Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 448 bài trong đề mục
vivi07 31.08.2009 22:43:49 (permalink)
0
Tỵ nạn vì đâu

Độc tài di hại Núi nghiêng
Ai ơi ! Có thấu gông xiềng ngoại lai

Tỵ nạn lánh phường gian ác
Nào đâu Nước mạt vượt biên
Tìm nơi đất nở hoa hiền
Gởi thân xây mộng giải phiền cố hương

Tai họa đau thương cả Nước
Cửa quyền chức tước ma tru
Chôn dân tràn ngập nhà tù
Cảnh đời máu lệ, phù du chập chờn

Ba chục năm hơn đọng mãi
Chuỗi ngày kinh hãi bảy lăm
Giống nòi thịt xáo da bằm
Chết không manh áo, trối trăng não lời

Thoát nạn xứ người an phận
Sống đời vô tận hương hoa
Cớ vì sao hát khúc ca ?
Quay đầu tôn đảng độc tà buôn dân

Cái đảng hiến dâng Đất Nước
Tộc Hồng họa phước diệt vong
Sĩ Phu ơi ! Hãy bứt vòng
Cứu dân thoát ách lệ đong độc tài !

Vivi
Norway 31.8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 01:00:39 bởi vivi07 >
vivi07 02.09.2009 23:52:27 (permalink)
0
Tiếng Quốc nhặt sầu

"Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo"

Tim nghe tiếng Quốc nhặt sầu vọng
Xót thương Rừng Quế lá vàng rơi
Lìa cành tưởng tiếc bờ mi đọng
Hạt lệ thương đau ngập cả trời

Chim Hạt lìa rừng từ độ ấy
Ngàn phương tung cánh ngậm ngùi đau
Rừng cũ bây giờ xơ xác quá
Xưng bá tranh hùng đám Cỏ Lau

Ba bốn năm dư đà thấu rõ
Mán Mường dẫm nát Quế tang thương
Nghêng ngang Trí Vượn nhe nanh đỏ
Tiếp sức Mán Mường phá thê lương

Tiếng Quốc não nùng bờ viễn xứ
Xót xa Rừng Quế phủ mây tang
Nhặt bóng tương tư hồn quá khứ
Trồng lại Rừng yêu vuốt lệ tràn !

Vivi
Norway 2.9/2009
vivi07 10.09.2009 02:20:17 (permalink)
0
Thi Tập
Tình Khúc Trăng Chiều
Thơ-Vivi
(Từ 0001 Đến 2000)




0001
Vỡ ánh trăng chiều thầm lặng
Mạt tình mây chắn bơ vơ
Thuyền yêu dù lạc vô bờ
Thiên thu vắt lệ đợi chờ duyên xưa

0002
Nó vuốt sầu đưa khép lệ
Thét sâu lời thệ thuở nào
Núi nghiêng mây bạc lao xao
Lê dân hoảng thốt nghẹn ngào Thành Đô

0003
Nộm Cỏ lô nhô múa rối
Cung vàng đỏ chói sao giăng
Nó như tượng gỗ ngắm trăng
Vén mây vỗ gió ghẹo Hằng Nga chơi

0004
Dẫu xác đổi đời Thú giữ
Đêm đêm mài Sử sưởi tim
Gối đầu đá thở ngủ im
Xem hoa kết nhụy, cánh chim tung trời

* * * * * *
0005
Hạt giống vô nhân đen đỏ
Mang vào xóa bỏ hương trinh
Xa xa mây tựa bóng hình
Bên đồi trăng úa, lặng thinh gục đầu

0006
Lẩn thẩn bể dâu qua lại
Nó nghe mộng dại canh tàn
Vọng xa tiếng Quốc miên man
Lửng lơ ta thán, tủi ngàn hồn vong

0007
Vách lá sương đong bỡ ngỡ
Rì rào dang dở đẩy đưa
Thằng bên ngủ giấc lưa thưa
Trở trăn hơi thở như chưa nồng nàn

0008
Nửa giấc mơ vàng đá tạc
Về thăm mẹ gạt châu rơi
Phòng bên tiếng khóc than trời
Ngất cao rồi tắt trút hơi lìa trần

* * * * * *
0009
Ai oán giọt sầu mi ướt
Vọng hồn non nước chiều tà
Tiếng lòng u uất xót xa
Chan qua từng cụm phố nhà thảm thê

0010
Trước mắt vo ve ruồi muỗi
Sau lưng cỏ rối lao nhao
Buồn tình Nó ngẩn núi cao
Mặc cho dù lọng đổi trao lọc lừa

0011
Đêm tối mắt chưa an giấc
Cơn đau từng nấc binh đao
Đầu xanh tràn ngập chim bao
Dân đen cạn kiệt máu đào trong veo

0012
Chân Nó mòn treo cùm nhỏ
Nằm bên góc xó mờ mờ
Tai nghe hơi thở hôn mê
Một thằng bên cạnh lê thê hơi tàn

* * * * * *
0013
Mái tóc xuân xanh vội bạc
Nửa đêm huyệt nát tuổi thơ
Bãi tha ma cỏ bạc phơ
Ma về hôn vội, xác xơ xương sầu

0014
Sông Núi gỗ đâu rữa mục
Mà sao sâu đục tan tành
Mồ kia cỏ lạc màu xanh
Mấy ai đắp mộ xây thành tri ân

0015
Năm tháng người thân biền biệt
Như tình đoạn tuyệt vô bờ
Chợt buồn, chợt nhớ, chợt mơ
Cúi hôn đất bạc, ngẩn ngơ cõi đời

0016
Vận mạt tình rơi tâm loạn
Khúc sông bệnh hoạn tan gia
Bàn thờ Tổ Quốc mây sa
Ngục tù trần thế, mù lòa Nó vay

* * * * * *
0017
Dăm đứa bạn đà lưu lạc
Lâu rồi phiêu bạc tha phương
Đứa rừng sâu uống gió sương
Đứa què khất thực thê lương qua ngày

0018
Có những đêm dài lạnh buốt
Màng trời ôm vuốt thân tàn
Nó buồn nốc cạn ngày tang
Tháng tư địa ngục trần gian họa sầu

0019
Vất vưởng đầu lâu lấp ló
Mắt hoen chẳng ngó tạc lòng
Cái cùm bán nguyệt cong cong
Rẻn ren khi Nó trở vòng cơn tê

0020
Đêm mộng lê thê bóng mẹ
Thời gian rớt nhẹ úa màu
Ngục trần chia rẽ tình nhau
Núi run biển khóc, nát nhàu quê hương

* * * * * *
0021
Đêm tối, ngày đen, thui thủi
Nó nằm lui lủi ngày đêm
Sau ngày trả nợ búa kềm
Nụ hoa vỡ cánh, nhụy mềm sắc phai

0022
Thấu rõ ươn tai vá nợ
Nhà tù hoen vỡ men tình
Còn đâu gặm nhớ bóng hình
Tiền đồn đọc lá thư xinh hẹn thề

0023
Nó oán than, hề đâu phải
Củi khô sót lại rừng già
Nợ tình mạt kiếp thây ma
Bên bờ non nước lệ pha cốc sầu

0024
Trước cửa đầu lâu lấp ló
Nói gì nho nhỏ như thưa
Chốn tù lao mấy cho vừa
Không ngày chẳng tháng, há ưa nỗi gì

* * * * * *
0025
Ngày Nó bước ra khỏi ngục
Lao tù rừng rú khổ sai
Xanh xao mục nát hình hài
Mẹ già lệ ướt bờ vai tràn đầy

0026
Sông núi héo sầu nghiệt ngã
Đời dân vất vả thê lương
Tim đau ruột thắt trăm đường
Khăn tang u uất, đoạn trường ly tan

0027
Đầu bạc lang thang góc núi
Thân gầy lủi thủi tìm con
Nấm mồ chết đói héo hon
Chết cùm, chết đánh, chết mòn, khảo tra

0028
Hôm đó Nó qua xóm nhỏ
Trẻ thơ đầu ngõ lệ nhòa
Ngóng cha lao lý vắng nhà
Hơn ba năm vẫn trầm kha đọa đày

* * * * * *
0029
Nghiêng Núi thú rừng hí hố
Thành đô lố nhố khăn tang
Nó buồn vớt ánh trăng vàng
Treo đầu hoang mộ lệ tràn lê thê

0030
Nửa ánh trăng thề dang dở
Tàn canh mây vỡ lang thang
Vọng xa tiếng Quốc miên man
Bơ vơ khắc khoải nghĩa trang lạc loài

0031
Lơ lửng liệm hồn thơ thẩn
Nhớ ai ngớ ngẩn một mình
Dường như nhớ một bóng hình
Bên kia đồi núi, lặng thinh nghẹn ngào

0032
Đời mạt lệ trào lạnh ngắt
Nhà tù mọc khắp rừng xanh
Nụ cười thiếu phụ vắng tanh
Tóc mai sương đọng, tơ mành ngẩn ngơ

* * * * * *
0033
Cờ đỏ sao vàng lấp ló
Đốt lên thân Nó điêu tàn
Rừng sâu nước độc cơ hàn
Thú nhân cuồng tính dã man vô lường

0034
Gầm thét thê lương "lao động"
Bên đồi gió lộng sương hàn
Đầu cây đầu súng hai hàng
Đâm vô xương thịt, máu tràn tím đen

0035
Thân gục nằm ven rừng rậm
Trời buồn trải đậm màng sương
Phủ lên xác máu đoạn trường
Đoàn tù giấu lệ đau thương não nùng

0036
Cờ đỏ loạn khùng mắt trố
Giết người hoen ố máu tanh
Gốp phần máu Nó đầu xanh
Nhuộm lên đỏ ối bức tranh ngục trần

* * * * * *
0037
Mỗi bữa ăn lưng sét chén
Lát mì len lén hạt cơm
Mùi thơm ghen vị đắng hờn
Nghẹn ngào nuốt vội, qua cơn đoạ đày

0038
Nước muối đong vay mằn mặn
Lênh đênh ruồi nhặng bềnh bồng
Bữa ăn vài muỗng nhạt hồng
Dòi nằm nghiêng ngửa, oán nồng thú nhân

0039
Đời bạc phù vân đen đỏ
Chén cơm mì vỏ trộn vào
Máu khô da thịt xanh xao
Giống nòi mạt kiếp, hư hao vô ngần

0040
Ai thấu, ai cần, ai biết
Thân tù chém giết đánh băm
Cho ăn tạm sống để dằm
Tù Binh đất Cộng, tối tăm cuộc đời

* * * * * *
Vivi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 02:22:15 bởi vivi07 >
vivi07 14.09.2009 23:02:51 (permalink)
0
Thi Khúc Trăng Chiều
Thơ - Vivi


Tang hoạ Nước


Chế độ dã nhân vô loại
Ngu dân hủy hoại Giang Sơn
01
Hồn Nước sầu đưa khắc khoải
Vọng từ biên Ải Nam Quan
Giang sơn khâm liệm áo tang
Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng
02
Trường hận Nam Quan sử hận
Bia đời há tận diệt vong
Mài gươm nung chí Lạc Long
Hịch truyền lửa hận, đèn chong rực trời
03
Quan tướng còng lưng đón rước
Dập đầu nguyện ước trung thành
Tàu ban sách lược chấp hành
Rừng vàng hiến trọn, đảo xanh dâng tròn
04
Bauxite tây nguyên dâng bán
Độc quyền giặc Hán tung hoành
Mao hồ kế sách đã thành
Tướng Quan Hà Nội thi hành tru dân
05
Tướng mạt, quân hùng, đảng mỵ
Giang sơn ắt lụy ngoại xâm
Tiếng oan cửa ngục đời câm
Dân đen liệm đáy sâu thâm độc tài
06
Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt
Toàn dân người Việt an bài
Há riêng thề lực ngoại lai
Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng
07
Rước giặc Mao dâng đất biển
Làm thân quân khuyển ngoại bang
Dân đen phủ trắng màu tang
Tộc Hồng Hán hoá, máu tràn thiên thu
08
Giặc trở cờ tâm lòn lách
Trí nô úp vách tường mơ
Tay sai nội giặc quì thờ
Mỵ dân phản Quốc, nhớp nhơ cả đời
09
Ô nhục tay sai trí thức
Vì tiền - Vì chức - Vì danh
Tiếp tay nội giặc máu tanh
Bao che bán đất, lộng hành cùm dân
10
Ngụy tạo âm mưu bán Nước
Nội gian từng bước cắt dâng
Giang Sơn treo cánh phù vân
Cùm dân chế độ, lụy thân nô Tàu
11
Oan uất thiên thu tủi hận
Nhục hờn thấu tận tim gan
Cộng Tàu - Hồ đảng - Việt gian
Đứa tru, đứa diệt dã man dân lành
12
Trí thức Việt Kiều tỵ nạn
Nối tay Cộng Sản độc tài
Tổ Quốc ơi ! Hoạ tay sai
Đống Đa khóc hận, lệ dài Chi Lăng
13
Độc mỵ, độc tài, độc trị
Dân đen ắt bị lầm than
Trí thức ơi ! Máu lệ tràn
Giặc Tàu đồng hóa ,nội gian tôn thờ
14
Độc đảng - Độc tài - Độc mỵ
Rước Tàu thống trị quê hương
Tộc Việt ơi ! Họa thê lương
Đập tan cờ đỏ lót đường ngoại xâm
15
Chiến lược xâm lăng độc hại         
Mỵ danh thương mại Tàu phù
Ba Đình "Hán Hoá" ngồi tru
Vùi chôn Tộc Việt thiên thu nô Tàu !
16
Lấy máu đáp lời Tổ Quốc
An dân giữ đất hy sinh
Chết vì Nước, ấy chết vinh
Chết cho "Giặc Cộng", vong linh họa sầu !
17
Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
Nội gian toa rập lót đường
Nguyện cầu trăng sáng quê hương
Thanh bình trở lại, tình thương đậm đà
18
Trước mắt quê hương tràn giặc
Trí nô úp mặt tri ân
Giang Sơn - Tổ Quốc - Đời dân
Tàu Ô thống lỉnh cả thân lẫn hồn !
19
Giặc Bauxite giặc bành trướng
Ba Đình định hướng lệ nô
Tây nguyên chiếm ngự tàu ô
Xây căn cứ địa, dựng mồ ghi công
20
Quê Mẹ sóng ngầm cuồng loạn
Vô tâm bệnh hoạn tận vong
Bể đông nhuộm máu đèn chong
Cánh chim Hồng Lạc, sầu đong giữ thề

Vivi
Nauy 06/2009
vivi07 17.09.2009 02:25:08 (permalink)
0
Mây đen phủ

Mây đen che phủ ruộng đồng
Bàn tay sạm nắng nhà nông ngậm ngùi
Trải tình con suối buồn trôi

Lúa vàng lệ ướp lên môi mẹ cười
Tiếng lòng trăng nhạt đôi mươi
Hàn lên mắt biếc hồng tươi thuở nào

Mây về từ độ xôn xao
Rừng mai rũ cánh, hoa đào ngẩn ngơ
Bóng tình mòn đợi bơ vơ

Cánh đồng xao nắng chít mờ khăn tang
Từng đàn mây trắng lang thang
In lên đồng ruộng hạt vàng tả tơi

Đời nông dân, thảm đầy vơi
Nợ oan khôn cạn, tình đời đong vay !

Vivi
Nauy 30.4.06

vivi07 18.09.2009 05:37:59 (permalink)
0
Rồi ba mươi năm

Ba chục năm dư hiện rõ
Tà tâm nhuộm đỏ non sông !

Ngẫm nghĩ cố hương quá não nề
Sự đời lừa mỵ buồn lê thê
Bán buôn danh lợi mây tan tác
Đày đọa thị phi núi hận chờ

Giang Sơn vừa dứt lửa binh đao
Liền tra xích đỏ ngục tù lao
Trang sử anh minh đành vĩnh biệt
Thanh bình soi lệ kiếp xanh xao

Vì đâu Tổ Quốc họa lâm nguy ?
Vì đâu Dân Tộc mãi chia ly ?
Nô trí tham danh tranh thế lực
Ngoại bang quì rước cậy quyền uy

Ba chục năm dư tóc bạc pha
Xứ người thổn thức ngóng quê cha
Bao giờ đốt sạch loài tâm khấu
Ngày ấy ân tình thắm nở hoa !

Vivi
Norway 17.9/2009
vivi07 19.09.2009 16:09:44 (permalink)
0
Giáo oan

Đốt nến nguyện cầu công lý
Xin cho thiện ý giáo oan !

Thái Hà, Khâm Sứ đến Tam Tòa
Loan Lý giáo oan máu lệ pha
U uẩn mây đen giăng đất Chúa
Tiếng chuông chân lý vọng trầm kha

Mảnh đất thần kinh Huế nhặt sầu
Từ khi trở gió buổi tang dâu
Thắp sáng niềm tin dâng Thiên Chúa
Mạt pháp Non Sông đại hoạ sâu

Những trái tim yêu đốt nến cầu
Kêu oan nghiệp chướng họa tang đầu
Hồi kinh công lý từ tâm niệm
Xin Mẹ La Vang hoá nhiệm mầu

Tang sầu thiện ý chuốc đau thương
Cầu nguyện hiệp thông lê đoạn trường
Bao giờ có được hoa công lý
Xây đời hạnh phúc đẹp quê hương !

Vivi
Norway 18.9/2009
vivi07 22.09.2009 05:27:14 (permalink)
0
Họa giải phóng

Ai ơi nhớ giữ mả mồ
Máu xương Tiên Tổ, cơ đồ Việt Nam

"Giải phóng" Miền Nam mang lại
Lê dân kinh hãi ngàn thu
Thủ tiêu, chụp mũ, cầm tù
Chết rừng chết biển, chết mù chết điên

Sông cạn Núi nghiêng Quốc mạt
Rừng vàng biển bạc tiêu tan
Ngoại xâm đảng rước cõng mang
Máu loang Bauxite, lệ tràn Đảo Sa

Hùng sử Sơn Hà tộc Việt
Đứng bờ vong diệt hiểm nguy
Hỡi Sĩ chui ! Hỡi Trí quì !
Xoá tâm tà đảng, vứt đi tà quyền

Dân Tộc mạt duyên lực tận
Đảng mưu gây hận phân ly
Họa giải phóng, cũng chỉ vì
Tay sai Hán hóa, gian phi cả phường !

Vivi
Norway 21.9/2009
vivi07 06.10.2009 01:50:56 (permalink)
0
Chiều thu viễn xứ

Từ độ "thu xưa" oan nghiệt
Mãi Quốc cầu vinh tru diệt lê dân

Chiều buồn đếm lá vàng rơi
Buông xuôi theo gió giữa trời vắng mây
Chợt nghe rừng uất thân gầy
Lá xanh lìa cội đong đầy hồn quê

Ngẫm xưa một buổi thu về
Tan tành Non Nước, não nề thân cha
Mấy mươi thu biệt quê nhà
Thương thân nhớ cội, lệ nhòa ngóng trông

Thu viễn xứ, ráng mây hồng
Đổ về cố xứ, dòng sông đợi chờ
Xót xa tiếng Quốc đôi bờ
Đau hồn Tộc Việt bạc phơ áo tình

Nắng thu vàng mái tóc xinh
Buồn hôn đất khách vọng hình cố hương
Ngập trời sóng lệ tang thương
Nhìn trang bi Sử, đoạn trường "thu xưa" !

Vivi
Norway 05.10/2009
vivi07 10.10.2009 05:17:59 (permalink)
0
Mán Mường thống trị

Tiếc thương công đức vua Hùng
Để cho Mườn Máng trét bùn đắng cay !

Chế độ tạo đời gian trá
Tình người sỏi đá vô tri
Đua tranh cướp phá chỉ vì
Chủ trương hiến pháp man di Mán Mường

Độc đảng ma dương thống trị
Quan quyền chức vị lưu manh
Bợ trên đạp dưới tranh dành
Đê hèn ích kỷ, công danh đen sì

Tộc Việt chia ly thù hận
Từ ngày gian lận đảng "hồ"
Sĩ phu trù dập hoang mồ
Ai ơi ! Có thấu tông đồ Rồng Tiên ?

Tổ Quốc họa điên tận mạt
Mán Mường chiếm đoạt quyền uy
Buôn Dân - bán Nước - nô tì
Dựa Tàu độc trị, lâm ly giống nòi

Hãy vứt thân tôi chức tước
Cho dân hưởng phước cư an
Diệt gian bỏ hận tham tàn
Non sông hoa nở ngập tràn hương yêu .

Vivi
Norway 09.10/2009
vivi07 14.10.2009 02:01:30 (permalink)
0
Nô gian Ba Đình

Nô gian sĩ vượn Ba Đình
Manh tâm xóa sạch vong linh Lạc Hồng !

Biển bạc rừng vàng Tàu chiếm
Tộc Hồng nguy hiểm diệt vong
Sợi dây Hán hóa cong cong
Ba Đình nội ứng, nào mong sinh tồn

Đất Nước tiêu hồn phách lạc
Đảng gian xé nát hiến trao
Nghĩ buồn tự hỏi lệ trào
Tiếc thương xương máu anh hào năm xưa

Ba chục năm thừa đã rõ
Giặc "hồ" chẳng bỏ tay sai
Cậy Tàu bám giữ độc tài
Lừa dân bán Nước, lâu đài vinh quang

Cả Nước lan tràn Tàu cộng
Ba Đình dù lọng thỉnh cầu
Người Việt ơi ! Nước bạc mầu
Hãy mau tẩy nọc óc đầu nô gian !

Vivi
Norway 12.10/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 05:16:30 bởi vivi07 >
vivi07 17.10.2009 02:51:25 (permalink)
0
Ma Sư pháp nạn

Lừa Phật tạo đời ma mỵ
Máu nhuộm Cà Sa, ắt quỷ lộng hành

Cửa Phật ma Sư đảng mở
Manh tâm dục nở bất thường
Chuông ngân cám dụ mê trường
Độc tôn tà giáo, một phường vô tri

Pháp nạn gian phi trần ngục
Tạo đời bể đục dã nhân
Xây chùa lừa Phật khai ân
Ru dân ngủ cánh phù vân bọt bèo

Chế độ Phật treo kinh mõ
Cà Sa nhuộm đỏ máu tanh
Lừa đời, ngụy đạo, mỵ danh
Chùa thờ quỷ đỏ, độc hành tru dân

Sư Sĩ khi cần đảng dụ
Đảng ban chức vụ tay sai
Vắt xong đảng vứt đảng mài
Ai kia ! Há lẽ nằm dài Từ Bi ?

Vivi
Norway 16.10/2009
vivi07 29.10.2009 02:19:50 (permalink)
0
Gối mộng tàn thu

Mưa thu tí tách bên song cửa
Đánh tan giấc mộng ước mơ vàng
Duyên xưa lụa mỏng đâu còn nữa
Lỡ mối tình đầu mộng chứa chan

Một chiều thu ấy dòng sông lạnh
Mặt nước tương tư vỗ hạt sầu
Ta đứng đầu sông buồn hiu quạnh
Bóng em thấp thoáng cuối giang đầu

Bàn tay e ấp, bờ môi vọng
Khe khẽ đôi lời lệ tiễn đưa
Chiếc áo phong sương tình cô đọng
Trôi theo con nước hạt thu mưa

Gối mộng tàn thu đau đớn quá
Lênh đênh chiếc lá giữa dòng sông
Bao mùa thu chết phương trời lạ
Nát trái tim yêu rướm máu hồng

Xin hạt mưa thu thôi náo động
Cho hồn thanh thản giữa đêm mơ
Để ta thổn thức đi trong mộng
Trọn kiếp tình hờ dù bạc phơ !

Vivi
Norway 28.10.2009
vivi07 31.10.2009 00:14:28 (permalink)
0


Hương sử tình

Hương sử tình nghi ngút đỉnh non cao
Mấy mươi thu ngọc lệ mãi tuôn trào
Quốc tang thương vọng Hồn Ngô tưởng tiếc
Nợ Giang Sơn vỡ gánh thuở năm nào
Đời chí sĩ ngã rồi "Non vận mạt"
Giặc "cờ sao" tràn ngập đất xanh xao
Nơi đất khách ngẫm về dòng Lạc Việt
Xót cội nguồn nhặt đá nát vàng hao
Hương sử tình nghi ngút đỉnh non cao !

Vivi
Norway 30.10.2009
vivi07 01.11.2009 06:24:08 (permalink)
0
Vọng hồn Ngô

Đèn bi sử hoài vọng đỉnh vô thường
Soi tâm nhớ hồn Ngô nỗi vấn vương
Trái tim hồng bồi đắp sông núi lở
Trọn cuộc đời dâng hiến dệt quê hương
Chín năm dài biên cương hoa rạng nở
Đem chí công hàn gắn mỗi khúc đường
Ngày vĩnh biệt trắng tay chào trần nợ
Thanh thản lòng trăng sáng tỏa đại dương
Đèn bi sử hoài vọng đỉnh vô thường

Vivi
Norway 2007

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9