng yêu thương
 
 
Một tương lai rạng ngời lộng lẫy
Đón chờ ta sánh bước trọn đời
Trao vòng tay ấm áp bồi hồi
Đời có nhau... thỏa lòng ước nguyện
 
Yêu thương ơi... cùng nhau ta dệt
Giấc mộng tình muôn thuở nồng nàn
Ngọt mắt môi, say đắm tơ vương
Êm êm lời thiết tha thương nhớ
 
Yêu thương ơi... đời nhiều ngả rẽ
Nguyện vì nhau mãi mãi chung đường
Vượt qua ngàn bão tố tuyết sương
Cùng sẻ chia ngọt ngào dấu ái
 
Đón em về.. hoa hồng trải lối
Mãi từ đây oanh yến có đôi
Em như hoa băng tuyết tuyệt vời
Lung linh dưới mặt trời sáng chói
 
Đón em về... tình sang trang mới
Khúc hoan ca ru mộng thiên thai
Ngất ngây say dángl liễu trang đài
Lòng nhủ lòng trao tình chung thủy
 
Người yêu hỡi... cùng về... em nhé!
_________________
 
ONLY
 
 
 
Đêm từng đêm dệt lời hoa bướm
Mong hoài mong ai ngọt nụ cười
Nghĩ về nhau cùng trải mơ đời
Tình thơ đẹp nồng nàn lộng lẫy
onlyyou 16.01.2008 00:37:23 (permalink)
0
 
   Tâm tình Thu khóc
 
Đông về tuyết phủ khắp lối đường
Vùi chôn Thu tím nhạt nhòa sương
Thu đau khắc khoải sầu ly biệt
Thu khóc nghẹn ngào lệ vương vương
 
Đông quá lạnh lùng chẳng đoái thương
Mặc Thu hiu hắt nếm đoạn trường
Thu tự trách mình nhiều mơ mộng
Thu ôm tình lỡ trôi vô thường
 
Hỏi... người có ghé bến sông Tương
Gác mái buông neo chờ gió chướng
Tìm lại Thu xưa cho thi hứng
Đan thơ tình ái gửi muôn phương
_____________________
 
ONLY
Hoa Băng Tuyết 24.02.2008 18:01:10 (permalink)
0
Tâm tình Thu khóc
 
Đông về tuyết phủ khắp lối đường
Vùi chôn Thu tím nhạt nhòa sương
Thu đau khắc khoải sầu ly biệt
Thu khóc nghẹn ngào lệ vương vương
 
Đông quá lạnh lùng chẳng đoái thương
Mặc Thu hiu hắt nếm đoạn trường
Thu tự trách mình nhiều mơ mộng
Thu ôm tình lỡ trôi vô thường
 
Hỏi... người có ghé bến sông Tương
Gác mái buông neo chờ gió chướng
Tìm lại Thu xưa cho thi hứng
Đan thơ tình ái gửi muôn phương
_____________________
 
ONLY
 
 
Khóc Thu
 
Thu vẫn khóc bên đời em lặng lẽ
Sao tim lòng vẫn vẽ bức tranh mơ
Dẫu người - em mãi mai cách đôi bờ
Em vẫn thế đợi chờ trong thầm lặng
 
Thu vẫn đến vẫn về trong xa vắng
Đợi chờ gì nghe mặn đắng bờ môi
Thu ơi thu gởi nỗi nhớ xa xôi
Gởi thu nhé bờ môi đang ứa lệ.
 
HoaBangTuyet
 
 
Hoa Băng Tuyết 10.05.2008 12:38:48 (permalink)
0
Mưa Buồn

Nhạt nhoà mưa rớt canh thâu
Lặng thầm ai ngóng, nghe sầu buông lơi
Ngoài kia mưa vẫn nhẹ rơi
Bên trong ai thức nhe đời hắt hiu

Đêm nay mưa vẫn rơi điều
Giọt thương giọt nhớ giọt yêu nức lòng
Người ơi em vẫn hoài mong
Dẫu ngàn xa cách vẫn trông vẫn chờ

Đêm nay lệ đẫm giấc mơ
Giật mình tỉnh mộng nghe bờ môi cay
Tàn đêm em vẫn ngồi đây
Lạng nghe mưa đổ sầu vây ngập hồn .

Tưởng rằng mộng sẽ vùi chôn
Nào đâu mưa vẫn ngậm hồn xót xa
Nhớ người ta ... nhớ người ta
Mơ mưa trả lại thiết tha ngày đầu .

02/05/2008
Hoa Băng Tuyết 21.09.2008 18:01:06 (permalink)
0
MẤY MÙA THU SANG
 
Mấy mùa thu sang mộng ngỡ ngàng
Mấy mùa khát vọng chút bình an
Chợt nghe xa vắng vương ngày tháng
Chợt giấc mơ xưa rớt khẽ khàng.
 
Mấy mùa thu ước có em anh
Mấy mùa đang dệt giấc mộng lành
Vọng vang đâu đấy lời buồn thánh
Xin tình ta mãi mãi còn xanh.
 
Đây mùa thu tới mộng còn chi?
Hay tháng năm rơi vẫn ôm ghì
Giấc mộng xưa vỡ còn chi nhỉ?
Còn chăng người hỡi trái tim si.
 
Thu đến thu đi mộng vẫn còn
Niềm tin nguyện mãi mãi sắc son
Ước mơ ngày cũ xin giữ trọn
Tháng năm ngóng đợi dạ mỏi mòn.
 
Còn bao thu nữa để em mong?
Còn chăng nguyện ước một thu hồng
Còn trong em đó ngàn hy vọng
Đây giấc mơ yêu giữ  trọn lòng 
 
HoaBangTuyet
 
 
Hoa Băng Tuyết 25.10.2008 16:44:52 (permalink)
0

 
Sao anh nở đành lòng đang tâm vậy
Mới yêu nhau giờ đã thấy sầu vương
Sao anh nỡ quên lời hẹn yêu thuơng
Để mình em lệ sầu vương mắt mãi.

 
Mới hôm nao trao nhau lời dấu ái.
Sao bây giờ tê tái mảnh hồn đau
Một ngày vui... có đến vạn ngày sầu
Một ngày cười triệu ngày đau buốt giá.
 

Mới hôm nào nụ cười em dòn giã
Anh cùng cười sao giờ đã héo hon
Mới hôm nao lời thề nguyền sắc son
Sao bây giờ lòng chỉ còn khoảng trống?
 
Mới hôm nao anh cho em hy vọng
Để giờ đây trong cuộc sống không anh
Đêm thổn thức giấc ngủ chẳng an lành
Đêm cô đơn đời hóa thành mộng ảo.
 

Anh có hay gió chiều thu thay áo.
Lá vàng rơi chao đảo cả ánh chiều
Ước chi tim - nguyên vẹn lời thề yêu
Thì đơì ta chẳng có nhiều chua xót.
 
Xa nhau rồi chỉ mong những dịu ngọt
Giúp cho em vơi chua xót tủi sầu
Xa nhau rồi... nhưng chẳng trách anh đâu
Đời là thế em cúi đầu chấp nhận.
 
HoaBangTuyet
25/10/2008
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 134 trên tổng số 134 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9